+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: ĐI TÌM NHỮNG BÀI TÔI THÍCH TRONG THIHUU.NET (minhthu)

  1. #1
    Avatar của minhthu
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    minhthu đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 331
    Thanks
    983
    Thanked 2.604 Times in 322 Posts
    Blog Entries
    3

    TÌM NHỮNG BÀI THƠ TÔI THÍCH TRONG THIHUU.NET (minhthu)


    TÌM NHỮNG BÀI TÔI THÍCH TRONG THIHUU.NET
    (minhthu)


    Bắt đầu từ hôm nay minhthu Xin phép các tác giả trong thihuu.net/
    để đi tìm những bài thơ
    " rút ruột " mà minhthu thích theo ý riêng
    của mình và post lên trang này .

    Hy vọng được bạn hữu thơ trong thihuu .net/ cho phép và tạo điều kiện
    giới thiệu thơ, góp ý cho minhthu .
    xin trân trọng cám ơn các bạn trước.
    minhthu

    Lần sửa cuối bởi minhthu; 16-08-2012 lúc 08:25 AM

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn minhthu vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của minhthu
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    minhthu đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 331
    Thanks
    983
    Thanked 2.604 Times in 322 Posts
    Blog Entries
    3

    Ta “ra đi”


    0003.jpg
    TA “RA ĐI”

    Rồi một ngày nào mặt trời vĩnh biệt
    Ta nghỉ ngơi sau dầu dãi cuộc đời
    Tấm thân này trả lại cát bụi thôi
    Công cha mẹ từ đây đành uổng phí

    Giọt sương rơi gõ bên thềm huyền bí
    Ta giấc thiền thanh thản chốn thiên thu
    Có còn gì trong đáy túi sồng nâu
    Theo âm buồn ru ta ở cõi vắng !

    Chỉ còn lại vết thời gian câm lặng
    Kiếp phù du bèo bọt với mơ hồ
    Có nuối tiếc những gì lòng thương nhớ?
    Âm tên mình rêu mốc…gió vu vơ

    Khi ta đi chắc có một trận mưa
    Một khoảng trống ngôi nhà và tưởng tượng
    Một giọt đau không bao giờ khô được
    Một cuộc chia ly biền biệt năm ngần

    Con đường làng sáng thiếu một bàn chân
    Bờ tre biếc vắng chiều một cánh võng
    Đồng lúa trưa vàng thinh một chớp nắng
    Dòng sông yêu cô tịch dáng trăng ngà…

    Giấc mơ lạ chợt tỉnh dậy trong ta
    Cõi vô thường vẫn chan hòa ánh lụa
    Chim ríu rít gọi nhau mùa sinh nở
    Ve hồi nhà da diết tiếng hẹn xuân...

    Nguyễn Văn Thái

    ( dòng sông thơ )
    http://vnthihuu.net/showthread.php?4...h%C6%A1/page46
    Lần sửa cuối bởi minhthu; 16-08-2012 lúc 08:15 AM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn minhthu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình