-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 72
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454

Tên một loài hoa
(Tặng HA)
Ngợp giữa muôn loài... lặng lẽ hương
Mưa giông, nắng lửa vẫn kiên cường
Thềm mai chẳng thẹn cùng xuân sắc
Ngõ trúc đâu hờn với tuyết sương
Những tưởng thân vùi nơi cát bụi
Sao ngờ vóc tỏa chốn văn chương
Hồn thu ướm hỏi tình quân tử...
Dẫu góc gai mà dạ mãi vương !
TNC.
Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 25-06-2016 lúc 09:25 AM
THANH TÙNG
-
17 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
Duyên An, HỒNG THOẠI, KIẾP PHONG TRẦN, Lê Hải Châu, lethanhson, maihuongqth, maimo, Nguyễn Ích Thông, NGUYỄN VĂN THÁI, nguyenxuan, phamvanta_bn, Tùng Lâm, Thọ Tháp Trần, Thanh Hiền, thugiangvu, Tran Xuan Sinh, TruongVu
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn