-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Tuổi: 59
Bài gửi : 55
Thanks
- 2.126
- Thanked 519 Times in 55 Posts
- Blog Entries
- 29
Đêm say
Chẳng dám mơ bay cao xa đâu
Lỡ có lần sẽ không xuống được
Em muốn mãi đi cùng anh trên thảm cỏ xanh
Triền đê Sông Hồng lộng gió
Ngắm bò vàng canh đêm nhai cỏ
Ánh sáng hồn nhiên nâng nhẹ gót mượt mà
Quyện hương tình dọc đồng bãi phù sa.
Chợt trở lại tháng năm tươi trẻ
Áo trắng tìm nhau thật khẽ
Hát đồng ca quanh nắm hạt dưa
Nhặt thời gian tìm lại ngày xưa
Sải bước thần tiên trong làng cổ tích.
Anh say bài tình ca dang dở
Kéo em về lắng sóng miên man
Nghe quầng sáng nhuộm sương thúc giục
Quên giấc ngủ cựa mình náo nức
Đốt cháy màn đêm đỏ rực
Tình yêu đời nghiệt ngã linh thiêng
Tìm lại mình trong giây phút bình yên…
BTV.vnthihuu
( KĐ - TTC )
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Tuổi: 59
Bài gửi : 55
Thanks
- 2.126
- Thanked 519 Times in 55 Posts
- Blog Entries
- 29
Tình thơ
Hè vừa chói chang gay gắt
Dội lửa vào lòng nhân gian
Còn ai trên đời như thế
Một mình vớt gió quạt nan.
Thu đang ngả dần sang em
Giãi bày bao nhiêu kỷ niệm
Vẽ vời niềm vui phù phiếm
Cô đơn lạc lối bên thềm.
Heo may nấp quanh đâu đó
Gieo buốt giá vào lòng đêm
Áo đông khoác màu trống trải
Phương nào tuyết sẽ dày thêm.
Ngoài song én đan mắt lưới
Bập bềnh cài nắng chồi non
Xuân về mở kho ong bướm
Nhạc lòng giăng mắc cô đơn.
Nỗi niềm ghé vai hỏi nhỏ
Hồn thơ dong nhớ lên ngôi
Cho em dựa vai chút nhé
Chỉ yêu riêng mình anh thôi…
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-08-2013 lúc 12:21 PM
Hương Giang
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 72
Bài gửi : 940
Thanks
- 20.440
- Thanked 5.885 Times in 900 Posts
- Blog Entries
- 454
Chào Thanh Hiền, gửi bạn bài thơ mừng sinh nhật muộn đọc cho vui nhé!
Mắt tình
Sinh nhật em ta bất chợt sang
Mây loang loang vỡ nắng se vàng
Thoảng trôi giữa đôi làn quên nhớ
Gượng dậy vô hình chút ngổn ngang.
Nhận lỗi, nhẹ tay gỡ áo choàng
Ngân Hà tô lại nét đài trang
Đặc trời tinh tú say sưa ngắm
Em mượn mắt ai lướt điệu đàng.
Đừng ngại, hè qua sẽ lại càng…
Hương thầm róc rách khoả hào quang
Hồ trăng thức dậy ngàn tia nắng
Toả sáng con tim phút ngỡ ngàng.
Em đến cùng thu như vẫn đang…
Men tình khơi gợi nét mênh mang
Gío sương vương dấu bâng khuâng đấy
Anh vớt nắng về thêm chói chang.
Vẫn đấy gần nhau trong tấc gang
Mà hơn mặt đất với thiên đàng
Thời gian dừng lại hay nhanh nữa
Hãy để hương tình mãi dở dang.
Ranh giới ta ngăn đâu rõ ràng
Dẫu là sợi chỉ vẫn thênh thang
Tri âm trân trọng hồn tri kỷ
Ta giữ cho nhau khoảng cách vàng…!
Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 19-09-2013 lúc 08:24 PM
THANH TÙNG
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Tuổi: 59
Bài gửi : 55
Thanks
- 2.126
- Thanked 519 Times in 55 Posts
- Blog Entries
- 29
Lời yêu (2)
Tìm đâu một chút hương lòng
Cho em nhắn gửi đôi dòng thơ xanh
Đây rồi thơm thảo ngọt lành
Nỗi niềm gửi áng liễu mành bâng quơ.
Lặn trong mắt gió đợi chờ
Lối xưa giờ đã sương hờ hững bay
Tình riêng chắt lọc nên say
Trăng lên chọn mảnh đất này gọi tên.
Đêm nay nhung nhớ hiện lên
Duyên anh nhấp nháy trên nền trời sao
Vì nhau cho sóng dạt dào
Hình như em đã lọt vào mắt anh…
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Tuổi: 59
Bài gửi : 55
Thanks
- 2.126
- Thanked 519 Times in 55 Posts
- Blog Entries
- 29
Về quê
Đường về nắng trải thảm xanh
Châu Giang dậy sóng mát lành hồn thơ
Em đi qua những bất ngờ
Sen hồng môi má – sóng ngơ ngẩn tình.
Gío luồn qua rặng trúc xinh
Lối thu in đậm dáng hình dõi theo
Xa anh nỗi nhớ vòng vèo
Trời vun mây trắng, trong veo đáy hồ.
Đường dài muôn nẻo mấp mô
Giận hờn heo hút thêm gồ ghề thương
Vắng anh lòng mới tỏ tường
Ngày xa cách gợi mùi hương cháy lòng.
Dặm trường biết mấy khúc cong
Làng bên thả sáo long đong đỉnh đầu
Mơ màng một thoáng nương dâu
Nhớ thời vai mẹ dãi dầu gió mưa.
Lều tranh, vách nứa đung đưa
Ngỡ hình bóng mẹ mới vừa qua đây
Còn đâu nước đọng, bùn lầy
Đường bê tông ngả bóng cây ngút ngàn.
Thoi đưa dong ngược thời gian
Gía anh đừng bận cung đàn, lời thơ
Chắc còn nhiều lắm bất ngờ…
Lần sửa cuối bởi Thanh Hiền; 05-10-2013 lúc 11:59 PM
Hương Giang
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Tuổi: 59
Bài gửi : 55
Thanks
- 2.126
- Thanked 519 Times in 55 Posts
- Blog Entries
- 29
MÙA SANG
"Có khi nào trên đường tấp nập
Mình vô tình đi lướt qua nhau
Giây phút vội vô tình để mất
Một tâm hồn ta đợi từ lâu".
Nếu nhớ nhung anh đã thuộc làu
Buổi gặp đầu còn đâu giá trị
Em tìm chốn hoang sơ huyền bí
Ảo ảnh diệu kỳ thiêu đốt trái tim nhau.
Em đã từng đi qua nỗi đau
Mỗi sáng dậy, bình minh lau nước mắt
Anh cũng vậy, bước chân khập khiễng
Hoàng hôn về nung chảy lá gan đêm.
Hãy yên lặng đừng nói gì thêm
Đứng trước đại dương con tim ta bốc lửa
Tâm hồn em tan loãng mùa ve nở
Hòa trong anh mở lối thu sang.
Thế nhé anh ơi ! Dẹp vợi ngổn ngang
Vững vàng trước gió giông huyền thoại
Ngày mai sẽ chọn giờ thu hái
Khoảnh khắc từ vương vấn hôm qua.
Lần sửa cuối bởi Thanh Hiền; 26-12-2013 lúc 09:11 PM
Hương Giang
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Tuổi: 59
Bài gửi : 55
Thanks
- 2.126
- Thanked 519 Times in 55 Posts
- Blog Entries
- 29
Bóng tình
Bóng anh trùm trọn giấc mơ
Đêm thu sao mãi vẫn tơ tưởng hè
Ngỏ lời yêu rợp trời ve
Nhớ thương giang cánh chở che tháng ngày.
Nghiêng mình che ngọn heo may
Hương yêu sót gối - hao gày lòng đêm
Ngoài song chiếc lá lạnh thêm
Em còn thao thức ủ mềm tình anh.
Đường kim dan díu mộng lành
Hồn thơ vừa bén nắng hanh ửng hồng
Cuối trời đang chớm sang đông
Tình yêu thương phủ ấm nồng sang nhau.
Vạn năm tùng bách thắm màu
Nào đâu cứ phải trầu cau mới là…
Tình anh khơi ước mơ xa
Trái tim em cất lời ca giao mùa.
Lần sửa cuối bởi Thanh Hiền; 11-10-2013 lúc 05:36 PM
Hương Giang
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Tuổi: 59
Bài gửi : 55
Thanks
- 2.126
- Thanked 519 Times in 55 Posts
- Blog Entries
- 29
Không lời
Em bên anh suốt đời
Bằng con tim biết nói
Hồn thơ hằng vẫy gọi
Giao thoa đôi khoảnh trời.
Chỉ tiếng gọi em ơi
Dập dìu sa mạc nắng
Đầy không gian chìm lắng
Nâng niu ánh mắt tình.
Ríu rít chim gọi gió
Xôn xao ve đổi mùa
Lập lòe ong chia hướng
Lặng thầm em ngóng trông.
Mấy tầng mây sâu nông
Lặn ngụp đo lòng nước
Thăm dò ai biết được
Em yêu anh nhường nào.
Trăng nuôi bao nhiêu sao
Rừng trút miên man lá
Em một mình chăn thả
Nỗi nhớ thương ngọc ngà!
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2011
Tuổi: 84
Bài gửi : 342
Thanks
- 132
- Thanked 1.815 Times in 336 Posts
- Blog Entries
- 4
CÓ TÌNH
(Họa thơ Thanh Hiền)
Ta yêu nhau cả đời
Bao năm em không nói
Nhưng lòng anh vẫn gọi
Trăng sao vương đầy trời.
Xa nghe gọi anh ơi
Chang chang bờ cát nắng
Giữa mênh mông hoang vắng
Nhưng lung linh rất tình.
Rì rào nghe theo gió
Lao xao đang thay mùa
Đom dóm bay đổi hướng
Anh thẫn thờ đứng trông.
Nhìn con diệc con nông
Lênh đênh theo dòng nước
Đo làm sao cho được
Anh yêu em ngần nào.
Đứng ngắm bao vì sao
Miên man trong sắc lá
Không khi nào buông thả
Em trong trắng như ngà.
N - X - Đ
Lần sửa cuối bởi donguyenxuan31@iahoo.com; 10-10-2013 lúc 06:46 PM
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn donguyenxuan31@iahoo.com vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Tuổi: 59
Bài gửi : 55
Thanks
- 2.126
- Thanked 519 Times in 55 Posts
- Blog Entries
- 29
Lắng nghe
Ngỡ ngàng mở cửa liếc ngang
Vài cô bướm trắng, bướm vàng vo râu
Chuồn chuồn ve vuốt mái đầu
Thoáng nhìn ai có biết đâu non già…
Ngượng ngùng dụi mắt tỉnh ra
Vẫn chưa đoán được đâu là thực hư
Lời ai thong thả nhân từ
Gợn cay khóe mắt vẫn dư ân tình…
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn