-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
BỐ
Bố là
Bố của chúng con
Khi con còn nhỏ
Con sa vào lòng
Bốn mùa
Xuân ,hạ ,thu ,đông
Vòng tay ấm áp
Nắng hồng trên cao
Bây giờ
Ngắm những vì sao
Mà con nhỏ lại
Dạt dào xa xăm
Nào là
Trâu đất thật chăm
Máy bay bằng gỗ
Thuyền băng gió ngàn
Bàn tay
Tạo những cung đàn
Vẳng bao nhịp khúc
Muôn vàn yêu thương
Bố tôi
Bố rất phi thường
Nghẹn ngào ...con bước...con đường ...vắng kia !
TruongVu
27-12-2020
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 27-12-2020 lúc 10:37 PM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
GIÓ LẠNH
Gió mùa tay lạnh ngắt
Nỗi niềm giấu kín đi
Xoè ra vương giọt nắng
Như có ai thầm thì
TruongVu
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
NGỦ NHỜ
Bao nhiêu là cố gắng
Đổ xuống sông biển rồi
Tinh thần khi cũng mệt
Ngủ nhờ dưới câu thơ
Ai qua đừng đánh thức
Để tôi hoá dại khờ .
TruongVu
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
XEM KỊCH
Ở đời nào biết nông sâu
Cười cười nói nói có đâu chân tình
Ta nghe tựa nhạc cung đình
Người ta diễn kịch thì mình cứ xem
TruongVu
2_1_2020
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
CỔ THỤ
Gió lạnh hay lòng nỗi thẳm sâu
Thịt da ai cắt để thêm sầu
Nhìn cây cổ thụ dần khô héo
Chim chóc kêu bầy biết đỗ đâu .
TruongVu
3_1_2020
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
VÃN CẢNH BẠCH ĐẰNG GIANG
Con về vãn cảnh Bạch Đằng Giang
Hiển hiện xa xưa lịch sử vàng
Bãi cọc vùi thây quân cướp nước
Đời đời mãi tỏa ánh hào quang .
TruongVu
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
KHAI BÚT
Khi lạc giữa bốn bề núi dựng
Thật dễ dàng ta cứ leo qua
Không độn thổ thì bay lên nhé
Trăm nghìn chiêu để thoát ra ngoài
Tôi chọn cách ngắm nhìn thung lũng
Những bông hoa đẹp đến vô ngần
Cũng có thể lần cuối cùng như vậy
Tôi mỉm cười đã gặp được chúa xuân .
TruongVu
1_1_2021 (Tân Sửu)
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
BỤNG TỂ TƯỚNG
Mênh mông kìa biển cả
"Bụng tể tướng " bao la
Ta là con thuyền nhỏ
Sao nỡ lạc ngân hà
TruongVu
14_2_2021
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
TRÔI DẠT
Xưa hiền lành gặp toàn ác mộng
Nay dữ dằn trôi dạt đào nguyên
Chốn đào nguyên hoa thơm nước biếc
Quên lối về quên hết sầu đau
15_2_2021
TruongVu
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 38
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
ÁNH SÁNG
Ở bên bố mẹ con mới thấy bình yên
Đầy sợ hãi ngoài kia là bão tố
Là bóng đêm là vực thẳm khôn cùng
Con lạc lối mong tìm nơi ánh sáng
Những hoang mang tuyệt vọng vô bờ
Trong giây phút nghẹn ngào bất chợt
Con nhận ra ánh sáng ở tim mình .
TruongVu
18_2_2021
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn