CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH
TẤT CẢ CÁC HUYNH ĐỆ TỶ MUỘI và các bạn .
thương mến
Thu giang vũ
|
|
||
CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH
TẤT CẢ CÁC HUYNH ĐỆ TỶ MUỘI và các bạn .
thương mến
Thu giang vũ
|
|
||
ĐÔNG VỀ
Dõi nguyệt chân mây khắc khoải chờ
Tà dương quạnh quẽ ấp vần thơ
Tím màn lam đượm khơi màu nhớ
Vời vợi non xanh thẳm biếc mờ
Đã trải thu vàng ươm giấc mộng
Tình duyên thắm đỏ ánh màu mơ
Đông về vương vấn làn thu thủy …
Cánh nhạn vàng mai hẹn bến bờ.
NVT
Dòng sông thơ
|
|
||
TẾT ĐẾN
Hàng năm ngắm nguyệt dõi xuân chờ
Bút vẫy lời ca vạn ý thơ
Nắng nhẹ mưa phùn cây nảy lộc
Dềnh dang tuyết phủ giọt sương mờ
Mai đào thắm sắc ươm tình mộng
Bưởi quýt tươi màu dệt tứ mơ
Đinh Dậu gà sang mừng đón tết
Bính Thân khỉ nhún nhảy qua bờ./.
TXS 25/12/2016
|
|
||
TRĂNG KHUẤT TRONG MÂY
Vầng trăng khuất nẻo mây trời
Âm u sương lạnh nỗi đời buồn tênh
Cỏ cây nhầu nhĩ ngày xuân
Nhụy rầu hoa héo hương dần nhạt xa …
Từ em nảy lộc đơm hoa
Vườn thơ óng nuột giao thoa hương tình
Mùa về trái mọng lung linh
Bốn phương vui hội, đinh ninh đá vàng
Từ em ngây ngất mộng vàng
Hồ thu sóng rộn mơ màng liễu ru
Chân mây xa thẳm mịt mù
Vẫn như sáo vọng vi vu quê chiều
Vầng trăng tỉnh giấc phiêu diêu
Gió tình khơi bức phù điêu mây ngàn
Lòng thơ xuân tưới chứa chan
Bến chiều thắm thiết cung đàn tri âm.
NVT
Dòng sông thơ
|
|
||
ĐÔNG VỀ
Dõi nguyệt chân mây khắc khoải chờ
Tà dương quạnh quẽ ấp vần thơ
Tím màn lam đượm khơi màu nhớ
Vời vợi non xanh thẳm biếc mờ
Đã trải thu vàng ươm giấc mộng
Tình duyên thắm đỏ ánh màu mơ
Đông về vương vấn làn thu thủy …
Cánh nhạn vàng mai hẹn bến bờ.
NVThái
TẾT ĐẾN
Hàng năm ngắm nguyệt dõi xuân chờ
Bút vẫy lời ca vạn ý thơ
Nắng nhẹ mưa phùn cây nảy lộc
Dềnh dang tuyết phủ giọt sương mờ
Mai đào thắm sắc ươm tình mộng
Bưởi quýt tươi màu dệt tứ mơ
Đinh Dậu gà sang mừng đón tết
Bính Thân khỉ nhún nhảy qua bờ./.
TXSinh 25/12/2016
Mong xuân
Tạ lỗi cùng ai thấp thỏm chờ
Vần đang nao núng ghép câu thơ
Mơ màng bút gẫy mây giăng tối
Ước mộng trăng lên tuyết phủ mờ
Cuối phố đèn khuya sầu lặng lẽ
Phòng đơn chiếu lạnh dệt hoa mơ
Đào chưa trổ nụ còn non lá
Sóng nhẹ duyên đưa bóng vỗ bờ.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 29-12-2016 lúc 09:30 AM
|
|
||
TRĂNG LỒNG BÓNG NƯỚC
Gió lành gửi đến muôn ngàn
Niềm thương nỗi nhớ bàng hoàng chân mây
Én đang làm tổ lập bày
Giao mùa thay đổi xuân này êm vui
Trăng lên sao chẳng đổi ngôi
Duyên tình đưa đẩy ngậm ngùi chờ nhau
Buồn chi một sợi tơ nhàu
Mỏng manh trước ngõ vẫn màu thuỷ chung
Hồ thu xanh biếc nước ròng
Rẽ chia nhánh cũng luôn mong về nguồn
Cầu tre dẫu ướt mưa tuôn
Dìu em qua phố không vương hận thề.
Thu Giang Vũ
TÂM - TÌNH
Lối tình thơ trải niềm mê
Sóng tim ru ngả đường về ban mai
U mê giọt vắn giọt dài
Tội vương, hồn mỏi mãi hoài chi chi
Tình thâm thắm đượm lời thi
Câu thơ như thể vân vi màu tình
Tận tường tránh nẻo u minh
Mênh mang thỏa khát cánh chim - ru đời
Hương kia tỏa ngập bầu trời
Bướm nương cánh đậu - hẹn mời tri âm!
Cỏ may dệt gấm âm thầm
Mặc ai than thở lỡ lầm tương tư
Cánh cò mê mải chân như
Hoàng hôn dát tím vần thơ nghĩa tình
Lời tâm khắc đá riêng mình
Bóng đời nghiêng ngả cũng hình cội quê.
NVT
Dòng sông thơ
|
|
||
Nguyệt chờ xuân
Xuân về Thi hữu rộn ràng
Hằng nga dõi bóng đẹp ngàn muôn hoa
Quỳnh thơm dưới ánh trăng ngà
Trúc nghiêng ngả đợi hỏi chàng nơi mô!?
tiếp đi anh nối bài thơ
Tơ còn chờ ngóng từng giờ đan tay
Giao mùa ấm áp xum vầy
Ngát hương bưởi ngọt xuân này có nhau
Nội thêm vôi thắm đẹp màu
Ngoại cười móm mém mai sau vui nhà
Cháu con chắt chít vườn cà
Canh cua rau muống tuyệt là hương quê
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 06-01-2017 lúc 10:44 PM
|
|
||
Mộng xuân
Nhắm mắt lại ,
-.....Em dắt về cõi mộng
Nhẹ thì thầm theo gió lộng bên tai
Những tình thư ta ấp ủ ngày dài
Bên gối ấm chuyện bao ngày thu biếc
Nhắc anh nghe
những gì mình tha thiết
Lá thay vàng cành lại nẩy chồi xanh
Đông sang lạnh bếp lửa vẫn an lành
Sương khói phủ mong manh đầy thơ mộng
Xuân lại về nắng in dòn đôi bóng
Má em hồng tiếng cưòi anh ngân vang
Lọn tóc bay tay ai vuốt vội vàng
Cài lên đấy chiếc trâm hoa cánh bướm
Bụi trúc xưa nay cũng đầy Oanh lượn
Chen vào nhau rực rỡ đẹp muôn màu
Cầu tre cũ em luôn bước thật mau
Đôi chân vững vì có anh cùng bước.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 12-01-2017 lúc 04:25 AM
|
|
||
Bóng và ta
Đêm về chậm nghiêng đầu tìm dòng chữ
Cây bút cùn nghiên mực cũng cạn khô
Tay ngại ngùng nhìn trang giấy bơ vơ
Sao tìm mãi mà thơ đâu chẳng thấy .
Gác lạnh về khuya buồn tênh chán ngấy
ngọn đèn đường còn đứng đó chập chờn
lúc tỏ mờ theo những hạt mưa tuôn
qua khung cửa chiếc lá rơi loang loáng
chợt giật mình kìa dáng ai thấp thoáng
tri kỷ đây rồi bóng dõi riêng ta
suốt canh thâu cho đến lúc trăng tà
ta và bóng chẳng bao giờ xa cách
bao nỗi buồn với bao nhiêu thử thách
bóng không rời cả những lúc suy tư
hay mộng mơ chờ đợi những ngôn từ
Ta và bóng vai kề vai bỡ ngỡ
rồi những lúc tim nghẹn ngào nức nở
khóc dỗi hờn bóng cũng ngả nghiêng theo
thấm dòng châu lăn xuống phố đêm nghèo
ôm gối chiếc thẫn thờ trong giấc ngủ .
Thugiangvũ
|
|
||