+ Trả lời chủ đề
Trang 665/859 ĐầuĐầu ... 165 565 615 655 663 664 665 666 667 675 715 765 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.641 tới 6.650 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #6641
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.805
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    TRI ÂN BÈ BẠN

    Thân bệnh tật gặp nhiều trắc trở
    Được bạn bè giúp đỡ cũng yên
    Những lời khích lệ động viên
    Cho tôi sức sống xả phiền mà vui

    Kiên nhẫn tập thấy trời lóe rạng
    Bệnh ho già cũng chẳng là chi
    Chim-Thơ cứ thỏa đam mê
    Còn xuân sắc chán! Chưa về được đâu!

    Vẫn đau đáu “tinh cầu sinh thái”
    Chín ngàn chim đủ loại mới xong
    Nhìn trang Blog … hả lòng
    Lượng người truy cập … sáng trong nắng chiều

    Vẫn một trái tim yêu bốc lửa
    Tuổi bát tuần còn chửa vượt qua
    Can chi cứ bảo ta già?
    Còn thơ còn trẻ, sức ta vẫn bừng!

    Đông còn mát … thơ rung nốt nhạc
    Gió họa đàn khúc hát tình ca
    Ô kìa! Trời đất bao la
    Nhìn quê đổi mới lòng ta rộn ràng.

    BXP 04.12.2016

    Nhờ người mách bảo, tối đến tôi xoa dầu vào gan bàn chân rồi đi tất kín trước khi đi ngủ, đã có được giấc ngủ yên, cái ho đã giảm. Sáng nay tôi vẫn dậy 4 giờ, tập 1 tiếng rưỡi, nhưng đến giờ đi bộ thì tôi mệt thỉu người, đành phải tạm nghỉ hai buổi đi bộ hôm nay. Đó là hậu quả của mấy ngày ho nhiều. Tuy mệt nhưng tinh thần rất sảng khoái, ngày mai sẽ lại tiếp tục tập nghiêm túc và sinh hoạt diễn đàn.

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #6642
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 1.866
    Thanks
    4.755
    Thanked 9.878 Times in 1.870 Posts
    Blog Entries
    1


    KHUYÊN ANH

    Vẫn biết rằng căng bầu nhiệt huyết

    Nhưng phải phòng thời tiết đổi thay

    Nhức đầu , mệt mỏi chân tay

    Bệnh già tất yếu lẽ này đương nhiên


    Luôn luôn nhớ thường xuyên luyện tập

    Khỏe thì làm cấp tập vài bài

    Còn yếu cũng phải lai rai

    Chứ đừng bỏ hẳn phí hoài tứ thơ


    Lúc gặp gió giương cờ mà phất

    Tranh thủ đi thú thật với Anh

    Nàng thơ không thích để dành

    Càng nhiều càng thích ý Anh thế nào


    Nếu như thấy cao trào mạnh mẽ

    Cảm thấy mình sức khỏe tràn đầy

    Giật mình nếu hứng làm ngay

    Từ hay ý đẹp giãi bày cùng thơ


    “Vốn quý” đừng thờ ơ Anh nhé

    Không như hồi còn trẻ nữa đâu

    Răng long tóc trắng mái đầu

    Mắt mờ chân chậm còn đâu như hồi


    Chục năm trước từng ngồi đến sáng

    Cố tìm tòi những áng thơ hay

    Hết xướng lại họa tối ngày

    Từ hay ý đẹp đắm say cùng nàng


    Giờ đến lúc chàng chàng thiếp thiếp

    Tuổi thất tuần sức kiệt lực tàn

    Không nên lãng phí tràn lan

    Sức khỏe vấn quý hơn vàng nghe Anh


    Bùi Bắc Hợp

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  5. #6643
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TRI ÂN BÈ BẠN

    Thân bệnh tật gặp nhiều trắc trở
    Được bạn bè giúp đỡ cũng yên
    Những lời khích lệ động viên
    Cho tôi sức sống xả phiền mà vui

    Kiên nhẫn tập thấy trời lóe rạng
    Bệnh ho già cũng chẳng là chi
    Chim-Thơ cứ thỏa đam mê
    Còn xuân sắc chán! Chưa về được đâu!

    Vẫn đau đáu “tinh cầu sinh thái”
    Chín ngàn chim đủ loại mới xong
    Nhìn trang Blog … hả lòng
    Lượng người truy cập … sáng trong nắng chiều

    Vẫn một trái tim yêu bốc lửa
    Tuổi bát tuần còn chửa vượt qua
    Can chi cứ bảo ta già?
    Còn thơ còn trẻ, sức ta vẫn bừng!

    Đông còn mát … thơ rung nốt nhạc
    Gió họa đàn khúc hát tình ca
    Ô kìa! Trời đất bao la
    Nhìn quê đổi mới lòng ta rộn ràng.

    BXP 04.12.2016
    BẠN BÈ GẦN GŨI

    Cõi ta bà lắm điều ngăn trở
    Theo nghiệp duyên chống đỡ chẳng yên
    Quy y hội nhập thành viên
    Đến chùa xả bớt não phiền thêm vui

    Chính tâm niệm trí ngời tỏ rạng
    Sáng soi mình chẳng quản điều chi
    Điều hay hãy cứ say mê
    Cái dở buông bỏ quay về thiệt đâu

    Chuyện trần gian chớ cầu quá thái
    Vương vào mình đủ loại nào xong
    Sống vui thoải mái tâm lòng
    Làm thơ gặp gỡ bạn trong những chiều

    Bởi sân si nên đầu bốc lửa
    Vì tham nhiều chấn cửa khó qua
    Bây giờ tuổi đã sang già
    Giữ gìn sức khỏe thân ta ấm bừng

    Dẫu chân yếu tay rung gõ nhạc
    Cũng vui vầy tiếng hát câu ca
    Đất trời vạn vật bao la
    Bạn bè gần gũi với ta rõ ràng./.

    TXS 05/12/2016

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #6644
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.805
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Bắc Hợp Xem bài viết

    KHUYÊN ANH

    Vẫn biết rằng căng bầu nhiệt huyết
    Nhưng phải phòng thời tiết đổi thay
    Nhức đầu , mệt mỏi chân tay
    Bệnh già tất yếu lẽ này đương nhiên

    Luôn luôn nhớ thường xuyên luyện tập
    Khỏe thì làm cấp tập vài bài
    Còn yếu cũng phải lai rai
    Chứ đừng bỏ hẳn phí hoài tứ thơ

    Lúc gặp gió giương cờ mà phất
    Tranh thủ đi thú thật với Anh
    Nàng thơ không thích để dành
    Càng nhiều càng thích ý Anh thế nào

    Nếu như thấy cao trào mạnh mẽ
    Cảm thấy mình sức khỏe tràn đầy
    Giật mình nếu hứng làm ngay
    Từ hay ý đẹp giãi bày cùng thơ

    “Vốn quý” đừng thờ ơ Anh nhé
    Không như hồi còn trẻ nữa đâu
    Răng long tóc trắng mái đầu
    Mắt mờ chân chậm còn đâu như hồi

    Chục năm trước từng ngồi đến sáng
    Cố tìm tòi những áng thơ hay
    Hết xướng lại họa tối ngày
    Từ hay ý đẹp đắm say cùng nàng

    Giờ đến lúc chàng chàng thiếp thiếp
    Tuổi thất tuần sức kiệt lực tàn
    Không nên lãng phí tràn lan
    Sức khỏe vấn quý hơn vàng nghe Anh

    Bùi Bắc Hợp

    CẢM ƠN CHÚ HỢP

    Hợp nhắc nhở bao điều tâm huyết
    Hiểu nỗi niềm tha thiết lắm thay!
    Vẫn còn cái nghĩa “chân tay”!
    Đang đau bỗng thấy lòng đầy an nhiên

    Thì anh vẫn cần chuyên rèn tập
    Cũng đôi khi nâng cấp một bài
    Còn thì vẫn cứ lai rai
    Giữ sao thân khỏe … trải dài chim-thơ

    Dù không gió ngọn cờ cứ phất
    Vững niềm tin mới thật là anh
    Con tim một góc vẫn dành
    Cho người “cặp mắt long lanh” thuở nào

    Dẫu chẳng phải chào mào đẹp mẽ
    Sức chim sâu bền bỉ vẫn đầy
    Bạn vào … bài họa có ngay!
    Dù trong cơn bệnh vẫn bày tình thơ

    Đừng quên “cái ngày xưa” Hợp nhé!
    Anh thì giờ chẳng thể đi đâu
    Tuyết sương trắng xóa cả đầu
    Thần suy tinh kiệt lấy đâu mà “hồi”

    Chân cuốc bộ thảnh thơi sáng sáng
    Ngọn đèn đầu soi rạng … ai hay
    Có thơ tiếp bạn ngày ngày
    Thân già sức cỗi vẫn say đắm “nàng”

    Giữ hạnh phúc “duyên chàng phận thiếp”
    Mà tình xưa tha thiết đâu tàn
    Tim còn lộng tỏa hương lan
    Vần thơ xúc tác có NÀNG của anh!

    BXP 05.12.2016

  8. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #6645
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết

    TRI ÂN BÈ BẠN

    Thân bệnh tật gặp nhiều trắc trở
    Được bạn bè giúp đỡ cũng yên
    Những lời khích lệ động viên
    Cho tôi sức sống xả phiền mà vui

    Kiên nhẫn tập thấy trời lóe rạng
    Bệnh ho già cũng chẳng là chi
    Chim-Thơ cứ thỏa đam mê
    Còn xuân sắc chán! Chưa về được đâu!

    Vẫn đau đáu “tinh cầu sinh thái”
    Chín ngàn chim đủ loại mới xong
    Nhìn trang Blog … hả lòng
    Lượng người truy cập … sáng trong nắng chiều

    Vẫn một trái tim yêu bốc lửa
    Tuổi bát tuần còn chửa vượt qua
    Can chi cứ bảo ta già?
    Còn thơ còn trẻ, sức ta vẫn bừng!

    Đông còn mát … thơ rung nốt nhạc
    Gió họa đàn khúc hát tình ca
    Ô kìa! Trời đất bao la
    Nhìn quê đổi mới lòng ta rộn ràng.

    BXP 04.12.2016


    BẠN BÈ GẦN GŨI

    Cõi ta bà lắm điều ngăn trở
    Theo nghiệp duyên chống đỡ chẳng yên
    Quy y hội nhập thành viên
    Đến chùa xả bớt não phiền thêm vui

    Chính tâm niệm trí ngời tỏ rạng
    Sáng soi mình chẳng quản điều chi
    Điều hay hãy cứ say mê
    Cái dở buông bỏ quay về thiệt đâu

    Chuyện trần gian chớ cầu quá thái
    Vương vào mình đủ loại nào xong
    Sống vui thoải mái tâm lòng
    Làm thơ gặp gỡ bạn trong những chiều

    Bởi sân si nên đầu bốc lửa
    Vì tham nhiều chấn cửa khó qua
    Bây giờ tuổi đã sang già
    Giữ gìn sức khỏe thân ta ấm bừng

    Dẫu chân yếu tay rung gõ nhạc
    Cũng vui vầy tiếng hát câu ca
    Đất trời vạn vật bao la
    Bạn bè gần gũi với ta rõ ràng./.

    TXS 05/12/2016
    MÙA ĐÔNG QUÊ TÔI

    Dù sức khỏe nhiều khi cản trở
    Được vợ hiền đần đỡ nên yên
    Hưu về vui cảnh điền viên
    Tâm hồn vợi bớt ưu phiền, lòng vui

    Ngắm quỳnh nở sao ngời nguyệt rạng
    Chỉ một đêm cũng mãn ngại chi
    Trà nâng rượu nhấp đắm mê
    Tàn canh nhẹ thoảng hoa về nơi đâu?

    Sáng đi chợ mua bầu tập thái
    Ra sau vườn thọc trái vừa xong
    Tương cà khế ngọt ấm lòng
    Tình trao êm ả mãi mong trưa chiều

    Mùa đông lạnh bếp hồng thắp lửa
    Thuyền ra khơi chín cửa chọn qua
    Dong buồm du ngoạn đến già
    Cùng nhau đối ẩm, thơ ta mãi bừng

    Hoa tuyết phủ dạo rung phím nhạc
    Suýt lỗi vần điệu hát lời ca
    Lũ cò bay lả bay la
    Hương đồng gió nội quê ta rỡ ràng.

    05-12-2016
    Huy Thanh

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #6646
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.805
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết

    BẠN BÈ GẦN GŨI


    Cõi ta bà lắm điều ngăn trở
    Theo nghiệp duyên chống đỡ chẳng yên
    Quy y hội nhập thành viên
    Đến chùa xả bớt não phiền thêm vui

    Chính tâm niệm trí ngời tỏ rạng
    Sáng soi mình chẳng quản điều chi
    Điều hay hãy cứ say mê
    Cái dở buông bỏ quay về thiệt đâu

    Chuyện trần gian chớ cầu quá thái
    Vương vào mình đủ loại nào xong
    Sống vui thoải mái tâm lòng
    Làm thơ gặp gỡ bạn trong những chiều

    Bởi sân si nên đầu bốc lửa
    Vì tham nhiều chấn cửa khó qua
    Bây giờ tuổi đã sang già
    Giữ gìn sức khỏe thân ta ấm bừng

    Dẫu chân yếu tay rung gõ nhạc
    Cũng vui vầy tiếng hát câu ca
    Đất trời vạn vật bao la
    Bạn bè gần gũi với ta rõ ràng./.

    TXS 05/12/2016
    SẮC TÍM CHIỀU

    Mặc cõi tạm lắm điều tráo trở
    Thấm Pháp mầu ắt có bình yên
    Cuối đời sống cảnh điền viên
    Buông hơn, bỏ phải, xả phiền thì vui

    Nghiền kinh kệ từng lời tỏ rạng
    Danh, chức, tiền có đáng là chi
    Tâm thiền chợt tỉnh cơn mê
    “Đời trong hơi thở” … tìm về nơi đâu?

    Với dân nước nguyện cầu an thái
    Tham-Sân-Si quyết thải cho xong
    Hờn xưa xả hết, mở lòng
    Nỗi đau khép lại ủ trong tím chiều

    Ta gom lại bao nhiêu đốm lửa
    Của nhiệt tình một thuở đã qua
    Nâng niu một trái tim già
    Tưởng rằng nguội lạnh hóa ra lại bừng

    Sân đình hội điểm từng điệu nhạc
    Đều khởi từ Lục bát dân ca
    Con cò bay lả bay la
    Mừng đàn “vịt” mới của ta ra ràng.

    BXP 06.12.2016

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #6647
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    SẮC TÍM CHIỀU

    Mặc cõi tạm lắm điều tráo trở
    Thấm Pháp mầu ắt có bình yên
    Cuối đời sống cảnh điền viên
    Buông hơn, bỏ phải, xả phiền thì vui

    Nghiền kinh kệ từng lời tỏ rạng
    Danh, chức, tiền có đáng là chi
    Tâm thiền chợt tỉnh cơn mê
    “Đời trong hơi thở” … tìm về nơi đâu?

    Với dân nước nguyện cầu an thái
    Tham-Sân-Si quyết thải cho xong
    Hờn xưa xả hết, mở lòng
    Nỗi đau khép lại ủ trong tím chiều

    Ta gom lại bao nhiêu đốm lửa
    Của nhiệt tình một thuở đã qua
    Nâng niu một trái tim già
    Tưởng rằng nguội lạnh hóa ra lại bừng

    Sân đình hội điểm từng điệu nhạc
    Đều khởi từ Lục bát dân ca
    Con cò bay lả bay la
    Mừng đàn “vịt” mới của ta ra ràng.

    BXP 06.12.2016
    ĐOÀN VIÊN

    Em chiên cá để hoài chẳng trở
    Anh làm thơ không nỡ ngồi yên
    Bao năm mới được đoàn viên
    Thời gian xóa sạch muộn phiền, quá vui

    Năm hạn hán khoai lùi vẫn rạng
    Bắp cùng rau hổng ngán, bận chi
    Bờ tre kẽo kẹt mải mê
    Lạc vào tiên cảnh, nẻo về tìm đâu?

    Bao gian khó khẩn cầu vĩnh thái
    Em và anh làm mãi tất xong
    Ta cùng sánh bước chung lòng
    Hoa cười phượng múa mộng trong đông chiều

    Tình góp lại bấy nhiêu hương lửa
    Quỹ thời gian hơn nửa trôi qua
    Ước sao sum họp tới già
    Đêm ngày xướng họa nàng ta tưng bừng

    Nỗi niềm yêu đếm từng nốt nhạc
    Em dạo đàn ta hát hòa ca
    Đồ rê mi fá sol la
    Suốt ngày quấn quýt ầu a…chàng ràng!

    06-12-2016
    Huy Thanh

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #6648
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.805
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    ĐOÀN VIÊN

    Em chiên cá để hoài chẳng trở
    Anh làm thơ không nỡ ngồi yên
    Bao năm mới được đoàn viên
    Thời gian xóa sạch muộn phiền, quá vui

    Năm hạn hán khoai lùi vẫn rạng
    Bắp cùng rau hổng ngán, bận chi
    Bờ tre kẽo kẹt mải mê
    Lạc vào tiên cảnh, nẻo về tìm đâu?

    Bao gian khó khẩn cầu vĩnh thái
    Em và anh làm mãi tất xong
    Ta cùng sánh bước chung lòng
    Hoa cười phượng múa mộng trong đông chiều

    Tình góp lại bấy nhiêu hương lửa
    Quỹ thời gian hơn nửa trôi qua
    Ước sao sum họp tới già
    Đêm ngày xướng họa nàng ta tưng bừng

    Nỗi niềm yêu đếm từng nốt nhạc
    Em dạo đàn ta hát hòa ca
    Đồ rê mi fá sol la
    Suốt ngày quấn quýt ầu a…chàng ràng!

    06-12-2016
    Huy Thanh
    NHỚ CÁNH CHIM CHIỀU

    Nỗi da diết âm dương cách trở
    Nhớ Chim Chiều lệ ứa nào yên
    Chốt lòng trụ với Huê viên
    Thân già đành gắng xua phiền mà vui

    “Tình thân ái” nơi nơi tỏa rạng
    Mặc Hắc-Cơ nhiễu mạng, nề chi!
    Hương Xuân khích lệ đam mê
    Suối nguồn ai biết chảy về từ đâu?

    Lầu Mây trụ thấy đầu thư thái
    Cứ tìm hoa mê mải chưa xong
    Nhận PM …bỗng nhói lòng
    Từ “giai đoạn cuối” cháy trong nắng chiều!

    Gom hết lại bao nhiêu đốm lửa
    Cứ lặng thầm … máu ứa cho qua
    Hương Xưa … quặn thắt tim già
    Mến yêu, cảm phục … thơ ta phải bừng

    Thơ ta viết … xổ tung điệu nhạc
    Quyện hoà thành khúc hát ngợi ca
    Chim Chiều về cõi bao la
    Mà hình luôn hiện trong ta rõ ràng!

    BXP 06.12.2016

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #6649
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    NHỚ CÁNH CHIM CHIỀU

    Nỗi da diết âm dương cách trở
    Nhớ Chim Chiều lệ ứa nào yên
    Chốt lòng trụ với Huê viên
    Thân già đành gắng xua phiền mà vui

    “Tình thân ái” nơi nơi tỏa rạng
    Mặc Hắc-Cơ nhiễu mạng, nề chi!
    Hương Xuân khích lệ đam mê
    Suối nguồn ai biết chảy về từ đâu?

    Lầu Mây trụ thấy đầu thư thái
    Cứ tìm hoa mê mải chưa xong
    Nhận PM …bỗng nhói lòng
    Từ “giai đoạn cuối” cháy trong nắng chiều!

    Gom hết lại bao nhiêu đốm lửa
    Cứ lặng thầm … máu ứa cho qua
    Hương Xưa … quặn thắt tim già
    Mến yêu, cảm phục … thơ ta phải bừng

    Thơ ta viết … xổ tung điệu nhạc
    Quyện hoà thành khúc hát ngợi ca
    Chim Chiều về cõi bao la
    Mà hình luôn hiện trong ta rõ ràng!

    BXP 06.12.2016
    TRĂM NĂM NGUYỆN ƯỚC

    Đường gió bụi chồn chân bước trở
    Về quê nhà nỗi nhớ chẳng yên
    Hoàng hôn tuyết phủ công viên
    Đông về gặp gỡ hổng phiền lại vui

    Nhìn nguyệt xõa khắp nơi ánh rạng
    Cảnh tương phùng bè bạn, sá chi
    Bơi xuồng ba lá hoài mê
    Dòng sông Vàm Cỏ xuôi về tận đâu?

    Hầm nồi thịt để nguyên nỏ thái
    Nhạc và thơ luyến láy đã xong
    Bữa cơm có rượu no lòng
    Tình ta bay bổng quyện trong mây chiều!

    Dẫu giữa đông cần nhiều than lửa
    Ấm vòng tay mỗi bữa đều qua
    Đêm khuya ngắm chú Cuội già
    Hồn thơ biển ái trong ta trỗi bừng

    Lòng rung động ra từng nốt nhạc
    Khúc hòa âm, bài hát tình ca
    Thảo nguyên dạo cảnh cưỡi la
    Trăm năm nguyện ước nghĩa ta…buộc ràng!

    06-12-2016
    Huy Thanh

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #6650
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG

    Dong thuyền câu bắt cá ngừ
    Học nghề ắt phải minh sư dẫn đường
    Ngàn khơi gió lộng trùng dương
    Gặp cơn bão táp tìm phương núp vào

    Đôi lần mòn mỏi dạ nao
    Biển kêu nghiệp đã len vào máu tim
    Những khi sóng lặng buồm yên
    Tâm hồn thi sĩ nổi chìm trong mơ

    Nguyệt vàng nước bạc thẫn thờ
    Cá heo đùa giỡn hồn thơ dâng trào
    Trời trong ngắm vạn vì sao
    Muôn vàn thử thách nhưng nào ngại e

    Đêm về biển hát như vè
    Nhớ thương kỉ niệm hàng tre dạo đàn
    Tuổi thơ hồi tưởng miên man
    Nhìn quanh sóng vỗ, trăng tàn, nắng lên…

    07-12-2016
    Huy Thanh

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 665/859 ĐầuĐầu ... 165 565 615 655 663 664 665 666 667 675 715 765 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình