-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2011
Tuổi: 71
Bài gửi : 3.415
Thanks
- 35.515
- Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
- Blog Entries
- 77
http://emty.org/ViewNewsDetail.aspx?...V3c1BLPTExMzYz
MẸ
Mẹ là đỉnh núi đời con
Là vầng trăng sáng đầu non rạng ngời
Mẹ là ánh nắng mặt trời
Soi con mọi bước đường đời trước sau
Mẹ là ruộng lúa nương dâu
Cho lòng ấm áp đi đâu nhớ về
Mẹ là sông rộng, bờ đê
Con làm trẻ nhỏ chân quê suốt đời
Mẹ cho con hết tuổi trời
Lưng còng tóc bạc chẳng ngơi tấm tình
Bao nhiêu tim óc đinh ninh
Tuyệt vời yêu dấu chỉ mình mẹ hay
Nhăn nheo gò má, bàn tay
Vì con tất cả đến ngày quy tiên
Mẹ thành nỗi nhớ triền miên
Con dù bạc tóc đau phiền mồ côi.
KIỀN ĐỨC - 30/08/12
Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 30-08-2012 lúc 11:10 PM
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn