+ Trả lời chủ đề
Trang 72/491 ĐầuĐầu ... 22 62 70 71 72 73 74 82 122 172 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 711 tới 720 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #711
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    TRUYỆN MA

    Lẳng lặng im lìm để lắng nghe
    Hình như rậm tiếng ở sau hè
    Bầy chim lượn hót trên cành mít
    Đám trẻ chơi đùa dưới gốc me
    Kể chuyện sò nghêu người lải nhải
    Tâm tình ốc hến kẻ lè nhè
    Nhìn qua cửa sổ sao mà ngộ
    Chỉ thấy mèo con ngủ bụi tre!

    Huy Thanh
    22-11-2013
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 22-11-2013 lúc 07:48 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #712
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    NGẮM CẢNH CHIỀU QUÊ

    Ngắm cảnh chiều quê lúa trổ đòng
    Nắng vàng từng giọt thả triền sông
    Mênh mông dâu trải tươi màu thắm
    Bát ngát mía giăng ngọt sắc nồng
    Bãng lãng mây vờn ôm đỉnh núi
    Đung đưa diều lượn dưới tầng không
    Hoàng hôn khép lại ngày lưu luyến
    Thấp thoáng sao trời man mác trông .

    Mạnh Kỷ
    21/11/2013



    CHIỀU QUÊ ...

    Chiều Thu gió nhẹ, lúa tươi đòng
    Tấp nập thuyền về đậu bến sông
    Bướm lượn vườn cao vờn trái chín
    Cò bay đồng rộng giỡn hương nồng
    Bâng khuâng nỗi nhớ ôm triền mộng
    Da diết niềm thương vọng cõi không!
    Giọt tím hoàng hôn ta gắng nhặt
    Ủ vào kỷ niệm những chờ trông.

    BXP 22.11.2013



    NHỚ CẢNH QUÊ

    Đồng xanh lúa tốt chớm ra đòng
    Thấp thoáng buồm nâu lướt dọc sông
    Cuối xóm con đường vừa láng bóng
    Đầu thôn mái ngói mới tươi nồng
    Câu hò ví dặm rung làn gió
    Điệu hát đò đưa động khoảng không
    Phong cảnh như trong tranh thủy mặc
    Xa xôi cách trở vẫn hằng trông

    Trần Thị Lợi



    LẠNH LẼO ĐƯỜNG QUÊ

    Đường quê ngắm cảnh lúa ôm đòng
    Gió lạnh sương vờn khắp mặt sông
    Nhánh trĩu hoa màu lan ngát thắm
    Cành sai trái ngọt tỏa hương nồng
    Mười năm viễn xứ ai chờ được
    Bảy vụ quê nhà bạn biết không?
    Hạ đến rồi đi hồn thổn thức
    Người ơi lạnh lẽo mỏi mòn trông!

    Huy Thanh
    22-11-2013
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 23-11-2013 lúc 11:26 AM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #713
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NGÀN NĂM ĐẤT MẸ



    Ngàn năm đất Mẹ vọng hồn thiêng
    Khói quyện hương bay chốn cửa thiền
    Lồng lộng trời xanh mây lãng đãng
    Mênh mang biển biếc gió triền miên
    Tiền nhân nghĩa nặng hồng non nước
    Hậu thế tình thâm rạng Tổ Tiên
    Phú Thọ muôn đời lòng ngưỡng mộ
    Ngàn năm đất Mẹ vọng hồn thiêng .

    Mạnh Kỷ
    22/11/2013

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #714
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    NGÀN NĂM ĐẤT MẸ

    Ngàn năm đất Mẹ vọng hồn thiêng
    Khói quyện hương bay chốn cửa thiền
    Lồng lộng trời xanh mây lãng đãng
    Mênh mang biển biếc gió triền miên
    Tiền nhân nghĩa nặng hồng non nước
    Hậu thế tình thâm rạng Tổ Tiên
    Phú Thọ muôn đời lòng ngưỡng mộ
    Ngàn năm đất Mẹ vọng hồn thiêng .

    Mạnh Kỷ
    22/11/2013



    LỬA THIÊNG ĐẤT MẸ

    Đất Mẹ muôn đời sáng lửa thiêng
    Cha ông kính ngưỡng chốn am thiền
    Ngồi ngay mở trí đừng mơ mãi
    Đứng thẳng ươm mầm chớ ngủ miên
    Vạn thuở gìn non ngời xã tắc
    Ngàn năm giữ nước rạng Rồng Tiên
    Toàn dân vững dạ luôn đoàn kết
    Đất Mẹ muôn đời sáng lửa thiêng.

    Huy Thanh
    22-11-2013

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #715
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    TRUYỆN MA

    Lẳng lặng im lìm để lắng nghe
    Hình như rậm tiếng ở sau hè
    Bầy chim lượn hót trên cành mít
    Đám trẻ chơi đùa dưới gốc me
    Kể chuyện sò nghêu người lải nhải
    Tâm tình ốc hến kẻ lè nhè
    Nhìn qua cửa sổ sao mà ngộ
    Chỉ thấy mèo con ngủ bụi tre!

    Huy Thanh
    22-11-2013
    GỐC TRE
    ( Họa vui )
    Kể bạn điều này tếu lắm nghe
    Thăm quê kết hợp nghỉ mùa hè
    Chàng thì hể hả ôm thau ghẹ
    Chị lại khề khà bế rỗ me
    Khoái bổ đụng đồ lòng quá xệ !
    Thèm chua gặp cái bụng siêu nhè !
    Nhu cầu cấp bách đành mau lẹ
    Chẳng hẹn mà cùng đến gốc tre ...
    HỒNG THOẠI 23.11.13


  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #716
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Nguyên văn bởi Huy Thanh


    TRUYỆN MA

    Lẳng lặng im lìm để lắng nghe
    Hình như rậm tiếng ở sau hè
    Bầy chim lượn hót trên cành mít
    Đám trẻ chơi đùa dưới gốc me
    Kể chuyện sò nghêu người lải nhải
    Tâm tình ốc hến kẻ lè nhè
    Nhìn qua cửa sổ sao mà ngộ
    Chỉ thấy mèo con ngủ bụi tre!

    Huy Thanh
    22-11-2013

    GỐC TRE
    ( Họa vui )
    Kể bạn điều này tếu lắm nghe
    Thăm quê kết hợp nghỉ mùa hè
    Chàng thì hể hả ôm thau ghẹ
    Chị lại khề khà bế rỗ me
    Khoái bổ đụng đồ lòng quá xệ !
    Thèm chua gặp cái bụng siêu nhè !
    Nhu cầu cấp bách đành mau lẹ
    Chẳng hẹn mà cùng đến gốc tre ...

    HỒNG THOẠI 23.11.13



    KHÓ NGHE



    Tui kể chuyện này cũng lạ nghe,
    Nam thanh nữ tú ngộ không hè ?
    Khi yêu quấn quít như canh hẹ,
    Lúc ghét lạnh lùng tợ đá me.
    Lên nét* to mồm anh chửi té,
    Vào phây** lớn họng ả la nhè.
    Bực mình cô bác bưng tai né,
    Muốn bắt cặp này nhốt củi tre.

    phamanhoa

    *nét= internet.
    **phây= face book

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  13. #717
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.805
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Huy Thanh
    LẠNH LẼO ĐƯỜNG QUÊ

    Đường quê ngắm cảnh lúa ôm đòng
    Gió lạnh sương vờn khắp mặt sông
    Nhánh trĩu hoa màu lan ngát thắm
    Cành sai trái ngọt tỏa hương nồng
    Mười năm viễn xứ ai chờ được
    Bảy vụ quê nhà bạn biết không?
    Hạ đến rồi đi hồn thổn thức
    Người ơi lạnh lẽo mỏi mòn trông!

    Huy Thanh
    22-11-2013

    NHỚ CẢNH QUÊ

    Đồng xanh lúa tốt chớm ra đòng
    Thấp thoáng buồm nâu lướt dọc sông
    Cuối xóm con đường vừa láng bóng
    Đầu thôn mái ngói mới tươi nồng
    Câu hò ví dặm rung làn gió
    Điệu hát đò đưa động khoảng không
    Phong cảnh như trong tranh thủy mặc
    Xa xôi cách trở vẫn hằng trông

    Trần Thị Lợi

    MỘT CHÚT TÂM TƯ

    Nắng Thu dịu mát lúa phơi đòng
    Cò trắng phau phau lượn khắp sông
    Đường phố thênh thang lầu lộng gió
    Đồng quê bát ngát sóng thơm nồng
    "Khoán mười cởi trói" dân còn nhớ
    "Xuất ngoại nên giầu" có phải không?
    Tiếc nỗi nhà cao mà kín cổng
    "Tắt đèn tối lửa" có còn trông?

    BXP 23.11.2013

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #718
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Huy Thanh
    LẠNH LẼO ĐƯỜNG QUÊ

    Đường quê ngắm cảnh lúa ôm đòng
    Gió lạnh sương vờn khắp mặt sông
    Nhánh trĩu hoa màu lan ngát thắm
    Cành sai trái ngọt tỏa hương nồng
    Mười năm viễn xứ ai chờ được
    Bảy vụ quê nhà bạn biết không?
    Hạ đến rồi đi hồn thổn thức
    Người ơi lạnh lẽo mỏi mòn trông!

    Huy Thanh
    22-11-2013

    NHỚ CẢNH QUÊ

    Đồng xanh lúa tốt chớm ra đòng
    Thấp thoáng buồm nâu lướt dọc sông
    Cuối xóm con đường vừa láng bóng
    Đầu thôn mái ngói mới tươi nồng
    Câu hò ví dặm rung làn gió
    Điệu hát đò đưa động khoảng không
    Phong cảnh như trong tranh thủy mặc
    Xa xôi cách trở vẫn hằng trông

    Trần Thị Lợi

    MỘT CHÚT TÂM TƯ

    Nắng Thu dịu mát lúa phơi đòng
    Cò trắng phau phau lượn khắp sông
    Đường phố thênh thang lầu lộng gió
    Đồng quê bát ngát sóng thơm nồng
    "Khoán mười cởi trói" dân còn nhớ
    "Xuất ngoại nên giầu" có phải không?
    Tiếc nỗi nhà cao mà kín cổng
    "Tắt đèn tối lửa" có còn trông?

    BXP 23.11.2013
    NHÂN TAI

    Qua thì đứng cái lúa lên đòng
    Nước lũ trôi về đỏ mặt sông
    Ruộng cải đâu còn màu lá biếc
    Vườn ngô chẳng có sắc hương nồng
    Mưa tràn nước cuốn chia miền đất
    Lốc xoáy vòi rồng cắt lớp không
    Thủy điện đua nhau cùng xả nước
    Nhân tai thấy rõ hết đường trông

    Trần Thị Lợi

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  17. #719
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    SAU CƠN BÃO

    Còn đâu của cải hỡi người ơi!
    Chiếu đất trời che trí rối bời
    Ánh mắt long lanh nhìn gió giật
    Vòng tay lạnh lẽo thấy mưa rơi
    Tường xiêu mái tốc lòng không nỡ
    Vách đổ nhà tan dạ chẳng vơi
    Cuộc sống giờ đây đầy khó nhọc
    Bao ngày hạnh phúc đã xa rời!

    Huy Thanh
    23-11-2013
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-11-2013 lúc 05:31 AM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #720
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Nguyên văn bởi Huy Thanh


    TRUYỆN MA

    Lẳng lặng im lìm để lắng nghe
    Hình như rậm tiếng ở sau hè
    Bầy chim lượn hót trên cành mít
    Đám trẻ chơi đùa dưới gốc me
    Kể chuyện sò nghêu người lải nhải
    Tâm tình ốc hến kẻ lè nhè
    Nhìn qua cửa sổ sao mà ngộ
    Chỉ thấy mèo con ngủ bụi tre!

    Huy Thanh
    22-11-2013

    GỐC TRE
    ( Họa vui )
    Kể bạn điều này tếu lắm nghe
    Thăm quê kết hợp nghỉ mùa hè
    Chàng thì hể hả ôm thau ghẹ
    Chị lại khề khà bế rỗ me
    Khoái bổ đụng đồ lòng quá xệ !
    Thèm chua gặp cái bụng siêu nhè !
    Nhu cầu cấp bách đành mau lẹ
    Chẳng hẹn mà cùng đến gốc tre ...

    HỒNG THOẠI 23.11.13



    KHÓ NGHE



    Tui kể chuyện này cũng lạ nghe,
    Nam thanh nữ tú ngộ không hè ?
    Khi yêu quấn quít như canh hẹ,
    Lúc ghét lạnh lùng tợ đá me.
    Lên nét* to mồm anh chửi té,
    Vào phây** lớn họng ả la nhè.
    Bực mình cô bác bưng tai né,
    Muốn bắt cặp này nhốt củi tre.

    phamanhoa

    *nét= internet.
    **phây= face book

    Nàng tre

    Xì xào to nhỏ lắng tai nghe
    Giọng của ai đây giống quá hè
    Lúc lại rù rì chê món ghẹ
    Khi thời thủ thỉ thích mùi me
    Lời qua một lúc lời kêu ré
    Tiếng lại hồi lâu tiếng khóc nhè
    Vạch lá nhìn vô mà muốn té
    Thấy người tâm sự với nàng tre

    Vancali 11.23.13




  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 72/491 ĐầuĐầu ... 22 62 70 71 72 73 74 82 122 172 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình