+ Trả lời chủ đề
Trang 97/111 ĐầuĐầu ... 47 87 95 96 97 98 99 107 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 961 tới 970 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #961
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    SỬA NGAY!
    (NĐT)

    Khua gì chẳng biết độ ngừng tay
    Đã thủng còn ham mệt quá mày
    Lỗi giọng sao đành khoe suốt buổi
    Rè âm cứ mặc gõ thâu ngày
    Anh hùng một thuở truyền danh ngát
    Dũng mạnh bao thời nổi tiếng hay
    Hỏng hóc cho người tu dưỡng lại
    Thôi đừng đánh nữa sửa liền ngay!!!

    Lương Tú
    ĐỐ CÁI GÌ
    (Ngũ độ thanh)

    Đây rồi có cẳng lại rời tay
    Lắm bữa nhờ phơi khổ bạn mày
    Bộng thủng hai đầu thông vẫy gió
    Mình căng một bó giữ qua ngày
    Xài chơi kiểu phố còn khen đẹp
    Sử dụng nơi nhà vẫn thấy hay
    Kẻ chợ anh tài ai cũng thích
    Mua làm kỷ niệm sẵn liền ngay./.


    TXS 14/5/2015
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 14-05-2015 lúc 11:40 AM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #962
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết


    NHÀ LƯƠN
    Nhà lươn chẳng ngại lấm tanh đầu
    Mắt híp da nhờn rúc mãi đâu
    Bãi đục loay hoay nhằm kiếm miếng
    Bùn lầy lóp ngóp để giăng câu
    Chui gầm ghế lớn mua quan đẹp
    Núp bóng hông to bán tước giầu
    Nhớt nhợt lom lem đời uế trược
    Nhà lươn chẳng ngại lấm tanh đầu


    HN 14/5/2015
    THÂN LƯƠN

    Bẩn thỉu bùn đen chịu rúc đầu
    Lươn mình vẫn khoái sợ gì đâu
    Dài đuôi uốn éo chài dân bẫy
    Bé mắt lò mò ghẹo lũ câu
    Lặn lội săn mồi cho sống đủ
    Loay hoay kiếm miếng đặng thành giầu
    Không nề việc khó theo luồn lủi
    Bẩn thỉu bùn đen chịu rúc đầu

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #963
    Avatar của Ngọc Tĩnh
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Ngọc Tĩnh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 43
    Bài gửi : 150
    Thanks
    2.251
    Thanked 937 Times in 152 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    THÂN LƯƠN

    Bẩn thỉu bùn đen chịu rúc đầu
    Lươn mình vẫn khoái sợ gì đâu
    Dài đuôi uốn éo chài dân bẫy
    Bé mắt lò mò ghẹo lũ câu
    Lặn lội săn mồi cho sống đủ
    Loay hoay kiếm miếng đặng thành giầu
    Không nề việc khó theo luồn lủi
    Bẩn thỉu bùn đen chịu rúc đầu

    Lương Tú
    ĐỜI LƯƠN
    (nđt, nv, bl)

    Nhạt nhẽo đời lươn cảnh lấm đầu
    Bơ phờ nẻo ruộng biết về đâu?
    Hay vì ngán ngẩm thằng mang nhậu?
    Chắc tại e dè kẻ dỗ câu!
    Thổn thức khi tìm quên phận nẫu
    Thờ ơ lúc lựa đãi quân giầu
    Im lìm, ủ rũ nằm trong chậu
    Nhạt nhẽo đời lươn cảnh lấm đầu

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Tĩnh vì bài viết hữu ích này


  7. #964
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    SỬA NGAY!
    (NĐT)

    Khua gì chẳng biết độ ngừng tay
    Đã thủng còn ham mệt quá mày
    Lỗi giọng sao đành khoe suốt buổi
    Rè âm cứ mặc gõ thâu ngày
    Anh hùng một thuở truyền danh ngát
    Dũng mạnh bao thời nổi tiếng hay
    Hỏng hóc cho người tu dưỡng lại
    Thôi đừng đánh nữa sửa liền ngay!!!

    Lương Tú


    ĐỐ CÁI GÌ
    (Ngũ độ thanh)

    Đây rồi có cẳng lại rời tay
    Lắm bữa nhờ phơi khổ bạn mày
    Bộng thủng hai đầu thông vẫy gió
    Mình căng một bó giữ qua ngày
    Xài chơi kiểu phố còn khen đẹp
    Sử dụng nơi nhà vẫn thấy hay
    Kẻ chợ anh tài ai cũng thích
    Mua làm kỷ niệm sẵn liền ngay./.


    TXS 14/5/2015

    Trống minh oan
    ( Ngũ độ thanh )

    Phải nện kêu thùng mới đã tay
    Giùi to vỗ mạnh dể chao mày
    Trình quan nỗi khổ nên chờ tối
    Bẩm huyện hàm oan mới gõ ngày
    Xã ấp ông già nghe chợt hiểu
    Thôn làng bọn trẻ thấy đều hay
    Người xưa nổi trống lời kêu cứu
    Để sớm đăng đường xữ lại ngay

    Vancali 4.14.15



  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #965
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết


    TIẾNG VỌNG ĐÀN TRANH

    Trên lầu xõa tóc dạo đàn tranh
    Cánh vạc vờn bay khẽ động mành
    Trước giậu du dương làn gió mát
    Sau vườn réo rắt cảnh trăng thanh
    Choàng mơ hạ giới hồ Ba Bể
    Dệt mộng bồng lai núi Ngũ Hành
    Tiếng vọng hồn say miền kí ức
    Dâng trào nỗi nhớ tuổi xuân xanh.

    Ngàn Hoa
    TIẾNG ĐÀN ĐÊM

    Lẻ bóng đêm mờ tạo bức tranh
    Đàn ai thánh thót nhạc lay mành
    Tay lùa nhẹ phím theo cung bậc
    Ngón lượn êm dòng thả nhịp thanh
    Rộn rã từng hồi khi chiến thắng
    Xôn xao điệp khúc thuở đồng hành
    Chan hòa cảnh tối ru đời mộng
    Thổn thức tư lòng vẫn ngát xanh

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #966
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    VINH QUÊ TÔI.
    (Ngũ độ thanh)

    Thành Vinh rộn rã nắng chan hòa
    Nhã nhặn ân tình bản sắc "choa"
    Bến Thủy anh hùng thơ mãi rạng
    Trường Thi nghĩa khí sử không nhòa
    Tươi ngời xứ sở say lòng mẹ
    Thắm đượm quê mình vẽ cảnh hoa
    Biển đẹp chiều hôm ngàn sóng vỗ
    Buồm căng đuổi cá bọt tan òa.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 16-05-2015 lúc 08:13 AM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  13. #967
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    TIẾNG ĐÀN ĐÊM

    Lẻ bóng đêm mờ tạo bức tranh
    Đàn ai thánh thót nhạc lay mành
    Tay lùa nhẹ phím theo cung bậc
    Ngón lượn êm dòng thả nhịp thanh
    Rộn rã từng hồi khi chiến thắng
    Xôn xao điệp khúc thuở đồng hành
    Chan hòa cảnh tối ru đời mộng
    Thổn thức tư lòng vẫn ngát xanh

    Lương Tú

    NẮNG XANH

    Cảnh sắc quê làng ngắm tựa tranh
    Màn sương lặng lẽ phủ giăng mành
    Du dương giọng trỗi trong lòng ấm
    Réo rắt cung đàn dưới nguyệt thanh
    Tứ thả vì mơ lời trẻ hát
    Tình ru bởi ước khúc quân hành
    Dừng chân mặc khách hồn phiêu lãng
    Cõi mộng êm đềm tỏa nắng xanh.

    Ngàn Hoa


    -Cháu cảm ơn Chú Lương Tú đến thăm nhà
    và để lại bài họa rất hay. Kính chúc Chú luôn vui khỏe ạ.

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #968
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    VINH QUÊ TÔI.
    (Ngũ độ thanh)

    Thành Vinh rộn rã nắng chan hòa
    Nhã nhặn ân tình bản sắc "choa"
    Bến Thủy anh hùng thơ mãi rạng
    Trường Thi nghĩa khí sử không nhòa
    Tươi ngời xứ sở say lòng mẹ
    Thắm đượm quê mình vẽ cảnh hoa
    Biển đẹp chiều hôm ngàn sóng vỗ
    Buồm căng đuổi cá bọt tan òa.


    Lương Tú
    AI VỀ XỨ NGHỆ
    (Ngũ độ thanh)

    Đã mấy mùa xuân thể cộng hòa
    Ai về Xứ Nghệ rẽ vào choa
    Theo đường biển cát trăng còn rõ
    Vẽ lối làng sen mực chẳng nhòa
    Dặm trải ngàn khơi đầy nghĩa nước
    Dân mừng vạn thuở thắm đài hoa
    Chung tình hữu hảo và thanh lịch
    Lữ khách rời chân kỷ niệm òa./.

    TXS 15/5/2015

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #969
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Lựa chim

    Ngày hưu rảnh rỗi việc đi tìm
    Bắt chước trai làng cách lựa chim
    Chọn vảy hoa hòe không quậy phá
    Xem màu sặc sở thích nằm im
    Chiều kêu ríu rít làm mây cuộn
    Sáng hót líu lo để gió chìm
    Nhất mực vâng lời như dể tính
    Đâu màng nghĩ ngợi khỏe buồng tim

    Vancali 5.16.15




    KIẾM TÌM
    (Ngũ độ thanh)

    Nghĩ ngợi nhiều khi phải kiếm tìm
    Bao loài bỏ nhốt tựa lồng chim
    Mua về nguyện ước giành buông thả
    Giải thoát mong cầu giữ lặng im
    Kính lễ cho lòng thanh thản chịu
    Hoài trông khỏi nỗi xót xa chìm
    Mười phương nước Phật đều sung mãn
    Phổ cập tiêu trừ lỗi chướng tim./.

    TXS 15/5/2015
    KHÉO CHỌN CHIM.

    Lắm giống nhiều khuôn thật dễ tìm
    Bao loài khỏe mạnh xứng là CHIM
    Nào tên cả buổi theo đùa giỡn
    Nọ chú luôn thời quậy hết im
    Cổ gật chài em cùng lượn nhảy
    Đầu vươn kiếm nẻo thỏa chui chìm
    Ưng rồi rước bạn về chơi cảnh
    Khéo chọn cu hùng đủ thót tim.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  19. #970
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    KHÉO CHỌN CHIM.

    Lắm giống nhiều khuôn thật dễ tìm
    Bao loài khỏe mạnh xứng là CHIM
    Nào tên cả buổi theo đùa giỡn
    Nọ chú luôn thời quậy hết im
    Cổ gật chài em cùng lượn nhảy
    Đầu vươn kiếm nẻo thỏa chui chìm
    Ưng rồi rước bạn về chơi cảnh
    Khéo chọn cu hùng đủ thót tim.

    Lương Tú
    MÃI TÌM

    Đã mấy ngày nay tớ mãi tìm
    Theo lời mụ ấy cứ đòi chim
    Thân già cạn lực lòng khôn tỏ
    Nắng rát nghiêng mày kiếng chẳng im
    Ngược thác trăm miền bơi bảy nổi
    Xuôi ghềnh vạn nẻo lặn ba chìm
    Ơn đời sức khỏe còn sung mãn
    Trót lỡ nghe bà suýt rụng tim./.

    TXS 17/5/2015

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 97/111 ĐầuĐầu ... 47 87 95 96 97 98 99 107 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình