+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 19

Chủ đề: Trang thơ Mai Nam Thắng

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mai Nam Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 158
    Thanks
    2.967
    Thanked 1.681 Times in 158 Posts

    Trang thơ Mai Nam Thắng

    Thơ vui
    gửi Giáo sư Ngô Bảo Châu

    Thế là đã xong Bổ đề Cơ bản!
    Thở phào nhẹ nhõm mấy Viện hàn lâm
    Từ ông cán bộ đến bác nông dân
    Ngơ ngác bổ đề hân hoan ngưỡng mộ…

    Thiên tài hồi hương vẻ vang xứ sở
    Thiên tài lại đi bổ đề còn đó!

    Bổ đề Kẹt xe tắc đường nghẹt thở
    Bổ đề Lạm thu phụ huynh nhăn nhó
    Bổ đề Viện phí thoi thóp bệnh nhân
    Bổ đề Giá-Lương long đong nội trợ
    Bổ đề Cúp điện phố xá quạt mo
    Bổ đề Xin-Cho cửa quyền tham nhũng
    Bổ đề Thủ tục một mớ bong bong…

    Ngàn vạn bổ đề làm sao giải xiết?
    Thôi đành ngoi ngóp nước nổi bèo lên
    May vẫn còn em bên đời lận đận
    Bổ đề thương giận bổ đề buồn vui…

    MNT


  2. #2
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.839
    Thanks
    63.268
    Thanked 39.271 Times in 3.831 Posts
    Blog Entries
    6

    Chào mừng quý thi hữu Mai Nam Thắng đến với mái ấm vnthihuu.net!

    Chào mừng quý thi hữu Mai Nam Thắng đến với mái ấm vnthihuu.net!



    CHÚC BẠN TÌM THẤY NIỀM VUI NƠI MÁI ẤM VNTH!
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 21-02-2013 lúc 04:42 PM


  3. #3
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mai Nam Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 158
    Thanks
    2.967
    Thanked 1.681 Times in 158 Posts
    NGT NGÀO LI CHÚC XÂY ĐỜI
    TH
    I HN CON CH LÒNG NGƯỜ
    I VUI SAO!

    Xin chân thành c
    m ơn BĐD KVMB Trn Th Thanh Liêm!
    Xin chúc ch
    cùng BQT, ĐHV & ACE TV VNTH năm mi an khang thnh vượng, hn thơ dào dt, VNTH ngày càng phát trin vng mnh!
    MNT
    Lần sửa cuối bởi Mai Nam Thắng; 21-02-2013 lúc 05:00 PM


  4. #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mai Nam Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 158
    Thanks
    2.967
    Thanked 1.681 Times in 158 Posts
    RAU TẬP TÀNG

    “Rau tập tàng thì ngon

    Con tập tàng thì khôn…”

    Bao nhiêu lời ca lao xao gió độc

    Bao nhiêu ánh nhìn kim gai nhọn sắc

    Bấy nhiêu âm thầm nhẫn nhục tốt tươi…


    Rau tập tàng

    Canh tập tàng ơi!


    Tươi tốt những năm khói lửa ngút trời

    Đất hoả tuyến

    rau tập tàng…

    hố bom lở lói…

    Người và xe rì rầm đêm tối

    Sống và yêu chết chóc liền kề

    Thơm thảo bát canh tập tàng tiễn người ra trận

    Đầm đìa trăng cỏ buổi chia li !


    Bao nhiêu anh hùng thăm thẳm ngày đi

    Xanh tê tái những mùa rau ngóng đợi

    Bao nhiêu anh hùng trở về xa lạ:

    Thương tích ngẩn ngơ…

    Long đong cơm áo…

    Loay hoay mũ mão cân đai…

    Như chưa có vầng trăng dâng hiến

    Đêm tập tàng chấp chới lửa ma trơi


    Chỉ loài rau như con của đất trời

    Xanh bền bỉ không đầu không cuối

    Xanh trắc ẩn nắng mưa dầu dãi

    Món rau quê lam lũ chợ đời


    Ai hay một ngày hotel chọc trời

    Có món rau tập tàng đặc sản

    Thực khách hồn nhiên

    Nghiêng ngả nói cười…


    MNT


  5. #5
    Avatar của quanlenh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    quanlenh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012
    Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương

    Bài gửi : 1.006
    Thanks
    2.445
    Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
    Blog Entries
    6
    GỬI THI HỮU MNT!

    Rằng đây âu cũng tập tàng
    Đông tây kim cổ, một làng thi nhân
    Trẻ già ấu phụ thi quần
    Đường thi, lục bát, họa vần, thơ tranh ...

    Mong là thơm ngọt ... bát canh!
    QUẢN LỆNH


  6. #6
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mai Nam Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 158
    Thanks
    2.967
    Thanked 1.681 Times in 158 Posts
    Quote Nguyên văn bởi quanlenh Xem bài viết
    GỬI THI HỮU MNT!

    Rằng đây âu cũng tập tàng
    Đông tây kim cổ, một làng thi nhân
    Trẻ già ấu phụ thi quần
    Đường thi, lục bát, họa vần, thơ tranh ...

    Mong là thơm ngọt ... bát canh!
    Đúng rồi Quan Lệnh Thi nhân
    Đường thi, lục bát, thơ tranh, họa vần,...

    Xin chân thành cảm ơn thi huynh tới thăm nhà con đề tặng thơ hay!


  7. #7
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mai Nam Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 158
    Thanks
    2.967
    Thanked 1.681 Times in 158 Posts
    Vỵ Xuyên, có thể...

    Đường nhựa thênh thênh...
    Xe lao vun vút!
    Từ cầu Yên Biên chỉ vài mươi phút
    Phố xá dập dìu theo sát đường biên

    Có thể thông hành Bằng Tường, Côn Minh...

    Có thể bác tài chuyên đánh hàng trốn thuế
    Một thời đèn gầm sấp ngửa làng Ping?

    Có thể đám cửu vạn trần lưng
    Một thủa lặc lè ba-lô ngược chốt?

    Có thể cô hướng dẫn viên du lịch
    Không biết những địa danh Cót ép, Đồi Đài?
    Những Bốn Hầm, Tổ Chim, Lò Vôi Thế Kỷ...

    Có thể là chẳng thể trách ai!

    Vỵ Xuyên chiều
    Thanh thản sương bay...
    Núi vẫn đứng trầm ngâm chứng tích
    Sông vẫn ngầu quặn khúc quanh co
    Lau vẫn trắng bời bời suy vấn
    Gió cay cay khói bếp làng Lò...


    MNT


  8. #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mai Nam Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 158
    Thanks
    2.967
    Thanked 1.681 Times in 158 Posts
    Tiếng hú ở lèn Hà (*)
    Dân bản kể rằng sau mấy mươi năm
    Thi thoảng lèn Hà còn nghe tiếng hú
    Như thủa đạn bom, các o các chú
    Trạm A69 thông tin…

    Tiếng hú những trưa yên ắng rừng lim

    Róc rách suối tiên tiếng cười con gái
    Tiếng hú những đêm cắt rừng, cõng máy
    Pháo sáng chập chờn cuối dốc Bà Tôn

    Tiếng hú tan vào hoa cỏ nghĩa trang

    Mười ba bát nhang lặng im như đất
    Tiếng hú theo về tháng năm cơ cực
    Quân phục bạc sờn xuôi ngược mưu sinh…

    Linh hiển nơi này những mảnh hồn thiêng

    Cảm thức âm dương bao điều nhắc nhủ
    Chưa thể ngậm cười nên còn tiếng hú
    Mấy chục năm ròng thức ngủ chưa yên

    Thăm thẳm Trường Sơn da thịt chưa liền

    Chót vót lèn Hà tượng hình tiếng gọi
    Đồng đội về đây hú tìm đồng đội
    Tôi về lèn Hà hú gọi tìm tôi!
    -----------------------------
    (*) Di tích lịch sử quốc gia trên đường Trường Sơn

    MNT



  9. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mai Nam Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 158
    Thanks
    2.967
    Thanked 1.681 Times in 158 Posts
    BÓNG ĐÁ


    Bài 1: Như thể tình yêu



    Để lọt vào vòng trong

    Chỉ cần hoà là đủ
    Thì quay về phòng thủ
    Nhưng không!

    Quyết không đổ bê tông


    Cả đội hình vẫn ào lên tấn công

    Sút!
    Sút!
    Sút!
    Bật xà ngang
    Và trượt!

    Và thế trận vần xoay trong chớp mắt...


    Yêu là thế:

    Đừng chi li toan tính
    Mặc khung thành từ chối đường banh
    Mặc trái tim từ chối trái tim
    Cứ mạo hiểm hồn nhiên
    Ngẩng cao đầu thất bại!



    Bài 2: Ngẫm cạnh EURO



    Thắng 2 bàn vẫn chưa là thắng

    Vẫn ngậm ngùi khăn gói chia tay
    Hỡi các chiến binh! Sao nỡ trao phận mình
    cho người định đoạt?
    Để bây giờ môi đắng, mắt cay...

    Niềm vui người này là nỗi đau người khác

    Những lễ hội ăn mừng là đám cưới người yêu
    Sau thất bại, huấn luyện viên từ chức
    Nợ quan trường thanh thản biết bao nhiêu!

    Kẻ diệt ta cũng là người cứu rỗi

    Vị cứu tinh thoắt hóa tội đồ
    "Ai khiến ta khổ đau mới có thể cho ta hạnh phúc"


    Quả bóng tròn mang triết lý tình yêu...


    Sao tình yêu đôi khi chẳng giống như bóng đá?

    Sao cuộc đời cần lắm những tiếng còi
    “nghiệt ngã” Collina! (*)
    Sân cỏ vẫn xanh, trang thơ vẫn thắm
    Nỗi Ơ-rô lơ lửng màu gì?
    MNT


  10. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Mai Nam Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 158
    Thanks
    2.967
    Thanked 1.681 Times in 158 Posts
    Trong tiếng còi tàu

    Trường chúng tôi ở bên này sông
    Cách nhà ga nửa giờ đi bộ
    Đêm đêm...
    Tiếng còi tàu rõ rõ!

    Vượt qua đèo gió
    Tiếng còi dài quanh co
    Xuyên vào đêm khó ngủ !

    Những năm đất nhất còn giặc giã
    Bạn bè tôi chưa kịp đến giảng đường
    Đứa ngược tàu che chắn Bắc biên cương
    Đứa xuôi tàu về Nam trấn giữ
    Trường chúng lôi ở bên này sông

    Cách nhà ga nửa giờ đi bộ
    Đêm đêm nghe rất rõ
    Tiếng còi tàu và hướng những đoàn quân...
    5-1980

    Trích từ tập Mùa Cũ
    Nhà Xuất bản Thanh niên 2003

  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Mai Nam Thắng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình