Ðề tài đã khoá
Trang 45/163 ĐầuĐầu ... 35 43 44 45 46 47 55 95 145 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 441 tới 450 của 1627

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu

  1. #441
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    CHỐN RIÊNG MÌNH

    Vẫn có riêng mình chốn ẩn cư
    Mai chiều riêng lẻ với thi thư
    Vui cùng hoa cỏ xa đời náo
    Nhận cả nắng mưa trộn sức nhừ
    Ám ảnh bao ngày tan tác vội
    Hư tình mấy thủa lạc lầm dư
    Trời xanh mây trắng đua vờn khắp
    Tạo lấy tâm an mới thật cừ


    KIỀN ĐỨC - 23/09/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  3. #442
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts


    BI CA

    Người đi sót úa bạc thêm đời
    Một dáng phiêu bồng nát mộng chơi
    Xa xót nhạc thơ tàn vạn thuở
    Tái tê phách nhịp rã muôn thời
    Than van khúc ái than van cội
    Nghẹn đắng mùa thương nghẹn đắng trời
    Sao nỡ quay lưng rời kỷ niệm
    Để lòng thao thiết mãi tình ơi

    Để lòng thao thiết mãi tình ơi
    Trống rỗng ruột gan buốt giữa trời
    Mờ mịt mơ nguyền mờ mịt kiếp
    Nát tan mộng ước nát tan thời
    Vòng tay ân ái đâu ngờ giỡn
    Khúc hát hương tình té để chơi
    Khổ não hằng đêm nhàu ký ức
    Người đi sót úa bạc thêm đời

    HANSY

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  5. #443
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    KỶ NIỆM ĐƯỜNG ĐỜI



    Khắc khoải ưu tư nhạt sắc màu
    Đường đời nhẹ lướt chảy trôi mau
    Niềm vui ấp ủ thêu hồn nhớ
    Nỗi khổ suy tư dệt bóng sầu
    Nghe lại cung đàn buông ảo nảo
    Trông về giấc mộng nét hằn sâu
    Cành xuân gượng níu còn đâu nữa
    Kỷ niệm buồn vui bạc mái đầu .

    Mạnh Kỷ
    24/9/2013
    Lần sửa cuối bởi manhky; 24-09-2013 lúc 12:51 PM


  6. #444
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.246 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    NHÀ MẸ NGÀY XƯA

    Con về mái rạ của ngày xưa
    Nhớ cảnh nhà ta biết mấy vừa
    Võng sợi lời ru không kẽo kẹt
    Nôi mây tiếng hát chẳng đung đưa
    Cối xay góc tủi im chờ thóc
    Chum vại sân buồn lắng đợi mưa
    Vắng mẹ lòng con đang tưởng tượng
    Lưng còng địu bóng những chiều trưa

    Dương Đoàn Trọng
    Khu di tích làng Việt cổ - Bích Động Ninh Bình
    15\9\2013
    Lần sửa cuối bởi Dương Đoàn Trọng; 25-09-2013 lúc 10:44 AM

  7. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


  8. #445
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Kiều Thành đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 379
    Thanks
    3.461
    Thanked 2.701 Times in 377 Posts
    Blog Entries
    1
    TIẾNG LÁ VÀNG

    Như là vẳng giọng lá vàng rơi
    Thủ thỉ cùng nhau phút cuối đời
    Mận bảo trên cành chưa thỏa mãn
    Đào rằng dưới đất cũng mê tơi
    Thời gian đã hết nên dừng lại
    Bổn phận vừa xong hãy ngậm cười
    Quảy gánh hành trang chừng nhẹ nhõm
    Quay về cát bụi tỏa muôn nơi.
    Kiều Thành(24/9/13)

  9. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Kiều Thành vì bài viết hữu ích này


  10. #446
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts


    KHÚC SAY
    (Thuận nghịch độc)

    Thương lắm thuở tình ran khúc nhớ
    Hận nhiều tuôn dỗi lặng niềm cay
    Tường vôi tróc nhạt yêu thương lặng
    Ngõ trúc xiêu mờ ái luyến bay
    Vương đậm dạ hồn xa xót dậy
    Ủ loang trời mộng khổ đau đầy
    Hương lòng nát vỡ tình chao vợi
    Nhấp chén thơm đời ngã khướt say

    Say khướt ngã đời thơm chén nhấp
    Vợi chao tình vỡ nát lòng hương
    Đầy đau khổ mộng trời loang ủ
    Dậy xót xa hồn dạ đậm vương
    Bay luyến ái mờ xiêu trúc ngõ
    Lặng thương yêu nhạt tróc vôi tường
    Cay niềm lặng dỗi tuôn nhiều hận
    Nhớ khúc ran tình thuở lắm thương

    HANSY


  11. #447
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MONG CHỜ



    Hoàng hôn tím nhuộm phủ hiên thềm
    Nguyệt đã lên đèn tỏa bóng đêm
    Cảnh cũ đường qua chân vội bước
    Làng xưa ngõ lại mắt nhanh tìm
    Bên dòng suối mở ươm tình mộng
    Cạnh bến bờ khơi trải nỗi niềm
    Kỷ niệm từng trang buồn nhớ mãi
    Mong chờ tái ngộ thỏa lòng thêm .

    Mạnh Kỷ
    25/9/2013
    Lần sửa cuối bởi manhky; 25-09-2013 lúc 08:53 PM


  12. #448
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐỒNG HOANG
    ---*---

    Lau sậy trổ bông trắng ruộng đồng
    In hình đáy nước giữa lòng sông
    Chuồn xanh hối hả đua bay bổng
    Bướm trắng nhởn nhơ múa bập bồng
    Trong cuộc lão nông giờ vỡ mộng
    Ngoài vòng ngoại quốc thỏa chờ mong
    Dân lành cám cảnh thêm ngao ngán
    Vụt tắt niềm tin hết đợi trông.

    24/9/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  13. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  14. #449
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.839
    Thanks
    63.268
    Thanked 39.271 Times in 3.831 Posts
    Blog Entries
    6
    KHÍCH CHỒNG THI THƠ

    Mình ơi! Hãy ráng để qua ngày
    Chiếm giải thơ rồi mới được say
    Nhậu lắm hồn bay chừa ý dại
    Chơi nhiều phách lạc hết lời hay
    Anh hùng chả đợi chăn trùm gáy
    Kẻ sỹ đâu chờ gối bó tay
    Thả chữ đùa vui không đáng ngại
    Nhà tôi chắc chắn đậu phen này!


    Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/9/2013
    Trần Thị Thanh Liêm

  15. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  16. #450
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    SỐNG CHUNG VỚI LŨ

    Rồi đây khổ đến hỡi người ơi!
    Bão lụt triền miên dạ rối bời
    Bảy khắc đùa mây vần trái rụng
    Mười canh lộng gió giật cành rơi
    Bình minh nhịn bữa lu vừa hết
    Tối đến ăn mì gạo đã vơi
    Dạ trách trời xanh đành ngoảnh mặt
    Xuân này lưới chẳng cánh tay rời!

    Huy Thanh
    26-9-2013

  17. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 45/163 ĐầuĐầu ... 35 43 44 45 46 47 55 95 145 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình