+ Trả lời chủ đề
Trang 70/75 ĐầuĐầu ... 20 60 68 69 70 71 72 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 691 tới 700 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #691
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454




    Tên một loài hoa


    (Tặng HA)


    Ngợp giữa muôn loài... lặng lẽ hương
    Mưa giông, nắng lửa vẫn kiên cường
    Thềm mai chẳng thẹn cùng xuân sắc
    Ngõ trúc đâu hờn với tuyết sương
    Những tưởng thân vùi nơi cát bụi
    Sao ngờ vóc tỏa chốn văn chương
    Hồn thu ướm hỏi tình quân tử...
    Dẫu góc gai mà dạ mãi vương !



    TNC.
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 25-06-2016 lúc 09:25 AM
    THANH TÙNG


  2. #692
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Bất chợt

    Lang thang tìm nửa câu thề
    Làn mi cong... bỏ bùa mê khi nào
    Vườn xuân khóa chặt khát khao
    Hương sen... bất chợt lọt vào tim anh

    Thềm hoa giông gió giăng thành
    Phượng đương phong nhụy - yến oanh thỏa mùa
    Mặc lòng với những hơn thua
    Khẽ khàng hương lửa thêu thùa lời yêu

    Áo em mây đã buông nhiều
    Bờ vai dầu dãi bao nhiêu nắng vàng
    Vậy nên tình mãi chói chang
    Giữa hoang sơ... bất chợt bàng hoàng anh

    Mắt em... bất chợt long lanh
    Bỏ qua thời vụ để dành dở dang
    Bất chợt phố... bất chợt làng
    Mắt anh... bất chợt rẽ sang lối tình... !
    THANH TÙNG


  3. #693
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.684
    Thanked 28.505 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    Bất chợt

    Lang thang tìm nửa câu thề
    Làn mi cong... bỏ bùa mê khi nào
    Vườn xuân khóa chặt khát khao
    Hương sen... bất chợt lọt vào tim anh

    Thềm hoa giông gió giăng thành
    Phượng đương phong nhụy - yến oanh thỏa mùa
    Mặc lòng với những hơn thua
    Khẽ khàng hương lửa thêu thùa lời yêu

    Áo em mây đã buông nhiều
    Bờ vai dầu dãi bao nhiêu nắng vàng
    Vậy nên tình mãi chói chang
    Giữa hoang sơ... bất chợt bàng hoàng anh

    Mắt em... bất chợt long lanh
    Bỏ qua thời vụ để dành dở dang
    Bất chợt phố... bất chợt làng
    Mắt anh... bất chợt rẽ sang lối tình... !
    "Mắt em... bất chợt long lanh
    Bỏ qua thời vụ để dành dở dang
    Bất chợt phố... bất chợt làng
    Mắt anh... bất chợt rẽ sang lối tình... !"


    Mơ màng, em mắt long lanh
    Để anh bất chợt lối tình rẽ ngang
    Mặc cho con phố, đường làng
    Mặc cho thời vụ dở dang ... cũng đành ...


    Vui chút nhé Chuyen Tran

    Gà Mái mơ
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962


  4. #694
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết


    Tên một loài hoa
    (Tặng HA)

    Ngợp giữa muôn loài... lặng lẽ hương
    Mưa giông, nắng lửa vẫn kiên cường
    Thềm mai chẳng thẹn cùng xuân sắc
    Ngõ trúc đâu hờn với tuyết sương
    Những tưởng thân vùi nơi cát bụi
    Sao ngờ vóc tỏa chốn văn chương
    Hồn thu ướm hỏi tình quân tử...
    Dẫu góc gai mà dạ mãi vương !

    TNC.
    HOA GÌ?

    Hoa gì đẹp đẽ tỏa mùi hương
    Cát sỏi cằn khô vẫn tự cường
    Giữa thảy muôn loài luôn độ chúng
    Trong từng vạn kiếp đã nhờ sương
    Âu là sách vở ghi nhiều chữ
    Có lẽ văn bài tả trọn chương
    Dẫu biết đầy gai còn ủ nhựa
    Nhưng mà gặp gỡ thấy lòng vương./.

    TXS 30/06/2016


  5. #695
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Lặng thầm

    Từ nay mình lại khổ rồi
    Nhớ ai... ai nhớ... đứng ngồi... nhớ ai
    Mấy năm... chẳng ngắn... chưa dài
    Cày đời lên thấy cũng gai góc nhiều

    Lặng thầm thương... lặng thầm yêu
    Lặng thầm mới hiểu bấy nhiêu lặng thầm
    Tìm nhau neo giữa thâm tâm
    Bởi chưng thương cả lỗi lầm đó sao

    Đau thay ngọn gió qua rào
    Có thơm thảo lắm mới chao chát đầy
    Lỡ làng mây mắc vào mây
    Lặng thầm kéo cả hao gầy vào đêm

    Cánh hoa rơi... úa vai mềm
    Vì ai ta đã khóc thêm mấy mùa
    Đường dài trĩu nặng hơn thua
    Yêu ai... ta chỉ ganh đua lặng thầm !


    TNC.
    THANH TÙNG


  6. #696
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Xin lỗi chủ nhà, vì chưa biết cách comment ở đây như thế nào nên hôm nay mạnh dạn đùa vui một chút ạ. Bởi đọc bài thơ của tác giả thấy nao lòng sao đâu. Có gì không phải mong anh chỉnh sửa giúp và thông cảm ạ.
    Cảm ơn anh.


    Lặng thầm đến, lặng thầm đi
    Thấy người thầm lặng yêu si mà... buồn


    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  7. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  8. #697
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    Bất chợt

    Lang thang tìm nửa câu thề
    Làn mi cong... bỏ bùa mê khi nào
    Vườn xuân khóa chặt khát khao
    Hương sen... bất chợt lọt vào tim anh

    Thềm hoa giông gió giăng thành
    Phượng đương phong nhụy - yến oanh thỏa mùa
    Mặc lòng với những hơn thua
    Khẽ khàng hương lửa thêu thùa lời yêu

    Áo em mây đã buông nhiều
    Bờ vai dầu dãi bao nhiêu nắng vàng
    Vậy nên tình mãi chói chang
    Giữa hoang sơ... bất chợt bàng hoàng anh

    Mắt em... bất chợt long lanh
    Bỏ qua thời vụ để dành dở dang
    Bất chợt phố... bất chợt làng
    Mắt anh... bất chợt rẽ sang lối tình... !

    Mi già cùn rụng, hết cong
    Câu thề đãng trí, còn mong nỗi gì?
    Hihi
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  10. #698
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Quote Nguyên văn bởi Lan PhươngKTV Xem bài viết
    Xin lỗi chủ nhà, vì chưa biết cách comment ở đây như thế nào nên hôm nay mạnh dạn đùa vui một chút ạ. Bởi đọc bài thơ của tác giả thấy nao lòng sao đâu. Có gì không phải mong anh chỉnh sửa giúp và thông cảm ạ.
    Cảm ơn anh.


    Lặng thầm đến, lặng thầm đi
    Thấy người thầm lặng yêu si mà... buồn



    Chào bạn Lan PhươngKTV !

    Thời trẻ tôi thấy hoa là ngắt đem về nhà, trịnh trọng đưa vào lọ để nơi đủ ánh sáng và kiêu hãnh ngắm. Giờ thì nghĩ lại rồi cứ để đó cho tươi lâu hơn và nhiều người cùng được ngắm, vậy nên đành lặng thầm thôi ! Trước kia có để ý đâu, giờ mới thương cả ngọn gió bị gai cào, và mây kia cũng bị gai mây níu lại. Nhưng những lỡ làng sẽ qua thì bồng bột lại tới và tôi lặng thầm thương yêu lặng thầm tiếc nuối vu vơ cho ai đó vậy thôi !
    THANH TÙNG

  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  12. #699
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Hè còn đây

    Ghé thăm anh vườn hồng đà tắt nắng
    Cảnh chiều vàng hè chưa chuyển sang thu
    Dường còn say nên mây trải sương mù
    Sông âm thầm mặt nước ru con sóng

    Cánh phượng nào vẫn đậm màu hồng thắm
    Sao mắt người lại đỏ nỗi nhớ ai
    Đừng đổ lỗi cũng tại canh khuya dài
    Tiếng dế mèn nỉ non khơi nhung nhớ

    Chờ trăng lên nhìn sao khuya bỡ ngỡ
    Đếm sao rồi chẳng biết đã đổi ngôi
    Hay mãi còn tha thiết với cuộc đời
    Im lặng quá dòng đời đành đưa đẩy

    Bài thơ xưa hoà nhạc vui đang vẫy
    Gọi ai về trong tiếng hát tâm thanh
    Từ quê hương cuốc vọng yêu quê mình
    Hy vọng lắm những ngày trên đất Mẹ .

    Thu giang vũ



    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 16-08-2016 lúc 04:41 AM

  13. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  14. #700
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Hồn quê


    Người thơ chưa uống đã say
    Thân nhau từ cái bắt tay ban đầu
    Tình quê nào khác gì đâu
    Có chăng chỉ khúc sông Cầu đầy vơi !

    Trà sen phong nhụy chờ người
    Bên lầu vọng nguyệt rối bời hồn cây
    Thương hoa, nắng mảnh mai gầy
    Duyên tình Quan Họ còn ngây ngất chiều

    Sênh sang... vòm gió liêu xiêu
    Dòng thơ lướt nhẹ cũng nhiều ngổn ngang
    Cảnh ghen bởi ngắm vội vàng
    Cũng đành nợ lại chói chang bến lòng

    Đường dài nỡ lắm khúc cong
    Cứ nối thêm để long đong sắc màu
    Tháng ngày nhung nhớ gửi đâu
    Chảy qua tim... nước sông Cầu mãi xanh !
    THANH TÙNG

  15. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 70/75 ĐầuĐầu ... 20 60 68 69 70 71 72 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình