+ Trả lời chủ đề
Trang 126/518 ĐầuĐầu ... 26 76 116 124 125 126 127 128 136 176 226 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.251 tới 1.260 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #1251
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    CHIỀU HÔM
    ---*---

    Chiều hôm nắng quái xuyên thềm
    Yêu thương tâm dạ nẫu mềm ngô ngơ
    Vườn thu lá rụng tay vơ
    Đêm về xếp chữ thành thơ lệch vần.

    23/9/2013
    Tuyen45

    NGẮM MÂY

    Sương chiều hoa rụng cạnh thềm
    Gió tung lả tả cánh mềm, làm ngơ
    Ngắm mây ngồi hát vẩn vơ
    Tư duy não động nảy thơ ba vần

    huythanh

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #1252
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    VÌ SAO !

    Hỏi sao
    tôi thích vợ nhà?

    Sáng trưa,
    chiều tối,
    gọi là có ngay

    Suốt tuần,
    mỗi bữa lai rai

    Hiền thê,
    như thế,
    thương hoài nghìn năm...!

    Huy Thanh
    25-9-2013
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 27-09-2013 lúc 09:58 AM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1253
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    VÌ SAO !

    Hỏi sao
    tôi thích vợ nhà?

    Sáng trưa,
    chiều tối,
    gọi là có ngay

    Suốt tuần,
    mỗi ba lai rai

    Hiền thê,
    như thế,
    thương hoài nghìn năm...!

    Huy Thanh
    25-9-2013
    NGUYÊN NHÂN
    Vì sao
    tớ phải ở nhà ?
    - Để khi vợ gọi
    " Thưa bà " đáp ngay !
    - Về thăm quê
    tận Gia Rai
    Đèo em,
    mệt lử
    nằm dài cả năm !!!
    ( hahaha... Dám vào trêu chủ nhà ! Dzọtt lẹ !!! )
    HỒNG THOẠI 25.9.13

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #1254
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    ĐỘC VẦN LỤC BÁT

    Dân ta dòng dõi Lạc Hồng
    Mơ tìm nguồn cội "Quân Long"-Tiên Rồng
    Đẹp trời neo kéo buồm dong
    Du sơn ngoạn thủy cõi bồng mênh mông

    Bình minh nắng rạng phương đông
    Mây trời sóng vỗ ruổi rong phiêu bồng
    Yêu sao gấm vóc non sông
    Một thời ước nguyện phụng công mặn nồng

    Cuộc đời nào biết sâu nông
    Lắm khi mưa bão gió giông trên đồng
    Chàng xem hoa rụng ngoài song
    Cánh bay tơi tả phượng hồng rơi bông

    Trong vườn lả lướt bướm ong
    Thương em chớ để chờ chồng, mòn trông
    Cuối đường là bến hư không
    Ngày vui luôn nhớ tấm lòng cha ông!

    Huy Thanh
    27-9-2013

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #1255
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    ÔNG CHÁU

    Cháu còn đang tuổi thôi nôi
    Trên xe đặt cháu đẩy chơi vòng vòng
    Lưng ông nay đã còng còng
    Mong sao cháu lớn vào trong học đường
    Ông chưa chấp nhận "vô thường"
    Còn dành tất cả tình thương cao vời
    Để cho môi cháu luôn cười
    Trong ngàn hoa nở rực trời ngát hương.

    BXP 26.9.2013



    MÂY TRỜI NGÀN HƯƠNG

    Hôm nay cháu được rời nôi
    Bước đi chập chững dạo chơi mấy vòng
    Vài năm cháu nhảy còng còng
    Đi đâu sẽ nắm tay ông qua đường
    Mắt mờ chân yếu lẽ thường
    Mai sau vẫn vậy lòng thương chẳng vời
    Đêm về kể chuyện cháu cười
    Trong mơ cháu mộng mây trời ngàn hương.

    Huy Thanh
    27-9-2013

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #1256
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.805
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh MÂY TRỜI NGÀN HƯƠNG

    Hôm nay cháu được rời nôi
    Bước đi chập chững dạo chơi mấy vòng
    Vài năm cháu nhảy còng còng
    Đi đâu sẽ nắm tay ông qua đường
    Mắt mờ chân yếu lẽ thường
    Mai sau vẫn vậy lòng thương chẳng vời
    Đêm về kể chuyện cháu cười
    Trong mơ cháu mộng mây trời ngàn hương.

    Huy Thanh
    27-9-2013

    ĐỜI VẪN NGÁT HƯƠNG

    Cháu còn đang tuổi nằm nôi
    Được ông đưa cháu dạo chơi lòng vòng
    Giờ lưng ông chửa bị còng
    Nhưng mà mắt lóa khó không vượt đường.
    Nếu chưa "thuận thế vô thường"
    Có ngày cháu tỏ tình thương tuyệt vời!
    Dắt ông ... cháu nhoẻn miệng cười!
    Lưng còng ... ông vẫn thấy đời ngát hương.

    BXP 27.9.2013

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #1257
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết



    CHIỀU HÔM
    ---*---
    Chiều hôm nắng quái xuyên thềm
    Yêu thương tâm dạ nẫu mềm ngô ngơ
    Vườn thu lá rụng tay vơ
    Đêm về xếp chữ thành thơ lệch vần.

    23/9/2013
    Tuyen45


    NGẮM MÂY


    Sương chiều hoa rụng cạnh thềm
    Gió tung lả tả cánh mềm, làm ngơ
    Ngắm mây ngồi hát vẩn vơ
    Tư duy não động nảy thơ ba vần

    huythanh

    ĐÊM BUỒN
    ---*---

    Đêm qua sương lạnh rơi thềm
    Nhớ thương người ấy thân mềm ngây ngơ
    Ngồi buồn suy nghĩ vẩn vơ
    Tay cầm cây bút họa thơ lộn vần.

    26/9/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  15. #1258
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    ĐÊM BUỒN
    ---*---

    Đêm qua sương lạnh rơi thềm
    Nhớ thương người ấy thân mềm ngây ngơ
    Ngồi buồn suy nghĩ vẩn vơ
    Tay cầm cây bút họa thơ lộn vần.

    26/9/2013
    Tuyen45
    ĐẦU ĐÔNG

    Đầu đông tuyết phủ đầy thềm
    Thấy người dầm dãi dạ mềm nào ngơ
    Dưới trăng nghĩ vẩn suy vơ
    Mơ màng bút hạ dệt thơ một vần

    huythanh

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #1259
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    ĐẦU ĐÔNG

    Đầu đông tuyết phủ đầy thềm
    Thấy người dầm dãi dạ mềm nào ngơ
    Dưới trăng nghĩ vẩn suy vơ
    Mơ màng bút hạ dệt thơ một vần

    huythanh

    ĐÊM MUỘN
    ---*---

    Giọt ngâu xuyên vách ướt thềm
    Ngồi chờ đêm muộn dạ mềm hồn ngơ
    Thấy người thi nữ nhận vơ
    Vợ mình chẳng phải đề thơ thất vần.

    27/9/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  19. #1260
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    ĐÊM MUỘN
    ---*---

    Giọt ngâu xuyên vách ướt thềm
    Ngồi chờ đêm muộn dạ mềm hồn ngơ
    Thấy người thi nữ nhận vơ
    Vợ mình chẳng phải đề thơ thất vần.

    27/9/2013
    Tuyen45

    DẠ BUỒN

    Nước dâng vỗ sóng tới thềm
    Dạ buồn bối rối lòng mềm lơ ngơ
    Mây vờn gió vũ nghĩ vơ
    Ruộng vườn ngập lụt dệt thơ chẳng vần!

    huythanh

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 126/518 ĐầuĐầu ... 26 76 116 124 125 126 127 128 136 176 226 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình