Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: TRĂNG XƯA - thơ Thụy Du mời Thi hữu hoạ

Threaded View

  1. #1
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   

    TRĂNG XƯA - thơ Thụy Du mời Thi hữu hoạ

    TRĂNG XƯA

    Đời đâu còn nữa bóng trăng ngà
    Mờ nẻo ân tình hai chúng ta
    Ào ạt cơn mưa đầu hạ đến
    Sẽ sàng giọt nắng giữa thu qua
    Tình yêu một thuở còn lưu luyến
    Duyên kiếp trăm năm chợt xót xa
    Tiếc nuối làm chi mà đắng lệ ?
    Đời đâu còn nữa bóng trăng ngà...

    Thụy Du
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 22-08-2012 lúc 06:55 PM

  • 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình