+ Trả lời chủ đề
Trang 216/491 ĐầuĐầu ... 116 166 206 214 215 216 217 218 226 266 316 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.151 tới 2.160 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #2151
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10-2016
    thân mến chúc toàn thể chị em trong và ngoài Diễn Đàn, luôn cả hải ngoại nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tươi trẻ, niềm vui, may mắn mọi điều và nhất là thành công trong lãnh vực mình đang phục vụ.

    NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 2016
    Phụ nữ vui ngày của chúng ta
    Niềm yêu rộn rã đến muôn nhà
    Chồng ơi! Thiếp nghĩ giờ trao bạc
    Vợ hỡi! Anh chờ phút gửi hoa
    Rẻo cũ mơ hoài hương ngát quyện
    Đường xưa mộng mãi cảnh tươi hòa
    Trang hoàng cửa trước luôn ngoài ngõ
    Mọi nẻo, loan phòng chỗ thích nha!
    Huy Thanh


    Hai mươi tháng mười

    Tháng mười cổ động chị em ta
    Hãy cứ cùng nhau nghĩ ở nhà
    Thỉnh nguyện bọn mình không nấu bếp
    Yêu cầu mấy ổng phải mua hoa
    Cả năm mắt dõi vui an lạc
    Một bữa người phê hưởng thái hòa
    Phụ nữ hằng mong chàng quí trọng
    Cho dù cực khổ chẳng buồn nha

    Vancali 10.20.16



  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #2152
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ

    Nay rành ngũ độ thích làm thơ
    Chặt chẽ lời trao khó thể ngờ
    Sắc nặng tìm câu ngày chữ ủ
    Không huyền kiếm chuyện buổi từ mơ
    Âm thầm mãi nhớ không giờ nhạt
    Lặng lẽ hoài thương chẳng phút mờ
    Nghĩa chọn bao lần mong thả suốt
    Nao lòng giống cảnh lụa chờ tơ!


    18-10-2016
    Huy Thanh




    DẠO KHÚC ĐƯỜNG THI

    (Ngũ độ thanh)


    Bởi đã yêu rồi nhạc với thơ
    Lời trao, ý gửi đẹp ai ngờ (?)
    Không, huyền chọn tứ say niềm mộng
    Nặng, ngã tìm từ tỉnh giấc mơ
    Tỉ, hữu giao tình đâu nhạt héo
    Muội, huynh kết nghĩa chẳng phai mờ
    Cùng vui dạo khúc "Đường thi hảo"
    Để tặng cho đời những tiếng tơ.



    Ngày 21/10/2016 – Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 21-10-2016 lúc 08:43 AM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  5. #2153
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    VỌNG HẢI ĐÀI

    Nhắn kẻ về thăm Vọng Hải Đài
    Nghe hồn lãng tử quyện lòng ai
    Người xưa cánh hạc vờn cung thỏ
    Dáng nhỏ hình hoa thả gót hài
    Sửa bút đề thơ tay mới dợm
    Buông vần tỏ ý mộng liền bay
    Rừng phong Bạch Mã mờ sương tím
    Ngoảnh mặt Sài Côn ngấn lệ dài.

    Thanh Nguyệt
    – 18/10/2016


    BIỂN ĐỘNG
    Chiều nay biển động mới nghe đài
    Hốt hoảng cung sầu đẫm dạ ai
    Lãng tử nhìn mây vầng nguyệt xám
    Quần thoa ngắm cảnh vệt trăng hài
    Chờ trông gió thổi cành cây vẫy
    Trải nghiệm song nhìn ngõ lá bay
    Bạch Mã Sài Côn hồn thổn thức
    Đành cam lặng lẽ suốt đêm dài.
    21-10-2016
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 22-10-2016 lúc 06:45 PM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #2154
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    XUÂN ĐÀO
    Xuân Đào đẹp nết lại người xinh
    Cơm rượu Gò Đen đãi chục bình
    Lục Bát Đường thi nhuần nhuyễn cả
    Thi đàn Đà Nẵng ngợi tôn vinh.
    21-10-2016
    Huy Thanh
    HẸN

    Hẹn nhé hôm nào ghé bạn thơ
    Gò Đen Bến Lức mãi tôn thờ
    Mong ngày gặp gỡ cùng nâng chén
    Rượu nếp thơm nồng thỏa ước mơ!

    Nguyên Xuân
    22/10/2016
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 22-10-2016 lúc 04:40 PM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #2155
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    XA LỘ THÔNG TIN
    Lặng lẽ ươm từ nẻo ước mơ
    Ngày xưa học hỏi dưới trăng mờ
    Trăm người mạng mở vì yêu “face”
    Vạn chỗ trang vào bởi thích thơ
    Điện cúp chơi đàn tâm mãi ủ
    Đèn khêu giở sách não luôn chờ
    Ngàn phương dẫn lối, chào xa lộ
    Giải nghĩa muôn điều dạ ngác ngơ!
    22-10-2016
    Huy Thanh

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #2156
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    HẸN

    Hẹn nhé hôm nào ghé bạn thơ
    Gò Đen Bến Lức mãi tôn thờ
    Mong ngày gặp gỡ cùng nâng chén
    Rượu nếp thơm nồng thỏa ước mơ!

    Nguyên Xuân
    22/10/2016
    MONG
    Xuân Đào nhấp rượu thả bài thơ
    Lả lướt vần gieo dạ thẫn thờ
    Lãng mạn lời trao hồn thổn thức
    Mong ngày nối nhịp thỏa lòng mơ!
    22-10-2016
    Huy Thanh

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #2157
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    XA LỘ THÔNG TIN

    Lặng lẽ ươm từ nẻo ước mơ
    Ngày xưa học hỏi dưới trăng mờ
    Trăm người mạng mở vì yêu “face”
    Vạn chỗ trang vào bởi thích thơ
    Điện cúp chơi đàn tâm mãi ủ
    Đèn khêu giở sách não luôn chờ
    Ngàn phương dẫn lối, chào xa lộ
    Giải nghĩa muôn điều dạ ngác ngơ!

    22-10-2016
    Huy Thanh
    VUI MẠNG ẢO

    Vui vầy mạng ảo ngỡ rằng mơ
    Dõi mắt nhìn xem đủ tỏ mờ
    Xã hội thêm gần tươi nét đạo
    Gia đình bớt giận sáng tình thơ
    Tưng bừng báo ảnh ngày trao gửi
    Rộn rã thông tin phút đợi chờ
    Chẳng lẽ thờ ơ cùng bạn hữu
    Hay vì nhạy cảm cố làm ngơ./.

    TXS 23/10/2016

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #2158
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    XA LỘ THÔNG TIN
    Lặng lẽ ươm từ nẻo ước mơ
    Ngày xưa học hỏi dưới trăng mờ
    Trăm người mạng mở vì yêu “face”
    Vạn chỗ trang vào bởi thích thơ
    Điện cúp chơi đàn tâm mãi ủ
    Đèn khêu giở sách não luôn chờ
    Ngàn phương dẫn lối, chào xa lộ
    Giải nghĩa muôn điều dạ ngác ngơ!
    22-10-2016
    Huy Thanh
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    VUI MẠNG ẢO

    Vui vầy mạng ảo ngỡ rằng mơ
    Dõi mắt nhìn xem đủ tỏ mờ
    Xã hội thêm gần tươi nét đạo
    Gia đình bớt giận sáng tình thơ
    Tưng bừng báo ảnh ngày trao gửi
    Rộn rã thông tin phút đợi chờ
    Chẳng lẽ thờ ơ cùng bạn hữu
    Hay vì nhạy cảm cố làm ngơ./.

    TXS 23/10/2016

    DẠO MỘT VÒNG

    Sài Gòn phố xá đẹp như mơ
    Ghé lại Bình Dương buổi tối mờ
    Bữa rượu lim lìm trăng Bến Thủy
    Hôm trà nhộn nhịp nước Cần Thơ
    Nghe Hà Tĩnh mộng xôn xao vỗ
    Thấy Nghệ An duyên thổn thức chờ
    Chữ họa bao đêm Đà Nẵng xướng
    Lo gì bút thủ Việt Nam ngơ.

    DCHL

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  17. #2159
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    CÂY TRINH NỮ
    Bao mùa dạ trắng mãi chàng nha
    Lộc nở nghìn năm khó đẫy đà
    Bởi nghĩa anh sờ không réo gọi
    Do tình thiếp đợi hổng thèm la
    Êm đềm ghẹo cảnh nằm đây nhé
    Quạnh quẽ hòa sương ủ đó mà
    Rạng rỡ nhưng đầy gai đủ sắc
    Mâu cài khẽ chạm chẳng hoài tha!
    24-10-2016
    Huy Thanh

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #2160
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    TÂM...

    Khiêm tốn chuyên cần dẫu được khen
    Lòng không đố kỵ những sang hèn
    Người chê đón nhận âm thầm nhé
    Kẻ mắng suy tìm lặng lẽ nghen
    Nhân ái ghi lòng câu ứng xử
    Công bằng đối mặt kẻ bon chen
    Tri âm những tấm lòng thanh bạch
    Độ lượng từ tâm nghĩa cử hiền

    Hoàng Giao
    23/10/2016


    PHẬN CÓC
    * Họa Vui *

    Phận cóc như mình mấy kẻ khen
    Tô son để lấp chuyện ươn hèn
    Ăn bài vỗ mặt đời xanh thế
    Thắng bạc rung đùi phận đỏ nghen
    Chủ nợ sang nhà không nơi trốn
    Giang hồ tới ngõ hết đường chen
    Tim gan nhảy dựng mồm khô khốc
    Sợ chém cho nên phải dịu hiền.

    DCHL


    NHÂN HIỀN

    Tâm ngời dạ sáng chẳng màng khen
    Mặc kẻ làm cao chế giễu hèn
    Đói khổ công nhiều thanh thản chịu
    Sang giàu của lắm vội vàng ghen
    Từ bi giúp đỡ thêm lòng hỷ
    Bác ái chan hòa bỏ thói chen
    Phật ở trong ta cần chánh niệm
    Đời vui lúc đã khởi nhân hiền./.

    TXS 24/10/2016


    TÂM HIỀN
    Siêng làm giúp đỡ chẳng cần khen
    Sống cạnh bùn dơ cũng hổng hèn
    Biển nghĩa bền hương hoài sạch đó
    Sông tình trọn ý mãi ngời nghen
    Vườn xưa rực rỡ lòng không đổi
    Ngõ mới êm đềm dạ nỏ chen
    Lặng lẽ bao mùa trao kẻ ước
    Hồn mơ trí não luyện tâm hiền.
    24-10-2016
    Huy Thanh

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 216/491 ĐầuĐầu ... 116 166 206 214 215 216 217 218 226 266 316 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình