+ Trả lời chủ đề
Trang 91/517 ĐầuĐầu ... 41 81 89 90 91 92 93 101 141 191 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 901 tới 910 của 5163

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #901
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Trần Trung Dũng Xem bài viết

    TIỆC LY

    Tiễn đưa dưới ánh trăng vàng
    Trên lầu thưởng nguyệt bày bàn tiệc ly
    Anh đi còn lại tôi thì
    Ngàn năm mãi nhớ bởi vì...quá yêu!

    Huy Thanh

    Yêu

    Cùng em dưới ánh trăng vàng
    Bên tai thủ thỉ sợ nàng chia ly
    Cười hiền khe khẽ thầm thì
    Vòng tay giang rộng lo gì anh yêu.

    Trung Dũng
    17-4-2013
    TRĂNG TAN

    Xưa em múc ánh trăng vàng
    Để ai thoảng thốt nẻo đàng trăng tan
    Vầng trăng mười sáu chứa chan
    Giếng tình rơi xuống mộng tàn hồn đau.
    Nguyên Xuân



    "Sao em múc ánh trăng vàng đổ đi!" (Ca dao)

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #902
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    THUYỀN VỀ
    ---*---

    Ánh nguyệt soi dòng thác chảy xuôi
    Cánh bèo trôi nổi nước chôn vùi
    Thuyền về bến đợi ngày năm ấy
    Tình cũ người xưa nghĩa chẳn vơi.

    17/4/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  5. #903
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TRĂNG TAN

    Xưa em múc ánh trăng vàng
    Để ai thoảng thốt nẻo đàng trăng tan
    Vầng trăng mười sáu chứa chan
    Giếng tình rơi xuống mộng tàn hồn đau.
    Nguyên Xuân



    "Sao em múc ánh trăng vàng đổ đi!" (Ca dao)

    PHẬN ĐỜI

    Đường quê trâu bước vội vàng
    Gió lồng lộng thổi giữa đàng mây tan
    Cơm chiều mưa ướt nước chan
    Phận đời cơ cực dạ càng thêm đau

    Huy Thanh

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #904
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    THUYỀN VỀ
    ---*---

    Ánh nguyệt soi dòng thác chảy xuôi
    Cánh bèo trôi nổi nước chôn vùi
    Thuyền về bến đợi ngày năm ấy
    Tình cũ người xưa nghĩa chẳng vơi.

    17/4/2013
    Tuyen45
    PHẬN BÈO

    Phận bèo theo nước chảy trôi xuôi
    Mây gió mơn man sóng dập vùi
    Phương ấy người đi lòng có nhớ
    Lối xưa cảnh cũ thấy chơi vơi

    Huy Thanh

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #905
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Bến đợi


    Dòng nước sông Hồng cứ chảy xuôi
    Lục bình cánh tím nhẽ nhàng trôi
    Con thuyền đưa khách xa ngày ấy
    Bến đợi sông chờ chẳng có ngơi.

    Lê Thanh Sơn

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  11. #906
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    KHÙ KHỜ
    ---*---

    Lang thang kiếm nhặt khù khờ
    Về nhà chắp lại vần thơ vụng về
    Vội tìm lời hẹn câu thề
    Nửa đêm mơ tưởng nằm kề vai em

    Giơ tay hái trái quả mềm
    Vị chua khế chín khát thèm khô môi
    Tỉnh ra đậm nhạt qua rồi
    Từ nay xin chớ nhặt rơi khù khờ.

    18/4/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  13. #907
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Bến đợi


    Dòng nước sông Hồng cứ chảy xuôi
    Lục bình cánh tím nhẽ nhàng trôi
    Con thuyền đưa khách xa ngày ấy
    Bến đợi sông chờ chẳng có ngơi.

    Lê Thanh Sơn

    PHẤN ĐẤU

    Theo nước lục bình cứ ngược xuôi
    Lá xanh hoa tím hững hờ trôi
    Cuộc đời chìm nổi đầy gian khó
    Phấn đấu mỏi mòn chẳng nghỉ ngơi

    Huy Thanh

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #908
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    KHÙ KHỜ
    ---*---

    Lang thang kiếm nhặt khù khờ
    Về nhà chắp lại vần thơ vụng về
    Vội tìm lời hẹn câu thề
    Nửa đêm mơ tưởng nằm kề vai em

    Giơ tay hái trái quả mềm
    Vị chua khế chín khát thèm khô môi
    Tỉnh ra đậm nhạt qua rồi
    Từ nay xin chớ nhặt rơi khù khờ.

    18/4/2013
    Tuyen45
    DẠI KHỜ

    Nhớ về kí ức dại khờ
    Ao làng gánh nước mộng mơ đường về
    Những ngày trăng núi hẹn thề
    Trước sau vững dạ chẳng nề phận em

    Trao nhau trái cấm má mềm
    Xin chàng hãy giữ êm đềm đôi môi
    Ngày xưa xa quá lâu rồi
    Tuổi thơ hồi tưởng cái tôi...dại khờ!


    Huy Thanh

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #909
    Avatar của Trần Trung Dũng
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Trần Trung Dũng đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 587
    Thanks
    1.315
    Thanked 2.516 Times in 565 Posts



    NHỚ CHỒNG

    Mộng mơ sống đến tuổi vàng
    Cha đi quá sớm lệ tràn ly tan
    Mẹ cười nước mắt chứa chan
    Thương đời cô lẽ vô vàn đớn đau

    Huy Thanh



    Ơn Trời

    Ơn trời trải thảm nắng vàng
    Mưa hòa gió thuận mùa màng bội thu
    Êm đềm chiều tiếng hát ru
    Vui trong hạnh phúc ấm no hòa bình.

    Trung Dũng
    19-4-2013







    Đã đi, đi đúng phần đường
    Dở dang trái phải tai ương có ngày.




  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Trung Dũng vì bài viết hữu ích này


  19. #910
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    DẠI KHỜ



    Nhớ về kí ức dại khờ
    Ao làng gánh nước mộng mơ đường về
    Những ngày trăng núi hẹn thề
    Trước sau vững dạ chẳng nề phận em

    Trao nhau trái cấm má mềm
    Xin chàng hãy giữ êm đềm đôi môi
    Ngày xưa xa quá lâu rồi
    Tuổi thơ hồi tưởng cái tôi...dại khờ!



    Huy Thanh
    EM – TÔI KHÙ KHỜ

    Người đi góp nhặt khù khờ
    Ta vui gieo hạt vần thơ mới về
    Người đi tìm lại câu thề
    Ta ươm trái ngọt tiện bề tặng em

    Mai ngày quả đỏ chín mềm
    Em ăn đỡ thèm mát lịm làn môi
    Nhớ về cái thuở xa rồi
    Xem bây giờ, nghĩ em - tôi khù khờ!

    Trần Xuân Sinh
    19/04/2013

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 91/517 ĐầuĐầu ... 41 81 89 90 91 92 93 101 141 191 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình