+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Kết bạn thơ - thơ Như Mai mời thi hữui họa

  1. #1
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   

    Kết bạn thơ - thơ Như Mai mời thi hữui họa

    Kết Bạn Thơ!

    Ở khắp phương trời kết bạn thơ
    Người không quen biết cũng mong chờ
    Vần hay bay bổng lòng xao xuyến
    Ý đẹp ngọt ngào dạ mộng mơ
    Vương vấn đêm buồn im tĩnh mịch
    Bâng khuâng cảnh vắng lặng ơ thờ
    Ai ngờ mạng ảo mà thân thiết?
    Thắm đượm ân tình chẳng vẫn vơ!

    Như Mai

    23-9-2011


    Nàng thơ

    Đường thi tụ hội các nàng thơ
    Xướng hoạ vần gieo bạn mãi chờ
    Kềt nghĩa năm châu thêu mộng ước
    Đan tình bốn biển dệt cơn mơ
    Gặp dòng tuyệt bút hồn xao xuyến
    Đọc áng văn hay dạ thẫn thờ
    Kết nối dù cho trên mạng ảo
    Tình thân rất thật chẳng vu vơ

    Bùi Thanh thanh Khiết
    14.10.2011

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.494 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Kết Bạn Thơ!

    Ở khắp phương trời kết bạn thơ
    Người không quen biết cũng mong chờ
    Vần hay bay bổng lòng xao xuyến
    Ý đẹp ngọt ngào dạ mộng mơ
    Vương vấn đêm buồn im tĩnh mịch
    Bâng khuâng cảnh vắng lặng ơ thờ
    Ai ngờ mạng ảo mà thân thiết?
    Thắm đượm ân tình chẳng vẫn vơ!

    Như Mai

    23-9-2011


    Nàng thơ

    Đường thi tụ hội các nàng thơ
    Xướng hoạ vần gieo bạn mãi chờ
    Kềt nghĩa năm châu thêu mộng ước
    Đan tình bốn biển dệt cơn mơ
    Gặp dòng tuyệt bút hồn xao xuyến
    Đọc áng văn hay dạ thẫn thờ
    Kết nối dù cho trên mạng ảo
    Tình thân rất thật chẳng vu vơ

    Bùi Thanh thanh Khiết
    14.10.2011


    "BỢM SĨ"

    Thất nghiệp ông nhàn... nổi hứng thơ!
    Vợ con, cơm áo chẳng trông chờ
    Tiền không, vẫn muốn “thăng hoa” mộng
    Gạo hết, mong gì “chấp cánh” mơ
    Nghèo túng xóm giềng đâu kính nể
    Giàu sang bạn hữu mới tôn thờ
    Rượu bia -"bợm sĩ" danh này xứng
    Cái mác "thi nhân" chớ nhận vơ!

    Trần Vũ



    Lần sửa cuối bởi Trần Vũ; 14-10-2011 lúc 02:10 PM

  • 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  • #3
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.546 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9

    "BỢM SĨ"

    Thất nghiệp ông nhàn... nổi hứng thơ!
    Vợ con, cơm áo chẳng trông chờ
    Tiền không, vẫn muốn “thăng hoa” mộng
    Gạo hết, mong gì “chấp cánh” mơ
    Nghèo túng xóm giềng đâu kính nể
    Giàu sang bạn hữu mới tôn thờ
    Rượu bia -"bợm sĩ" danh này xứng
    Cái mác "thi nhân" chớ nhận vơ!

    Trần Vũ




    CHỬA CÓ VƠ

    Ông đây cũng khoái viết câu thơ
    Con vợ mắng la lão cứ chờ
    Áo rách phú thi luôn mãi khoái
    Quần tơi xướng họa vẫn hoài mơ
    Kiếp nghèo theo đuổi chưa cho cúng
    Phận khổ đẩy xua chẳng giúp thờ
    Nhắn Vũ mau về trao nợ chữ
    Sum vầy kết bạn chớ ngờ vơ

    clttq 19/10/2011
    Lần sửa cuối bởi caoletrantranquoc; 19-10-2011 lúc 02:33 PM

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Ông hàng xóm

    Có ông háng xóm mãi mê thơ
    Rủ lão đi đâu mỏi gối chờ
    Lắm lúc con kêu chưa tỉnh mộng
    Nhiều khi vợ gọi vẫn còn mơ
    Nhưng mà tết đến chuyên tâm cúng
    Bởi vậy rằm về để ý thờ
    Được nết hiền lành ai cũng quý
    Cho nên chẳng trách tính lơ vơ

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    22.10.2011
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    6- BẠN THƠ

    Vui cùng bạn hữu viết câu thơ

    Gửi tới giao lưu thỏa đợi chờ

    Ý tứ chân tình ngời xứ mộng

    Câu từ cởi mở rạng miền mơ

    Dâng tràn nhựa sống đầy xao xuyến

    Thắt chặt niềm tin chẳng thẫn thờ

    Thắm thiết nơi này bao quyến luyến

    Nên lòng phấn chấn hết vu vơ


    01/6/2012

    Bạch Hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    7 - Bạn tôi

    Gửi người tri kỷ một bài thơ
    Chưa kịp hồi âm đã ngóng chờ
    Niềm nhớ xuân về khơi giấc mộng
    Nỗi buồn hạ đến gợi niềm mơ
    Lời hay gửi dạ luôn yêu quý
    Tứ đẹp ghi tâm mãi trọng thờ
    Năm tháng lịm mê trong vọng ảo
    Dòng đời trôi nổi kiếp chơ vơ

    Thanh Thanh Khiết
    3.8.2012

    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 04-08-2012 lúc 07:30 PM

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Avatar của UYÊN ƯƠNG
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    UYÊN ƯƠNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 92
    Thanks
    394
    Thanked 349 Times in 91 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    7 - Bạn tôi

    Gửi người tri kỷ một bài thơ
    Chưa kịp hồi âm đã ngóng chờ
    Niềm nhớ xuân về khơi giấc mộng
    Nỗi buồn hạ đến gợi niềm mơ
    Lời hay gửi dạ luôn yêu quý
    Tứ đẹp ghi lòng mãi trọng thờ
    Năm tháng lịm mê trong vọng ảo
    Dòng đời trôi nổi kiếp chơ vơ

    Thanh Thanh Khiết
    3.8.2012

    8 - VO TRÒN

    Khép kín linh hồn những khổ thơ
    Ngẩn ngơ dệt mộng để trông chờ
    Mưa xuân tắm mát niềm hy vọng
    Nắng hạ bào mòn những ước mơ
    Lẽ sống tuyệt vời cần kính trọng
    Tình yêu cao cả phải tôn thờ
    Vo tròn tâm cảm vào thời vận
    Gắn kết nhật nguyệt lại thả vơ!!!...

    UYÊN ƯƠNG
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 04-08-2012 lúc 06:05 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn UYÊN ƯƠNG vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    9 - Nâng niu

    Chăm chút tìm tòi một tứ thơ
    Từ hay ý đẹp dạ luôn chờ
    Nhìn mây vọng ước cung đàn mộng
    Ngắm nguyệt trông chờ tiếng sáo mơ
    Gió trọng - phơi gan - đâu lớ ngớ
    Mưa thương - cởi ruột - chẳng bơ thờ
    Niềm vui năm tháng hồn bay bổng
    Cùng gió phiêu bồng chốn vẩn vơ

    Thanh Thanh Khiết
    4.8.2012
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 04-08-2012 lúc 07:07 PM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Avatar của nguyenchihiep
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    nguyenchihiep đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 249
    Thanks
    120
    Thanked 1.614 Times in 249 Posts
    Blog Entries
    2
    ----
    bị sai ... xóa giùm
    vui vẻ
    Lần sửa cuối bởi nguyenchihiep; 22-08-2012 lúc 05:25 PM

  • + Trả lời chủ đề

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình