+ Trả lời chủ đề
Trang 85/612 ĐầuĐầu ... 35 75 83 84 85 86 87 95 135 185 585 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 841 tới 850 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #841
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 1.866
    Thanks
    4.755
    Thanked 9.878 Times in 1.870 Posts
    Blog Entries
    1


    MỘT HAY KHÁC
    Dòng thác vô thường cứ cuộn trôi
    Không chung chẳng thỉ mãi luân đời
    Ngày nào trẻ khỏe thông minh thế
    Nay đã già nua lú lẫn rồi
    Xốc tới còn mong nhanh hái quả
    Vươn tìm lại muốn chậm về nơi…
    Trẻ-già phân biệt hai người khác
    Nhưng vẫn : đây là một Phượng thôi!*

    * Bé Phượng lên ba không phải ông Phượng già tám chục nhưng cũng không phải khác, cũng là Phượng đó thôi!
    BXP 9/5/2017
    AN NHIÊN
    Dẫu biết thời gian vẫn cứ trôi


    Thù buông oán rũ chuyện trên đời

    Từ bi bỏ hết điều không muốn

    Hỉ xả cho qua việc đã rồi

    Ước nguyện bình an về khắp chốn

    Cầu mong hạnh phúc đến muôn nơi

    Tu tâm tích phúc cho con cháu

    Hậu thế lưu truyền mãi chẳng thôi
    Bùi Bắc Hợp


    https://www.youtube.com/watch?v=biBsshCxtgk


    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 09-05-2017 lúc 05:42 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  3. #842
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.805
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Bắc Hợp Xem bài viết
    MỘT HAY KHÁC
    Dòng thác vô thường cứ cuộn trôi
    Không chung chẳng thỉ mãi luân đời
    Ngày nào trẻ khỏe thông minh thế
    Nay đã già nua lú lẫn rồi
    Xốc tới còn mong nhanh hái quả
    Vươn tìm lại muốn chậm về nơi…
    Trẻ-già phân biệt hai người khác
    Nhưng vẫn : đây là một Phượng thôi!*

    * Bé Phượng lên ba không phải ông Phượng già tám chục nhưng cũng không phải khác, cũng là Phượng đó thôi!
    BXP 9/5/2017
    AN NHIÊN

    Dẫu biết thời gian vẫn cứ trôi

    Thù buông oán rũ chuyện trên đời
    Từ bi bỏ hết điều không muốn
    Hỉ xả cho qua việc đã rồi
    Ước nguyện bình an về khắp chốn
    Cầu mong hạnh phúc đến muôn nơi
    Tu tâm tích phúc cho con cháu
    Hậu thế lưu truyền mãi chẳng thôi
    Bùi Bắc Hợp

    https://www.youtube.com/watch?v=biBsshCxtgk

    PHƯỢNG VẪN VẬY

    Bẩy chục năm dài mặc nó trôi
    “Bất sinh bất diệt!” … hiểu ra rồi
    Đường mơ phát trí đi muôn ngả
    Nẻo ước gìn lòng trụ một nơi
    Hạ nắng nào e cơn bão nghiệp
    Đông mưa chẳng ngại cái nhân đời
    Trì Kinh học Pháp trau tâm Thiện
    Phượng trước vô thường vẫn vậy thôi.

    BXP 10.5.2017

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #843
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THƠ ĐƯỜNG


    Thơ Đường lắm cụ vẫn sành chơi
    Dẫu biết gian nan cả cuộc đời
    Bút đã âm thầm mê mải dệt
    Hương còn lặng lẽ nhịp nhàng khơi
    Tưng bừng tứ trải hồn không lắng
    Rạng rỡ tình trao bóng chẳng rời
    Kết nối nhịp cầu ngời ý lộng
    Cho lòng đẹp mãi nỏ hề lơi.

    Mạnh Kỷ

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #844
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.805
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    THƠ ĐƯỜNG

    Thơ Đường lắm cụ vẫn sành chơi
    Dẫu biết gian nan cả cuộc đời
    Bút đã âm thầm mê mải dệt
    Hương còn lặng lẽ nhịp nhàng khơi
    Tưng bừng tứ trải hồn không lắng
    Rạng rỡ tình trao bóng chẳng rời
    Kết nối nhịp cầu ngời ý lộng
    Cho lòng đẹp mãi nỏ hề lơi.

    Mạnh Kỷ
    NỎ DÁM CHƠI

    Lắm kiểu thơ Đường nỏ dám chơi
    Dùng “Sơ”* mộc mạc níu duyên đời
    Tâm hồn gắng mở neo rừng rậm
    Thể xác chăm rèn lướt biển khơi
    Tìm Bướm kiên lòng Còm chẳng bỏ
    Học nho vững chí bút không rời
    Một trang Vịnh Sử còn đau đáu
    Nhặt nắng chiều tàn chửa phút lơi.

    BXP 12.5/2017

    * Tôi chỉ có thể làm thơ ở mức Sơ cấp, tức là thể bình thường, không đủ sức giao lưu các thể thơ chơi khác.

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #845
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    THƠ ĐƯỜNG


    Thơ Đường lắm cụ vẫn sành chơi
    Dẫu biết gian nan cả cuộc đời
    Bút đã âm thầm mê mải dệt
    Hương còn lặng lẽ nhịp nhàng khơi
    Tưng bừng tứ trải hồn không lắng
    Rạng rỡ tình trao bóng chẳng rời
    Kết nối nhịp cầu ngời ý lộng
    Cho lòng đẹp mãi nỏ hề lơi.

    Mạnh Kỷ
    RẠNG RỠ ĐƯỜNG THI

    Nhịp trỗi thi Đường mải miết chơi
    Mài nghiên vẫy bút tạ ân đời
    Tìm câu dệt tứ qua rừng thẳm
    Kiếm chữ trao từ vượt đảo khơi
    Thuở trước ươm vần không giã biệt
    Từ nay trĩu ý chẳng xa rời
    Niềm mê tứ tuyệt say hồn kẻ
    Rạng rỡ nên lòng khó thể lơi.

    Huy Thanh
    13/05/2017

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #846
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts

    Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tp MÁI ẤM LẦU MÂY của tg Bùi Xuân Phượng
    MÁI ẤM LẦU MÂY

    Một khối “nhân hòa” đã sáu niên
    “Đồng tâm” “thân ái” gửi trăm miền
    Câu thơ chuốt vận thơm tình bút
    Áng phú trau từ thắm nghĩa duyên
    Xướng họa tưng bừng xua khổ não
    Giao lưu hỉ hả rứt lo phiền
    Đất lành chim đậu cây sai quả
    Cuộc sống xô bồ vẫn được yên.

    BXP 01.5.2017


    10. LẠC THÚ


    Thi đàn mới lập chửa bao niên
    Bạn hữu tham gia khắp các miền
    Mến nhạc đưa anh vào hợp tiếng
    Yêu đời dẫn chị đến hùn duyên
    Hoài ươm nét MỸ làm tâm thiện
    Mãi nghĩ điều CHÂN xóa dạ phiền
    Lạc thú văn chương dường tắm biển
    Hưu nhàn vẹn vẽ cõi lòng yên.
    HỒNG THOẠI 14.5.17

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #847
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.805
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    RẠNG RỠ ĐƯỜNG THI

    Nhịp trỗi thi Đường mải miết chơi
    Mài nghiên vẫy bút tạ ân đời
    Tìm câu dệt tứ qua rừng thẳm
    Kiếm chữ trao từ vượt đảo khơi
    Thuở trước ươm vần không giã biệt
    Từ nay trĩu ý chẳng xa rời
    Niềm mê tứ tuyệt say hồn kẻ
    Rạng rỡ nên lòng khó thể lơi.

    Huy Thanh
    13/05/2017
    KHÔNG LƠI

    Vần thơ Bác học học mà chơi
    Kết nối tình thân lúc cuối đời
    Ý xướng theo mây về dặm thẳm
    Câu hòa gửi sóng vượt trùng khơi
    Âm thầm nẻo bút duyên không đoạn
    Lặng lẽ đường Com nghĩa chẳng rời
    Nắng lửa mưa dầu tâm vẫn vững
    Cây vườn bón tỉa lẽ nào lơi.

    BXP 14/5/2017

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #848
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.805
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tp MÁI ẤM LẦU MÂY của tg Bùi Xuân Phượng
    MÁI ẤM LẦU MÂY

    Một khối “nhân hòa” đã sáu niên
    “Đồng tâm” “thân ái” gửi trăm miền
    Câu thơ chuốt vận thơm tình bút
    Áng phú trau từ thắm nghĩa duyên
    Xướng họa tưng bừng xua khổ não
    Giao lưu hỉ hả rứt lo phiền
    Đất lành chim đậu cây sai quả
    Cuộc sống xô bồ vẫn được yên.

    BXP 01.5.2017
    10. LẠC THÚ

    Thi đàn mới lập chửa bao niên
    Bạn hữu tham gia khắp các miền
    Mến nhạc đưa anh vào hợp tiếng
    Yêu đời dẫn chị đến hùn duyên
    Hoài ươm nét MỸ làm tâm thiện
    Mãi nghĩ điều CHÂN xóa dạ phiền
    Lạc thú văn chương dường tắm biển
    Hưu nhàn vẹn vẽ cõi lòng yên.
    HỒNG THOẠI 14.5.17
    VẪN BÌNH YÊN

    Gắng giữ thân già trụ tiếp niên
    Trang Hoa tứ tuyệt gửi riêng miền
    Đường tình bút quyện thành câu chữ
    Nẻo nghĩa tâm hòa hóa mối duyên
    Xướng họa êm đềm thơ tụ khoái
    Giao lưu sôi nổi phú xua phiền
    Nàng Hương … một chút riêng thầm lặng
    Thác cuộn vô thường vẫn thấy yên.

    BXP 14/5/2017

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #849
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    11. TUỔI HOÀNG HÔN
    (Họa thơ thi huynh BXP)

    Tuổi tác nay mình mấy chục niên
    Đường đi nước bước cũng nhiêu miền
    Bao mùa tận tụy vuông tròn nghĩa
    Những tháng êm đềm trọn vẹn duyên
    Vẫn bảo vòng tay chia việc khó
    Còn mong sẻ nỗi bớt tâm phiền
    Niềm vui hạnh phúc về trăm nẻo
    Để mỗi con người sống tịnh yên

    Hoàng Giao
    15/5/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 16-05-2017 lúc 06:51 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  19. #850
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    11. TUỔI HOÀNG HÔN
    (Họa thơ thi huynh BXP)

    Tuổi tác nay mình mấy chục niên
    Đường đi nước bước cũng nhiêu miền
    Bao mùa tận tụy vuông tròn nghĩa
    Những tháng êm đềm trọn vẹn duyên
    Vẫn bảo vòng tay chia việc khó
    Còn mong sẻ nỗi bớt tâm phiền
    Niềm vui hạnh phúc về trăm nẻo
    Để mỗi con người sống tịnh yên

    Hoàng Giao
    15/5/2017


    Bạn thơ

    Thơ đường xướng họa đã nhiều niên
    Chấp bút giao lưu khắp mọi miền
    Đất khách năm vần vui kết nghĩa
    Quê nhà bảy chữ đẹp thành duyên
    Đôi khi tạm vắng nào lo sợ
    Lắm lúc ngừng chơi chẳng muộn phiền
    Mạng ảo nhưng tình luôn gắn bó
    Cầu trời bạn hữu mãi bình yên

    Vancali96
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 16-05-2017 lúc 07:33 AM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 85/612 ĐầuĐầu ... 35 75 83 84 85 86 87 95 135 185 585 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình