+ Trả lời chủ đề
Trang 255/288 ĐầuĐầu ... 155 205 245 253 254 255 256 257 265 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.541 tới 2.550 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #2541
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    11. TUỔI HỒNG THƯƠNG MẾN

    Thuở mới trăng rằm đã hẹn thương
    Tình không kết quả giữ an thường
    Bao chiều sóng lặng mùa quên trỗi
    Một khúc thu buồn dạ bỗng vương
    Nhớ bạn bừng xuân ngời áo đỏ
    Mừng em toả nắng đẹp duyên hường
    Đâu ngờ giấc mộng ngày xưa ấy
    Vẫn đọng bên đời dẫu tóc sương!

    Nguyên Xuân
    2/2/2018


    Bài xướng

    CHỢT THẤY EM VỀ

    Chợt thấy em về giữa nhớ thương
    Vầng trăng dát bạc mảnh duyên thường
    Tim này tựa nhắc niềm mơ mộng
    Dạ đó như hòa nỗi vấn vương
    Kiệu cưới cho người xinh má đỏ
    Thuyền hoa khiến kẻ đẹp môi hường
    Bừng lên vũ điệu màu tươi tắn
    Ảo ảnh bây giờ nhạt khói sương.

    DCHL

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2542
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    11. TUỔI HỒNG THƯƠNG MẾN

    Thuở mới trăng rằm đã hẹn thương
    Tình không kết quả giữ an thường
    Bao chiều sóng lặng mùa quên trỗi
    Một khúc thu buồn dạ bỗng vương
    Nhớ bạn bừng xuân ngời áo đỏ
    Mừng em toả nắng đẹp duyên hường
    Đâu ngờ giấc mộng ngày xưa ấy
    Vẫn đọng bên đời dẫu tóc sương!

    Nguyên Xuân
    2/2/2018



    14. ĐÊM BUỒN MỞ NHẠC VĂN THƯƠNG

    Vô tình mở nhạc Nguyễn Văn Thương
    Dạ khúc Đêm Đông lạnh lẽo thường
    Mấy giọt buồn phiền tâm chửa trút
    Đôi dòng đắng chát lệ còn vương
    Vì tôi ngõ vắng nhìn duyên nhạt
    Mới chị thềm xưa mặc áo hường
    Cảm nhận tim đời khi gió thoảng
    Mà nào đã ngại kiếp phong sương.

    DCHL

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #2543
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Ủ HỒN TỔ QUỐC

    Dẫu đã nương đời ở nẻo xa
    Vẫn luôn vào Nét để thăm nhà
    Vần thơ xướng nghĩa càng tươi bút
    Áng phú giao tình lại thắm hoa
    Gìn giữ nơi tâm lời dịu ngọt
    Nâng niu cõi dạ tính nhu hòa
    Ủ hồn dân tộc trong câu chữ
    Theo rõi từng giờ đất nước ta

    BXP 31.01.2018



    Xuân

    Xuân về rộn rã khắp gần xa
    Ngập trải niềm vui đến mỗi nhà
    Lộc nõn đơm chồi mơn mởn nhánh
    Mây hồng giễu gió nhịp nhàng hoa
    Người nâng giọt tửu thay lời chúc
    Kẻ đắm lời ca trỗi giọng hòa
    Thưởng ngoạn đi chùa say bữa tết
    Muôn lòng phấn khởi giữa trời ta.

    Hồng Vy
    02-02-2018



    GIÁP TẾT

    Bên thềm tết đến chẳng còn xa
    Phải dựng cây nêu trước cửa nhà
    Hạnh phúc cho đi vừa nảy lộc
    Ân tình níu lại sẽ đơm hoa
    Chiều mưa rủ bạn quân cờ đánh
    Sớm nắng mời cô nốt nhạc hòa
    Thấy lịch qua mau ngày tháng cũ
    Nghe chừng én cũng lượn quanh ta.

    DCHL

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  7. #2544
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    11. TUỔI HỒNG THƯƠNG MẾN

    Thuở mới trăng rằm đã hẹn thương
    Tình không kết quả giữ an thường
    Bao chiều sóng lặng mùa quên trỗi
    Một khúc thu buồn dạ bỗng vương
    Nhớ bạn bừng xuân ngời áo đỏ
    Mừng em toả nắng đẹp duyên hường
    Đâu ngờ giấc mộng ngày xưa ấy
    Vẫn đọng bên đời dẫu tóc sương!

    Nguyên Xuân
    2/2/2018



    14. ĐÊM BUỒN MỞ NHẠC VĂN THƯƠNG

    Vô tình mở nhạc Nguyễn Văn Thương
    Dạ khúc Đêm Đông lạnh lẽo thường
    Mấy giọt buồn phiền tâm chửa trút
    Đôi dòng đắng chát lệ còn vương
    Vì tôi ngõ vắng nhìn duyên nhạt
    Mới chị thềm xưa mặc áo hường
    Cảm nhận tim đời khi gió thoảng
    Mà nào đã ngại kiếp phong sương.

    DCHL
    Vẫn Thương

    Gom vầng nguyệt để xóa sầu thương
    Mải miết buồn sao vẫn dậy thường
    Tựa mảnh mây nhầu bên gió dỗi
    Như làn nắng nhạt giữa chiều vương
    Bài thơ mãi chuốt vần không trọn
    Ngõ mộng hoài mơ phúc chẳng hường
    Tiếc buổi hôm đầu nơi bãi hẹn
    Hương còn đắm tỏa dạt dào sương.


    Hồng Vy
    03-02-2018
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 03-02-2018 lúc 11:35 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #2545
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    14. ĐÊM BUỒN MỞ NHẠC VĂN THƯƠNG

    Vô tình mở nhạc Nguyễn Văn Thương
    Dạ khúc Đêm Đông lạnh lẽo thường
    Mấy giọt buồn phiền tâm chửa trút
    Đôi dòng đắng chát lệ còn vương
    Vì tôi ngõ vắng nhìn duyên nhạt
    Mới chị thềm xưa mặc áo hường
    Cảm nhận tim đời khi gió thoảng
    Mà nào đã ngại kiếp phong sương.

    DCHL

    Vẫn Thương

    Gom vầng nguyệt để xóa sầu thương
    Mải miết buồn sao vẫn dậy thường
    Tựa mảnh mây nhầu bên gió dỗi
    Như làn nắng nhạt giữa chiều vương
    Bài thơ mãi chuốt vần không trọn
    Ngõ mộng hoài mơ phúc chẳng hường
    Tiếc buổi hôm đầu nơi bãi hẹn
    Hương còn đắm tỏa dạt dào sương.

    Hồng Vy
    03-02-2018

    17. SÔNG THƯƠNG

    Ai về Bắc - Lạng nhớ sông thương (*)
    Đã mấy ngàn năm thấy vẫn thường
    Thuở trước còn ghi đầy nghĩa trải
    Tên chừ mãi để nặng tình vương
    Người đi dạ bảo nhờ ân nước
    Kẻ tiễn lòng quen thả giấc hường
    Ngẫm ngợi từ xưa mà thấu hiểu
    Dân mình cực khổ chốn mù sương./.

    TXS 03/02/2018
    (*) Thời xưa, khi quan quân đi trấn ải biên thùy Lạng Sơn thì gia quyến của họ chỉ được phép tiễn đến con sông này. Người đi xa, kẻ ở lại chia tay nhau thật thường cảm. Vì vậy người ta gọi sông này là “Sông thương”.

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #2546
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    16. Vẫn Thương

    Gom vầng nguyệt để xóa sầu thương
    Mải miết buồn sao vẫn dậy thường
    Tựa mảnh mây nhầu bên gió dỗi
    Như làn nắng nhạt giữa chiều vương
    Bài thơ mãi chuốt vần không trọn
    Ngõ mộng hoài mơ phúc chẳng hường
    Tiếc buổi hôm đầu nơi bãi hẹn
    Hương còn đắm tỏa dạt dào sương.

    Hồng Vy
    03-02-2018



    17. SÔNG THƯƠNG

    Ai về Bắc - Lạng nhớ sông thương
    Đã mấy ngàn năm thấy vẫn thường
    Thuở trước còn ghi đầy nghĩa trải
    Tên chừ mãi để nặng tình vương
    Người đi dạ bảo nhờ ân nước
    Kẻ tiễn lòng quen thả giấc hường
    Ngẫm ngợi từ xưa mà thấu hiểu
    Dân mình cực khổ chốn mù sương./.

    TXS 03/02/2018



    18. VỢ CHÊ

    Vợ nói bây giờ bả hết thương
    Vì ông hột sức chẳng phi thường
    Tình nồng đã nguyện trao Từ Hải
    Nghĩa mặn đang chờ biếu Sở Vương
    Chẻ củi vài hôm thì mặt tím
    Trèo non ít bữa lại da hường
    Người đâu biếng nhác sinh ra tệ
    Lấy lão nên mình phải húp sương.

    DCHL

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  13. #2547
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    16. Vẫn Thương

    Gom vầng nguyệt để xóa sầu thương
    Mải miết buồn sao vẫn dậy thường
    Tựa mảnh mây nhầu bên gió dỗi
    Như làn nắng nhạt giữa chiều vương
    Bài thơ mãi chuốt vần không trọn
    Ngõ mộng hoài mơ phúc chẳng hường
    Tiếc buổi hôm đầu nơi bãi hẹn
    Hương còn đắm tỏa dạt dào sương.

    Hồng Vy
    03-02-2018



    17. SÔNG THƯƠNG

    Ai về Bắc - Lạng nhớ sông thương
    Đã mấy ngàn năm thấy vẫn thường
    Thuở trước còn ghi đầy nghĩa trải
    Tên chừ mãi để nặng tình vương
    Người đi dạ bảo nhờ ân nước
    Kẻ tiễn lòng quen thả giấc hường
    Ngẫm ngợi từ xưa mà thấu hiểu
    Dân mình cực khổ chốn mù sương./.

    TXS 03/02/2018



    18. VỢ CHÊ

    Vợ nói bây giờ bả hết thương
    Vì ông hột sức chẳng phi thường
    Tình nồng đã nguyện trao Từ Hải
    Nghĩa mặn đang chờ biếu Sở Vương
    Chẻ củi vài hôm thì mặt tím
    Trèo non ít bữa lại da hường
    Người đâu biếng nhác sinh ra tệ
    Lấy lão nên mình phải húp sương.

    DCHL
    20.Dạ Cổ

    Trông đời Dạ Cổ quá là thương
    Vợ ghét đành nên bỏ bữa thường
    Mặt mũi thân gầy xương xẩu vướng
    Phong hình dáng yểu nợ nần vương
    Buôn lo tủi phận không tròn hướng
    Xót dỗi sầu duyên chẳng thuận hường
    Cuộc sống nào như lòng vẫn tưởng
    Ba chìm bảy ngất giữa dòng sương.


    Hồng Vy
    04-02-2018

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #2548
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN

    Xuân vể rộn rã khắp gần xa
    Ngập trải niềm vui đến mỗi nhà
    Lộc nõn đơm chồi mơn mởn nhánh
    Mây hồng giễu gió nhịp nhàng hoa
    Người nâng giọt tửu thay lời chúc
    Kẻ đắm lời ca trỗi giọng hòa
    Thưởng ngoạn đi chùa say bữa tết
    Muôn lòng phấn khởi giữa trời ta.

    Hồng Vy 02-02-2018

    GIÁP TẾT

    Bên thềm tết đến chẳng còn xa
    Phải dựng cây nêu trước cửa nhà
    Hạnh phúc cho đi vừa nảy lộc
    Ân tình níu lại sẽ đơm hoa
    Chiều mưa rủ bạn quân cờ đánh
    Sớm nắng mời cô nốt nhạc hòa
    Thấy lịch qua mau ngày tháng cũ
    Nghe chừng én cũng lượn quanh ta.

    DCHL

    ĐÓN GIAO THỪA

    Giao thừa Mậu Tuất phải đâu xa
    Bớt chút thời gian dọn dẹp nhà
    Cẩn trọng chưng bày mâm ngũ quả
    Ân cần sửa soạn lọ nhiều hoa
    Khuôn trang dậy Tết làn hương tỏa
    Mái ấm tràn Xuân vạt nắng hòa
    Đất nước thanh bình vui khúc nhạc
    Thơ trào ngọn bút ngỏ tình ta.

    BXP 04.02.2018

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #2549
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    18. VỢ CHÊ

    Vợ nói bây giờ bả hết thương
    Vì ông hột sức chẳng phi thường
    Tình nồng đã nguyện trao Từ Hải
    Nghĩa mặn đang chờ biếu Sở Vương
    Chẻ củi vài hôm thì mặt tím
    Trèo non ít bữa lại da hường
    Người đâu biếng nhác sinh ra tệ
    Chọn lão nên mình phải húp sương.

    DCHL


    20.Dạ Cổ

    Trông đời Dạ Cổ quá là thương
    Vợ ghét đành nên bỏ bữa thường
    Mặt mũi thân gầy xương xẩu vướng
    Phong hình dáng yểu nợ nần vương
    Buôn lo tủi phận không tròn hướng
    Xót dỗi sầu duyên chẳng thuận hường
    Cuộc sống nào như lòng vẫn tưởng
    Ba chìm bảy ngất giữa dòng sương.


    Hồng Vy

    04-02-2018
    Tơ tình

    Than rằng bả đã hết còn thương
    Cơm nước đói no chuyện thất thường
    Sáng đến chân dài tâm mãi tưởng
    Đêm về phở tái dạ hoài vương
    Không màng con cái mà mơ phượng
    Chẳng thiết vợ nhà cứ mộng hương
    Bởi vậy thân hình khô cá nướng
    Áo quần rách rưới ... kiếp phong sương

    Vancali 2.4.18

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #2550
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    CHỢT THẤY EM VỀ

    Chợt thấy em về giữa nhớ thương
    Vầng trăng dát bạc mảnh duyên thường
    Tim này tựa nhắc niềm mơ mộng
    Dạ đó như hòa nỗi vấn vương
    Kiệu cưới cho người xinh má đỏ
    Thuyền hoa khiến kẻ đẹp môi hường
    Bừng lên vũ điệu màu tươi tắn
    Ảo ảnh bây giờ nhạt khói sương.

    DCHL



    21. ĐẮM ĐUỐI

    Bởi tóc em dài những sợi thương
    Lòng tôi bỗng dậy tiếng ca thường
    Câu hò nhớ bạn từng canh tưởng
    Bản phối yêu người mỗi khắc vương
    Rộn rã trong hồn muôn sắc phượng
    Thênh thang giữa dạ vạn bông hường
    An nhiên đắm đuối tô hình tượng
    Chẳng biết quanh mình đã phủ sương.
    HỒNG THOẠI 05.02.18

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 255/288 ĐầuĐầu ... 155 205 245 253 254 255 256 257 265 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình