+ Trả lời chủ đề
Trang 160/309 ĐầuĐầu ... 60 110 150 158 159 160 161 162 170 210 260 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.591 tới 1.600 của 3090

Chủ đề: Thơ Đường luật Phạm An Hòa

  1. #1591
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    "Nguyên văn bởi vancali96"


    TẶNG VANCALI


    Vanca rất giỏi ghép lồng hình
    Nhìn ảnh người nào cũng thât xinh
    Cảnh đẹp đề thơ giàu ý nghĩa
    Màu tươi họa chữ đượm ân tình
    Nam Dương -Mỹ Quốc say hồn Việt
    Hà Nội -Sài Gòn tỏa ánh minh
    Thi họa , cầm kỳ , đều tuyệt tác
    Nói sao cho hết nỗi lòng mình

    Khắc Hiền
    27.9.2013







    KIẾN KỲ THANH...

    ( @ vancali )
    Cảm nhận qua thơ, chửa thấy hình
    Mơ hồ ẩn hiện nét cười xinh
    Ngôn từ chói lọi trời nhân ái
    Ý tứ mênh mang cõi nghĩa tình
    Thưởng lãm, tao nhân bừng dạ sáng
    Song hành, mặc khách tỏa lòng minh
    Văn phong khắc chạm hình người viết
    Độc giả nhìn vô thấy rõ mình
    HỒNG THOẠI 28.9.13

    ...VĂN KỲ HÌNH


    Hòa tui ai cũng đã xem hình,
    Say ngủ bên đường, ngắm vẫn...xinh.
    Thơ giỏi, Van cà đành nể mặt,
    Ca hay, Hồng Thoại phải nương tình.
    Lão Đồ chẳng nẹt, tâm đà ngộ,
    Thầy Đức không đe, trí cũng minh.
    Rượu mới vài ly thì bốc phét,
    Ai trong thiên hạ oách hơn mình?

    phamanhoa


    ...Bất kiến kỳ hình


    "Kiến kỳ thanh ,bất kiến kỳ hình"
    Mong ước hôm nào gặp bạn xinh
    Trong ấy Anh Hòa luôn trọng nghĩa
    Ngoài ni Bác Thoại vẫn thân tình
    Diễn đàn xướng họa ,tâm ngời sáng
    Trang web điều hành,trí tỏa minh
    Muôn phương thơ phú,say nồng đượm
    "Hữu xạ nhiên hương"góp sức mình

    Khắc Hiền
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 28-09-2013 lúc 05:32 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  3. #1592
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    BÃO TỐ

    Ngoài nương bão tố đổ ngô đồng
    Công việc xong rồi vội xuống sông
    Viên chức nỗi lo nhà bay dột
    Ai đời nước ngập gió thêm bồng
    Hát hay cũng chẳng làm thay đổi
    Khúc đẹp không còn để đợi mong
    Lăm lẳm tay cùng nhau vững bước (*)
    Tơi bời cảnh vật chỉ ngồi trông.

    TXS
    28/09/2013
    (*) Lăm lẳm := không buông, giữ chặt (từ điển tiếng Việt, Viện NN, trang 548).

    CHUỖI NGÀY TRÔNG

    Mông mênh sóng vỗ ruộng hay đồng,
    Nghĩ ngợi đây là...có phải sông?
    Bão nổi lo nhìn cơn gió vũ
    Trăng tàn lặng ngắm cảnh mây bồng
    Dòng châu mãi thấm mơ hoài đợi
    Ngấn lệ luôn tràn mộng viễn mong
    Nỗi cảm thông trào tim thổn thức
    Mưa hòa nước thuận chuỗi ngày trông!

    Huy Thanh
    28-9-2013

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1593
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    NỖI NHỚ


    Người đã bay theo khói đốt đồng,
    Thương hoài chim sáo vội sang sông.
    Đâu đây kỷ niệm đong đầy gánh,
    Mất mát thương yêu đựng ngập bồng.
    Chỗ ấy mây xưa còn ngóng đợi,
    Nằm nghe gió cũ vẫn chờ mong.
    Còn đâu hương tóc ngày thơ trẻ,
    Đây mãi mình ai lẻ bóng trông.

    phamanhoa



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 29-09-2013 lúc 03:02 AM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #1594
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    NỖI NHỚ


    Người đã bay theo khói đốt đồng,
    Thương hoài chim sáo vội sang sông.
    Đâu đây kỷ niệm đong đầy gánh,
    Mất mát thương yêu đựng ngập bồng.
    Chỗ ấy mây xưa còn ngóng đợi,
    Nằm nghe gió cũ vẫn chờ mong.
    Còn đâu hương tóc ngày thơ trẻ,
    Đây mãi mình ai lẻ bóng trông.

    phamanhoa



    BÓNG ĐỒNG


    Thất nghiệp xoay qua chuyện bóng đồng,
    Bày trò bịp bợm cạnh bờ sông.
    Bùa yêu thánh tặng gom ba giỏ,
    Thuốc lú thần ban chứa bảy bồng.
    Nhập cốt, Ông Hoàng phù gái đợi,
    Lên đồng, Bà Chúa trợ trai mong.
    Đang khi khấm khá công an viếng,
    Cải tạo mút mùa hết cửa trông.

    phamanhoa


  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  9. #1595
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    "Nguyên văn bởi vancali96"


    TẶNG VANCALI


    Vanca rất giỏi ghép lồng hình
    Nhìn ảnh người nào cũng thât xinh
    Cảnh đẹp đề thơ giàu ý nghĩa
    Màu tươi họa chữ đượm ân tình
    Nam Dương -Mỹ Quốc say hồn Việt
    Hà Nội -Sài Gòn tỏa ánh minh
    Thi họa , cầm kỳ , đều tuyệt tác
    Nói sao cho hết nỗi lòng mình

    Khắc Hiền
    27.9.2013







    KIẾN KỲ THANH...

    ( @ vancali )
    Cảm nhận qua thơ, chửa thấy hình
    Mơ hồ ẩn hiện nét cười xinh
    Ngôn từ chói lọi trời nhân ái
    Ý tứ mênh mang cõi nghĩa tình
    Thưởng lãm, tao nhân bừng dạ sáng
    Song hành, mặc khách tỏa lòng minh
    Văn phong biểu lộ lòng người viết
    Độc giả nhìn vô thấy rõ mình
    HỒNG THOẠI 28.9.13

    ...VĂN KỲ HÌNH


    Hòa tui ai cũng đã xem hình,
    Say ngủ bên đường, ngắm vẫn...xinh.
    Thơ giỏi, Van cà đành nể mặt,
    Ca hay, Hồng Thoại phải nương tình.
    Lão Đồ chẳng nẹt, tâm đà ngộ,
    Thầy Đức không đe, trí cũng minh.
    Rượu mới vài ly thì bốc phét,
    Ai trong thiên hạ oách hơn mình?

    phamanhoa


    ...Bất kiến kỳ hình


    "Kiến kỳ thanh ,bất kiến kỳ hình"
    Mong ước hôm nào gặp bạn xinh
    Trong ấy Anh Hòa luôn trọng nghĩa
    Ngoài ni Bác Thoại vẫn thân tình
    Diễn đàn xướng họa ,tâm ngời sáng
    Trang web điều hành,trí tỏa minh
    Muôn phương thơ phú,say nồng đượm
    "Hữu xạ nhiên hương"góp sức mình

    Khắc Hiền


    Môi xinh

    Viễn xứ trời xa biếng tặng hình
    Thà đừng gặp mặt ngỡ môi xinh
    Thất ngôn ghẹo nguyệt lời thân ái
    Lục bát trêu hoa cảnh hữu tình
    Chú Cuội khi xưa đời ẩn dật
    Chị Hằng nay đã sống văn minh
    Người ơi mộng đẹp còn dang dở
    Bạn hữu đường thơ kết chuyện mình

    Vancali 9.28.13




  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #1596
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    Môi xinh

    Viễn xứ trời xa biếng tặng hình
    Thà đừng gặp mặt ngỡ môi xinh
    Thất ngôn ghẹo nguyệt lời thân ái
    Lục bát trêu hoa cảnh hữu tình
    Chú Cuội khi xưa đời ẩn dật
    Chị Hằng nay đã sống văn minh
    Người ơi mộng đẹp còn dang dở
    Bạn hữu đường thơ kết chuyện mình

    Vancali 9.28.13



    MÔI AI


    Môi ai đẹp sắc lại tươi hình,
    Dẫu khóc dù cười vẫn cứ xinh.
    Thỏ thẻ, anh hùng rơi biển ái,
    Thì thầm, hào kiệt té sông tình.
    Tây Thi tủi phận tìm câu kệ,
    Đắc Kỷ buồn duyên kiếm khúc minh.
    Chỉ tiếc một điều luôn rất tiếc,
    Em hôn người khác, chẳng hôn mình.

    phamanhoa

    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 29-09-2013 lúc 06:26 AM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  13. #1597
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    WOW!!! Hổng dè ra bộ vần này được chú bác anh chị hưởng ứng quá xá luôn!
    Thật là đồng thanh tương ứng hén?! K Đ.





    BỀN TÌNH GIÀ


    Lên rừng quy ẩn lại hồi cư
    Vui vẻ sống cùng với Hoạn Thư
    Cắn nhá cằn nhằn mà trí đã
    Hờn ghen dọa nạt để tim nhừ
    Chung thủy cả đời, cơm cũng đủ
    Lăng nhăng một bận, phở thành dư
    Tuổi dù chín chín còn âu yếm
    Con cháu trông lên: Cụ thật cừ!



    KIỀN ĐỨC - 29/09/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  15. #1598
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1

    Quote Nguyên văn bởi phamanhoa Xem bài viết
    MÔI AI


    Môi ai đẹp sắc lại tươi hình,
    Dẫu khóc dù cười vẫn cứ xinh.
    Thỏ thẻ, anh hùng rơi biển ái,
    Thì thầm, hào kiệt té sông tình.
    Tây Thi tủi phận tìm câu kệ,
    Đắc Kỷ buồn duyên kiếm khúc minh.
    Chỉ tiếc một điều luôn rất tiếc,
    Em hôn người khác, chẳng hôn mình.

    phamanhoa

    Anh An Hòa ơi bài họa sắc sảo quá nhất là câu kết rất triết lý "Em hôn người khác chẳng hôn mình "

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  17. #1599
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19

    Talking

    Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    WOW!!! Hổng dè ra bộ vần này được chú bác anh chị hưởng ứng quá xá luôn! Thật là đồng thanh tương ứng hén?! K Đ.




    BỀN TÌNH GIÀ


    Lên rừng quy ẩn lại hồi cư
    Vui vẻ sống cùng với Hoạn Thư
    Cắn nhá cằn nhằn mà trí đã
    Hờn ghen dọa nạt để tim nhừ
    Chung thủy cả đời, cơm cũng đủ
    Lăng nhăng một bận, phở thành dư
    Tuổi dù chín chín còn âu yếm
    Con cháu trông lên: Cụ thật cừ!



    KIỀN ĐỨC - 29/09/13





    NHẮN NHỦ THẰNG CU


    Bé ơi! chốn ấy khó an cư,
    Chớ chọc anh hùng, phá tiểu thư.
    Mới đó thuyền quyên vừa ứ hự,
    Vừa rồi hào kiệt mới rêm nhừ.
    Sữa ngon kệ dưới luôn không thiếu,
    Bánh ngọt bàn trên mãi vẫn dư.
    Ngủ kỷ ăn no, mau lớn nhé,
    Mai kia giống bố, cũng tay cừ.

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 29-09-2013 lúc 07:19 AM

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  19. #1600
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    WOW!!! Hổng dè ra bộ vần này được chú bác anh chị hưởng ứng quá xá luôn! Thật là đồng thanh tương ứng hén?! K Đ.

    BỀN TÌNH GIÀ

    Lên rừng quy ẩn lại hồi cư
    Vui vẻ sống cùng với Hoạn Thư
    Cắn nhá cằn nhằn mà trí đã
    Hờn ghen dọa nạt để tim nhừ
    Chung thủy cả đời, cơm cũng đủ
    Lăng nhăng một bận, phở thành dư
    Tuổi dù chín chín còn âu yếm
    Con cháu trông lên: Cụ thật cừ!


    KIỀN ĐỨC - 29/09/13



    NHẮN NHỦ THẰNG CU


    Bé ơi! chốn ấy khó an cư,
    Chớ chọc anh hùng, phá tiểu thư.
    Mới đó thuyền quyên vừa ứ hự,
    Vừa rồi hào kiệt mới rêm nhừ.
    Sữa ngon kệ dưới luôn không thiếu,
    Bánh ngọt bàn trên mãi vẫn dư.
    Ngủ kỷ ăn no, mau lớn nhé,
    Mai kia giống bố, cũng tay cừ.

    phamanhoa

    Tản cư

    Sóng vỗ gập ghềnh bé tản cư
    Đêm dài nổi hứng luyện binh thư
    So tài mấy chốc chăn mềm nhão
    Đọ kiếm hồi lâu gã mệt nhừ
    “Dương chỉ” kiêu hùng xô suối lệch
    “Giáng Long “ dũng mãnh phá đồi dư
    Tròn xoe mắt nhạn em nhòm lén
    Cố gằng ghi tâm miếng võ cừ


    Vancali 9.28.13



  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 160/309 ĐầuĐầu ... 60 110 150 158 159 160 161 162 170 210 260 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình