THƯ CHO LÊ VĂN THẢO (thơ từ ngày xưa)
Mấy tháng trời không hề gặp mặt
Mong thư em bao sớm bao chiều
Nhớ lắm nhưng biết làm sao được
Viết vội vài dòng gửi em yêu
Thảo ơi em còn nhớ Châu Giang
Lấp lánh nước xanh lẫn nắng vàng
Những buổi dạo trên đường Nhân Tiến
Những lần qua một chuyến đò ngang
Thảo ơi còn nhớ bếp bà Nho
Bát cơm chiều miếng bánh mỳ khô
Cười vỡ bếp, tranh nhau miếng cháy
Đi về xe “con vịt Pô –giô”
..Lớp Chuyên toán ba năm gắn bó
Mười bẩy người vui thật là vui
Buổi liên hoan chia tay thắm thiết
Mỗi cánh chim về một phương trời
Đồng Du những ngày hè tháng bẩy
Hai con đường chọn lối nào đi
Việc nước-tình nhà gay thế đấy
Anh nhìn em chẳng biết nói gì
Bỗng gặp em trong trường Đại học
Vẫn như xưa giản dị gọn gàng
Vẫn cặp mắt xanh cười tinh nghịch
Vẫn tâm hồn lộng gió thênh thang
Nghe nói trường em đi sơ tán
Biết bao giờ mới gặp được nhau
Hãy giữ vững em ơi đừng nản
Trước khó khăn những lúc ban đầu
Nghe nòi em rày đã khác xưa
Chẳng thích vui chơi chẳng thích đùa
Buồn như giọt mưa thu thàng Tám
Tự coi mình là kẻ già nua
- Biết em lòng cũng vấn vương
Yêu ư ? thì cũng lẽ thường xưa nay
Ừ rồi thong thả sẽ hay
Vội chi buộc cánh chim bay lưng trời!
Chờ thư em lắm đấy Thảo ơi
Chớ để cho anh phải đợi hoài
Anh vẫn khỏe, bây giờ càng khỏe
Thôi nhé thư sau sẽ viết dài.
Hà Nội, năm 1972
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 21-06-2017 lúc 04:16 PM
HÈ ĐÁNH MỸ
Dạo ấy giặc leo thang trở lại
Đánh dã man Hà Nội, Hải Phòng
Theo Đảng gọi sinh viên Đại học
Cũng lên đường chống kẻ thù chung
Xin kính chào núi rừng Yên Thế
Xin kính chào chiến luỹ Phồn Xương !(*)
Chúng con lên đây tiếp tay Người đánh giặc
Bảo dưỡng nâng niu từng khẩu súng trường
Ai bảo sinh viên chỉ là lý thuyết
Ai bảo sinh viên ngại mỡ, ngại dầu
Bài học lớn ghi chép từ thực tế
Mùa hè này sáng cả những năm sau !
Bảo dưỡng súng cũng là đánh giặc
Cũng góp phần gìn gĩư quê hương
Tin mới đây: Hôm qua Hà Bắc
Hạ một “ Con ma ” bằng đạn súng trường!
Yên Thế, năm 1972
Chú thích:* Nơi đây ngày trước là đại bản doanh của cụ Hoàng Hoa Thám
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 23-06-2017 lúc 11:04 AM
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
ĐẤT CẢNG
Quê mình đất cảng hỏi đâu hơn?
Biển biếc non xanh sóng rập rờn
Hiệp khách ba miền xơi mực ,ghẹ
Giai nhân bốn cõi nhắm thờn bơn
Nhà cao lộng gió chào thi sĩ
Đường rộng đầy hoa đón mỹ nhơn
HÒN đẹp thế kia sao phải DẤU
ĐỒ xinh như vậy lẽ nào SƠN?
Quang Chính – 22/6/2017
THIÊN TRƯỜNG
Thiên Trường năm ấy có gì hơn
Cờ phất, trống rung, cỏ biếc rờn
"Xã tắc hai phen phiền ngựa đá"
Bạch Đằng ba lượt bắt thờn bơn
Hiến phù, hòa hảo gây hòa hiếu
Thôn xóm tưng bừng trải nghĩa nhơn
Tướng sĩ bạch đầu thi hát đối:
Hát bài "Vạn cổ thử giang sơn"
Nguyễn Ích Thông
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 11-12-2017 lúc 09:12 PM
ĐINH TIÊN HOÀNG ĐẾ
Trận cờ lau thuở còn thơ bé
Đã khiếp người, đê vỡ ngói tan
Hoa Lư phất ngọn cờ toàn thắng
Đất nước hòa bình vượt gian nan
Bắc Tống ngông cuồng kinh oai vũ
Chiêm Thành quấy rối cũng tiêu tan
Sáu năm, dựng nước bao oanh liệt
Nghiệp đế từ đây rạng sử vàng
(Chúc mừng sinh nhật Thi hữu NGỤ NGÔN)
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 11-12-2017 lúc 09:21 PM
TRẨY HỘI NGÀY XUÂN
Bài xướng
Cảnh lạ hai mình hãy ngắm chơi
Kỳ công tạo hóa giữa mây trời
Thuyền nan một chiếc anh từng chải
Cỏ sậy đôi bờ thiếp vẫn bơi
Tóc xõa hương tình bay mọi ngả
Môi cười nhựa sống thả từng nơi
Cùng em trẩy hội mùa xuân mới
Tổ quốc ngàn năm mãi tuyệt vời!
Quang Chính
Thượng Hoàng dạy vua Trần Anh tông
Bài họa
Quan gia sao lại cứ lo chơi
Như thế là đang bỏ mệnh trời
Hổ dữ dẫu to cần chạy nhẩy
Rồng thiêng dù nhỏ vẫn hằng bơi
Giặc giã chưa yên dăm bẩy chỗ
Dân nghèo còn đói ở nhiều nơi
Minh quân phải lấy dân làm gốc
Chăm chỉ từ đây chớ vẽ vời!
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 29-06-2017 lúc 07:35 AM
TRẨY HỘI NGÀY XUÂN
Cảnh lạ hai mình hãy ngắm chơi
Kỳ công tạo hóa giữa mây trời
Thuyền nan một chiếc anh từng chải
Cỏ sậy đôi bờ thiếp vẫn bơi
Tóc xõa hương tình bay mọi ngả
Môi cười nhựa sống thả từng nơi
Cùng em trẩy hội mùa xuân mới
Tổ quốc ngàn năm mãi tuyệt vời!
Quang Chính
SAU CHIẾN THẮNG
Giặc dữ tan rồi lại được chơi
Đại thắng vì ta hợp lẽ trời
Vạn Kiếp đường thông tha hồ chạy
Bạch Đằng thoáng đãng thỏa lòng bơi
Vũ khúc Bài Bông chơi mấy chỗ
"Thái bình diên yến" đặt nhiều nơi
Từ nay vẫn còn cần cố gắng
Lập được công to sẽ được vời!
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 01-10-2018 lúc 07:22 PM