+ Trả lời chủ đề
Trang 49/87 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 481 tới 490 của 870

Chủ đề: Thơ Đường luật- Ngàn Hoa

  1. #481
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘT


    Một mảnh sao băng tận cuối trời
    Một thuyền nguyệt khuyết thẳng ra khơi
    Một chòm Đẩu sáng lung linh tỏa
    Một dải Ngân trong thấp thoáng rời
    Một tứ Đường thi luôn ẩn hiện
    Một bình mĩ tửu cứ đầy vơi
    Một đêm thổn thức gieo tình mộng
    Một nỗi bâng khuâng dạ rối bời.

    Mạnh Kỷ
    07/11/2017

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #482
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MỘT


    Một mảnh sao băng tận cuối trời
    Một thuyền nguyệt khuyết thẳng ra khơi
    Một chòm Đẩu sáng lung linh tỏa
    Một dải Ngân trong thấp thoáng rời
    Một tứ Đường thi luôn ẩn hiện
    Một bình mĩ tửu cứ đầy vơi
    Một đêm thổn thức gieo tình mộng
    Một nỗi bâng khuâng dạ rối bời.

    Mạnh Kỷ
    07/11/2017
    MỘT

    Một con nhạn trắng sải lưng trời
    Một chuyến du hành viếng đảo khơi
    Một đám nai vàng thơ thẩn dạo
    Một anh vịt xám nhẩn nha rời
    Một bài phú lục cho lòng trỗi
    Một điệu xuân tình để trí vơi
    Một dải Ngân hà mây phủ kín
    Một đêm bão quét cảnh tơi bời.

    Lệ Hà
    8//11/17

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #483
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Họa thơ Bác Trongky Manh:

    HAI

    Hai anh thủy thủ ngắm mây trời
    Hai buổi dong buồm tận biển khơi
    Hai kẻ trông tàu bên bãi đợi
    Hai đêm ngóng nhạn bến sông rời
    Hai lần kỉ niệm mơ lòng thỏa
    Hai tháng ân tình khiến não vơi
    Hai bữa say nồng hương gió nội
    Hai năm xứ lạ chẳng chơi bời.

    Ngàn Hoa
    08.11.2017

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #484
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    NHẤT CHI MAI

    Hiên đình cổ thụ nhất chi mai
    Lặng lẽ ngàn năm bóng thả dài
    Chuyển tiết hoa hồng mơ ngõ hẹn
    Giao mùa nụ ngát rủ tình khai
    Đường xưa gió vũ ngời tươi nguyệt
    Nẻo cũ cành rung rực thắm đài
    Rạng rỡ hằng yêu từ thuở trước
    Hiên đình cổ thụ nhất chi mai.

    05-10-2016
    Huy Thanh



    09- HỒNG MAI

    Ru hồn lãng tử ngắm hồng mai
    Rực rỡ cành nâng bóng đổ dài
    Phấn khởi thuyền trăng chờ hạ mãn
    Ân cần sách vở đợi trường khai
    Không lầm dạ trải lầu khuê các
    Chẳng lẫn lòng trao gác phượng đài
    Kỉ niệm lều tranh ngoài bãi vắng
    Ru hồn lãng tử ngắm hồng mai.

    Ngàn Hoa
    10.11.2017

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #485
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    07- NỖI NIỀM MAI

    Đông tàn trút cạn nỗi niềm mai
    Hớn hở tình trao phận sẽ dài
    Nũng nịu ong vờn hoa ngóng trổ
    Êm đềm bướm lượn ngõ chờ khai
    Mưa ào lá đổ còn rơi nhụy
    Gió cợt cành rung đã hỏng đài
    Bão chợt càn qua lòng thổn thức
    Đông tàn trút cạn nỗi niềm mai.

    Lệ Hà
    10.11.2017
    09- HỒNG MAI

    Ru hồn lãng tử ngắm hồng mai
    Rực rỡ cành nâng bóng đổ dài
    Phấn khởi thuyền trăng chờ hạ mãn
    Ân cần sách vở đợi trường khai
    Không lầm dạ trải lầu khuê các
    Chẳng lẫn lòng trao gác phượng đài
    Kỉ niệm lều tranh ngoài bãi vắng
    Ru hồn lãng tử ngắm hồng mai.

    Ngàn Hoa
    10.11.2017
    10- MAI TỨ QUÝ

    Nở rộ không mùa : Tứ quý mai!
    Nắng mưa vẫn vững tháng năm dài
    Chìm trong Đông lạnh mầm còn ủ
    Dậy giữa Xuân hồng nụ đã khai
    Rực đỏ khôn che màu thắm đóa
    Huyền đen dễ lộ sắc tươi đài
    Ai hay có một loài hoa ấy
    Nở rộ không mùa : Tứ quý mai!

    BXP 10.11.2017

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #486
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MÃI VẺ VANG

    (chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11)


    Sự nghiệp trồng người mãi vẻ vang
    Ngàn năm nghĩa cử quí hơn vàng
    Thênh thang bể lộng bồi hồi tỏa
    Bát ngát sông hòa nhộn nhịp sang
    Trí tuệ nhân tài hồn rộn rã
    Tiềm năng chí sĩ cảnh mơ màng
    Bông hồng lấp lánh hương tình trải
    Bến hẹn huy hoàng dạ xốn xang.

    Mạnh Kỷ
    13/11/2017

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #487
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MÃI VẺ VANG

    (chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11)


    Sự nghiệp trồng người mãi vẻ vang
    Ngàn năm nghĩa cử quí hơn vàng
    Thênh thang bể lộng bồi hồi tỏa
    Bát ngát sông hòa nhộn nhịp sang
    Trí tuệ nhân tài hồn rộn rã
    Tiềm năng chí sĩ cảnh mơ màng
    Bông hồng lấp lánh hương tình trải
    Bến hẹn huy hoàng dạ xốn xang.

    Mạnh Kỷ
    13/11/2017
    VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

    Tưng bừng lễ hội trống rền vang
    Cảm đức thầy cô nghĩa tựa vàng
    Mạnh mẽ ve hò trông tiết chuyển
    Êm đềm cuốc vẳng gọi mùa sang
    Ngời sương vững chí lòng không đổi
    Đẫm nắng bền tâm dạ chẳng màng
    Ngắm cảnh trường xưa thềm rộn rã
    Dương cầm trỗi khúc nhạc xề xang.

    Ngàn Hoa
    14.11.2017

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #488
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Họa thơ Trongky Manh:

    VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA


    Tưng bừng lễ hội trống rền vang
    Cảm đức thầy cô nghĩa tựa vàng
    Mạnh mẽ ve hò trông tiết chuyển
    Êm đềm cuốc vẳng gọi mùa sang
    Ngời sương vững chí lòng không đổi
    Đẫm nắng bền tâm dạ chẳng màng
    Ngắm cảnh trường xưa thềm rộn rã
    Dương cầm trỗi khúc nhạc xề xang.

    Ngàn Hoa
    14.11.2017


    NGHĨA TRƯỜNG XƯA

    Hạ đến ve mừng nẻo đã vang
    Thầy Cô nghĩa cử quý tâm vàng
    Âm thầm bón rễ mơ cành đượm
    Lặng lẽ xây nền chuyển ý sang
    Mãi đợi vầng trăng gầy chẳng thiết
    Hằng trao ngọn bút mỏi không màng
    Trường xưa nắng rạng chờ thôn Vỹ
    Thả điệu Nam Bình trỗi cống xang.

    Huy Thanh
    14/11/2017


    MÃI VẺ VANG
    (chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11)

    Sự nghiệp trồng người mãi vẻ vang
    Ngàn năm nghĩa cử quí hơn vàng
    Thênh thang bể lộng bồi hồi tỏa
    Bát ngát sông hòa nhộn nhịp sang
    Trí tuệ nhân tài hồn rộn rã
    Tiềm năng chí sĩ cảnh mơ màng
    Bông hồng lấp lánh hương tình trải
    Bến hẹn huy hoàng dạ xốn xang.

    Mạnh Kỷ
    13/11/2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 14-11-2017 lúc 03:16 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #489
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

    Tưng bừng lễ hội trống rền vang
    Cảm đức thầy cô nghĩa tựa vàng
    Mạnh mẽ ve hò trông tiết chuyển
    Êm đềm cuốc vẳng gọi mùa sang
    Ngời sương vững chí lòng không đổi
    Đẫm nắng bền tâm dạ chẳng màng
    Ngắm cảnh trường xưa thềm rộn rã
    Dương cầm trỗi khúc nhạc xề xang.

    Ngàn Hoa 14.11.2017

    NGHĨA TRƯỜNG XƯA

    Hạ đến ve mừng nẻo đã vang
    Thầy Cô nghĩa cử quý tâm vàng
    Âm thầm bón rễ mơ cành đượm
    Lặng lẽ xây nền chuyển ý sang
    Mãi đợi vầng trăng gầy chẳng thiết
    Hằng trao ngọn bút mỏi không màng
    Trường xưa bạn cũ chờ thôn Vỹ
    Thả điệu Nam Bình trỗi cống xang.

    Huy Thanh
    14/11/2017

    NHÀ GIÁO

    Nhạc hùng từ ấy đã âm vang
    Nhà Giáo tôn vinh rạng bảng vàng
    Chở khách chèo đò tươi bến đậu
    Ươm mầm tạo quả đẹp đường sang
    Chân run mắt lóa tiền không đổ
    Phổi nám thân teo bạc chẳng màng
    Tháng Một hai mươi vui đón trẻ
    Hưu rồi vẫn rộn khúc xừ xang.

    BXP 15.11.2017

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #490
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    VƯƠNG VẤN

    (Lưỡng đầu xà)


    Vương vấn càng nhiều để vấn vương
    Đường thi rộn rã sáng thi Đường
    Nghĩa tình náo nức ươm tình nghĩa
    Thương cảm bồi hồi dệt cảm thương
    Mía ngọt tươi vàng thân ngọt mía
    Hường thơm thắm đỏ nhụy thơm hường
    Bến tràn nỗi nhớ vui tràn bến
    Hương tỏa ngàn đời mãi tòa hương.

    Mạnh Kỷ

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 49/87 ĐầuĐầu ... 39 47 48 49 50 51 59 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình