+ Trả lời chủ đề
Trang 251/563 ĐầuĐầu ... 151 201 241 249 250 251 252 253 261 301 351 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.501 tới 2.510 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #2501
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    “ĐẤT NÀY DỤNG VÕ”

    Khung trời gần gũi có đâu xa
    Bốn bể vui chung một mái nhà
    Giọt Nghĩa ươm chồi cây phát lá
    Men Tình chắt nhựa gốc đơm hoa
    Âm thầm ngẫm nghĩ lời thêm tỏ
    Lặng lẽ nghiền suy ý được hòa
    Một góc Huê viên ai biết nhỉ
    “Đất này dụng võ” chết lòng ta!

    BXP 03.01.2018

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #2502
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    ĐẤT NÀY DỤNG VÕ

    Khung trời gần gũi có đâu xa
    Bốn bể vui chung một mái nhà
    Giọt Nghĩa ươm chồi cây phát lá
    Men Tình chắt nhựa gốc đơm hoa
    Âm thầm ngẫm nghĩ lời thêm tỏ
    Lặng lẽ nghiền suy ý được hòa
    Một góc Huê viên ai biết nhỉ
    “Đất này dụng võ” chết lòng ta!

    BXP 03.01.2018
    NƠI DỤNG VÕ

    Dụng võ nơi này thấy chẳng xa
    Việt Nam Thi hữu đủ muôn nhà
    Tình thân chúng bạn từng tung cánh
    Nghĩa trọng đêm ngày cứ nở hoa
    Hứa hẹn giao lưu cùng thoải mái
    Say sưa xướng họa thỏa chan hòa
    Vui vầy mọi nẻo đều chia sẻ
    Một khối tâm đồng mãi của ta./.

    TXS 04/01/2018

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #2503
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    PN xin tham gia chút xíu cho zui nhé:

    DỤNG ĐƯỜNG THI
    [SIZE="3"]Đường thi bạn hữu cũng không xa
    Tứ hải đệ huynh vẫn một nhà
    Gieo hạt chăm nom cây mọc lá
    Ươm mầm săn sóc nụ xòe hoa
    TRong Nam chú bác vui càng mến
    Ngoài Bắc anh em thích được hòa
    Chung gốc ngàn bông khoe sắc thắm
    Một năm gặp mặt bạn cùng ta
    .[/SIZE]


    4/1/18 PN chi hội t.đ.Hoằng Hóa, TH
    Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 04-01-2018 lúc 08:47 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn PHƯƠNG NAM vì bài viết hữu ích này


  7. #2504
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    NƠI DỤNG VÕ

    Dụng võ nơi này thấy chẳng xa
    Việt Nam Thi hữu đủ muôn nhà
    Tình thân chúng bạn từng tung cánh
    Nghĩa trọng đêm ngày cứ nở hoa
    Hứa hẹn giao lưu cùng thoải mái
    Say sưa xướng họa thỏa chan hòa
    Vui vầy mọi nẻo đều chia sẻ
    Một khối tâm đồng mãi của ta./.

    TXS 04/01/2018
    VNTHIHUU.NET

    Khoảng cách tuy rằng có thể xa
    Cùng trang mạng ảo tựa chung nhà
    Hùn công bón tưới cây sai quả
    Góp lực vun trồng cội thắm hoa
    Một khối đồng tâm tình mãi thỏa
    Bảy năm nhất trí dạ luôn hòa
    Giao lưu học hỏi tưng bừng quá
    Cuộc sống êm đềm bạn với ta.
    HỒNG THOẠI 05.01.17

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #2505
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHẾT LẶNG TRÁI TIM TA

    Nhớ về thuở ấy … cũng chưa xa
    Đùa giỡn cùng nhau ấm áp nhà
    Một hội Sơ vơ vui tựa Tết
    Ba đầu Táo bếp đẹp như hoa
    Giao lưu thoải mái tình đan quyện
    Xướng họa vô tư nghĩa hợp hòa
    Đè Vịt vặt lông cười sảng khoái
    Mà giờ … Chết lặng trái tim ta!

    BXP 04.01.2018

    VNTHIHUU.NET

    Khoảng cách tuy rằng có thể xa
    Cùng trang mạng ảo tựa chung nhà
    Hùn công bón tưới cây sai quả
    Góp lực vun trồng cội thắm hoa
    Một khối đồng tâm tình mãi thỏa
    Bảy năm nhất trí dạ luôn hòa
    Giao lưu học hỏi tưng bừng quá
    Cuộc sống êm đềm bạn với ta.

    HỒNG THOẠI 05.01.17

    CHIM CHIỀU VỌNG NGẮM

    Ừ nhỉ! Chim Chiều vọng ngắm xa
    “Đồng tâm một khối” rộn vui nhà
    Huê Viên gốc Phượng còn neo lá
    Lầu gác thơ Đường vẫn nở hoa
    Xướng họa tình người bao thắm thiết
    Giao lưu nghĩa bạn lắm chan hòa
    Vườn xanh điểu đậu tưng bừng thế
    Lồng lộng trăng Rằm thỏa ý ta!

    BXP 05.01.2018

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #2506
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    NƠI DỤNG VÕ

    Dụng võ nơi này thấy chẳng xa
    Việt Nam Thi hữu đủ muôn nhà
    Tình thân chúng bạn từng tung cánh
    Nghĩa trọng đêm ngày cứ nở hoa
    Hứa hẹn giao lưu cùng thoải mái
    Say sưa xướng họa thỏa chan hòa
    Vui vầy mọi nẻo đều chia sẻ
    Một khối tâm đồng mãi của ta./.

    TXS 04/01/2018
    [/SIZE]

    [/COLOR]
    MỘT KHỐI ĐỒNG TÂM`


    Xuân nào đã gắn vạn người xa
    Rạng nở lời xuân khắp mọi nhà
    Nắng gợi tình xuân cây trĩu quả
    Xuân mời gió nghĩa trảng đầy hoa
    Chờ xuân ngày tháng buồn đau nhạt
    Ngóng tết tuổi xuân mặn đắng hòa
    Bạn hữu sum vầy xuân thắm mãi
    Xuân còn rạng sáng cả đời ta.



    KIỀN ĐỨC - 04/01/18
    [/QUOTE]

    VNTHIHUU.NET

    Khoảng cách tuy rằng có thể xa
    Cùng trang mạng ảo tựa chung nhà
    Hùn công bón tưới cây sai quả
    Góp lực vun trồng cội thắm hoa
    Một khối đồng tâm tình mãi thỏa
    Bảy năm nhất trí dạ luôn hòa
    Giao lưu học hỏi tưng bừng quá
    Cuộc sống êm đềm bạn với ta.
    HỒNG THOẠI 05.01.17

    Thỏa lòng

    Một lần nhấp " chuột " với trời xa
    Thi Hữu Việt Nam viếng khắp nhà
    Chúc bạn tình duyên hoài trĩu mộng
    Mong người chức vụ mãi thăng hoa
    Quê nhà lạc nghiệp vui bình đẳng
    Đất khách an cư hưởng thái hòa
    Mạng ảo đi tìm tri kỷ kết
    Thơ đường xướng họa thả hồn ta

    Vancali 1.5.18

    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 06-01-2018 lúc 06:08 AM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #2507
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    CHẾT LẶNG TRÁI TIM TA

    Nhớ về thuở ấy … cũng chưa xa
    Đùa giỡn cùng nhau ấm áp nhà
    Một hội Sơ vơ vui tựa Tết
    Ba đầu Táo bếp đẹp như hoa
    Giao lưu thoải mái tình đan quyện
    Xướng họa vô tư nghĩa hợp hòa
    Đè Vịt vặt lông cười sảng khoái
    Mà giờ … Chết lặng trái tim ta!

    BXP 04.01.2018

    VNTHIHUU.NET

    Khoảng cách tuy rằng có thể xa
    Cùng trang mạng ảo tựa chung nhà
    Hùn công bón tưới cây sai quả
    Góp lực vun trồng cội thắm hoa
    Một khối đồng tâm tình mãi thỏa
    Bảy năm nhất trí dạ luôn hòa
    Giao lưu học hỏi tưng bừng quá
    Cuộc sống êm đềm bạn với ta.

    HỒNG THOẠI 05.01.17

    CHIM CHIỀU VỌNG NGẮM

    Ừ nhỉ! Chim Chiều vọng ngắm xa
    “Đồng tâm một khối” rộn vui nhà
    Huê Viên gốc Phượng còn neo lá
    Lầu gác thơ Đường vẫn nở hoa
    Xướng họa tình người bao thắm thiết
    Giao lưu nghĩa bạn lắm chan hòa
    Vườn xanh điểu đậu tưng bừng thế
    Lồng lộng trăng Rằm thỏa ý ta!

    BXP 05.01.2018
    Đâu Nào Xa

    Chân trời góc biển ngỡ rằng xa
    Ở giữa đàn thi giống tựa nhà
    Nghĩa cử đồng hương choàng ấm dạ
    Ân tình quí hữu tỏa đầy hoa
    Vần gieo chữ xướng muôn lòng thỏa
    Liễu trải cành khoe vạn gió hòa
    Lả lướt vung từ tay vẫy họa
    Thơ ngời óng ả quyện hồn ta.


    Hồng Vy 05-01-2018

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #2508
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    VNTHIHUU.NET

    Khoảng cách tuy rằng có thể xa
    Cùng trang mạng ảo tựa chung nhà
    Hùn công bón tưới cây sai quả
    Góp lực vun trồng cội thắm hoa
    Một khối đồng tâm tình mãi thỏa
    Bảy năm nhất trí dạ luôn hòa
    Giao lưu học hỏi tưng bừng quá
    Cuộc sống êm đềm bạn với ta.

    HỒNG THOẠI 05.01.17



    CHIM CHIỀU VỌNG NGẮM

    Ừ nhỉ! Chim Chiều vọng ngắm xa
    “Đồng tâm một khối” rộn vui nhà
    Huê Viên gốc Phượng còn neo lá
    Lầu gác thơ Đường vẫn nở hoa
    Xướng họa tình người bao thắm thiết
    Giao lưu nghĩa bạn lắm chan hòa
    Vườn xanh điểu đậu tưng bừng thế
    Lồng lộng trăng Rằm thỏa ý ta!

    BXP 05.01.2018

    Cái bài Bằng-Trắc gì ấy thì tôi cũng chịu, mời Dạ Cổ bài này vậy.



    BẠN THƠ

    Thi đàn tấp nập khách phương xa
    Bạn hữu chung vui một mái nhà
    Mỗi sáng gieo vần anh Gió Bụi
    Từng chiều sắp chữ chị Ngàn Hoa
    Mong đời vạn kiếp luôn an lạc
    Chúc nước nghìn năm vẫn thái hòa
    Nấu mẻ đường ngon đồng đạo kết
    Men tình cứ vậy quẩn quanh ta.

    DCHL


    Cái bài bằng trắc hoán vận khó khăn ở chỗ cả 3 từ cuối đọc ngược hay xuôi đều phải êm tai , mượt mà chứ không được trúc trắc , khó hiểu. Đặc biệt là ở những câu có gieo vận ( 1 , 2 , 4 , 6 , 8 ) do chữ thứ 5 và thứ 7 là vận nên chữ thứ 6 phải viết sao cho kết hợp được cả hai chữ 5 và 7 kia để tạo thành một câu có nghĩa.

    Chữ thứ 6 này do luật nhị tứ lục nên bắt buộc phải viết đúng luật , nếu rơi đúng vào 1 từ vần bằng thì không thể dùng vần trắc thay thế ... và ngược lại.

    Mặt khác ở cả 2 bài thơ ngược và xuôi đều không được chế từ , tạo từ vô nghĩa. Ví dụ 1 bài viết lặng lẽ còn bài kia viết ngược lẽ lặng thì không ai biết '' lẽ lặng '' có nghĩa là gì , từ đó sẽ hỏng cả bài thơ.

    Vài lời trao đổi với bác , chúc bác cuối tuần vui vẻ và tràn đầy sức khỏe để vui họa cùng anh em.

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  17. #2509
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    TẶNG TỈ CA LI

    Nghiên mài viết tặng tỉ Ca Li
    Chỗ đó nhiều năm chị thỏa gì?
    Những bận mời nhau gà nướng vỉ
    Bao lần đãi bạn thỏ rô ti
    Triền miên cảnh lạ thèm rau đắng
    Quạnh quẽ miền xa thủ bánh mì
    Mộng ước thăm làng xưa nẻo cũ
    Xuân này chuẩn bị Tết về đi!

    Ngàn Hoa
    12.01.2018

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  19. #2510
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    TẶNG TỈ CA LI

    Nghiên mài viết tặng tỉ Ca Li
    Chỗ đó nhiều năm chị thỏa gì?
    Những bận mời nhau gà nướng vỉ
    Bao lần đãi bạn thỏ rô ti
    Triền miên cảnh lạ thèm rau đắng
    Quạnh quẽ miền xa thủ bánh mì
    Mộng ước thăm làng xưa nẻo cũ
    Xuân này chuẩn bị Tết về đi!

    Ngàn Hoa
    12.01.2018




    Phố Việt

    Cách phố Tàu chừng cả vạn li
    Thức ăn Việt đủ ước mong gì ?
    Quê người công toại nào than oán
    Đất khách danh thành chẳng tự ti
    Những lúc đông hàn thơm cọng phở
    Rồi hôm hạ nóng ngọt hương mì
    Bo - sa nắng ấm tình nhân hậu
    Ghé viếng đôi lần khó bỏ đi !

    Vancali 1.12.18

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 251/563 ĐầuĐầu ... 151 201 241 249 250 251 252 253 261 301 351 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình