+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Trang thơ Đặng Ngọc Trản

  1. #1
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Ngọc Trản đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2017

    Bài gửi : 6
    Thanks
    32
    Thanked 50 Times in 6 Posts

    Trang thơ Đặng Ngọc Trản

    CHÁU GỬI ĐÔI LỜI

    Từ nơi đất mỏ xa xôi
    Cháu xin nhắn gửi đôi lời thân thương
    Những ai cùng chọn con đường
    Đi theo Thượng Đế bốn phương một nhà
    Một mình dù ở cách xa
    Cháu luôn luôn hướng tới Cha (1) hàng ngày
    Bruno dạy những điều hay
    Niềm tin của cháu không lay không dời
    Một lòng cháu nguyện suốt đời
    Làm theo lời dạy của Người ban cho

    (1) Chỉ Thượng Đế

    31/1/2017
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Trản; 03-02-2017 lúc 12:13 PM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Trản vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 84
    Bài gửi : 977
    Thanks
    17.106
    Thanked 11.473 Times in 977 Posts

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Đức Mẫn vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Ngọc Trản đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2017

    Bài gửi : 6
    Thanks
    32
    Thanked 50 Times in 6 Posts
    Xin trân trọng cảm ơn ĐHV Lê Đức Mẫn!


    Ý NGHĨ VÀ LỜI CHÚC


    Chúng ta nên nhớ một điều
    Ở trong ý nghĩ chứa nhiều tiềm năng
    Nếu mà cứ nghĩ lằng nhằng
    Hết buồn lại chán ắt rằng không hay
    Cho nên ta phải đổi thay
    Luôn luôn nghĩ đến những ngày đẹp tươi

    Mỗi khi tết đến mọi người
    Chúc ta mạnh khỏe an vui thanh bình
    Những lời chúc ấy vô hình
    Là nguồn năng lượng cho mình khỏe ra
    Điều này như muốn nhắc ta
    Chúc nhau không phải chỉ là chúc suông

    Mồng 3 tết, 30/1/2017
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Trản; 02-02-2017 lúc 04:26 PM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Trản vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Ngọc Trản đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2017

    Bài gửi : 6
    Thanks
    32
    Thanked 50 Times in 6 Posts
    NHỚ MÁI ĐÌNH XƯA

    Làng tôi xưa từng có
    Một mái đình xinh xinh
    Tôi nhớ hồi còn nhỏ
    Vẫn chơi ở sân đình

    Cột lim ôm không xuể
    Mái ngói đỏ uốn cong
    Hàng nhãn sai trĩu quả
    Trước cửa: giếng nước trong

    Sau đình, tôi vẫn nhớ
    Là ngôi miếu linh thiêng
    Thờ Thành Hoàng bản địa
    Nơi ấy thật uy nghiêm

    Phía Tây hơi chênh chếch
    Khiêm tốn một ngôi chùa
    Nơi dân làng thờ Phật
    Từ bao đời xa xưa

    Không hiểu từ đâu tới
    Một ý tưởng kinh hoàng
    Phá đình, chùa, miếu mạo
    Tất cả thành tan hoang

    Rồi sau bao năm tháng
    Những người con của làng
    Góp nhặt từng viên gạch
    Xây lại khá khang trang

    Dồn bao nhiêu công sức
    Chỉ bù được phần nào
    Những cái gì đã mất
    Nghĩ mà tiếc biết bao!

    28/1/2015
    Lần sửa cuối bởi Ngọc Trản; 03-02-2017 lúc 12:19 PM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Trản vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    CHÚC BẠN NGỌC TRẢN LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
    TRÊN DIỄN ĐÀN
    www.vnthihuu.net !






    CHÀO BẠN

    Mừng bạn đã đến nơi này
    Vườn hoa thêm sắc tỏa đầy dáng xuân
    Đường xa xin kết lại gần
    Chung tay mình nối tình thân Diễn Đàn

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 84
    Bài gửi : 977
    Thanks
    17.106
    Thanked 11.473 Times in 977 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    CHÚC BẠN NGỌC TRẢN LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
    TRÊN DIỄN ĐÀN
    www.vnthihuu.net !






    CHÀO BẠN

    Mừng bạn đã đến nơi này
    Vườn hoa thêm sắc tỏa đầy dáng xuân
    Đường xa xin kết lại gần
    Chung tay mình nối tình thân Diễn Đàn

    Hoàng Giao
    Nhiệt tâm xây dung Diễn đàn,…
    Đắng cay chia sẻ, ngọt lành có nhau

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Đức Mẫn vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình