XEM BÓI
(Họa vần – góp vui)
Hẹn lão bên nhà bảo nói hay
Mình sang chỗ ấy chạm danh tài
Còn mong gặp gã thân hình đẹp
Vẫn hỏi đôi người tướng mạo may
Vững nghiệp giàu sang vừa đến tuổi
Bình tâm mạnh giỏi đã nên ngày
Nhờ ông kết sợi tơ hồng nhỏ
Sẽ gởi dăm bình, chuốc rượu say
Hoàng Giao
28/7/2017
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 28-07-2017 lúc 10:37 PM
ĐÊM BUỒN
Lặng lẽ đêm nay ánh nguyệt mờ
Sương vờn tí tách ngỡ hồn mơ
Trời lay khóm trúc buồn nghiêng ngả
Sóng gọi lao xao vỗ bến bờ.
Mạnh Kỷ
Các bài họa:
BÃO
Ngày đêm bão quét cảnh lu mờ
Ngõ vắng u sầu nguyệt chẳng mơ
Gió cuộn mưa vần cây ngã đổ
Thuyền trôi sóng vỗ lạc xa bờ.
Ngàn Hoa
ĐÊM TRĂNG
Mười lăm nguyệt sáng biển sao mờ
Mẹ dỗ mây hòa cảnh hạ mơ
Mái đẩy căng buồm xuôi lặng lẽ
Thuyền chao mạn vỗ sóng ôm bờ.
Huy Thanh
MẮT MỜ
Chích ngốn sầu riêng mắt bị mờ
Ngang vườn măng cụt thấy lơ mơ
Trợt sình bên rạch nhào xuống nước
Nhanh chân Nhím phóng kéo vô bờ
Su Nguyen
BÃO RỚT
Bão tan trăng ảo ánh sao mờ
Tí tách giọt buồn không thể mơ
Vẳng tiếng gà khuya trong xóm vắng
Lao xao biển hát vỗ êm bờ
Linh Thy . Kn . Cơn bão số 4 vừa tan
BÃO TAN
Vừa tan bãi vắng cảnh sương mờ
Bão mạnh, đi rồi tưởng giấc mơ
Nẻo rạng mây còn chưa lẫn khuất
Chiều loang sóng vỗ biển thương bờ.
Lệ Hà
CỨ NGỠ LÀ...
(Thể tiệt hạ)
Thoáng hiện hình ai cứ ngỡ là...
Sao tình nhạt nhẽo lại ngờ ta..
Niềm thương thuở ấy hầu như đã...
Nỗi nhớ giờ đây cũng chỉ đà...
Dẫu có cùng nhau hoài vẫn chẳng...
Dù cho trọn lối mãi đương mà...
Buồn vương giấc điệp nay còn ngẫm...
Cố níu vào mình mới nghĩ ra...
MạnhKỷ
30/7/2017
Họa bài CỨ NGỠ LÀ…của t/g MK:
SAO NGƯỜI CHẲNG NÓI…
Thuyền ai cập bến ngỡ như là…
Có phải đang chờ bãi đợi ta…
Biển vắng đài tươi triền hạ đã…
Lều hoang nhụy nõn nẻo đông đà…
Tình trao mỗi phút hoài thương vậy…
Dạ gửi từng giây mãi nhớ mà…
Bếp lửa cùng nhau còn lưỡng lự…
Im lìm chẳng nói ngõ dài ra…
30-07-2017
Lệ Hà
VẪN GẶP NHAU
Gần ngày giỗ cố SLV, Admin Vi Thông
Tôi vẫn hay thường đến gặp Anh
Trời thu mát mẻ gió trong lành
Trầm ngâm giống thể chào đưa vội
Thảng thốt như lần tiễn biệt nhanh
Mấy vệt hương thầm lay lắt tỏa
Đôi lời mật đắng nhẹ nhàng tranh
Vần thơ để lại hồn siêu thoát
Lãng đãng nghe tình chợt ngát xanh.
KIỀN ĐỨC - 29/07/17
VẪN HIỂU ANH
Đến muộn thi đàn vẫn hiểu Anh
Lầu Mây vạn kiếp quả tim lành
Gieo vần chọn chữ trao từ đủ
Thả ý ươm lời trỗi nhịp nhanh
Bởi nghĩa bao lần không biết giật
Do tình mấy độ chẳng hề tranh
Thiên đàng mỗi đợt hồi nhân thế
Lặng lẽ êm đềm ngắm biển xanh.
31.07.2017
Ngàn Hoa
THỦY ĐIỆN BẢN VẼ NGHỆ AN
Ta về xứ Nghệ chốn miền tây
Thủy điện Tương Dương trữ nước đầy
Bản Vẽ khoe mình nơi núi thẳm
Công trình hiện đại giữa trời mây.
Mạnh Kỷ
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 02-08-2017 lúc 04:04 PM Lý do: trử ( nước ) --> trữ
THI ĐÀN GỬI TẶNG…
Bao mùa vẫn nhớ mộng tình Anh
Nẻo ngát hồn say ngõ dịu lành
Biển động giương buồm trao nghĩa thắm
Tâm bình trỗi ý họa dòng nhanh
Chồi vươn xóm nhỏ âm thầm đợi
Bóng tỏa vai gầy lặng lẽ tranh
Dẫu biết muôn đời không trở lại
Thi đàn gửi tặng đóa hồng xanh.
02.08.2017
Ngàn Hoa