+ Trả lời chủ đề
Trang 116/146 ĐầuĐầu ... 16 66 106 114 115 116 117 118 126 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.151 tới 1.160 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #1151
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    AN NHIÊN

    Tự thuở tòng phu đã thấm nhuần
    Chăm cành dưỡng cội chả vinh huân
    Sông đời phẳng lặng mừng song hỉ
    Tuổi hạc buồn vui đợi cửu tuần
    Đổi gió cho hồn du bến nguyệt
    Căng buồm để trí dạo vườn xuân
    Từng đêm học hỏi thơ Đường luật
    Hé rạng bình minh ngắm điểu quần!

    Đà Nẵng 3/1/2019
    Nguyên Xuân


    Bài xướng

    TỰ TẠI

    Mấy chục năm qua việc cũng nhuần…
    Gia đình trọng thưởng bậc “Công huân”.
    Tan trường buổi nọ đương mười tám,
    Mãn nhiệm hôm nay đã lục tuần.
    Hội lão không cần quà chúc tuổi,
    Sân cờ chẳng nể nước hồi xuân.
    Ông bà tạo phước trời cho hưởng,
    Thoải mái ung dung thúc mã quần.

    Bình Dương, 31-12-2018
    THẾ GIA

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #1152
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MỘNG THU

    Nàng thu tỉnh mộng giữa đêm trường
    Bỗng thấy hoa ngời lá đẫm sương
    Lộng lẫy sao bừng xuân trải thắm
    Lung linh cánh tỏa sắc ươm hường
    Buông rèm hứng gió ru đài ngọc
    Kết lửa giao tình gửi chuỗi hương
    Trút hết nồng say dâng lặng lẽ
    Buồn vui vạn thuở dễ chi lường.

    Nguyên Xuân
    3/1/2019

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post316459
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 24-10-2019 lúc 04:40 PM

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #1153
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    NGUYỆN ƯỚC MÙA ĐÔNG

    Mỗi giọt đông sầu bảo khách thơ
    Mùa đang tích nhựa hãy trông chờ
    Cho mình hiểu rõ bao lời phật
    Để dạ ngân đều những tiếng tơ
    Đã rủ xuân về mừng nguyệt sáng
    Còn gom nắng lại khoả sương mờ
    Trong lòng khấp khởi niềm hy vọng
    Nguyện sẽ song hành thoả ước mơ!

    Nguyên Xuân
    17/12/2018

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post305617
    ƯỚC

    Theo dòng xúc cảm nghẹn ngào thơ
    Đẫm giọt thời gian khắc khoải chờ
    Nhặt chữ mơ màng chao biển ái
    Nghe hồn thổn thức rã đường tơ
    Tình nương gió thoảng trong chiều muộn
    Dạ để người đi giữa khói mờ
    Chỉ biết còn duyên thì sẽ gặp
    Sông đời hữu hạn thỏa niềm mơ.

    QN - Quỳnh Nguyễn
    17.12.2018

  6. Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #1154
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Ngắm Quỳnh
    (Bài xướng)


    Lặng lẽ hoa quỳnh nở cuối đêm
    Ngoài song chếch bóng nguyệt bên thềm
    Yêu kiều dáng ngọc mình khoe thắm
    Yểu điệu thân ngà gót thả êm
    Cánh mỏng lung linh vờn gió nhẹ
    Đài xinh đỏng đảnh hứng sương mềm
    Tàn canh thổn thức khung trời mộng
    Gõ cửa sang ngày dạ xót thêm

    Traveler


    QUỲNH ĐÊM

    Xem quỳnh chuyển dạ giữa vườn đêm
    Khoảnh khắc trào dâng rực rỡ thềm
    Lộng lẫy đài tươi mền gấm mượt
    Kiêu kỳ nhụy mảnh nhũ vàng êm
    Lan nhường dáng ngọc thua màu nhã
    Nước thẹn nền nhung thiếu vẻ mềm
    Chắt lọc hoài mong từ vạn thuở
    Tưng bừng một thoáng ngậm ngùi thêm.

    2/12/2012
    Nắng Xuân


    QUỲNH HƯƠNG

    Hương quỳnh tỏa ngát giữa màn đêm
    Dậy sắc trinh nguyên đợi trước thềm
    Nũng nịu thân ngà bừng lụa óng
    Bồng bềnh cánh nõn đỡ sương êm
    Đài xinh thưởng nguyệt mây luồn khẽ
    Dáng ngọc đăng quang gió rải mềm
    Khoảnh khắc lung linh dồn nén lại
    Nên càng thổn thức rã rời thêm.

    2/12/2012
    Nguyên Xuân

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #1155
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CẢNH ĐỜI

    Thích được giàu nhanh xoáy đủ đường
    Moi tiền cướp giật chẳng hoàn lương
    Thuyền to tưởng bở khom nhừ gối
    Quả lớn ham bùi gánh vẹo xương
    Xẻo mỡ dê xồm xây khách sạn
    Liều gan hổ dữ phá lâm trường
    Cho dầu ngán cảnh đời đen bạc
    Thấp cổ đau lòng mỏi mắt giương.

    4/12/2012
    Nguyên Xuân


    Bài xướng:


    CÁM CẢNH ĐỜI

    Nhân sinh vốn dĩ dễ lầm đường
    Cướp đoạt tranh giành rõ bất lương
    Bé nhỏ chen chân tìm miếng bánh
    To phì vác mặt kiếm phần xương
    Tiền dân sướng chó... nơi sòng bạc
    Của nước vui dê... chốn vũ trường
    Thấy cảnh đau đời lòng những tủi
    Ngẫm mình cứng họng ...nhíu mày giương

    VMT
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 08-01-2019 lúc 05:30 AM Lý do: ( cướp ) gật --> giật

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #1156
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NGHẸN

    Xuân nào thả gót lội dòng chơi
    Lạc bước trôi theo ngọn sóng đời
    Thảng thốt thuyền va khi biển động
    Bồn chồn gió chuyển lúc mùa rơi
    Thu vàng mộng mị chờ trao nhẫn
    Tiết lạnh bơ vơ đợi nhắn lời
    Nén giữ hồn yêu tim đắng nghẹn
    Tơ lòng khắc khoải bạn tình ơi!

    Nguyên Xuân
    2012


    Bài xướng

    ĐẮNG ...!

    Thẫn thờ nhẹ cuốn giữa guồng chơi
    Ngỡ hái yêu thương cõi mộng đời
    Nhớ buổi kề vai nhìn lá rụng
    Ôn ngày sánh bước nhặt chiều rơi
    Bao lần gió nổi đà khơi tiếng
    Mấy độ trăng qua vẫn kín lời
    Ghém lại niềm đau hồn lữ thứ
    Nghe hoài cay đắng nỗi lòng ơi !

    VMT 13/03/2011

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #1157
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MẮT ƯỚT

    Tim còn mộng nhớ khoảng trời xanh
    Đã hẹn cùng ai giữa cổ thành
    Bạch Mã trăng soi tràn ánh bạc
    Tràng Tiền nắng tỏa ngập đường thanh
    Chơi đồi Vọng Cảnh mơ nồng ấm
    Dạo biển Lăng Cô ước ngọt lành
    Một thuở mi hồng xao xuyến gợi
    Nhòa đôi mắt ướt lệ dâng vành.

    Nguyên Xuân
    2012

    HUẾ XANH

    Kỷ niệm len về tuổi mướt xanh
    Cùng ai một thuở mộng chân thành
    Căng buồm Vỹ Dạ ngời sông phẳng
    Uốn nhịp Tràng Tiền lộng gió thanh
    Sóng gợn dòng Hương tình dịu lắng
    Cây reo núi Ngự trí an lành
    Tìm đâu gót ngọc ngày xưa ấy
    Vọng Cảnh mờ sao nguyệt nửa vành.

    Nguyên Xuân
    2012

    Bài xướng

    HUẾ ƠI …!

    Phương trời khắc khoải nhớ ngày xanh
    Một thuở rong chơi cả cấm thành
    Lội dốc Nam Giao chiều nắng ửng
    Dong thuyền Vỹ Dạ tối trăng thanh
    Đồi thông núi Ngự se tình thắm
    Bãi hến sông Hương kết mộng lành
    Chẳng biết còn không người chốn cũ
    Gió bay tà áo nón nghiêng vành.

    17/06/2011
    VMT

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #1158
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TỘI ÁC

    Tội ác chui luồn đủ mọi phương
    Đời đau - xảo trá thực khôn lường
    Người buôn thịt thối mong lời bạc
    Kẻ bán tâm nhàu vặn méo gương
    Đã chặt rừng xanh rò khí quyển
    Còn mua rác bẩn hại môi trường
    Lan tràn thuốc giả cùng ma tuý
    Huỷ hoại dân mình chẳng xót thương!

    Nguyên Xuân
    8/1/2019

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...170#post306170

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #1159
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TỘI ÁC


    Tội ác chui luồn đủ mọi phương
    Đời đau - xảo trá thực khôn lường
    Người buôn thịt thối mong lời bạc
    Kẻ bán tâm nhàu vặn méo gương
    Đã chặt rừng xanh rò khí quyển
    Còn mua rác bẩn hại môi trường
    Lan tràn thuốc giả cùng ma tuý
    Huỷ hoại dân mình chẳng xót thương!

    Nguyên Xuân
    8/1/2019

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...170#post306170
    THAM NHŨNG

    Bây giờ nhũng nhiễu tại nhiều phương
    Thủ đoạn quan tham cũng khó lường
    Giấu mặt lo tìm nơi vững ghế
    Che màn muốn đậy chỗ mờ gương
    Cây tươi cũng cháy trong lò lửa
    Củi mục nào lăn giữa chiến trường
    Phải quyết ra tay trừ bọn quỹ
    Dân mình mới trọn được tình thương./.

    TXS 10/01/2019
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 11-01-2019 lúc 03:06 PM Lý do: Cảm ơn HỒNG THOẠI đã sửa lỗi: Dấu => Giấu

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #1160
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Ngày 17/12/2018 này nữa là 5 năm khi XĐ viết Khiết Bông. Khiết Bông đã được in vào KHUNG TRỜI KỶ NIỆM của anh Nguyễn Mẫn Trí cùng với kỷ niệm nên thơ.
    17/12/2017 XĐ hoạ cùng NGỌN ĐUỐC TÀN.
    16/1/2019 anh đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Sáu mươi năm cuộc đời khép lại từ đây. Cầu mong anh an nghỉ bình yên ở cõi vĩnh hằng.


    KHIẾT BÔNG

    Chẳng có danh gì gọi Khiết Bông
    Nhành xuân nỏ biếc nhị chưa nồng
    Thiêu hồn lá bỏng triền miên hạ
    Hứng giọt trăng tà lặng lẽ đông
    Muối tặng gừng chia cời lửa óng
    Đài mơ nụ ước thỏa mai hồng
    Vun bồi vững cội tìm Hoa Nắng
    Trắng dải thu sầu ảo vọng không?

    17/12/2013
    Xuân Đào

    NHỮNG BÀI HOẠ

    HOA KHIẾT BÔNG
    (ntd - mltn - 1268)

    Mới hiểu chưa rành những loại bông
    Mà ai cứ bảo tại sao nồng
    Hương về phảng phất ngày oi hạ
    Cánh ngủ mơ màng bữa lạnh đông
    Nhụy nõn khoe màu đang trổ biếc
    Đài tươi ửng sắc chợt thêm hồng
    Xuân Đào chẳng chịu nên dò mãi
    Đã gạt em rồi hỏi biết không

    ntd Hoa Viên - Nguyễn Mẫn Trí


    KHÔNG BIẾT

    Trống trải thu chiều lặng dõi bông
    Mùa rơi quạnh quẽ lá gom nồng
    Đòng đưa gió khỏa cành lơi hạ
    Khấp khởi trăng đùa cội giỡn đông
    Nụ ửng mơ màng bên nõn thắm
    Đài xanh thổn thức cạnh mi hồng
    Mây vờn lấp lửng hương còn ngậm
    Chẳng biết xuân về rực rỡ không!

    Xuân Đào
    28/12/2013

    DIÊU BÔNG
    (Họa KHIẾT BÔNG"

    Ai sinh chiếc lá gọi Diêu Bông
    Đốt kẻ tình si đến nực nồng
    Lặn lội truy tìm nơi khách vắng
    Lang thang dò hỏi chốn người đông
    Những tưởng phen này nên chỉ thắm
    Đâu ngờ lúc ấy lại tơ hồng !
    Vỡ mộng ôm đàn câu " chẳng có...
    Tan tình hạ bút chữ "về không ...

    15/01/14
    LNG - Nhuệ Giang Lê

    DIÊU BÔNG

    Âm thầm vọng tưởng kiếm hoài Bông
    Lặng lẽ tìm gom đốt lửa nồng
    Những buổi đòng đưa về mạn bắc
    Bao ngày thấp thỏm lội triền đông
    Vòng vo bởi mộng chung tình thắm
    Khắc khoải vì mơ vẹn nghĩa hồng
    Huyễn hoặc làm sao cành lá nhỏ
    Lưng chiều trống trải lạnh sầu không.

    Xuân Đào
    15/1/2014

    ..................................................



    NUÔI KHÁT VỌNG

    Khát vọng về thơ chẳng dễ tàn
    Khi người sống trọn nghĩa trần gian
    Niềm vui lắng giọt hoà hương biển
    Nỗi tủi lồng trăng đợi nắng ngàn
    Nếu một ngày kia trầm bỗng toả
    Thì muôn kiếp nữa mộng nào tan
    Ngôn từ đẹp mãi trong trời đất
    Ngọn lửa tình yêu vẫn cháy tràn!

    Xuân Đào
    17/12/2017


    Bài xướng của anh Nguyễn Mẫn Trí

    NGỌN ĐUỐC TÀN
    (Mẫn Thanh-159)

    Ngọn đuốc dù sao cũng phải tàn
    Xin đừng phí phạm khoảng thời gian
    Bừng cao với lửa ngoài hoang mạc
    Cháy bỏng cùng trăng giữa đại ngàn
    Bụi lẫn tro hồng nương khói tỏa
    Sương hòa gió lạnh thổi hồn tan
    Màn đêm chợt đến nhưng còn mãi
    Những buổi bình minh nắng đẹp tràn

    NGUYỄN MẪN TRÍ-TN

    Dẫu ngọn đuốc có cao to và cháy sáng cách mấy, cũng đến lúc phải tàn đi. Nên ta hãy quý trọng những thời gian còn đang cháy bỏng, tận đến lúc chỉ còn leo lét,
    góp một chút ánh sáng cho đời.

    Đến khi dầu khô lửa tắt, hóa thân thành tro bụi hòa lẫn vào không gian
    mà ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản.

    Nhưng với một niềm tin vững chắc vào tương lai, rằng sau đêm tối, luôn có một ngày mai xán lạn, với buổi bình minh, những thế hệ trẻ thay thế, sẽ tựa như muôn nghìn tia nắng rực rỡ, tô điểm cho thế gian này thêm ấm áp và tươi đẹp hơn.

    Vì bệnh trở nặng, bệnh viện đã từ chối điều trị, nên sức khỏe cũng kém, có khi không trả lời từng bạn được, nếu có điều chi sơ xuất trong cmt, xin các bạn thứ lỗi.

    Nguyễn Mẫn Trí

    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 18-01-2019 lúc 06:24 PM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 116/146 ĐầuĐầu ... 16 66 106 114 115 116 117 118 126 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình