+ Trả lời chủ đề
Trang 709/1046 ĐầuĐầu ... 209 609 659 699 707 708 709 710 711 719 759 809 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.081 tới 7.090 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #7081
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Bức ảnh"định mệnh" bắt đầu chuyện tình 27 - 72 Ngọc Trinh - tỷ phú Hoàng Kiều.
    “Trong cuộc sống, có nhiều thứ chỉ là tình cờ thoáng qua nhưng nếu có duyên sẽ lắng đọng lại. Cha là một doanh nhân thành đạt, Ngọc Trinh xinh đẹp. Với tôi, hai người họ là trai tài, gái sắc”, cô nói.
    Tuy nhiên, cô từ chối cung cấp thông tin chi tiết về hôn lễ của Hoàng Kiều và Ngọc Trinh vì chưa “nắm được chính xác”.

    Hấp lực tình yêu

    Tình yêu hấp lực của chân dài
    Phò mã tên Kiều có mấy tay
    Tỷ phú "huyết tương" tìm vợ đẹp
    Nữ hoàng "đồ lót" muốn chồng hay
    Bảy hai chú rể trông hiền đức
    Hai bảy cô dâu thấy hoạnh tài
    Kẻ Mỹ người " Nam " thành phối ngẫu
    Nàng Trinh lộng lẫy dấu chân hài

    Vanvali 1.11.17

    Huyết tương dùng trong y tế


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 13-01-2017 lúc 08:16 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #7082
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    TÌNH ƠI

    Tình ơi hãy ngủ giấc say nồng
    Cái lạnh xin mời trả gió đông
    Dẫu bác từng ngày thêu mắt phượng
    Hay tôi những lúc vẽ râu rồng
    Yêu đời tứ lạ say sưa chất
    Mến cảnh lời quen đắm đuối chồng
    Lọ mọ đêm buồn ghi mấy chữ
    Đâu nề muỗi dại chích ngang hông.


    DCHL

    VỢ ƠI!

    Đâu nề muỗi dại chích ngang hông
    Cứ ngủ ly bì mặc kệ chồng
    Ngọc thỏ thoa vàng nơi đất bắc
    Bình minh trải đỏ phía trời đông
    Nói năng độc địa như hùm ốm
    Chửi bới chua ngoa tựa khế nồng
    Chẳng muốn cho chàng vui, mát mặt
    Vợ mà như thế khổ tôi không?


    Quang Chính



    Duyên bằng hữu

    Không có đường thơ sẽ chết buồn
    Mỗi ngày xướng họa riết thành khuôn
    Cùng huynh Quang Chính lo thêu chữ
    Với bạn Hoài Lang tập diễn tuồng
    Tích cũ Trọng Kiều xây gác phượng
    Chuyện xưa Lan Điệp cắt dây chuông
    Việt Nam Thi Hữu duyên bằng hữu
    Mạng ảo tình sâu tựa sóng cuồng

    Vancali1.12.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 13-01-2017 lúc 07:14 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #7083
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Duyên bằng hữu

    Không có đường thơ sẽ chết buồn
    Mỗi ngày xướng họa riết thành khuôn
    Cùng huynh Quang Chính lo thêu chữ
    Với bạn Hoài Lang tập diễn tuồng
    Tích cũ Trọng Kiều xây gác phượng
    Chuyện xưa Lan Điệp cắt dây chuông
    Việt Nam Thi Hữu duyên bằng hữu
    Mạng ảo tình sâu tựa sóng cuồng.

    Vancali 1.12.17


    TRÒ GIẢI TRÍ

    Nàng than vắng vẻ vậy nên buồn
    Tớ bảo nghe này ấy cũng khôn
    Nịnh những anh chàng luôn bẻm mép
    Nhìn bao ả gái chẳng ra tuồng
    Đời nay bạn hữu mời chơi quán
    Chuyện cũ ân tình gọi ấn chuông
    Xướng họa làm vui trò giải trí
    Cần chi vật vã khéo điên cuồng./.

    TXS 11/01/2017
    * Vancali gửi bài có tranh thì nhớ gửi cả bản chữ gõ máy. Nhiều bài bạn chỉ gửi tranh nên máy TXS không hiện ra (chỉ có dấu (x)). Không hiểu sao các tranh ảnh khác thì TXS đọc được mà của Van thì không. E duyên không bén rồi!

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #7084
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    TRÒ GIẢI TRÍ

    Nàng than vắng vẻ vậy nên buồn
    Tớ bảo nghe này ấy cũng khôn
    Nịnh những anh chàng luôn bẻm mép
    Nhìn bao ả gái chẳng ra tuồng
    Đời nay bạn hữu mời chơi quán
    Chuyện cũ ân tình gọi ấn chuông
    Xướng họa làm vui trò giải trí
    Cần chi vật vã khéo điên cuồng./.

    TXS 11/01/2017
    * Vancali gửi bài có tranh thì nhớ gửi cả bản chữ gõ máy. Nhiều bài bạn chỉ gửi tranh nên máy TXS không hiện ra (chỉ có dấu (x)). Không hiểu sao các tranh ảnh khác thì TXS đọc được mà của Van thì không. E duyên không bén rồi!

    Hy vọng VN nối cáp quang xuyên TBD thì duyên kiếp sẽ đậm đà , chúc huynh vui mạnh.

    Xoá buồn

    Muốn tránh ngày hưu chẳng có buồn
    Hãy vào trang bạn viết đầy khuôn
    Điêu Thuyền yểu điệu thời vô vở
    Lữ Bố oai phong cứ nhập tuồng
    Nói đến sông Hương cùng dáng ngọc
    Tả về Thiên Mụ với hồi chuông
    Xong rồi đọc lại run đùi hưởng
    Mặc xác trời mưa nước lũ cuồng

    Vancali1.11.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 12-01-2017 lúc 08:31 AM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #7085
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    NHI HỒNG ĐÃI BẠN
    Xuân Sinh ý tưởng thật dồi dào
    Bất luận đề gì cũng chẳng nao
    Tứ trỗi nghiên mài câu nẩy gợi
    Tình say bút thả lực dâng trào
    Muôn từ khắc não bày trao lẹ
    Biển chữ gieo vần nhớ chọn mau
    Xướng họa bao ngày vui nghĩa ủ
    Hồng nhi đãi bạn cất đâu nào?
    11-01-2017
    Huy Thanh
    Nghĩ thế nào

    Từ ngữ Huy Thanh rất dạt dào
    Cho dù ngũ độ chẳng hề nao
    Va nhầm khoán thủ run đùi viết
    Gặp phải tập danh phẩy bút trào
    Đãi kẻ quê nhà buông tiếng lẹ
    Tiếp người đất khách trả lời mau
    Việt Nam Thi Hữu nhiều tri kỷ
    Hỏi bạn gần xa nghĩ thế nào ?

    Vancali1.11.17

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #7086
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    NHI HỒNG ĐÃI BẠN

    Hiền huynh ý tưởng thật dồi dào
    Bất luận đề gì cũng chẳng nao
    Tứ trỗi nghiên mài câu nẩy gợi
    Tình say bút thả lực dâng trào
    Muôn từ khắc não bày trao lẹ
    Biển chữ gieo vần nhớ chọn mau
    Xướng họa bao ngày vui nghĩa ủ
    Hồng nhi đãi bạn cất đâu nào?

    11-01-2017
    Huy Thanh

    Nghĩ thế nào

    Từ ngữ Huy Thanh rất dạt dào
    Cho dù ngũ độ chẳng hề nao
    Va nhầm khoán thủ run đùi viết
    Gặp phải tập danh phẩy bút trào
    Đãi kẻ quê nhà buông tiếng lẹ
    Tiếp người đất khách trả lời mau
    Việt Nam Thi Hữu nhiều tri kỷ
    Hỏi bạn gần xa nghĩ thế nào?

    Vancali 1.11.17




    SẴN RƯỢU ĐÓN BẠN

    Tứ nghĩa bài thơ quá dạt dào
    Gieo vần luyến láy dạ nôn nao
    Khen nhiều cũng sợ người vô hỏi
    Uống lắm còn lo ruột lộn trào
    Xướng họa vui vầy nhờ trí tỏ
    Giao hòa thích thú chọn từ mau
    Xuân về gặp gỡ cùng thi hữu
    Rượu sẵn vài chum rót cạn nào!

    TXS 12/01/2017
    # Ôi, TXS tra bảng từ láy có chữ "dào" để họa, thấy chỉ có 2 từ "dồi dào" và "dạt dào", đành khắc lục với Vancali vậy. Có ai chỉ thêm từ nào nữa không?

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #7087
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Đá cầu lông

    Sáng ngày xúm lại đá cầu lông
    Thể dục tay chân má thở phồng
    Nhấc bổng chàng kia bèn nhóm cẳng
    Xoay chuyền ả nọ vội sàng mông
    Đẩy nhiều đuối sức anh chùn gối
    Kéo mãi hao hơi chị thỏa lòng
    Quần thảo liên hồi thân rã rệu
    Đứng nhìn mãn nhãn thấy vui không ?

    Vancali 1.12.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 14-01-2017 lúc 08:01 PM Lý do: nhất ( bổng ) --> nhấc

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #7088
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Hấp lực tình yêu

    Tình yêu hấp lực của chân dài
    Phò mã họ Hoàng có mấy tay
    Tỷ phú "huyết tương" tìm vợ đẹp
    Nữ hoàng "đồ lót" muốn chồng hay
    Bảy hai chú rể trông hiền đức
    Hai bảy cô dâu thấy hoạnh tài
    Kẻ Mỹ người " Nam " thành phối ngẫu
    Nàng Trinh lộng lẫy dấu chân hài

    Vanvali 1.11.17

    Huyết tương dùng trong y tế



    CHUYỆN THƯỜNG NGÀY

    Mỹ nữ, đại gia, ấy, chuyện dài!
    Đem tiền đọ sắc cũng vừa tay
    Anh tìm cái đẹp, mê điều phải
    Chị giúp ông bà, chuộng lẽ hay
    Sức mỏi kề hương hầu rộ trái
    Nghề non móc ngoặc cũng cao tài
    Cùng nhau bổ khuyết, đồng thu lãi
    Chẳng sợ bà con bảo chuyện hài.
    HỒNG THOẠI 13.01.17

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #7089
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Bức ảnh"định mệnh" bắt đầu chuyện tình 27 - 72 Ngọc Trinh - tỷ phú Hoàng Kiều.
    “Trong cuộc sống, có nhiều thứ chỉ là tình cờ thoáng qua nhưng nếu có duyên sẽ lắng đọng lại. Cha là một doanh nhân thành đạt, Ngọc Trinh xinh đẹp. Với tôi, hai người họ là trai tài, gái sắc”, cô nói.
    Tuy nhiên, cô từ chối cung cấp thông tin chi tiết về hôn lễ của Hoàng Kiều và Ngọc Trinh vì chưa “nắm được chính xác”.

    Hấp lực tình yêu

    Tình yêu hấp lực của chân dài
    Phò mã tên Kiều có mấy tay
    Tỷ phú "huyết tương" tìm vợ đẹp
    Nữ hoàng "đồ lót" muốn chồng hay
    Bảy hai chú rể trông hiền đức
    Hai bảy cô dâu thấy hoạnh tài
    Kẻ Mỹ người " Nam " thành phối ngẫu
    Nàng Trinh lộng lẫy dấu chân hài

    Vanvali 1.11.17

    Huyết tương dùng trong y tế



    CHUYỆN THƯỜNG NGÀY

    Mỹ nữ, đại gia, ấy, chuyện dài!
    Đem tiền đọ sắc cũng vừa tay
    Anh tìm cái đẹp, mê điều phải
    Chị giúp ông bà, chuộng lẽ hay
    Sức mỏi kề hương hầu rộ trái
    Nghề non móc ngoặc cũng cao tài
    Cùng nhau bổ khuyết, đồng thu lãi
    Chẳng sợ bà con bảo chuyện hài.
    HỒNG THOẠI 13.01.17

    Chức nội

    Ngàn xưa đũa lệch nối cho dài
    Có được nhiều tiền sẽ mạnh tay
    Lời nói bần nông nào mấy giỏi
    Việc làm tỷ phú thảy đều hay
    Ông già lắm bạc mê người đẹp
    Gái trẻ nhiều hương thích kẻ tài
    Hăm bảy tuổi đời lên chức nội
    Lưu danh sử sách chuyện khôi hài

    Vancali 1.13.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 13-01-2017 lúc 08:19 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #7090
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Đá cầu lông


    Sáng ngày xúm lại đá cầu lông
    Thể dục tay chân má thở phồng
    Nhấc bổng chàng kia bèn nhóm cẳng
    Xoay chuyền ả nọ vội sàng mông
    Đẩy nhiều đuối sức anh chùn gối
    Kéo mãi hao hơi chị thỏa lòng
    Quần thảo liên hồi thân rã rệu
    Đứng nhìn mãn nhãn thấy vui không?

    Vancali 1.12.17


    CHƠI CẦU LONG

    Mỗi sáng chơi cầu loại cắm lông
    Cần chi bóng đá phải bơm phồng
    Chân tay múa máy khua toàn vợt
    Ngực bụng loay xoay ưỡn cả mông
    Tiếc nuối, người thua buồn bã miệng
    Mừng vui, kẻ thắng dửng dưng lòng
    Tuy rằng đã biết đâu thèm giải
    Vẫn thấy sao mà hổ thẹn không
    ./.

    TXS 14/01/2017

    *** Nhờ Vancali sửa lại giúp như bản mới này của TXS (bản cũ sai niêm).
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 15-01-2017 lúc 02:07 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 709/1046 ĐầuĐầu ... 209 609 659 699 707 708 709 710 711 719 759 809 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình