+ Trả lời chủ đề
Trang 49/71 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 481 tới 490 của 709

Chủ đề: Trang thơ mai mơ

  1. #481
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.684
    Thanked 28.505 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    BAO GIỜ

    Thơ viết chưa xong, đầu đã bạc
    Trang đời quá nửa, nợ còn vương
    Đàn đêm văng vẳng hồn thơ khóc
    Sông núi vờn quanh mộng lạ thường
    TH


    AI CÙNG?
    Cung đàn lẻ bóng đầu chưa bạc
    Khắc khoải sâu tình nợ mãi vương
    Rệu rã đò xưa cùng ngắm cảnh
    Ai cùng trỗi điệu khúc nghê thường.
    21-11-2016
    Huy Thanh

    VÔ THƯỜNG

    Bây giờ răng đã long, đầu bạc
    Kiếp trước nợ còn nặng, sắc vương
    Gắng sức tu thiền theo tịnh độ
    Già nua biến đổi lẽ vô thường.

    TXS 23/11/2016


    Lẽ Đời

    Ai người trách phận đời đen bạc
    Sâu tương tư tuổi trẻ mãi tơ vương
    Canh khuya cô lẽ hồn ai thức
    Chuyện tử - sinh nghe nhạc tiễn chẳng vô thường.

    Lê Thanh Sơn


    NÂNG NIU

    Hai mái đầu xanh nay nhuốm bạc
    Duyên tình vẫn nặng sợi tơ vương
    Trăm năm ước nguyện lời son sắt
    Hạnh phúc nâng niu cuộc thế thường

    BXP 24/11/2016
    Lần sửa cuối bởi maimo; 07-01-2020 lúc 06:32 PM
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  3. #482
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.684
    Thanked 28.505 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Lên đỉnh Hòn Ngư

    Lên đỉnh Hòn Ngư ngắm bốn bề
    Sóng giồn thổn thức nỗi đam mê
    Xa khơi tàu lượn tung hoa nắng
    Đứng giữa nước trời chí thỏa thê!

    Lê Thanh Sơn


    BIỂN NHA TRANG

    Nha Trang biển sóng vỗ ba bề
    Ngắm cảnh mây trời cũng thật mê
    Bãi cát vươn dài như cánh võng
    Thu chiều mát mẻ chẳng lê thê./.

    TXS 24/11/2016


    TRƯỜNG SA
    Trường Sa sóng vỗ trải muôn bề
    Ngắm cảnh trăng ngàn thích mải mê
    Gió lộng bàng vuông hờ hững đón
    Đong đầy kỉ niệm với hiền thê.
    24-11-2016
    Huy Thanh


    TẰM VƯƠNG

    Muốn tới thành Vinh, dạ bộn bề
    Biết chăng.. người hỡi tỉnh hay mê...?
    Tằm giăng tơ mãi càng thêm vướng
    Ngày tháng đong đầy những thiết thê ...!
    Maimo

    Vui cùng các Huynh tí nhé

    Maimo
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  5. #483
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    TẰM VƯƠNG

    Muốn tới thành Vinh, dạ bộn bề
    Biết chăng.. người hỡi tỉnh hay mê...?
    Tằm giăng tơ mãi càng thêm vướng
    Ngày tháng đong đầy những thiết thê ...!
    Maimo

    Vui cùng các Huynh tí nhé

    Maimo


    THÊ THẢM
    Bão đến người dân khổ vạn bề
    Hoa vườn ngõ thắm chẳng còn mê
    Nhìn bao cảnh ngộ lòng tê tái
    Rệu rã thôn làng quá thảm thê!
    25-11-2016
    Huy Thanh

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #484
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết
    BAO GIỜ

    Thơ viết chưa xong, đầu đã bạc
    Trang đời quá nửa, nợ còn vương
    Đàn đêm văng vẳng hồn thơ khóc
    Sông núi vờn quanh mộng lạ thường
    MM

    AI CÙNG?
    Cung đàn lẻ bóng đầu chưa bạc
    Khắc khoải sâu tình nợ mãi vương
    Rệu rã đò xưa cùng ngắm cảnh
    Ai cùng trỗi điệu khúc nghê thường.
    21-11-2016
    Huy Thanh

    VÔ THƯỜNG

    Bây giờ răng đã long, đầu bạc
    Kiếp trước nợ còn nặng, sắc vương
    Gắng sức tu thiền theo tịnh độ
    Già nua biến đổi lẽ vô thường.

    TXS 23/11/2016

    NÂNG NIU

    Hai mái đầu xanh nay nhuốm bạc
    Duyên tình vẫn nặng sợi tơ vương
    Trăm năm ước nguyện lời son sắt
    Hạnh phúc nâng niu cuộc thế thường

    BXP 24/11/2016
    LUÂN THƯỜNG

    Đầu đang minh mẫn lo gì bạc
    Máu xấu như vầy phải chịu vương
    Thoải mái vô tư người đã dạy
    “Cho đi chẳng phí” đạo luân thường./.

    TXS 25/11/2016

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #485
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.684
    Thanked 28.505 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    AN LÀNH

    Trăng vàng e ấp trên cao
    Bỏ ta chiếc bóng lao đao đường trần
    Nhủ lòng nguyện đến tram năm
    Thinh không vong tiếng chuông ngân an lành
    ... Mãi đi chưa hết đường trần ...

    Maimo
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  11. #486
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết
    AN LÀNH

    Trăng vàng e ấp trên cao
    Bỏ ta chiếc bóng lao đao đường trần
    Nhủ lòng nguyện đến trăm năm
    Thinh không vọng tiếng chuông ngân an lành
    ... Mãi đi chưa hết đường trần ...

    Maimo
    BỤI TRẦN

    Sen vàng ngự ở tầng cao
    Người ơi có thấy gươm đao cõi trần
    Tham sân thù hận bao năm
    Mong Người phóng ngọc hào quang yên lành
    Để mau rủ hết bụi trần …

    TXS 28/12/2016

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #487
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.805
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi maimo
    AN LÀNH


    Trăng vàng e ấp trên cao
    Bỏ ta chiếc bóng lao đao đường trần
    Nhủ lòng nguyện đến trăm năm
    Thinh không vọng tiếng chuông ngân an lành
    ... Mãi đi chưa hết đường trần ...

    Maimo

    NƠI ĐÂY …

    Xuân về én lượn tầng cao
    Nơi đây hội tụ biết bao duyên trần
    Thời gian … thoắt đã sáu năm
    Chung xây một “khối đồng tâm” tốt lành.
    Nguyên Tiêu hội ngộ duyên trần

    BXP 30.12.2016

    Nhân bác Xuân Sinh gừi bài vào trang nên huynh họa vui với muội đôi vần. Huynh còn rất mệt nhưng nhớ bạn nên gắng vào.

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #488
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.684
    Thanked 28.505 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14


    NẮNG XUÂN

    Nắng Xuân vẫn hồng
    Hoa xuân vẫn tươi
    Tình Xuân muôn thủa
    Vẫn mỉm cười
    Mượn cánh nhạn
    Ta chúc người vạn dặm
    Dẫu con tạo
    Không se chỉ thắm
    Mình vẫn cùng cười
    Đón nắng Xuân
    Maimo
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  17. #489
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    NGHÊ THƯỜNG
    (Bài họa)
    Nghiêng chiều nhạt nắng triền sông
    Cánh cò bay lả tầng không đâu rồi
    Mơ tình em đến bên đời
    Phụng lân hòa tấu, tiếng cười trọn đêm…
    Huy Thanh


    VÔ THƯỜNG
    Chiều về nghiêng nắng bên sông
    Một ngày lại hóa hư không mất rồi
    Ô hô, một thoáng cuộc đời
    Phù du rũ cánh, khóc cười một đêm…
    Maimo

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #490
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết


    NẮNG XUÂN

    Nắng Xuân vẫn hồng
    Hoa xuân vẫn tươi
    Tình Xuân muôn thủa
    Vẫn mỉm cười
    Mượn cánh nhạn
    Ta chúc người vạn dặm
    Dẫu con tạo
    Không se chỉ thắm
    Mình vẫn cùng cười
    Đón nắng Xuân
    Maimo
    Mưa xuân

    Đôi má vẫn hồng
    Môi em vẫn tươi
    Sẻ chia nhau nhé giữ nụ cười
    Nhờ cánh nhạn em trao người ngàn dậm
    Mặc thu về tơ vương không thắm
    Chị em mình cùng đón ánh xuân

    Thugiang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-03-2017 lúc 12:19 AM

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 49/71 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình