|
|
||
|
|
||
TRĂNG
NGÃ BA SÔNG
Dạo ấy đầu tháng trăng cong mảnh liềm
Tôi vội vã bữa cơm chiều bổi hổi
Lòng ngóng trông chân trời mau chóng tối
Ngã ba sông nhận lời hẹn lần đầu
Trống ngực dập dồn hình bóng gặp nhau
Lời chào hỏi ngập ngừng như tiếng gió
Sóng dưới sông vỗ bờ đêm rất rõ
Tiếng dế đồng mỗi lúc rúc rền hơn
Thi thoảng làn hương theo gió lan mơn
Giữa thinh vắng trăng thêm vằng vặc sáng
Lấp lánh xa xa ánh đèn chiếu rạng
Sông lăn tăn vảy bạc gợn êm đềm
Em ngồi bên chiếc bóng, vẫn lặng im
Tôi không nhớ những điều gì đã nói
Hồn lâng lâng, bên tai ai thầm gọi
Ngã ba sông đang mộng cõi ảo huyền
Đêm đẫm sương loang, không một con thuyền
Giờ đã ngủ yên neo bờ cập bến
Chỉ còn tôi, em và vầng trăng sáng
Tiếng sóng ru mơ hòa bản tấu dế đồng.
NVT
Dòng sông thơ
|
|
||
|
|
||
THĂM RỪNG QUỐC GIA
CÚC PHƯƠNG
Rừng xanh ủ nhớ ươm yêu
Câu thơ dắt díu tóc chiều vờn mây
Lời ca gắn bó xuân gầy
Tình chân nghĩa thắm xum vầy lạ - quen
Sớm mai trong trẻo trời thanh
Tắm rừng hoa nắng thêm xanh tơ lòng
Bướm bầy lấp lánh đường cong
Vòm cao lọt tiếng* hợp lồng âm dư
Cùng em lên động người xưa
Tìm vành trăng ngấn níu bờ thời gian
Ai xây cầu nối mây ngàn
Em duyên dáng điệu tươi ngan ngát nồng
Gốc Chò hổn hển má hồng
Rộn đàn bướm lượn dập dờn nắng hoa
Trần ai phút chốc lìa xa
Cõi thiên thai mộng vỡ òa trần gian
Bồng bềnh nghiêng ngả vòm xanh
Thay con sóng nấc chòng chành biển khơi
Làm sao cá chết trắng trời !?...**
Rừng ru yên ả ngày đời dịu đau
Cúc Phương xanh mãi mai sau!
7 - 5 - 2016
(*) Tiếng chim rừng
(**)Vụ cá chết ở biển Hà Tĩnh - Vũng Áng
NVT
|
|
||
LỜI TÌNH
Ơi tha thiết lời tình xa vọng!
Ướt mưa buồn … Nắng ngát phương em
Trời xuân thanh xanh cao vời vợi
Và hương hồng, thương quý ngày đêm
Phía trời xa gửi gió: Hương thầm
Em ngây ngất phút giây ảo mộng
Anh lặng … nghe lời tình hồi vọng
Hồn du dương xao xuyến đầy vơi
Buộc cánh gió tha thiết gửi lời
Trái tim run sóng tình yêu rộn
Khoảng trời xa dấu yêu thắm đượm
Men tình đời ngấm mãi trong nhau
Một chiều say nâng chén rượu đào
Ngây ngất xiết bờ môi mộng mị
Thơm trinh trắng bụi trần ghen tỵ
Tắm mộng vàng đẫm ướt ĐỜI THƠ.
NVT
Dòng sông thơ
|
|
||
HOA TI GÔN
Qua rồi con sóng ba đào
Em thầm giấu sợi hanh hao một thời
Chân son sập bẫy cuộc chơi
Tơ duyên lỏng lẻo cả đời phòng the
Ti gôn rợp phủ sân hòe
Hình hoa tình vỡ đỏ hoe mắt, thầm
Tơ lòng khát giọt tri âm
Bông hoa đã nở xót bầm cánh mơ
Đường mây loan phượng hội cờ
Ti gôn đỏ lựng cuối mùa thu hoa
Vấn vương tha thiết chiều tà
Nhân duyên lay lá giao thoa sóng tình
Trăng tà soi gót phiêu linh
Ghép đôi cánh đỏ trọn hình tim son
Khỏa xưa tình - đóa Ti gôn
Buồn vào dĩ vãng, vo tròn phù sinh.
NVT
Dòng sông thơ
|
|
||
Trời mơ
Đắm hương tình gió lay cành trúc
Vườn đào thơm mát vị ngọt ngào
Ong hút mật lịm vào say giấc
Hoa vươn mình tắm nắng vui sao
Xa dậm ngàn nhưng gần gang tấc
Chim chuyền cành ríu rít hót vang
Bướm khoe mình cánh đầy màu sắc
nhởn nhơ vờn e ấp phấn vàng
Hoàng hôn buông cầu vòng tuyệt mỹ
diù nhau qua từng bước nhẹ nhàng
Chờ trăng lên kề vai tri kỷ
Câu hẹn thề chén rượu tình thơ.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-05-2016 lúc 12:16 AM
|
|
||
GIẤC HÒE
Đông ủ chân trời giấc điệp mơ
Xuân tươi mãi, sắc đào đằm thắm
Hạ mặn nồng bằng lăng mướt tím
Thu trong hơn, cúc đượm vàng hươm
Trải mộng xanh sen thoảng mát hương
Giữa hư không gió vờn cùng gió
Chốn quạnh vắng trăng đêm mọng tỏ
Cõi yêu thương hồn thả phiêu tình
Ảo ảnh ngàn xa nhạt bóng hình
Vẫn cùng nhịp trái tim thi sĩ
Ánh nắng hồng khơi lòng nghĩa khí
Thơ và trăng quyện giọt quỳnh tương.
NVT
Dòng sông thơ
|
|
||
THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH
( Nhân chuyến thăm VN của tổng thống Mỹ OBAMA)
Phía kia chiến tuyến một thời, ông đến
Đất nước tôi rạng rỡ ánh cười hoa
Niềm hân hoan rạo rực khắp mọi nhà
Làn gió mới chan hòa tình thân ái
Một chuyến đi lẫy lừng tầm thời đại
Thế giới quan tâm theo dõi lịch trình
Những người văn minh ngưỡng mộ đồng tình
Kẻ bá quyền dằn lòng nghe ông bước
Vẻ vang thay bốn nghìn năm dựng nước
Đóa sen hồng tươi ngát giữa trời sao
Bản tuyên ngôn “Nam quốc …” rạng anh hào
Vọng non sông lời hồn thiêng tộc Việt!
Vời vợi cao sang mà hiền lành, giản dị
Bún chả quê tôi, bia Hà Nội ông mời
Bàn tay ấm sẻ chia giữa muôn người
Lòng chân tình chạm trái tim nhân loại !
Cuộc trường chinh chúng ta không đơn bạc
Mốc son ngời hai nước nghĩa bang giao
Nước Việt Nam thêm phấn khởi tự hào
Tàu tương lai chuyển mình vui ngày mới.
25 - 5 - 2016
Nguyễn Văn Thái
Dòng sông thơ
|
|
||
NGUYỄN VĂN THÁI
THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH
( Nhân chuyến thăm VN của tổng thống Mỹ OBAMA)
Phía kia chiến tuyến một thời, ông đến
Đất nước tôi rạng rỡ ánh cười hoa
Niềm hân hoan rạo rực khắp mọi nhà
Làn gió mới chan hòa tình thân ái
Một chuyến đi lẫy lừng tầm thời đại
Thế giới quan tâm theo dõi lịch trình
Những người văn minh ngưỡng mộ đồng tình
Kẻ bá quyền dằn lòng nghe ông bước
Vẻ vang thay bốn nghìn năm dựng nước
Đóa sen hồng tươi ngát giữa trời sao
Bản tuyên ngôn “Nam quốc …” rạng anh hào
Vọng non sông lời hồn thiêng tộc Việt!
Vời vợi cao sang mà hiền lành, giản dị
Bún chả quê tôi, bia Hà Nội ông mời
Bàn tay ấm sẻ chia giữa muôn người
Lòng chân tình chạm trái tim nhân loại !
Cuộc trường chinh chúng ta không đơn bạc
Mốc son ngời hai nước nghĩa bang giao
Nước Việt Nam thêm phấn khởi tự hào
Tàu tương lai chuyển mình vui ngày mới.
25 - 5 - 2016
Nguyễn Văn Thái
Úi ngon lắm lắm đó, bún chả HÀ Nội luôn nổi tiếng ,nghĩ đến mà phát thèm,
ông Bourdain rành rẽ về món ăn Việt Nam , nên chọn món này cho TT O Ba ma.
TGV