|
|
||
|
|
||
KÍNH ANH CẢ PHƯỢNG
Bao ngày xướng họa trao vần
Tình thơ Nam-Bắc long lân giao hòa
Lỗi lầm anh cả thứ tha
Thề ghi nghĩa thắm Thanh-Hà được cho
Chiều thu lòng vẫn mộng mơ
Nghe vành khuyên hót lượn lờ mái tranh
Tim hồng rung động riêng dành
Tình yêu vĩnh cửu tròng trành ngược xuôi
Lửa reo hòa điệu nhịp đời
Bốn mùa hoa nở ngát tươi hương đồng
Vì chưng…Nghiệp dĩ nghề nông!
20-11-2016
Huy Thanh
|
|
||
LỬA TIM BỪNG
Đứng chơi vơi
giữa dòng đời nghiệt ngã
Lửa tim bừng
làm sáng cả hoàng hôn
BXP 20/11/2016
Quả tìm hồng
Sầu đầy vơi
Trên đường đời muôn ngã
Kỷ niệm bừng
Hong ấm lại nụ hôn.
Thu giang vũ
|
|
||
DẠO ĐỒNG
Gió đồng dào dạt
Khúc hát tình ca
Can chi giăng mắc cái già
Câu thơ còn níu duyên ta với đời.
BXP 21/11/2016
Cảm ơn Huy Thanh và em gái Thu Giang đã tới thăm động viên. Chiều qua làm một cuộc dạo cảnh đồng, trong không gian tĩnh, rộng, tâm hồn tôi đã có chút thanh thản, tôi chợt nhận ra rằng : những biến động sẩy ra với sức khỏe của tôi, ngoài nguyên nhân bệnh lý còn có một nguyên nhân trực tiếp do chính tôi gây ra là đã ngồi máy quá nhiều. Tôi đang cố gắng tìm cách khắc phục : đi bộ dạo cảnh đồng nhiều giờ, hạn chế tối đa ngồi máy. Đây là điều kiện tốt nhất cho tôi phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, cũng còn phải xem xét. Trong vòng một tháng trở lại, tôi đi bộ sáng đã sẩy ra nhiều sự cố cười ra nước mắt đối với tôi. Dù thế nào tôi cũng quyết thực hiện những chuyến đi bộ ngoài đồng. Quê tôi đã hoàn chỉnh hệ thống “bê tông hóa nội đồng”, đường phẳng rộng khắp các bờ lô ngang dọc, là điều kiện rất tốt cho tôi rèn luyện.
|
|
||
TỈNH ĐI
Đất trời cao rộng
Gió lộng hồn mơ
Cớ sao ta cứ thẫn thờ?
Tỉnh đi! Về với tình thơ bạn bè.
BXP 23/11/2016
Tôi đi dạo ở cánh đồng xa bất ngờ gặp sự cố phải gọi các con đến đón. Bây giờ thì ổn rồi, nghỉ vài ngày, mai lại tiếp tục cuộc hành trình, có điều không dám ra ngoài đồng xa nữa, chỉ đi quanh trong làng thôi.
Cái phải đến tất nhiên sẽ đến
Luật vô thường biết tránh đi đâu?
Dù thế nào tôi cũng quyết duy trì nếp tập đã đề ra :
Đi bộ hai lần một ngày (Từ 2-3 giờ), cố gắng hạn chế việc ngồi máy.
Sẽ nhanh chóng trở lại sinh hoạt d/đ, nhưng được đâu hay đó, tự lượng sức không dám sôi nổi như trước nữa.
|
|
||
KÍNH CHÀO BÁC PHƯỢNG
Tuổi già dưỡng sức sớm và trưa
Buổi tối cơm ăn chỉ lượng vừa
Bạn hữu giao lưu tình thắm đượm
Thuốc thang bồi bổ lúc giao mùa
Cúi lạy hai thời giữa tịnh không
Bình an cuộc sống giữ tâm lòng
Quê nhà thoải mái mình yên trụ
Phố thị ồn ào nhạc trống dong./.
TXS 24/11/2016
|
|
||
Nguyên văn bởi maimo
BAO GIỜ
Thơ viết chưa xong, đầu đã bạc
Trang đời quá nửa, nợ còn vương
Đàn đêm văng vẳng hồn thơ khóc
Sông núi vờn quanh mộng lạ thường
MM
AI CÙNG?
Cung đàn lẻ bóng đầu chưa bạc
Khắc khoải sâu tình nợ mãi vương
Rệu rã đò xưa cùng ngắm cảnh
Ai cùng trỗi điệu khúc nghê thường.
21-11-2016
Huy Thanh
VÔ THƯỜNG
Bây giờ răng đã long, đầu bạc
Kiếp trước nợ còn nặng, sắc vương
Gắng sức tu thiền theo tịnh độ
Già nua biến đổi lẽ vô thường.
TXS 23/11/2016
NÂNG NIU
Hai mái đầu xanh nay nhuốm bạc
Duyên tình vẫn nặng sợi tơ vương
Trăm năm ước nguyện lời son sắt
Hạnh phúc nâng niu cuộc thế thường
BXP 24/11/2016
|
|
||
CHỈ MONG
Đã có sinh thân ắt phải già
Mọi người thế cả chẳng riêng ta
Chỉ mong sống được cho ra sống
Dâng hiến cho đời những sắc hoa.
BXP 24.11.2016
ƯỚC GÌ
Tuổi hạc hiền huynh trí chẳng già
Ước gì cũng thế bạn và ta
Trăm năm mộng mãi thơ hòa nhạc
Phượng đến vui mừng ngõ vạn hoa.
24-11-2016
Huy Thanh
|
|
||
|
|
||
QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI
Đường quê trải rộng
Gió lộng hồn mơ
Ô kìa! Sao cứ ngác ngơ?
Quê hương ta đó! Từng giờ đổi thay
Đường cày phơi ải
Nhớ cái hôm qua
Sá gì “Thần sấm”, “Con ma”
Mưa bom bão đạn … lúa ta xanh rì
Ngày đi sơ tán
Tối vẫn về đây
Ánh trăng soi tỏ đường cày
Giải lao rít thuốc … máy bay chạy cuồng
Quê hương yêu dấu
Thấm máu cha ông
Tạo nên muôn vạn sắc hồng
Đường “bê tông hóa nội đồng” đẹp sao!
Lầu cao tráng lệ
Muôn vẻ nguy nga
Nông thôn đã lắm “điều hòa”
Cao lương mỹ vị … Đâu là đế vương?
Quê hương đổi mới
Phấn khởi chan hòa
Một thời cơ cực đã qua
Vẫn còn “nhiều cái …” tim già nâng niu!
BXP 26.11.2016