+ Trả lời chủ đề
Trang 1/9 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 85

Chủ đề: Thơ đường luật UYÊN ƯƠNG

  1. #1
    Avatar của UYÊN ƯƠNG
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    UYÊN ƯƠNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 92
    Thanks
    394
    Thanked 349 Times in 91 Posts

    Thơ đường luật UYÊN ƯƠNG

    Quote Nguyên văn bởi Thụy Du Xem bài viết

    XA VẮNG

    Trăng nước trời mây cách nẻo đường

    Thẩn thờ nhặt lá rụng đêm sương

    Cầm lòng khắc khoải hồn lưu lạc

    Hoài tưởng mơ hồ dạ vấn vương

    Đếm khắc Xuân qua nghe tiếc nuối

    Tính giờ Đông lại thấy đau thương

    Hỏi người phương ấy chừ xa vắng

    Có biết năm canh luống đoạn trường ?


    Thụy Du


    Thơ họa
    HẸN ƯỚC

    Mòn chân ghi dấu vạn con đường
    Chạm phải đường tình tựa gió sương
    Rớt xuống hồn thơ thời khắc kỷ
    Chìm trong ý niệm phút tơ vương
    Cơn say lần đến triền ly biệt
    Tiếng sét đi qua dốc nhớ thương
    Thầm hẹn với người, sau gặp lại!
    Làm loan liền phụng quyện đêm trường.


    UYÊN ƯƠNG
    Lần sửa cuối bởi UYÊN ƯƠNG; 29-07-2012 lúc 02:57 PM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn UYÊN ƯƠNG vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   


    Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #3
    Avatar của UYÊN ƯƠNG
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    UYÊN ƯƠNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 92
    Thanks
    394
    Thanked 349 Times in 91 Posts
    Mây ngàn hỡi!

    Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
    Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
    Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
    Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
    Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
    Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
    Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
    Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

    17/05/2012
    Nguyên Thoại


    HỠI NGÀN MÂY

    Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
    Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
    Bạn đi thanh thản không mong nhớ
    Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
    Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
    Nợ không phải nợ mắt nào đan
    Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
    Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

    KIỀN ĐỨC - 29/07/12
    Gió và mây

    Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
    Trên màu lá biếc chớm thu sang
    Lan khoe sắc tím âm thầm đợi
    Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
    Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
    Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
    Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
    Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

    29/07/2012
    Thu Phong


    Thơ họa
    GIÓ NGÀN ƠI!

    Cất bước đi qua khoảng nắng tràn
    Én về bắt nhịp rước xuân sang
    Trăm hoa chớm nở như chào đón
    Một nỗi niềm riêng cũng chẳng màng
    Ngơ ngẩn buông lơi làn tóc xõa
    Cảm hoài sắc thắm ý thơ đan
    Đắm say cảnh thế vương đầu ngõ
    Gói trọn tâm tư với gió ngàn.

    UYÊN ƯƠNG

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn UYÊN ƯƠNG vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Xa vắng

    Trăng nước trời mây cách nẻo đường
    Thẩn thờ nhặt lá rụng đêm sương
    Cầm lòng khắc khoải hồn lưu lạc
    Hoài tưởng mơ hồ dạ vấn vương
    Đếm khắc Xuân qua nghe tiếc nuối
    Tính giờ Đông lại thấy đau thương
    Hỏi người phương ấy chừ xa vắng
    Có biết năm canh luống đoạn trường ?

    Thụy Du

    HẸN ƯỚC

    Mòn chân ghi dấu vạn con đường
    Chạm phải đường tình tựa gió sương
    Rớt xuống hồn thơ thời khắc kỷ
    Chìm trong ý niệm phút tơ vương
    Cơn say lần đến triền ly biệt
    Tiếng sét đi qua dốc nhớ thương
    Thầm hẹn với người lần gặp lại
    Làm loan liền phụng quyện đêm trường.

    UYÊN ƯƠNG

    Kiếm hoa bèo

    Yêu hoa sải bước vượt bao đường
    Nắng dãi mưa dầm tối gội sương
    Ngõ hạnh đào phai hồn chẳng đắm
    Vườn hương mận lạt dạ không vương
    Thân xanh vẹn nghĩa lòng luôn nhớ
    Cánh tím chung tình ý mãi thương
    Bến hẹn nhấn chìm trong sóng dữ
    Phận trôi nước đẩy dạt sông trường

    Thanh Thanh Khiết
    29.7.2012
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Mây ngàn hỡi!

    Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
    Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
    Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
    Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
    Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
    Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
    Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
    Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

    17/05/2012
    Nguyên Thoại


    HỠI NGÀN MÂY

    Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
    Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
    Bạn đi thanh thản không mong nhớ
    Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
    Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
    Nợ không phải nợ mắt nào đan
    Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
    Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

    KIỀN ĐỨC - 29/07/12
    Gió và mây

    Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
    Trên màu lá biếc chớm thu sang
    Lan khoe sắc tím âm thầm đợi
    Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
    Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
    Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
    Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
    Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

    29/07/2012
    Thu Phong


    Thơ họa
    GIÓ NGÀN ƠI!

    Cất bước đi qua khoảng nắng tràn
    Én về bắt nhịp rước xuân sang
    Trăm hoa chớm nở như chào đón
    Một nỗi niềm riêng cũng chẳng màng
    Ngơ ngẩn buông lơi làn tóc xõa
    Cảm hoài sắc thắm ý thơ đan
    Đắm say cảnh thế vương đầu ngõ
    Gói trọn tâm tư với gió ngàn.

    UYÊN ƯƠNG



    Trời đông

    Khí hậu đổi thay cái rét tràn
    Trời buồn lặng lẽ đón đông sang
    Hắt hiu hoa héo không người ngắm
    Trơ trọi cây khô chẳng kẻ màng
    Sáng đến lạnh lùng sương gió tỏa
    Đêm về giá buốt khói mây đan
    Theo đoàn chim én tìm nơi trú
    Chắp cánh bay xa tận ngút ngàn.

    BMT, 29-7-2012


    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 29-07-2012 lúc 09:29 PM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Avatar của UYÊN ƯƠNG
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    UYÊN ƯƠNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 92
    Thanks
    394
    Thanked 349 Times in 91 Posts
    Tiếng chuông

    Điện thoại đổ hồi em nghĩ mơ
    Trời đêm khuya lắc tự bao giờ
    Người đi thủa ấy sao hờ hững
    Kẻ ở bây giờ vẫn ngác ngơ
    Chớm hạ hong buồn thuyền lẻ bóng
    Tàn đông vương lệ bến bơ vơ
    Bất ngờ nghe giọng thân quen ấy
    Tíu tít vui mừng tựa trẻ thơ

    Thanh Thanh Khiết
    27.7.2012





    Ý thơ

    Cảnh sắc mùa thu thật mộng mơ
    Thanh tân đổi mới phút qua giờ
    Rạng ngời lộng lẫy người xao xuyến
    Diễm lệ mượt mà khách ngẩn ngơ
    Trời dệt tơ vàng xua nhớ ảo
    Lá thêu gấm đỏ xóa buồn vơ
    Hồn nhiên gợi cảm và tươi tắn
    Dâng tặng trần gian những ý thơ!

    BMT, 28-7-2012



    Thơ họa
    DẬY SÓNG

    Chuyện đời như thể là cơn mơ
    Gặp gỡ cố nhân chẳng hẹn giờ
    Phố vắng mênh mông, trông sáng tỏ
    Đường tàn lẻ bóng, ngóng chiều ngơ
    Tình cờ trở lại thời yêu dấu
    Bỡ ngỡ quay về thuở vẩn vơ
    Ngày tháng trôi đi, còn vọng mãi
    Nghe hồn dậy sóng, đọng vần thơ.

    UYÊN ƯƠNG
    Lần sửa cuối bởi UYÊN ƯƠNG; 30-07-2012 lúc 06:18 AM

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn UYÊN ƯƠNG vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    DẬY SÓNG

    Chuyện đời như thể là cơn mơ
    Gặp gỡ cố nhân chẳng hẹn giờ
    Phố vắng mênh mông, trông sáng tỏ
    Đường tàn lẻ bóng, ngóng chiều ngơ
    Tình cờ trở lại thời yêu dấu
    Bỡ ngỡ quay về thuở vẩn vơ
    Ngày tháng trôi đi, còn vọng mãi
    Nghe hồn dậy sóng, đọng vần thơ.

    UYÊN ƯƠNG

    Tương phùng

    Tay bắt mặt mừng cứ nghĩ mơ
    Bến tương mong đợi đã từng giờ
    Niềm thương cháy bỏng lòng còn mộng
    Nỗi nhớ vỡ oà dạ vẫn ngơ
    Tóc trộn - hờn ghen - mây xót tủi
    Vai kề - giận dỗi - gió buồn vơ
    Cung đàn hoà nhịp vui tình tự
    Hạnh phúc dệt thành muôn tiếng thơ

    Thanh Thanh Khiết
    30 .7.2012
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 30-07-2012 lúc 09:36 AM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Thoại đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 202
    Thanks
    3.057
    Thanked 1.820 Times in 202 Posts
    Blog Entries
    4
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết
    Mây ngàn hỡi!

    Bóng râm ran đổ tiếng ve tràn
    Phượng vỹ khoe màu đón hạ sang
    Vắng vẻ sân gầy hoa chớm rụng
    Đìu hiu ghế lạnh gót thôi màng
    Trường xưa dẫu biết lời thư hẹn
    Bạn cũ đâu ngờ lối cỏ đan
    Kẻ trước người sau đành lỗi nhịp
    Sao không đợi gió hỡi mây ngàn...

    17/05/2012
    Nguyên Thoại


    HỠI NGÀN MÂY

    Trường cũ gợi thương phượng đỏ tràn
    Mưa sầu nắng nhớ với mùa sang
    Bạn đi thanh thản không mong nhớ
    Tôi đợi vu vơ cứ tưởng màng
    Tình chẳng là tình ai tiếc nhớ
    Nợ không phải nợ mắt nào đan
    Mênh mang sương khói chiều hoang lạnh
    Thả với ngàn mây quyện núi ngàn.

    KIỀN ĐỨC - 29/07/12
    Gió và mây

    Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
    Trên màu lá biếc chớm thu sang
    Lan khoe sắc tím âm thầm đợi
    Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
    Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
    Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
    Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
    Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn

    29/07/2012
    Thu Phong


    Thơ họa
    GIÓ NGÀN ƠI!

    Cất bước đi qua khoảng nắng tràn
    Én về bắt nhịp rước xuân sang
    Trăm hoa chớm nở như chào đón
    Một nỗi niềm riêng cũng chẳng màng
    Ngơ ngẩn buông lơi làn tóc xõa
    Cảm hoài sắc thắm ý thơ đan
    Đắm say cảnh thế vương đầu ngõ
    Gói trọn tâm tư với gió ngàn.

    UYÊN ƯƠNG



    Trời đông

    Khí hậu đổi thay cái rét tràn
    Trời buồn lặng lẽ đón đông sang
    Hắt hiu hoa héo không người ngắm
    Trơ trọi cây khô chẳng kẻ màng
    Sáng đến lạnh lùng sương gió tỏa
    Đêm về giá buốt khói mây đan
    Theo đoàn chim én tìm nơi trú
    Chắp cánh bay xa tận ngút ngàn.

    BMT, 29-7-2012


    Bạt ngàn

    Giữ chẳng được lâu ngấn lệ tràn
    Buồn treo ngọn gió mỗi chiều sang
    Đường kia náo nhiệt lòng thôi tưởng
    Phố nọ tươi vui dạ hết màng
    Giữ mảnh trăng non vườn mộng khép
    Nuôi bờ vai nhỏ mối tình đan
    Bao nhiêu kỷ niệm dành năm tháng
    Bể nhớ nguồn thương víu bạt ngàn

    30/07/2012
    Nguyên Thoại

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Thoại vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Avatar của UYÊN ƯƠNG
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    UYÊN ƯƠNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 92
    Thanks
    394
    Thanked 349 Times in 91 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Thoại Xem bài viết
    Nơi ấy em về

    Nơi ấy một thời đã mến yêu
    Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
    Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
    Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
    Mực tím thư tình day dứt mãi
    Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
    Mười năm không gặp người còn nhớ
    Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu

    28/07/2012
    Thu Phong


    Em về nơi ấy...

    Em về nơi ấy một trời yêu
    Gởi lại cho ta thật lắm điều
    Gió núi hay lời quay quắt hỏi
    Mưa ngàn biết chuyện khẽ khàng trêu
    Chưa rời bến cũ sầu cơn lắm
    Đã thấy tình xưa ngập nỗi nhiều
    Dẫu có trăm năm đường chỉ vẫn
    Tươi màu như buổi mới vừa thêu

    28/07/2012
    Nguyên Thoại
    Thơ họa
    MÙA YÊU

    Quay về dĩ vãng thắm tình yêu
    Thuở ấy đôi ta có lắm điều
    Giận dỗi vu vơ đùa rất thật
    Hờn ghen bóng gió ngỡ là trêu
    Đánh đu phận số chất chồng mãi
    Vờn bắt thời cơ chưa đủ nhiều
    Cách trở đi qua, người mỗi ngã
    Nhớ thương ở lại, được mùa thêu.

    UYÊN ƯƠNG


  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn UYÊN ƯƠNG vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Avatar của UYÊN ƯƠNG
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    UYÊN ƯƠNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 92
    Thanks
    394
    Thanked 349 Times in 91 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết





    Cảnh bình yên

    Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên
    Lộng lẫy nên thơ rạng ý thiền
    Hoa tím thanh tân màu diễm ảo
    Trời xanh duyên dáng cảnh bình yên
    Tâm hồn nhẹ nhỏm tiêu hoang tưởng
    Thần trí khinh an xóa não phiền
    Tươi tắn ngọt ngào sinh động sắc
    Không gian kiều mỵ đẹp hồn nhiên.

    BMT, 30-7-2012
    THOÁT TỤC

    Lẽ sống trên đời cần tự nhiên
    Tịnh tâm cập bến giác vào thiền
    Phong lưu giữ bước dù cô tịch
    Thế thái bằng lòng dẫu bất yên
    Chân lý sáng soi niềm cực lạc
    Sắc không lan tỏa nỗi ưu phiền
    Thiên thu lưu diễn theo cung bậc
    Lẽ sống trên đời cần tự nhiên.

    UYÊN ƯƠNG

    Lần sửa cuối bởi UYÊN ƯƠNG; 01-08-2012 lúc 12:12 AM

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn UYÊN ƯƠNG vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/9 1 2 3 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình