Nguyên văn bởi Lệ Hà
QUÊ NGOẠI
Quê ngoại biển lúa xanh rờn
Rì rào trĩu hạt nhớ ơn người trồng
Thân cò lặn lội triền sông
Tìm cua cá tép trắng đồng lượn quanh
Cậu tôi, Hai Hữu trở thành
"Anh hùng lao động" tiếng lành vang xa
Bao nhiêu giống mới ruộng nhà
Diệu huyền Mỹ Phú làng ta an bình.
Lệ Hà
26-11-2013

-Cảm phục huynh, biết rất rõ lúa nếp Láng Cò quê tôi.
Ngưỡng mộ thi sĩ đa tài, yêu hoa.
Chúc huynh nhiều sức khỏe, an vui.
CẢM ƠN LỆ HÀ
Để tìm cho được Láng Cò
Mồ hôi ướt đẫm hơn giờ mới ra
Tri ân người bạn Lệ Hà
Vần thơ đáp họa phải là hiểu sâu.
Láng Cò ... thực có biết đâu
U ơ mò mẫm ... cái đầu muốn ung
Khó ... nhưng vẫn chẳng chịu dừng
Thế rồi ... biết được Anh hùng nhà nông.
Thủ Thừa - Mỹ Phú quê ông
Mồ hôi tưới đẫm ... tạo dòng nếp ngon
Đó là giống "Nếp hạt tròn"
Dẻo thơm... Giống quý ghi ơn Láng Cò.
Miền Nam nhân giống đại trà
Thừa dùng, xuất khấu rộng ra nước ngoài...
"Anh hùng" ... tặng năm lẻ hai (2002)
Tiếc rằng ...cụ đã về trời...Nhớ sao! (2010)
BXP 26.11.2013