+ Trả lời chủ đề
Trang 135/612 ĐầuĐầu ... 35 85 125 133 134 135 136 137 145 185 235 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.341 tới 1.350 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #1341
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Vẫn Chờ

    Nào ai biết được mỗi em buồn?
    Giữa buổi thu về gió lạnh tuôn
    Bãi quạnh trăng tàn rơi cuối biển
    Đồi hoang thác đổ vọng trên nguồn
    Duyên tình mấy độ còn mong mãi
    Kỷ niệm bao ngày cứ đợi luôn
    Dẫu áng sương choàng vai rũ rượi
    Niềm xưa vẫn chảy quyện theo luồn.

    Hồng Vy 25-11-2017

    ĐỪNG BUỒN

    Chớ giữ trong tim những sự buồn
    Nhịp đời hối hả vẫn trào tuôn
    Tơ hồng gửi phận cần xem nẻo
    Lá thắm trao duyên phải rõi nguồn
    Khắc khoải niềm thương vương trí thế
    Bồi hồi nỗi nhớ bận lòng luôn
    Việc mình tự liệu đừng nghiêng ngả
    Nắm vững trôn kim sợi chỉ luồn.

    BXP 26.11.2017

    Hạ Thương
    ( NĐT )

    Cứ mỗi hè sang dạ trở buồn
    Thương thầy dõi bạn mắt sầu tuôn
    Dù thân lạc bước đường ngăn nẻo
    Dẫu phận sờn vai cảnh cắt nguồn
    Bóng phượng niềm mong dồn ủ mãi
    Sân trường nỗi nhớ khảm ghì luôn
    Thời thơ kỷ niệm lòng vun chất
    Trải cõi hồn như ngọn gió luồn.
    Hồng Vy

    27-11-2017

    THU BUỒN
    (họa thường)

    Mỗi độ Thu sang lại thấy buồn
    Tưởng người xa vắng lệ trào tuôn
    Trùng dương bát ngát còn thương cội?
    Rừng rậm bao la vẫn nhớ nguồn
    Bổi hổi câu tình dan díu mãi
    Âm thầm giọt nghĩa giữ gìn luôn
    Niềm riêng đáy dạ nào ai biết
    Có lúc bâng khuâng hộp tím … luồn!

    BXP 28.11.2017

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1342
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Kỷ niệm xưa

    Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
    Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
    Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
    Mắt biếc u sầu hạt nắng xiêu
    Cách núi nên làm đau đớn quá
    Ngăn sông để phải xót xa nhiều
    Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
    Đổ vỡ duyên tình bởi tánh kiêu

    Vancali 11.20.17

    VÌ THỜI THẾ

    Thân phàm khó tránh nỗi niềm yêu
    Để giọt châu sa giữa nắng chiều
    Sớm rạng nhìn sao hình lảo đảo
    Đêm trường ngắm nguyệt bóng liêu xiêu
    Bằng lăng gốc nọ còn thương lắm
    Phượng vỹ đường kia vẫn nhớ nhiều
    Lỡ dở duyên nhau nào phải hận
    Vì thời bởi thế chẳng ai kiêu!

    BXP 26.11.2017

    Thiếu tình

    Bao ngày chiếc bóng chẳng tình yêu
    Muốn có vòng tay để được chiều
    Hạ đỏ buồn thân sao mãi thiếu
    Thu vàng trách phận cứ hoài xiêu
    Cam phần hiu quạnh niềm thương thiếu
    Nhận cảnh cô đơn nỗi nhớ nhiều
    Cửa Phật cầu may người giới thiệu
    Cung đàn lảnh lót thỏa lòng kiêu

    Vancali 11.27.17

    AN TỊNH

    Vẫn cháy trong lòng ngọn lửa yêu
    Thu gom hạt tím áng mây chiều
    Bâng khuâng trước ngõ ai hình hiện
    Lặng lẽ bên đường kẻ bóng xiêu
    Xả ái buông duyên phiền giảm thiểu
    Gìn thương chốt phận hỉ thêm nhiều
    Trì Kinh học Pháp thân an tịnh
    “Cỏ rác thân mình” … hết sự kiêu! BXP 28.11.2017

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #1343
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU

    Trời cao nhủ bạn đừng tham nhảy
    Chỗ đẹp mong người chớ vội sa
    Nếu biết tâm lòng luôn động đậy
    Thì hay trí não lại la đà
    Tinh tường hữu ích bao hoàn cảnh
    Ngắn ngủi vô thường mọi chúng ta
    Cuộc sống không chờ no hoặc đủ
    Tình yêu chẳng đợi trẻ như già./.


    TXS 22/11/2017

    MỘNG TUỔI GIÀ

    Muốn khỏe thì đừng chơi thuốc phiện
    Ưa giòn hãy tránh thử cần sa
    Vì anh mới tậu con tê giác
    Mới tớ vừa mua chú lạc đà
    Sáng cưỡi ra đồng vui với bạn
    Chiều dồn xuống bếp ngủ cùng ta
    Buồn vui một kiếp đời dâu bể
    Gởi tứ đường thi mộng tuổi già.


    DCHL

    MỘT THỜI …

    Giữ đất nào e viên đạn lạc
    Gìn làng chẳng sợ trái bom sa
    Cuốc cày vững dạ còn sung sức
    Cấy gặt bền gan vẫn mạnh đà
    Bất khuất đương đầu không hãi giặc
    Kiên cường bám trụ phải kinh ta
    Thóc, quân không thiếu … tim nhiều lửa
    Thoắt cái mà nay đã cỗi già.

    BXP 28.11.2017

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #1344
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    MỘNG TUỔI GIÀ

    Muốn khỏe thì đừng chơi thuốc phiện
    Ưa giòn hãy tránh thử cần sa
    Vì anh mới tậu con tê giác
    Mới tớ vừa mua chú lạc đà
    Sáng cưỡi ra đồng vui với bạn
    Chiều dồn xuống bếp ngủ cùng ta
    Buồn vui một kiếp đời dâu bể
    Gởi tứ đường thi mộng tuổi già.

    DCHL

    MỘT THỜI …

    Giữ đất nào e viên đạn lạc
    Gìn làng chẳng sợ trái bom sa
    Cuốc cày vững dạ còn sung sức
    Cấy gặt bền gan vẫn mạnh đà
    Bất khuất đương đầu không hãi giặc
    Kiên cường bám trụ phải kinh ta
    Thóc, quân không thiếu … tim nhiều lửa
    Thoắt cái mà nay đã cỗi già.

    BXP 28.11.2017
    ĐẤT TRỜI MỘT DẢI

    Thức dậy lo toan tìm bạn hữu
    Lên nằm nghĩ ngợi nhớ Trường Sa
    Làm thơ bởi đảo tình son sắt
    Đánh trận vì dân nghĩa đậm đà
    Biển lớn muôn đời non nước Việt
    Rừng vàng vạn thuở Lạc Hồng ta
    Đất trời một dải luôn gìn giữ
    Trải bốn ngàn năm sức chẳng già./.

    TXS 28/11/2017
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 29-11-2017 lúc 11:46 AM Lý do: ( đất trời một ) giải --> dải

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #1345
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    MỘT THỜI …

    Giữ đất nào e viên đạn lạc
    Gìn làng chẳng sợ trái bom sa
    Cuốc cày vững dạ còn sung sức
    Cấy gặt bền gan vẫn mạnh đà
    Bất khuất đương đầu không hãi giặc
    Kiên cường bám trụ phải kinh ta
    Thóc, quân không thiếu … tim nhiều lửa
    Thoắt cái mà nay đã cỗi già.

    BXP 28.11.2017



    ĐẤT TRỜI MỘT GIẢI

    Thức dậy lo toan tìm bạn hữu
    Lên nằm nghĩ ngợi nhớ Trường Sa
    Làm thơ bởi đảo tình son sắt
    Đánh trận vì dân nghĩa đậm đà
    Biển lớn muôn đời non nước Việt
    Rừng vàng vạn thuở Lạc Hồng ta
    Đất trời một giải luôn gìn giữ
    Trải bốn ngàn năm sức chẳng già./.

    TXS 28/11/2017



    Ủ DUYÊN

    Đêm mòn xỉn rượu thì gà chết
    Sáng bảnh đăng đàn lại bút sa
    Nghĩa chú cao như trời đại việt
    Tình anh lớn tựa nước sông đà
    Này cơm với thịt đưa bầy cháu
    Nọ thuốc cùng trầu để bọn ta
    Cái chuyện trăm năm hằng kể mãi
    Tơ duyên mật ngọt ủ hương già.

    DCHL

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #1346
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Hạ Thương
    ( NĐT )

    Cứ mỗi hè sang dạ trở buồn
    Thương thầy dõi bạn mắt sầu tuôn
    Dù thân lạc bước đường ngăn nẻo
    Dẫu phận sờn vai cảnh cắt nguồn
    Bóng phượng niềm mong dồn ủ mãi
    Sân trường nỗi nhớ khảm ghì luôn
    Thời thơ kỷ niệm lòng vun chất
    Trải cõi hồn như ngọn gió luồn.
    Hồng Vy

    27-11-2017

    THU BUỒN
    (họa thường)

    Mỗi độ Thu sang lại thấy buồn
    Tưởng người xa vắng lệ trào tuôn
    Trùng dương bát ngát còn thương cội?
    Rừng rậm bao la vẫn nhớ nguồn
    Bổi hổi câu tình dan díu mãi
    Âm thầm giọt nghĩa giữ gìn luôn
    Niềm riêng đáy dạ nào ai biết
    Có lúc bâng khuâng hộp tím … luồn!

    BXP 28.11.2017



    NGUYỆN CẦU

    Tiếng nhạc nào vang ảo não buồn
    Âu sầu lữ khách lệ thầm tuôn
    Tim vừa nức nở vì đau cội
    Dạ đã đìu hiu bởi xót nguồn
    Núi lở nhà chôn rình rập mãi
    Mưa dầm gạo hết thẫn thờ luôn
    Êm đềm cõi Việt an lành xuống
    Tránh để người dân hụt hẫng luồn.
    HỒNG THOẠI 29.11.17

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #1347
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết


    THU BUỒN
    (họa thường)

    Mỗi độ Thu sang lại thấy buồn
    Tưởng người xa vắng lệ trào tuôn
    Trùng dương bát ngát còn thương cội?
    Rừng rậm bao la vẫn nhớ nguồn
    Bổi hổi câu tình dan díu mãi
    Âm thầm giọt nghĩa giữ gìn luôn
    Niềm riêng đáy dạ nào ai biết
    Có lúc bâng khuâng hộp tím … luồn!

    BXP 28.11.2017



    NGUYỆN CẦU

    Tiếng nhạc nào vang ảo não buồn
    Âu sầu lữ khách lệ thầm tuôn
    Tim vừa nức nở vì đau cội
    Dạ đã đìu hiu bởi xót nguồn
    Núi lở nhà chôn rình rập mãi
    Mưa dầm gạo hết thẫn thờ luôn
    Êm đềm cõi Việt an lành xuống
    Tránh để người dân hụt hẫng luồn.
    HỒNG THOẠI 29.11.17

    Đành Thôi


    Nhìn đêm nguyệt vỡ bóng loang buồn
    Chạnh thoảng nghe lòng nỗi nhớ tuôn
    Dỗi cánh buồm xưa đà bỏ bạn
    Hờn con suối nhỏ đã quên nguồn
    Ân tình thuở nọ đâu tồn mãi
    Kỷ niệm hôm nào cũng lắng luôn
    Biển cách bờ ngăn đường vạn ngã
    Đành thôi phó mặc khổ chen luồn.


    Hồng Vy
    29-11-2017

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #1348
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Đành Thôi


    Nhìn đêm nguyệt vỡ bóng loang buồn
    Chạnh thoảng nghe lòng nỗi nhớ tuôn
    Dỗi cánh buồm xưa đà bỏ bạn
    Hờn con suối nhỏ đã quên nguồn
    Ân tình thuở nọ đâu tồn mãi
    Kỷ niệm hôm nào cũng lắng luôn
    Biển cách bờ ngăn đường vạn ngã
    Đành thôi phó mặc khổ chen luồn.


    Hồng Vy
    29-11-2017


    Gió luồn

    Vào thu mắt biếc lại u buồn
    Cố quốc phương trời ngấn lệ tuôn
    Bến cũ bàng hoàng câu thấy cội
    Đường xưa rộn rã chữ về nguồn
    Ầu ơ nắng sớm thương mình lắm
    Kẻo kẹt trưa hè nhớ bạn luôn
    Đã mấy xuân rồi xa đất mẹ
    Ngồi ôn kỷ niệm ... gió khuya luồn

    Vancali 11.29.17


  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #1349
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NGUYỆN CẦU

    Tiếng nhạc nào vang ảo não buồn
    Âu sầu lữ khách lệ thầm tuôn
    Tim vừa nức nở vì đau cội
    Dạ đã đìu hiu bởi xót nguồn
    Núi lở nhà chôn rình rập mãi
    Mưa dầm gạo hết thẫn thờ luôn
    Êm đềm cõi Việt an lành xuống
    Tránh để người dân hụt hẫng luồn.

    HỒNG THOẠI 29.11.17

    Đành Thôi

    Nhìn đêm nguyệt vỡ bóng loang buồn
    Chạnh thoảng nghe lòng nỗi nhớ tuôn
    Dỗi cánh buồm xưa đà bỏ bạn
    Hờn con suối nhỏ đã quên nguồn
    Ân tình thuở nọ đâu tồn mãi
    Kỷ niệm hôm nào cũng lắng luôn
    Biển cách bờ ngăn đường vạn ngã
    Đành thôi phó mặc khổ chen luồn.

    Hồng Vy
    29-11-2017

    Gió luồn

    Vào thu mắt biếc lại u buồn
    Cố quốc phương trời ngấn lệ tuôn
    Bến cũ bàng hoàng câu thấy cội
    Đường xưa rộn rã chữ về nguồn
    Ầu ơ nắng sớm thương mình lắm
    Kẻo kẹt trưa hè nhớ bạn luôn
    Đã mấy xuân rồi xa đất mẹ
    Ngồi ôn kỷ niệm ... gió khuya luồn

    Vancali 11.29.17

    DAY DỨT

    Canh khuya day dứt nỗi đau buồn
    Cội Tổ mong tìm … giọt lệ tuôn
    Kiên nhẫn bao năm dò được gốc
    Ngác ngơ một phút thấy xa nguồn
    Việt Yên những tưởng còn lưu mãi
    Tùng Ảnh đâu ngờ lại đổi luôn
    Hệ phả so vào gây gợn chút
    Gỡ sao đầu mối … sợi tơ luồn!

    BXP 30.11.2017

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #1350
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐẤT TRỜI MỘT DẢI

    Thức dậy lo toan tìm bạn hữu
    Lên nằm nghĩ ngợi nhớ Trường Sa
    Làm thơ bởi đảo tình son sắt
    Đánh trận vì dân nghĩa đậm đà
    Biển lớn muôn đời non nước Việt
    Rừng vàng vạn thuở Lạc Hồng ta
    Đất trời một dải luôn gìn giữ
    Trải bốn ngàn năm sức chẳng già./.

    TXS 28/11/2017

    Ủ DUYÊN

    Đêm mòn xỉn rượu thì gà chết
    Sáng bảnh đăng đàn lại bút sa
    Nghĩa chú cao như trời đại việt
    Tình anh lớn tựa nước sông đà
    Này cơm với thịt đưa bầy cháu
    Nọ thuốc cùng trầu để bọn ta
    Cái chuyện trăm năm hằng kể mãi
    Tơ duyên mật ngọt ủ hương già.

    DCHL

    KẾT TÌNH

    Họa vận mừng vui tình đã kết
    Thảo bài sảng khoái bút còn sa
    Đường thi chuốt luật càng hăng sức
    Lục bát rèn câu lại được đà
    Ngọt kẹo tươi hoa mang tặng trẻ
    Thơm chè đậm thuốc để dành ta
    Cầu thơ tiếp nối mong bền nhịp
    Thoải mái giao lưu mặc cái già.

    BXP 30.11.2017

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 135/612 ĐầuĐầu ... 35 85 125 133 134 135 136 137 145 185 235 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình