Cất bước cùng em dưới nắng chiều Không còn rực rỡ bóng liêu xiêu. Sao thưa nhấp nháy vờn con sóng Gió thoáng vi vu vẳng sáo diều. Nắm ngón tay đan lòng ấm áp Ôm eo tựa má nói lời yêu Nào ngờ ấp úng chưa thành tiếng Vội vã cho nhanh được mỗi điều....
Trung Dũng
24-02-2013
Ban chiều Bài thơ nhận được lúc ban chiều Chợt thấy câu từ viết thật xiêu Chữ vẽ rồng bay vờn tựa bướm Nét tô phượng múa bổng như diều Tâm đầu nhắn tiếng mây vương mến Ý hợp đưa lời gió lộng yêu Sáng mãi niềm tin duyên xướng hoạ Tình thâm tri kỷ cũng là điều…
Thanh Thanh Khiết 26.2.2013
Dòng sông chiều
Dòng sông êm ả lúc sang chiều Thoảng sóng cồn dâng thuyền ngả xiêu Nắng thả dập dờn con nước rộ Gió nâng nhè nhẹ vi vu diều Vạt cây phơ phất trêu bờ ái Vầng cỏ lay lay nghịch bến yêu Ai đứng chờ ai đôi mắt đắm Người đây, cảnh đấy xốn xang điều...
Người than ta thấy tủi thân già Có lúc nào đâu nợ nó tha Tê tái duyên hờ mưa rớt lại Buốt đau tình nhạt lệ trào ra Áo cơm một gánh quên son phấn Chồng vợ đôi nơi lỡ ngọc ngà Đêm tưởng tóc mai trăng gối mộng Sáng ngày còn lại chỉ mình ta. LLH
HA HA !
Trai trẻ bao năm, đã hóa già, Luật đời nghiệt ngã quyết không tha. Phù vân sinh tử,âu là vậy, Không sắc vô thường,mới ngộ ra. Phú quý mây trôi rồi nát ngọc, Công danh gió nổi sẽ tan ngà. Trăm năm, nắm đất xanh rì cỏ,
Rồichẳng còn ai nhớ đến ta.
phamanhoa
Hào hoa
Bởi số hào hoa mặc tuổi già
Chữ tình đeo mãi chả buông tha
Nhìn mây đỉnh núi lòng tê tái
Thấy bướm trong vườn mắt sáng ra
Vẫn mộng dừng chân vào nguyệt điện
Hoài mơ lạc lối đến cung ngà
Phong trần một cõi hồn vương vấn
Rảo bước giang hồ thỏa chí ta
Xuân về rộn rã bản tình ca
Xuân chúc thi nhân mãi chẳng già
Xuân muốn văn chương càng tỏa lộc
Xuân mong nghiên bút cứ đơm hoa
Xuân trao ý ngọc đi muôn nẻo
Xuân tặng lời vàng đến chốn xa
Xuân hẹn mai ngày vui hội ngộ
Xuân mừng non nước đẹp bao la .
Xuân về rộn rã bản tình ca Xuân chúc thi nhân mãi chẳng già Xuân muốn văn chương càng tỏa lộc Xuân mong nghiên bút cứ đơm hoa Xuân trao ý ngọc đi muôn nẻo Xuân tặng lời vàng đến chốn xa Xuân hẹn mai ngày vui hội ngộ Xuân mừng non nước đẹp bao la .
Mạnh Kỷ 27/02/2013
Xuân đến
Xuân đến! muôn nơi rộn tiếng ca Xuân đem sức trẻ tái sinh già Xuân nồng ý tưởng đâm chồi nõn Xuấn ấm ngôn từ bật nụ hoa Xuân trỗi yêu thương mong xích lại Xuân bùng cảm xúc ước đừng xa Xuân giăng thảm thắm vời tương ngộ Xuân kết tình thơ Thi Hữu ta.
Xuân về rộn rã bản tình ca Xuân chúc thi nhân mãi chẳng già Xuân muốn văn chương càng tỏa lộc Xuân mong nghiên bút cứ đơm hoa Xuân trao ý ngọc đi muôn nẻo Xuân tặng lời vàng đến chốn xa Xuân hẹn mai ngày vui hội ngộ Xuân mừng non nước đẹp bao la .
Mạnh Kỷ 27/02/2013
Xuân đến
Xuân đến! muôn nơi rộn tiếng ca Xuân đem sức trẻ tái sinh già Xuân nồng ý tưởng đâm chồi nõn Xuấn ấm ngôn từ bật nụ hoa Xuân trỗi yêu thương mong xích lại Xuân bùng cảm xúc ước đừng xa Xuân giăng thảm thắm vời tương ngộ Xuân kết tình thơ Thi Hữu ta.
Sao Hôm
Xuân ơi
Xuân mãi ngọt ngào những khúc ca
Xuân đi xuân đến chẳng bao già
Xuân ươm chồi biếc làm bung nụ
Xuân ủ xanh mầm để nở hoa
Xuân đã gieo vần trao mộng đẹp
Xuân còn thả chữ gửi tình xa
Xuân mang nắng đỏ hong niềm nhớ
Xuân để mây hồng xao xuyến ta
Xuân về rộn rã bản tình ca
Xuân chúc thi nhân mãi chẳng già
Xuân muốn văn chương càng tỏa lộc
Xuân mong nghiên bút cứ đơm hoa
Xuân trao ý ngọc đi muôn nẻo
Xuân tặng lời vàng đến chốn xa
Xuân hẹn mai ngày vui hội ngộ
Xuân mừng non nước đẹp bao la .
Mạnh Kỷ
27/02/2013
Xuân đến
Xuân đến! muôn nơi rộn tiếng ca
Xuân đem sức trẻ tái sinh già
Xuân nồng ý tưởng đâm chồi nõn
Xuấn ấm ngôn từ bật nụ hoa
Xuân trỗi yêu thương mong xích lại
Xuân bùng cảm xúc ước đừng xa
Xuân giăng thảm thắm vời tương ngộ
Xuân kết tình thơ Thi Hữu ta.
Sao Hôm
# Ảnh của ba bạn " đẹp lão " lắm!hi!hi! Xuân ơi
Xuân mãi ngọt ngào những khúc ca
Xuân đi xuân đến chẳng bao già
Xuân ươm chồi biếc làm bung nụ
Xuân ủ xanh mầm để nở hoa
Xuân đã gieo vần trao mộng đẹp
Xuân còn thả chữ gửi tình xa
Xuân mang nắng đỏ hong niềm nhớ
Xuân để mây hồng xao xuyến ta
Thanh Thanh Khiết
1.3.2913
XUÂN MONG
Xuân đến rộn ràng bản hợp ca
Xuân mong non nước mãi không già
Xuân tô sắc mới tinh đơm nụ
Xuân điểm hương đời nghĩa trổ hoa
Xuân vượt rừng vàng canh địa giới
Xuân qua biển bạc giữ khơi xa
Xuân vang khúc hát về muôn nẻo
Xuân thả gió lành mát bóng ta .
Con thuyền bỏ bến bóng hoài trông
Sáo đã bay xa thổn thức lòng
Cũng tại thân nghèo nên phấn nhạt
Hay do số hẩm khó hương nồng
Đồi mơ bỏ lại đêm hò hẹn
Biển vắng qua rồi buổi đợi mong
Nguyệt Lão bày chi trò cú bắt
Cho đời ngăn cách hỏi buồn không ?
Vancali 2.27.13
Hoài trông
Quê hương thăm thẳm mắt vời trông
Từ dạo chia xa nặng nỗi lòng
Lối cũ tường rêu choàng quạnh vắng
Người xưa ngấn lệ ứa cay nồng
Ngàn phương đất khách tình chưa phỉ
Một góc trời quê dạ mãi mong
Rạo rực hằng mơ ngày trở lại
Ôi lời nguyện ước có hoài không?
Quốc Quyền
04.03.2013
Xót không
Phố thị quyết rời chẳng ngoái trông
Chốn đây để lại vết thương lòng
Trao duyên nhầm chỗ mây phai sắc
Gửi phận sai nơi gió lạt nồng
Nẻo mộng u sầu thôi hết đợi
Đường tình héo hắt chẳng còn mong
Khi đi lòng đặt bao hy vọng
Lệ đẫm lối về hỏi xót không