+ Trả lời chủ đề
Trang 1/309 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 3090

Chủ đề: Thơ Đường luật Phạm An Hòa

  1. #1
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19

    Thơ Đường luật Phạm An Hòa

    @phamanhoa xin mở hàng trang thơ của mình bằng một bài thơ cho mùa Vu lan,thân mời các thi hữu ứng họa:

    MẸ

    Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
    Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
    Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
    Chăm vuông ruộng cạn,tấm thân gầy.
    Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
    Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
    Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
    Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 30-08-2012 lúc 04:29 PM


  2. #2
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11

    Chào mừng hiền huynh Phamanhoa đến với DĐ VNTH. Kính chúc hiền huynh tìm được nhiều niềm vui ở nơi đây!


  3. #3
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    @phamanhoa xin mở hàng trang thơ của mình bằng một bài thơ cho mùa Vu lan,thân mời các thi hữu ứng họa:

    MẸ

    Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
    Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
    Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
    Chăm vuông ruộng cạn,tấm thân gầy.
    Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
    Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
    Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
    Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.

    phamanhoa


    MẸ

    Tóc mẹ bạc màu sương khói bay
    Nuôi con khôn lớn tháng năm dài
    Gió mưa tần tảo thân tiều tụy
    Dông tố gian truân dáng guộc gầy
    Trọn vẹn gia nương nhiều cực nhọc
    Chu toàn bổn phận lắm nồng cay
    Lưng còng gối mỏi chưa yên ổn
    Tuổi đã cao rồi mẹ có hay!

    Quốc Quyền
    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 30-08-2012 lúc 05:51 PM


  4. #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Thoại đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 202
    Thanks
    3.057
    Thanked 1.820 Times in 202 Posts
    Blog Entries
    4
    Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết
    @phamanhoa xin mở hàng trang thơ của mình bằng một bài thơ cho mùa Vu lan,thân mời các thi hữu ứng họa:

    MẸ

    Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
    Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
    Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
    Chăm vuông ruộng cạn,tấm thân gầy.
    Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
    Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
    Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
    Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.

    phamanhoa


    MẸ

    Tóc mẹ bạc màu sương khói bay
    Nuôi con khôn lớn tháng năm dài
    Gió mưa tần tảo thân tiều tụy
    Dông tố gian truân dáng guộc gầy
    Trọn vẹn gia nương nhiều cực nhọc
    Chu toàn bổn phận lắm nồng cay
    Lưng còng gối mỏi chưa yên ổn
    Tuổi đã cao rồi mẹ có hay!

    Quốc Quyền

    Mẹ

    Thu về lay nhẹ lá vàng bay
    Quạnh vắng từng đêm tiếng thở dài
    Ba đã vùi thân miền đất lạ
    Mẹ chưa giã bóng mảnh trăng gầy
    Lưng ong nắng tẩm sờn vai yếu
    Mắt phượng mưa chùi sót giọt cay
    Ngấn lệ bao năm còn đọng mãi
    Con đàn cháu đống chẳng ai hay

    30/08/2012
    Nguyên Thoại
    Lần sửa cuối bởi Nguyên Thoại; 31-08-2012 lúc 10:47 AM


  5. #5
    Avatar của nguyenchihiep
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    nguyenchihiep đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 249
    Thanks
    120
    Thanked 1.614 Times in 249 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Thoại Xem bài viết
    Mẹ

    Thu về lay nhẹ lá vàng bay
    Quạnh vắng từng đêm tiếng thở dài
    Ba đã vùi thân miền đất lạ
    Mẹ chưa giã bóng mảnh trăng gầy
    Lưng ong nắng tẩm sờn vai yếu
    Mắt phượng mưa chùi sót giọt cay
    Ngấn lệ bao năm còn đọng mãi
    Con đàn cháu đống chẳng ai hay

    30/08/2012
    Nguyên Thoại

    Thân họa


    Sầu thu
    (thuận nghịch độc)

    Vương buồn cảnh úa lá vàng bay
    Lạnh vắng đêm về lối ngắn dài
    Sương bạc tóc người neo bệnh yếu
    Bước kềm tay gậy nắn chân gầy
    Hương quê lối vọng hồn lưu luyến
    Phượng tím hoa xưa nụ đắng cay
    Đường cuối vắng nhau đời ngược lối
    Thương sầu biển nhớ mộng nào hay

    Hay nào mộng nhớ biển sầu thương
    Lối ngược đời nhau vắng cuối đường
    Cay đắng nụ xưa hoa tím phượng
    Luyến lưu hồn vọng lối quê Hương
    Gầy chân nắn gậy tay kềm bước
    Yếu bệnh neo người tóc bạc sương
    Dài ngắn lối về đêm vắng lạnh
    Bay vàng lá úa cảnh buồn vương

    Vĩnh Lưu ( Đông Hòa NCH )
    30.8.2012

    Lần sửa cuối bởi nguyenchihiep; 30-08-2012 lúc 12:04 PM


  6. #6
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Quote Nguyên văn bởi phamanhoa Xem bài viết
    @phamanhoa xin mở hàng trang thơ của mình bằng một bài thơ cho mùa Vu lan,thân mời các thi hữu ứng họa:

    MẸ

    Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
    Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
    Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
    Chăm bờ ruộng cạn,tấm thân gầy.
    Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
    Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
    Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
    Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.

    phamanhoa
    Chào đón bạn Phamanhoa đến với VNTH,
    chúc bạn tìm được niềm vui xướng họa nơi đây.

    VIẾNG MỘ

    Nhang trầm gió tỏa khói hương bay
    Nghĩa địa hàng dương nắng trải dài
    Nhớ Mẹ ngày nao thân ốm yếu
    Thương Cha thuở ấy dáng hao gầy
    Vu Lan viếng mộ bờ môi đắng
    Tháng Bảy thăm người khóe mắt cay
    Ân đức sinh thành chưa đáp trả
    Sao rèn con cháu những điều hay?

    Vi Thông



  7. #7
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    MẸ

    Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
    Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
    Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
    Chăm bờ ruộng cạn,tấm thân gầy.
    Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
    Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
    Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
    Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.

    Phamanhoa

    Cha & Mẹ

    Cha là thi sĩ để hồn bay
    Luôn sống lơ mơ - cánh mộng dài
    Cơm ngọt tựa nương thân vóc nhỏ
    Canh ngon nhờ cậy búp tay gầy
    Đôi lần hạ đến ly cam lạnh
    Vài bận đông về chén rượu cay
    Sống cảnh thanh bần tình ấm áp
    Ông tơ buộc chỉ thế mà hay !

    Thanh Thanh Khiết
    29.8.2012



  • #8
    Avatar của Lãng Nhân
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lãng Nhân đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 449
    Thanks
    2.391
    Thanked 3.087 Times in 454 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    MẸ


    Cha & Mẹ

    Cha là thi sĩ để hồn bay
    Luôn sống lơ mơ - cánh mộng dài
    Cơm ngọt tựa nương thân vóc nhỏ
    Canh ngon nhờ cậy búp tay gầy
    Đôi lần hạ đến ly cam lạnh
    Vài bận đông về chén rượu cay
    Sống cảnh thanh bần tình ấm áp
    Ông tơ buộc chỉ thế mà hay !

    Thanh Thanh Khiết
    29.8.2012

    6 - NHỦ LÒNG

    Âm thầm gót nhỏ lá thu bay
    Chiếc bóng chiều hôm nắng trổ dài
    Vạt gió ơ hờ rung cánh mỏng
    Làn sương tha thiết quyện vai gầy
    Buồn-vui ngẫm phận bao niềm đắng
    Sướng-khổ suy đời lắm nỗi cay
    Giữa cõi nhân gian nhiều hệ lụy
    Nhủ lòng quên hết chuyện không hay

    Lãng Nhân
    Lần sửa cuối bởi Lãng Nhân; 30-08-2012 lúc 12:54 PM


  • #9
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19

    Cám ơn

    Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết

    Chào mừng hiền huynh Phamanhoa đến với DĐ VNTH. Kính chúc hiền huynh tìm được nhiều niềm vui ở nơi đây!
    Cám ơn Quốc Quyền và cá bạn mới đã niềm nở đón tiêp PAH và có ngay những bài họa với bài thơ trình làng của mình.Tuy nhiên,ở câu 4 của bài xướng "MẸ" của PAH có một sơ xuất,kinh mong các thi hữu sửa giùm:"VUÔNG ruộng..."thay vì"BỜ ruộng..." để tránh lỗi điệp tự ở câu 3.Xin cám ơn.
    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 30-08-2012 lúc 04:27 PM Lý do: thêm ý.


  • #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    MẸ

    Mẹ ngồi, tóc trắng phất phơ bay,
    Nắng quái xiên khoai,bóng đổ dài.
    Nuôi lũ con thơ,bờ ngực nhỏ,
    Chăm vuông ruộng cạn,tấm thân gầy.
    Mắt nhòa sương xám đong mong nhớ,
    Gối mỏi dặm dài cõng đắng cay.
    Vắt kiệt yêu thương làm mật ngọt,
    Lưng còng năm tháng,mẹ đâu hay.

    Phamanhoa

    Mẹ

    Thu về lay nhẹ lá vàng bay
    Quạnh vắng từng đêm tiếng thở dài
    Ba đã vùi thân miền đất lạ
    Mẹ chưa giã bóng mảnh trăng gầy
    Lưng ong nắng tẩm sờn vai yếu
    Mắt phượng mưa chùi sót giọt cay
    Ngấn lệ bao năm còn đọng mãi
    Con đàn cháu đống chẳng ai hay

    30/08/2012
    Nguyên Thoại





    VIẾNG MỘ

    Nhang trầm gió tỏa khói hương bay
    Nghĩa địa hàng dương nắng trải dài
    Nhớ Mẹ ngày nao thân ốm yếu
    Thương Cha thuở ấy dáng hao gầy
    Vu Lan viếng mộ bờ môi đắng
    Tháng Bảy thăm người khóe mắt cay
    Ân đức sinh thành chưa đáp trả
    Sao rèn con cháu những điều hay?

    Vi thông



    6 - NHỦ LÒNG

    Âm thầm gót nhỏ lá thu bay
    Chiếc bóng chiều hôm nắng trổ dài
    Vạt gió ơ hờ rung cánh mỏng
    Làn sương tha thiết quyện vai gầy
    Buồn-vui ngẫm phận bao niềm đắng
    Sướng-khổ suy đời lắm nỗi cay
    Giữa cõi nhân gian nhiều hệ lụy
    Nhủ lòng quên hết chuyện không hay

    Lãng Nhân

    Cha & Mẹ

    Cha là thi sĩ để hồn bay
    Luôn sống lơ mơ - cánh mộng dài
    Cơm ngọt tựa nương thân vóc nhỏ
    Canh ngon nhờ cậy búp tay gầy
    Đôi lần hạ đến ly cam lạnh
    Vài bận đông về chén rượu cay
    Sống cảnh thanh bần tình ấm áp
    Ông tơ buộc chỉ thế mà hay !

    Thanh Thanh Khiết
    29.8.2012




    Lòng mẹ

    Mộng ước con mình xoải cánh bay
    Mặc cho cực khổ suốt năm dài
    Tay mềm vất vả đời lam lũ
    Sức yếu bôn ba dáng hạo gầy
    Không quãng mưa dầm khi giá lạnh
    Đâu màng nắng nóng hoặc chua cay
    Chân cò lặn lội thân mòn mỏi
    Tóc đã phai màu mẹ có hay

    Vancali 8.30.12


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 31-08-2012 lúc 07:46 AM


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/309 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình