Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 749

Chủ đề: Quê nhà

Threaded View

  1. #10
    Avatar của minhthu
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    minhthu đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012

    Bài gửi : 331
    Thanks
    983
    Thanked 2.604 Times in 322 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết

    Nói với em !


    Ngăn trái tim anh đôi khi lỏng lẻo
    Chiếc ngăn kéo khép hờ !
    Sự vô ý hay vô tình lẫn lộn
    Cơn gió vô tư chứa sẵn dại khôn.

    Ngôi nhà cao rộng khang trang
    Chứa bao la là gió
    Người khen hay, kẻ thì chê dở
    Mặc cảm bao dung chen với lạ quen.

    Chấp nhận nhiều may mắn
    Bên cạnh lắm rủi ro
    Điều hiển nhiên lành dữ
    Trong vận mệnh con người.

    Con đường xuất phát tự đâu
    Chứa sẵn chiều xuôi ngược
    Trước mặt càng rực rỡ
    Sau lưng thường tối đen.

    Ngôi nhà cần ánh sáng
    Trái tim sẵn lửa hồng
    Bớt gập ghềnh sâu nông
    Hãy lùi về phía trước !



    Trần Như Chuyên
    Bài thơ bạn có nhiều thông điệp
    Thu không chen -sợ ngăn kéo " khép hờ "
    Bị què chân bể đầu sau nhiều lần dại
    Nên bây giờ mật ngọt vẫn tỉnh khô !

    San cho mình chút niềm bạn yêu nhé ?
    minhthu

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn minhthu vì bài viết hữu ích này


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình