+ Trả lời chủ đề
Trang 188/200 ĐầuĐầu ... 88 138 178 186 187 188 189 190 198 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.871 tới 1.880 của 1995

Chủ đề: Đường luật_Kiền Đức

  1. #1871
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    CHÚC MỪNG MUỘN
    SINH NHẬT SẾP HỒNG THOẠI


    Ôi trời, chỉ chút nữa là quên
    Lỡ dịp rồi ra phải tiếc phiền
    Chúc muộn, mong Người danh mãi hiển
    Vui hoài, để Bạn sức còn nguyên
    Đàn ca nổi tiếng từ trăm huyện
    Nghĩa khí hòa duyên cả vạn miền
    Dẫu mệt thân mình tâm chẳng biến
    Xuân đời chín chục tuổi, đừng thuyên!


    KIỀN ĐỨC - 11/03/17
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  3. #1872
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    SAI LUẬT RỒI

    Lặng lẽ bao ngày trí ủ thơ
    Chiều nay chữ nhảy khó ơ thờ
    Đường kia cảnh trốn vần luôn mộng
    Nẻo nọ câu tìm ý mãi mơ
    Tứ thả từng cơn chàng lạc lõng
    Lời trao mỗi đợt thiếp bơ phờ
    Dò xong mới hiểu còn sai luật
    Nghĩa lạc ven rừng kiếm ngẩn ngơ!

    Ngàn Hoa 10.03.2017
    NGẪM NGỢI

    Ta ngồi ngẫm ngợi để làm thơ
    Chửa được vài câu cứ thẫn thờ
    Chọn chữ Đường thi tâm ý trải
    Gieo vần lục bát nỗi lòng mơ
    Người khuyên phải gặp nơi gần gũi
    Bạn nhắc đừng chơi lũ phỉnh phờ
    Hết thảy tùy nghi nào bỡ đợ
    Nhưng mà giận dữ cái đầu ngơ./.

    TXS 11/03/2017

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #1873
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    SAI LUẬT RỒI

    Lặng lẽ bao ngày trí ủ thơ
    Chiều nay chữ nhảy khó ơ thờ
    Đường kia cảnh trốn vần luôn mộng
    Nẻo nọ câu tìm ý mãi mơ
    Tứ thả từng cơn chàng lạc lõng
    Lời trao mỗi đợt thiếp bơ phờ
    Dò xong mới hiểu còn sai luật
    Nghĩa lạc ven rừng kiếm ngẩn ngơ!

    Ngàn Hoa 10.03.2017
    NGẪM NGỢI

    Ta ngồi ngẫm ngợi để làm thơ
    Chửa được vài câu cứ thẫn thờ
    Chọn chữ Đường thi tâm ý trải
    Gieo vần lục bát nỗi lòng mơ
    Người khuyên phải gặp nơi gần gũi
    Bạn nhắc đừng chơi lũ phỉnh phờ
    Hết thảy tùy nghi nào bỡ đợ
    Nhưng mà giận dữ cái đầu ngơ./.

    TXS 11/03/2017


    NGƯỜI THƠ


    Vui buồn đọng xuống để thành thơ
    Mở cõi đường thi giống điện thờ
    Trở lại đong đầy bao nỗi nhớ
    Ra vào gọi mãi bấy niềm mơ
    Hằn đau có thể cho òa vỡ
    Thỏa mãn nào hay khiến phạc phờ
    Chỗ tục bao người buôn khốn khổ
    Tâm hồn mẫn cảm chớ làm ngơ



    KIỀN ĐỨC - 11/03/17
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  7. #1874
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    SAI LUẬT RỒI

    Lặng lẽ bao ngày trí ủ thơ
    Chiều nay chữ nhảy khó ơ thờ
    Đường kia cảnh trốn vần luôn mộng
    Nẻo nọ câu tìm ý mãi mơ
    Tứ thả từng cơn chàng lạc lõng
    Lời trao mỗi đợt thiếp bơ phờ
    Dò xong mới hiểu còn sai luật
    Nghĩa lạc ven rừng kiếm ngẩn ngơ!

    Ngàn Hoa 10.03.2017


    NGẪM NGỢI

    Ta ngồi ngẫm ngợi để làm thơ
    Chửa được vài câu cứ thẫn thờ
    Chọn chữ Đường thi tâm ý trải
    Gieo vần lục bát nỗi lòng mơ
    Người khuyên phải gặp nơi gần gũi
    Bạn nhắc đừng chơi lũ phỉnh phờ
    Hết thảy tùy nghi nào bỡ đợ
    Nhưng mà giận dữ cái đầu ngơ./.

    TXS 11/03/2017

    NGƯỜI THƠ


    Vui buồn đọng xuống để thành thơ
    Mở cõi đường thi giống điện thờ
    Trở lại đong đầy bao nỗi nhớ
    Ra vào gọi mãi bấy niềm mơ
    Hằn đau có thể cho òa vỡ
    Thỏa mãn nào hay khiến phạc phờ
    Chỗ tục bao người buôn khốn khổ
    Tâm hồn mẫn cảm chớ làm ngơ



    KIỀN ĐỨC - 11/03/17


    Bạn thơ

    Những muốn hòa dòng với bạn thơ
    Việt Nam Thư Quán dạ tôn thờ
    Thầy Sinh xướng họa tròn thương nhớ
    Bác Đức vui đùa vẹn ước mơ
    Cả buổi rèn câu làm trí lụn
    Từng đêm nặn óc khiến tâm phờ
    Nhất là độc vận huynh Hồng Thoại
    Để bút Van Cà khó thể ngơ

    Vancali 3.11.17



  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #1875
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết


    CHÚC MỪNG MUỘN
    SINH NHẬT SẾP HỒNG THOẠI


    Ôi trời, chỉ chút nữa là quên
    Lỡ dịp rồi ra phải tiếc phiền
    Chúc muộn, mong Người danh mãi hiển
    Vui hoài, để Bạn sức còn nguyên
    Đàn ca nổi tiếng từ trăm huyện
    Nghĩa khí hòa duyên cả vạn miền
    Dẫu mệt thân mình tâm chẳng biến
    Xuân đời chín chục tuổi, đừng thuyên!


    KIỀN ĐỨC - 11/03/17

    KHI V.I.P. NHẬU

    Khoái chí cho rằng cụ đã quên
    Ngờ đâu vẫn nhớ, bụng hơi phiền:
    Mời quan phải có hầu tri huyện
    Tiếp sếp nên bày lọng trạng nguyên
    Rượu nặng xe bồn gom mấy chuyến
    Đồ ngon đầu bếp chọn ba miền
    Chưa xong cữ một ông đòi chuyển
    Đổi chỗ dăm lần mới tạm thuyên!
    HỒNG THOẠI 13.3.17

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #1876
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    GIẤC MƠ

    Khúc nhạc ân tình quyện với thơ
    Dường như sóng dậy níu đôi bờ
    Mây hòa rộn rã thêu hồn đậm
    Nắng thả êm đềm nhuộm ánh tơ
    Đã có bao lần tâm lỡ hẹn
    Rồi hay một thuở dạ trông chờ
    Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
    Ấp ủ trong lòng ngỡ giấc mơ.

    Mạnh Kỷ
    19/3/2017

    KỈ NIỆM NGÀY THƠ

    Mây hòa sóng vỗ quyện hồn thơ
    Lãng mạn chèo khua gió trải bờ
    Đảo chữ câu hò ru bóng nguyệt
    Khơi lời điệu ví trỗi đàn tơ
    Người đang kết chuỗi thuyền xa đợi
    Nẻo mộng lồng hương bãi vắng chờ
    Kỉ niệm ngày thơ lòng nhớ mãi
    Trang đài gặp gỡ suốt đời mơ.

    Huy Thanh 19-03-2017


    MỘNG NHÀ THƠ

    Bao ngày đã mộng hóa nhà thơ
    Chọn nghĩa tìm thanh trải bến bờ
    Thả tứ vui vầy theo bạn hữu
    Nâng tầm ngẫm ngợi nối đường tơ
    Nào hay dốt đặc không đòi hỏi
    Vẫn biết cuồng si chẳng đợi chờ
    Viết được đôi bài câu chữ dở
    Nên đành bỏ mặc hết lòng mơ./.

    TXS 20/03/2017






    RẮN MẶT


    Bao ngày cứ tưởng vẫn còn thơ
    Bất tận đùa chơi đủ cõi bờ
    Phủ rợp cung tình nhung lẫn gấm
    Giăng đầy nẻo ái lụa và tơ
    Chiều nay cậu Mỏi ngang tàng kéo
    Buổi khác dì Đau kẽo kẹt chờ
    Bỗng tỉnh quay về tu với luyện
    Ư thì dẫu vậy chẳng chừa mơ!



    KIỀN ĐỨC, 22/03/17
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  13. #1877
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    NHỔ RĂNG


    Làm chi phải tiếc, nhổ cho rồi
    Cái nợ để hoài, khổ lắm thôi
    Lắc lẻo trật chìa, nhai hổng được
    Đu đưa lừa lọc, nhả kỳ khôi
    Sứ(+) chừng sang quá, không hòng với
    Ngà(+) cũng quý đây, chắc đủ rồi
    Dẫu thiếu, chẳng thà ta lấy nhựa(+)
    Còn hơn để vậy chịu mồm hôi!


    KIỀN ĐỨC - 12/05/17


    (+) Vật liệu làm răng giả
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  15. #1878
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    NHỔ RĂNG


    Làm chi phải tiếc, nhổ cho rồi
    Cái nợ để hoài, khổ lắm thôi
    Lắc lẻo trật chìa, nhai hổng được
    Đu đưa lừa lọc, nhả kỳ khôi
    Sứ(+) chừng sang quá, không hòng với
    Ngà(+) cũng quý đây, chắc đủ rồi
    Dẫu thiếu, chẳng thà ta lấy nhựa(+)
    Còn hơn để vậy chịu mồm hôi!


    KIỀN ĐỨC - 12/05/17


    (+) Vật liệu làm răng giả


  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #1879
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết



    NHỔ RĂNG


    Làm chi phải tiếc, nhổ cho rồi
    Cái nợ để hoài, khổ lắm thôi
    Lắc lẻo trật chìa, nhai hổng được
    Đu đưa lừa lọc, nhả kỳ khôi
    Sứ(+) chừng sang quá, không hòng với
    Ngà(+) cũng quý đây, chắc đủ rồi
    Dẫu thiếu, chẳng thà ta lấy nhựa(+)
    Còn hơn để vậy chịu mồm hôi!


    KIỀN ĐỨC - 12/05/17


    (+) Vật liệu làm răng giả

    GẤP
    ( Họa hoán vận và bộ vận )

    Tìm nha sĩ gấp, chuyện căng rồi!
    Hễ tái cơn hoài phải triệt thôi!
    Sự nhức đêm ngày hoan hỉ trỗi
    Luồng đau nhất dạ thỏa thuê trồi
    Anh hào nỏ chịu bê đầu rối
    Lãng tử không đành có miệng hôi
    Sợ cảnh nhăn mày ôm lỗ cối
    Tìm nha sĩ gấp, chuyện căng rồi!
    HỒNG THOẠI 15.5.17

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #1880
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77


    HÒ HẸN...


    Mong người ghé lại cảnh vườn trăng
    Trải đẫm niềm vui với chị Hằng
    Gió nhẹ mơ màng đưa ngõ thẳng
    Đàn say vội vã trải sân bằng
    Cùng ai đãi cả tâm tình lắng
    Hẹn đó trao đầy cảm nghĩ thăng
    Tội lắm đi mà, sao bỏ bẵng
    Dây chùng phách lạc, nỗi sầu tăng.



    KIỀN ĐỨC - 19/05/17
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 19-05-2017 lúc 06:55 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 188/200 ĐầuĐầu ... 88 138 178 186 187 188 189 190 198 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình