|
|
||
|
|
||
|
|
||
MẸ VÀ BÉ YÊU
Hãy chăm con lúc còn trong bụng
Đây nhìn xem nó nũng anh ơi!
Chân tung mẹ chẳng nghỉ ngơi
Ru con mẹ hát những lời dịu êm
Tình thương con không hề đong đếm
Bụng tròn căng mới nếm lần đầu
Thương con biển rộng sông sâu
Con yêu mẹ quá, qua cầu tròn vuông
Lúc lâm bồn đầu con quay xuống
Hít dài hơi luống cuống sinh ra
Đây rồi cháu của ông bà
Con yêu anh đó, tình ta vẹn toàn.
25-11-2016
Huy Thanh
Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 25-11-2016 lúc 07:46 PM
|
|
||
CÁI NGÀY XƯA
Ta đi trong cõi mênh mang
Để trong khoảnh khắc có nàng ở bên
Cái “ngày xưa” chẳng dễ quên
Vẫn còn sáng một góc tim hình nàng
BXP 25/11/2016
Mấy ngày nay tôi kiên trì đi bộ sáng 01 giờ, chiều 1giờ rưỡi, cũng có chút mệt nhưng đầu đỡ căng thẳng hơn.
|
|
||
QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI
Đường quê trải rộng
Gió lộng hồn mơ
Ô kìa! Sao cứ ngác ngơ?
Quê hương ta đó! Từng giờ đổi thay
Đường cày phơi ải
Nhớ cái hôm qua
Sá gì “Thần sấm”, “Con ma”
Mưa bom bão đạn … lúa ta xanh rì
Ngày đi sơ tán
Tối vẫn về đây
Ánh trăng soi tỏ đường cày
Giải lao rít thuốc … máy bay chạy cuồng
Quê hương yêu dấu
Thấm máu cha ông
Tạo nên muôn vạn sắc hồng
Đường “bê tông hóa nội đồng” đẹp sao!
Lầu cao tráng lệ
Muôn vẻ nguy nga
Nông thôn đã lắm “điều hòa”
Cao lương mỹ vị … Đâu là đế vương?
Quê hương đổi mới
Phấn khởi chan hòa
Một thời cơ cực đã qua
Vẫn còn “nhiều cái …” tim già nâng niu!
BXP 26.11.2016
LÀNG TÔI
Làng tôi đường rộng
Trái mọng vườn mơ
Đường về quê Ngoại ngẩn ngơ
Hương đồng thoảng mát, bây giờ đẹp thay
Bao ngày vượt ải
Đã trải dần qua
Từng bầy bom dội “sấm, ma”
Mặc cho đạn lửa đồng ta thắm rì
Đêm đi tải đạn
Buổi sáng ngồi đây
Ra đồng tiêu cắm luống cày
Gặp giàn cao xạ nó bay cuống cuồng
Hồn luôn ghi dấu
Bởi máu Tiên Rồng
Rạng danh con cháu Lạc Hồng
Tiền nhân khai phá tấm lòng quý sao
Ngày nao khăn khó
Đã ló sàng khôn
Khắp nơi lễ hội trống dồn
Trẻ con đùa giỡn xóm thôn an lành
Trăng thanh gió mát
Múa hát đàn ca
Muôn người san sẻ chan hòa
Một thời cơ cực trôi qua…Vẫy chào!
26-11-2016
Huy Thanh
|
|
||
MỞ RỘNG TÂM HỒN
Tâm hồn mở rộng
Hết mộng rồi mơ
Làm thơ ra ngẫn vào ngơ
Tiếng gà gáy dục gọi giờ vui thay
Ruộng đồng cày ải
Gặt hái vừa qua
Đâu còn những lũ sâu ma
Máy bơm nước chảy mương ta rầm rì
Cây đà vươn tán
Bóng mãn nơi đây
Nhà nông ngắm những luống cày
Hương đồng gió nội tỏa bay cuộn cuồng
Làng quê in dấu
Nghĩa thấu tình ông
Mở mang gắn kết tơ hồng
Để đàn con cháu cộng đồng vui sao!
Sắc màu diễm lệ
Dáng vẻ Hắng Nga
Quê mình đổi mới yên hòa
Ai đi xa cũng thấy là vấn vương
Rượu cũ bình mới
Hứng khởi điều hòa
Một thời gian khổ gần qua
Giữ gìn hạnh phúc trẻ già nưng niu./.
TXS 26/11/2016
|
|
||
MỘT GÓC LÒNG ANH
Rượu bầu thơ túi vai mang
Điền viên rừng suối ước nàng cạnh bên
Một thời trúc mã chẳng quên
Lòng anh một góc ẩn thêm bóng nàng.
26-11-2016
Huy Thanh
@ Anh Phượng ơi! Tuổi như anh mà còn minh mẫn, là ước ao của nhiều người,
chỉ cần gìn giữ thêm sức khỏe là tuyệt hơn thiên hạ đấy.
|
|
||
BUÔN DƯA LÊ
Sáng đi ba tiếng mới về
Vì buôn được món dưa lê lãi nhiều
Bị em Vi tính kèo nhèo …
Em ơi! Thông cảm đôi điều cho anh
Đồng xa làm cuộc hành trình
Bất ngờ sự cố … khổ mình phiền con
Nên đành du ngoạn đường thôn…
Dưa lê nhiều lợi nên còn phải buôn
Bán dưa … bán cả sự buồn
Cảm thông anh nhé! Giận hờn làm chi
Họa thơ đành khất bạn bè.
BXP 27.11.2016
|
|
||
MẸ VÀ BÉ YÊU
(Phần hai)
Khởi đầu nhé lo toan mọi thứ
Sữa mẹ hiền con bú đầu tiên
Sáng trưa chiều tối mãi ghiền
Tình con với mẹ là duyên vạn đời
Chăm sóc bé người ơi hãy nhớ
Chích tiêm ngừa chớ lỡ mũi nào
Mẹ con ngắm cảnh đẹp sao
Nhìn quanh ghi nhớ đem vào giấc mơ
Can xi cần tuổi thơ của bé
Cẩn thận Bà, để té cháu yêu
Thức ăn nấu lỏng bao chiều
Sau dần dần đặc, đúng liều dưỡng sinh...
27-11-2016
Huy Thanh
|
|
||
BUÔN LÊ
Tôi đi đàng ấy nay về
Tang bồng thỏa chí, buôn lê lời nhiều
Vừa trông thấy mặt mè nhèo
Nàng ơi! Hiểu thấu phận bèo của anh
Đường xa cuốc bộ đăng trình
Kiếm cơm ba bữa vì mình lẫn con
Du hành qua xóm làng thôn
Bán lê lợi lắm, ta còn đi buôn
Rao dưa…Rao cả nỗi buồn
Em ơi thông cảm chớ hờn ích chi
Cùng anh đi kết cái bè…
27-11-2016
Huy Thanh