+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 20

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm TRẨY HỘI NGÀY XUÂN của tg Quang Chính

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm TRẨY HỘI NGÀY XUÂN của tg Quang Chính

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post267100


    TRẨY HỘI NGÀY XUÂN

    Cảnh lạ hai mình hãy ngắm chơi
    Kỳ công tạo hóa giữa mây trời
    Thuyền nan một chiếc anh từng chải
    Cỏ sậy đôi bờ thiếp vẫn bơi
    Tóc xõa hương tình bay mọi ngả
    Môi cười nhựa sống thả ngàn nơi
    Cùng em trẩy hội mùa xuân mới
    Tổ quốc rồng thiêng mãi tuyệt vời!

    Quang Chính


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post278368
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 12-07-2017 lúc 12:29 AM Lý do: Sửa theo y/c của TG


  2. #2
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.212
    Thanked 39.175 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    Bài họa: 1. XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI

    Xướng họa Thơ Đường lắm kẻ chơi
    Gần xa kết bạn bốn phương trời
    Lòng ngay chẳng ngại điều giông tố
    Dạ vững không nề việc lội bơi
    Thuận mái đưa thuyền qua khắp nẻo
    Xuôi chèo vượt sóng tới muôn nơi
    Buồn vui giữ lấy tình Thi hữu
    Thắp sáng niềm tin chẳng cách vời.

    Đại học Đại Nam, 28/6/2017
    Trần Thị Thanh Liêm
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 15-07-2017 lúc 09:02 PM


  3. #3
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    2 MÙA XUÂN NĂM ẤY

    Cùng em nhớ lại buổi về chơi


    Dạo gót du xuân ngắm cảnh trời

    Chốn ấy trai làng xem điệu múa

    Nơi này gái bản ngắm trò bơi

    Anh tài nức tiếng muôn ngàn lối

    Chị giỏi lừng danh khắp mọi nơi

    Tổ quốc yên vui mừng cuộc sống

    Toàn dân hạnh phúc chẳng xa vời.

    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 15-07-2017 lúc 09:04 PM


  4. #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Đức đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 35
    Bài gửi : 109
    Thanks
    1.159
    Thanked 982 Times in 110 Posts
    3. NGÀY XUÂN RA BIỂN

    Xuân về rủ bạn gióng thuyền chơi
    Lạc mất hồn ta giữa biển trời
    Đuổi giỡn tầng mây xòe cánh lượn
    Trêu đùa ngọn sóng quẫy mình bơi
    Dềnh dang ngắm mãi càng say cảnh
    Ngật ngưỡng đi hoài chẳng đến nơi
    Cuộc sống là vui đừng bỏ lỡ
    Phù hoa ảo mộng chớ nên vời


    Cần chi mộng huyễn quá xa vời (câu 8 cũ)

    Minh Đức
    28-6-2017
    ------
    Lần sửa cuối bởi Minh Đức; 15-07-2017 lúc 09:12 PM Lý do: sửa lỗi trùng từ. Cảm ơn ĐHV Về Miền Trung


  5. #5
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    4 - HẠ MÃN


    Xuân tàn hạ mãn hãy cùng chơi
    Rộn rã làng quê thuận ý trời
    Nước lững lờ trôi nhìn sóng lượn
    Mây hờ hững chạy ngó thuyền bơi
    Nôn nao phượng thắm hòa ngàn nẻo
    Thổn thức lan vàng tỏa vạn nơi
    Với bạn thi nhân lòng sảng khoái
    Tình thơ giữ trọn có đâu vời.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 29-06-2017 lúc 05:49 AM Lý do: lửng ( lờ ) --> lững


  6. #6
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1




    5 NHỘN NHỊP NGÀY XUÂN

    Nhộn nhịp ngày xuân lắm kiểu chơi


    Cờ bay rợp đất pháo vang trời

    Trên bờ mấy ả ganh đua chạy

    Dưới nước vài chàng tỉ thí bơi

    Đón tết hòa bình vui khắp chốn

    Mừng xuân hạnh phúc trải muôn nơi

    Nhà nhà rộn tiếng cười viên mãn

    Đất nước tôi ơi ! Quá tuyệt vời

    Bùi bắc hợp

    BÀI ĐIỆP TỪ & MẠ ĐỀ
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 15-07-2017 lúc 09:08 PM


  7. #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    Thượng Hoàng dạy vua Trần Anh tông

    Quan gia cớ lại mãi ham chơi
    Như thế là đang cãi mệnh trời
    Hổ dữ dẫu to cần chạy nhảy
    Rồng thiêng dẫu giỏi phải dầm bơi
    Dân nghèo đói khát chờ bao chỗ
    Giặc ác tham tàn lượn khắp nơi
    Xứng bậc minh quân thời hãy nhớ
    Tề gia trị quốc chớ xa vời !


    4 câu sau BĐH tạm sửa
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 15-07-2017 lúc 09:11 PM


  8. #8
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    HỘI XUÂN


    Trẩy hội mùa xuân thỏa thích chơi
    Cờ hoa rực rỡ dướí gầm trời.
    Trên bờ náo nức người đua vật
    Dưới biển hò la bạn thách bơi.
    Tối họp lời ca vang khắp nẻo
    Chiều tan bóng đá tỏa nhiều nơi.
    Gia đình hạnh phúc niềm vui lớn
    Nước Việt thêm yêu chẳng nửa vời.

    LÊ THANH SƠN
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 29-06-2017 lúc 06:50 AM


  9. #9
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    8.NIỀM VUI CỘNG HƯỞNG

    Lớn tuổi mà ta cứ mải chơi
    Lang thang khắp cuối đất cùng trời
    Lên non hái quả cao bàn đạp
    Xuống biển mò cua, thấp cánh bơi
    Mắt liếc trao tình đi khắp ngả
    Tim rung gửi nghĩa đến nơi nơi
    Niềm vui cộng hưởng nhân lên mãi
    Lão, ấu chung vui, chẳng đứng vời

    Trần Thị Lợi
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 15-07-2017 lúc 09:12 PM

  10. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  11. #10
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    9 QUAN HỌ VUI XUÂN


    Mời anh với chị xuống thuyền chơi

    Tiếng hát giao duyên vọng đến trời

    Lúc bổng vang lời chim biếng hót

    Khi trầm vọng tiếng cá lười bơi

    Xuân mong hạnh phúc đi muôn nẻo

    Tết ước bình yên tới vạn nơi

    Hãy ở đừng về quan họ nhắn


    Liền anh liền chị chớ xa vời


    Bùi Bắc Hợp


    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 15-07-2017 lúc 09:15 PM


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình