Gió rít ,thông reo hòn núi sẻ
Bình minh mơn trớn ,nắng vàng hoe
Ta thả hồn mình non nước biếc
Xa xa đảo Dấu ,ngấn tròn xoe ?
Gió rít ,thông reo hòn núi sẻ
Bình minh mơn trớn ,nắng vàng hoe
Ta thả hồn mình non nước biếc
Xa xa đảo Dấu ,ngấn tròn xoe ?
HOA MAY
Đầu mùa đã trả cơn mưa
Gió sương tóc mẹ lưa thưa bạc dần
Tháng ba hoa đất mưa phần
Bát cơm dẻo hạt ân cần sớm hôm
Bàn tay mẹ chẳng mùi thơm
Mà hương lúa quyện sắc rơm óng vàng
Nắng hè đã đổ chang chang
Lúa chiêm vồn vã mẹ đang gánh gồng
Hoa may san sát cánh đồng
Thời gian nặng trĩu lưng còng mẹ tôi ?
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 13-05-2014 lúc 05:58 AM
SA ĐÀ
Một mình với một tơ vương
Sợi thương , sợi nhớ ,ánh dương chiều tà
Lá rơi man mác cánh hoa
Một mình lạc lối ,sa đà phiêu du.
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 29-05-2016 lúc 11:37 AM Lý do: Lỗi CT
Cùng đan tay nhau
Niềm thương nỗi nhớ đong đầy
Bàn tay nhỏ bé vui vầy cùng nhau
Thi hữu tình đậm nghĩa sâu
Vào đây vun xới góp màu nắng tươi
Nhớ người sáng lập bùi ngùi
Đồi thông xanh ngát reo khơi nắng hè
Rì rào gió thoảng tiếng ve
Cùng nhau chia sẻ một nhà buồn vui.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 13-05-2014 lúc 06:21 AM
DÒNG SÔNG
Đâu rồi một khúc sông quê
Chắt chiu nỗi nhớ con về tuổi thơ
Ban mai phẳng lặng như tờ
Con đê ngái ngủ trên bờ soi gương
Đòng đòng vẫn tỏa mùi hương
Vị phù sa lẫn gió sương ngọt ngào
Trời xanh quấn quyện nắng đào
Cưu mang nghĩa mẹ ,tạc vào ơn cha
Cho con ấm áp ngôi nhà
Tuổi thơ con đã được hòa dòng sông !
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 07:39 AM
CỐ NHÂN
Cái thời cắt cỏ chăn trâu
Tuổi thơ ấu ấy qua lâu mất rồi
Bôn ba khắp nẻo đường đời
Về thăm quê cũ bạn rồi thăm tôi
Mười năm cách biệt phương trời
Vẫn chưa được gặp hai người tri âm
Xa quê tôi cũng thăng trầm
Nhớ thương bạn cũ cầm lòng mà thôi
Hay tin bạn ghé thăm tôi
Chén trà thôi để thay lời hồng nhan
Hôm nay thao thức canh tàn
Cố nhân ta vẫn lại hoàn cố nhân ?
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 29-05-2016 lúc 11:38 AM
Bội mùa chim hót líu lo
Khách xa lai vãng ,trẻ vui reo hò
Rơm vàng óng thóc tròn vo
Hiu hiu gió mát khách đò sang sông !
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 16-05-2014 lúc 02:36 PM
(lá thư số 1 )
THÌ THÀO NHỮNG GIẤC MƠ
Thì thào những giấc mơ
Ôi ,thiên thần bé nhỏ.
Con nhìn theo ngọn gió
Đùa nắng hồng ban mai
Trên những quãng đường dài
Vui tung tăng đến lớp
Nhịp hòa vang tiếng hát
Dưới mái trường thân yêu
Tuổi thơ những cánh diều
Cho bầu trời xanh biếc
Chị ong nâu mải miết
Hương nồng bay cánh hoa.
Rực rỡ giữa bao la
Kìa cánh đồng bát ngát
Dòng sông luôn dào dạt
Sóng vỗ về yêu thương
Khám phá những giọt sương
Lung linh và bỡ ngỡ
Sao giọt sương tan vỡ
Khi chạm nhẹ bàn tay
Những tán lá mê say
Tưng bừng khoe lộc thắm
Vạn tiếng cười sâu lắng
Ấm áp cả lòng ta .
(Tặng con gái Vũ Thị Ý Nhi, lúc 4 tuổi )
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 15-07-2016 lúc 08:35 AM
HẠ NHỚ
Hè về phượng vĩ nay đâu
Lật trang giấy trắng ,ve sầu kêu ran
Còn đây lá cọ ,cây bàng
Chỗ nào ai đã xếp hàng năm xưa..?
Nếu có một điều ước trong ngày sinh nhật .TruongVu , ước :công bằng ,thân thiện và nhân ái , thế giới không có chiến tranh !
Qua đó TruongVu muốn nhấn gửi thông điệp .
Trường Sa ,Hoàng Sa là của Việt Nam
Nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.
Việt Nam vì hòa bình ,công lý !
Việt Nam muôn năm ! Việt Nam muôn năm...!
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 16-05-2014 lúc 03:42 PM