+ Trả lời chủ đề
Trang 4/5 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 48

Chủ đề: Trang thơ lam y

  1. #31
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lam Y đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 121
    Thanks
    4.117
    Thanked 1.128 Times in 121 Posts
    Blog Entries
    29

    Mưa tháng tám

    MƯA THÁNG TÁM
    Mùa thu mong đợi lại về
    Mưa dầm tháng tám đường quê ướt mềm
    Giọt rơi tí tách trong đêm
    Tuổi thơ tươi đẹp êm đềm thuở xưa

    Tình cha nghĩa mẹ sao vừa
    Cõng con đến lớp gió lùa mưa giăng
    Bờ trơn bám bước chân trần
    Qua nhiều cầu khỉ nhọc nhằn Người ơi

    Giờ đây con đã lớn rồi
    Mưa chiều phố thị ngồi nơi giảng đường
    Làng quê xóm nhỏ thân thương
    Vui cùng lũ bạn sau vườn tắm mưa

    Trèo cây hái ổi leo dừa
    Bần chua trâm chát đung đưa mận đào
    Ngọt thơm bắp nướng Mẹ trao
    Vừa ăn vừa thổi, chia nhau tuyệt vời

    Chiều mưa gợi nhớ đầy vơi
    Thương bao kỉ niệm một thời hồn nhiên

    Lam Y

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lam Y vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lam Y đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 121
    Thanks
    4.117
    Thanked 1.128 Times in 121 Posts
    Blog Entries
    29

    CÁNH DIỀU TUỔi THƠ

    CÁNH DIỀU TUỔI THƠ
    Xanh tươi khóm trúc bờ tre
    Bóng râm che mát trưa hè rủ nhau
    Soạn trang vở cũ góp vào
    Dán con diều giấy bay cao mỗi chiều


    Tầng không màu sắc nghiêng xiêu
    Gió nâng cao vút cánh diều lướt bay
    Mãi nhìn thích thú vui say
    Tiếng cười rạng rỡ tháng ngày rộn vang

    Đường xưa bên lũy tre làng
    Chơi u trốn kiếm...nhặt bàng triền đê
    Tuổi thơ ký ức quay về
    Xôn xao kỷ niệm tình quê dâng trào

    LAM Y

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lam Y vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lam Y đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 121
    Thanks
    4.117
    Thanked 1.128 Times in 121 Posts
    Blog Entries
    29

    Tuổi học trò

    TUỔI HỌC TRÒ
    Mựợt mà tóc xõa bờ vai
    Áo dài tha thướt nhẹ bay trên đường
    Guốc vông nón lá thân thương
    Tung tăng đến lớp khai trường sáng nay

    Tối qua bỗng thấy đêm dài
    Mong trời mau sáng gặp Thầy,bạn thân
    Trước gương ngắm lại mấy lần
    Mẹ may áo đẹp cách tân điệu đà

    Sương mai còn đọng cỏ hoa
    Nắng xuyên lấp lánh hiên nhà thắm xinh
    Thương sao sắc tím quanh mình
    Thoáng qua một chút tâm tình vu vơ

    Trống trường đã điểm,thẫn thờ
    Xếp hàng vào lớp ngồi chờ điểm danh
    Ngày sau tước toại công thành
    Trường tôi như một bức tranh muôn màu

    Lam Y

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lam Y vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lam Y đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 121
    Thanks
    4.117
    Thanked 1.128 Times in 121 Posts
    Blog Entries
    29

    GIÓ

    GIÓ
    Gió hiền lay nhẹ cành cây
    Gió thay tay mẹ quạt đầy giấc con
    Gió lùa mát trẻ mầm non
    Gió đêm ngắm ánh trăng tròn mộng mơ

    Gió lên khát nỗi mong chờ
    Gió nâng cao vút tuổi thơ cánh diều
    Gió rung cành lá liêu xiêu
    Gió đưa áo lụa phơi chiều nghiêng chao

    Giận ai gió thổi bão vào
    Cây trơ gốc rễ hư hao cửa nhà
    Màn sương trẻ nhỏ người già
    Hãy là ngọn gió hiền hòa gió ơi!

    LAM Y
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 27-08-2015 lúc 06:06 AM Lý do: ( gốc ) rể --> rễ

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lam Y vì bài viết hữu ích này


  9. #35
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lam Y đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 121
    Thanks
    4.117
    Thanked 1.128 Times in 121 Posts
    Blog Entries
    29

    Tim & não

    TIM & NÃO
    Trái tim bộ não con người
    Song hành xuyên suốt cuộc đời tuyệt sao
    Trái tim luân chuyển máu đào
    Nuôi toàn cơ thể lớn cao miệt mài

    Từng giây từng phút hăng say
    Từ khi còn bé đến ngày xuôi tay
    Não ghi trữ ý lâu dài
    Chuyển giao kiến thức đúng sai rạch ròi

    Tương lai rạng rỡ sáng ngời
    Công cha nghĩa mẹ biển trời khắc ghi
    Tình đầu chợt đến rồi đi
    Buồn thương ray rứt ướt mi lệ tràn

    Khi vui tim đập rộn ràng
    Tình duyên ngang trái bẽ bàng nhói tim
    Đôi khi muốn hỏi muốn tìm
    Tình yêu từ não hay tim hỡi người!

    Lam Y

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lam Y vì bài viết hữu ích này


  11. #36
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    SẮC MÀU YÊU THƯƠNG

    Yêu màu
    sắc tím thủy chung
    Người đi vào cõi
    ngàn trùng gió mây

    Cầu Voi
    kỉ niệm đong đầy
    Bến bờ vắng vẻ
    còn đây sông Vàm

    Y trang
    nàng thích màu Lam
    Diễn Đàn hội ngộ
    em làm món ngon

    Mực tươi một nắng
    chiên giòn
    Vịt xiêm nấu cháo,
    bia lon đậm đà...

    huythanh 30-10-2015


    - Tặng cô em gái ngày xưa một thời để nhớ.

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #37
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lam Y Xem bài viết
    GIÓ
    Gió hiền lay nhẹ cành cây
    Gió thay tay mẹ quạt đầy giấc con
    Gió lùa mát trẻ mầm non
    Gió đêm ngắm ánh trăng tròn mộng mơ

    Gió lên khát nỗi mong chờ
    Gió nâng cao vút tuổi thơ cánh diều
    Gió rung cành lá liêu xiêu
    Gió đưa áo lụa phơi chiều nghiêng chao

    Giận ai gió thổi bão vào
    Cây trơ gốc rễ hư hao cửa nhà
    Màn sương trẻ nhỏ người già
    Hãy là ngọn gió hiền hòa gió ơi!

    LAM Y


    Mưa

    Mưa ơi cho nước đong đầy
    Mưa rơi ruộng lúa trổ mày lên hoa
    Mưa báo xin đừng thổi xa
    Mưa qua quê mẹ mát hè em thơ

    Mưa phùn rót nhẹ thu mơ
    Mưa giăng góc phố thẫn thờ hoàng hôn
    Mưa bay đường vắng tủi hờn
    Mưa về buồn tẻ như vờn đông sang

    Mưa trên xứ Huế ngỡ ngàng
    Mưa khơi nỗi nhớ muộn màng tình ta
    Mưa chiều tí tách lệ hoà
    Mưa thấm vai áo người xa xót lòng !

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-05-2017 lúc 04:34 AM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  15. #38
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lam Y đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 121
    Thanks
    4.117
    Thanked 1.128 Times in 121 Posts
    Blog Entries
    29
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    SẮC MÀU YÊU THƯƠNG

    Yêu màu
    sắc tím thủy chung
    Người đi vào cõi
    ngàn trùng gió mây

    Cầu Voi
    kỉ niệm đong đầy
    Bến bờ vắng vẻ
    còn đây sông Vàm

    Y trang
    nàng thích màu Lam
    Diễn Đàn hội ngộ
    em làm món ngon

    Mực tươi một nắng
    chiên giòn
    Vịt xiêm nấu cháo,
    bia lon đậm đà...

    huythanh 30-10-2015


    - Tặng cô em gái ngày xưa một thời để nhớ.
    SẮC MÀU YÊU THƯƠNG

    Sắc màu kỷ niệm mãi vương
    Tím buồn gợi nhớ người thương buổi đầu
    Tháng năm lặng lẽ trôi mau
    Tuổi đời chồng chất nỗi sầu lắng sâu
    LAMY

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lam Y vì bài viết hữu ích này


  17. #39
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Lam Y Xem bài viết
    SẮC MÀU YÊU THƯƠNG

    Sắc màu kỷ niệm mãi vương
    Tím buồn gợi nhớ người thương buổi đầu
    Tháng năm lặng lẽ trôi mau
    Tuổi đời chồng chất nỗi sầu lắng sâu
    LAMY
    NGỌC LAM

    Đường Hoàng Hoa Thám vấn vương
    Anh đi ngang ngõ nhớ thương tình đầu
    Thời gian kỉ niệm qua mau
    Ngọc Lam ngày ấy nặng sầu nghĩa sâu!

    huythanh

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #40
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lam Y đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 121
    Thanks
    4.117
    Thanked 1.128 Times in 121 Posts
    Blog Entries
    29
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Mưa

    Mưa ơi cho nước đong đầy
    Mưa rơi ruộng lúa trổ mày lên hoa
    Mưa đừng góp bão thổi xa
    Mưa qua quê mẹ mát hè em thơ

    Mưa phùn rót nhẹ thu mơ
    Mưa giăng góc phố thẫn thờ hoàng hôn
    Mưa bay đường vắng tủi hờn
    Mưa về buồn tẻ như vờn đông sang

    Mưa trên xứ Huế ngỡ ngàng
    Mưa khơi nỗi nhớ muộn màng tình ta
    Mưa chiều tí tách lệ hoà
    Mưa thấm vai áo người xa xót lòng !

    Thu giang vũ
    Vui chào Thu Giang ghé trang thơ LAM Y


    NẮNG
    Nắng về sưởi ấm ngày đông
    Nắng hong hạt giống ruộng nông nẩy mầm
    Nắng quang lá cỏ xanh màu
    Nắng Xuân ấm áp mai đào thắm tươi
    LAM Y

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lam Y vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/5 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình