-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 132
Thanks
- 541
- Thanked 929 Times in 129 Posts
Qua sông cầu nhớ câu quan họ
Qua sông Cầu nhớ
Câu quan họ
Trúc đâu?
Trúc đâu?
Trúc đi đâu?
Sao tôi không thấy một cầu ao
Tiếng nhạc xập xình trong nhà nghỉ
Đâu liền anh?
Đâu liền chị?
Cây đa chặt rồi , quán dốc đứng trơ vơ "1"
Cánh đồng xanh không một cánh cò
Gió Thu thổi buồn đến rơi nước mắt
Câu hát ngày xưa em vẫn hát
Chết đuối rồi trong tiếng nhạc Jaz
Con cò bay lả bay la
Câu hát cũ chập chờn trong nỗi nhớ
Ôi thèm quá một câu quan họ
Người ơi người ở
Tôi đi đây
Tôi chẳng dám về
Đâu rồi một miền quê
Xanh một lũy tre xanh
Xanh một miếng trầu
Một câu hát xanh say lòng người ở
Một cô thôn nữ
Má đỏ hồng lúng liếng mắt trao duyên
Tôi đứng đây trong nỗi nhớ triền miên
Sông Cầu chảy mang nỗi buồn mang mác
Đoàn xe máy rồ ga lao quán dốc
Cô thôn nữ ngồi, váy ngắn gió tung bay
Miếng trầu say
Miếng trầu say
Miếng trầu cánh phượng
Xưa em trao tôi trong những đêm hò hẹn
Thắm môi em trong những tiết trời đông
Nay sáo chưa sang sông
Sao miếng trầu đã úa?
Sao trầu không thắm nữa?
Quan họ ơi, câu hát ở đừng đi
Mấy trăm năm câu hát si mê
Nay bỗng tắt -Con sông Cầu đã chết
Kinh Bắc
Kinh Bắc
Chiều nay tôi đứng lặng
Nghe câu hát xưa nức nở vọng về
Sông Cầu 21-8-2008
"1" Trèo lên quán dốc, ngồi gốc cây đa -Một làn điệu quan họ
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thế Duyên vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn