+ Trả lời chủ đề
Trang 618/664 ĐầuĐầu ... 118 518 568 608 616 617 618 619 620 628 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.171 tới 6.180 của 6639

Chủ đề: Thơ Đường luật - Trần Xuân Sinh

  1. #6171
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    XEM CHUNG KẾT U22 VIỆT NAM

    Giải nhất phen này chẳng lẽ trôi
    Dù cho đối thủ mộng chơi trồi
    Hô ngừng những lúc trông còi thổi
    Nghĩ lại đôi lần tắt lửa sôi
    Được lớp trò ngoan tình nghĩa nổi
    Nhờ ông giáo giỏi dũng mưu bồi
    Nên là thế trận đà thay đổi
    Mãn cuộc vui vầy thỏa ý tôi./.

    TXS 13/12/2019
    U22 VIETNAM

    Kết quả thư hùng vẹn vẽ trôi
    Càng tôn đất Việt hữu danh trồi
    Thu tuyền hiển hách toàn dân đợi
    Ẵm trọn huy hoàng cả nước sôi
    Mãi quý ông Đoàn* trân trọng gởi
    Hoài yêu cụ Pác* chỉn chu bồi
    Cho đàn trẻ vượt tưng bừng lối
    Thể hiện kiên cường thép đã tôi.
    * Ông Đoàn Nguyên Đức * Park Hang-seo
    HỒNG THOẠI 17.12.19

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #6172
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MÃI KHẮC TIM ANH

    Thu về trải vạt nắng hong hanh
    Gói cả trời mây giấc mộng lành
    Dẫu cánh chim xa ngàn dặm thẳm
    Hình còn mãi khắc trái tim anh.

    BXP 16.12.2019

    EM VỚI ANH

    Rét dữ nhưng ngày lại nắng hanh
    Thiền tâm nhận khí thở trong lành
    Dù cho bệnh phổi còn chưa khỏi
    Vẫn có bên mình em với anh.

    TXS 19/12/20


    NGUYỆN CẦU

    Vui mừng bởi có Bé Nguyên Hanh
    Ước mộng đời con vạn tốt lành
    Khổ tận cam lai … rồi cải nghiệp
    Duyên trần hạnh phúc đẹp em anh.

    BXP 17.12.2019
    @ Đứa con út của tôi nghiệp nặng, 40 tuổi mới được làm cha, giờ thì rất hạnh phúc rồi.
    Cái mục bóng đá thì tôi mù tịt, có ai gửi vào trang loại bài này thì tôi cũng chịu. hihihi


  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #6173
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    HOA ĐÀO

    Lạnh lẽo ngày Đông ngắm cảnh đào
    Cây đều nhú lộc nỗi lòng xao
    Chồi vươn lá nõn cùng đưa đẩy
    Búp trải màu non gợi vẫy chào
    Những khách vào thăm lời để gọi
    Bao người gửi lại tiếng mời trao
    Mai rồi dịp tết hàng trôi nổi
    Khắp cả vùng quê mọi chỗ trào./.

    TXS 16/12/2019


    Sắc Đào

    Tả đặng làm sao những sắc đào
    Xuân về nụ khởi khiến hồn xao
    Hồng mơn mởn giữa làn sương gợi
    Đỏ nõn nà bên vạt nắng chào
    Họa sĩ mơ màng nâng bút thỏa
    Trang đài nũng nịu trải lòng trao
    Làng quê phố thị muôn người ngưỡng
    Mọi chỗ màu khoe cánh ửng trào.

    Hồng Vy
    16-12-2019


    Chuyện cây đào

    Trời Tây mãi nhớ chuyện cây đào
    Kỷ niệm quê nhà ý vẫn xao
    Chốn cũ chờ mong nhìn mặt hỏi
    Đường xưa gặp gỡ phất tay chào
    Còn đâu biển hẹn ân cần gói
    Đã biệt non thề ngớ ngẩn trao
    Viễn xứ chờ xuân nhiều cảm động
    Buồn thân bóng lẻ lệ dâng trào

    Vancali Dec. 16.19


    HỘI XUÂN

    Rạo rực hồn Xuân ngắm nụ đào
    Ong vờn bướm giỡn gió lao xao
    Cung đàn rộn rã làng quê đón
    Khúc nhạc du dương khối phố chào
    Gọi cánh chim xa về hội tụ
    Mong người đất cũ đến hoà giao
    Cờ thần phấp phới khơi ngày lễ
    Biển vẫn dâng muôn lớp sóng trào.

    BXP 17.12.2019

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #6174
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    KHÚC TIM ÊM

    Nhớ buổi hôm nào anh đến em
    Phòng văn tĩnh mịch nắng phơi thềm
    Tình như muốn ngỏ lời khôn nói
    Lặng lẽ tim mình dạo khúc êm.

    BXP 15.12.2019

    KHÚC TÌNH ÊM

    Cái ngày anh đến được cùng em
    Hoa bưởi đung đưa trước cửa thềm
    Đôi bướm lẳng lơ tình gợi cảnh
    Tay choàng vai áo thở đều êm.

    TXS 17/12/2019


    TỨ THƠ ÊM

    Muôn trùng cách trở chẳng quên em
    Nhớ luỹ tre xanh bóng ngả thềm
    Buổi ấy bên nhau tình khó ngỏ
    Bây giờ cố thảo tứ thơ êm.

    BXP 17.12.2019

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #6175
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết



    Trăn Trở

    Gặp gỡ chi rồi để nhớ thêm
    Người đi kẻ xót đợi bên thềm
    Ơ thờ nguyệt rã vầng buông lối
    Vất vưởng tim hờn mộng bỡn đêm
    mới thỏa lời yêu đà giã biệt
    Vừa nâng chén rượu đã say mềm
    Duyên lìa hẹn vỡ đường xa nẻo
    Nhỡ phận canh trường giấc chẳng êm.

    Hồng Vy
    16-12-2019
    TRĂN TRỞ MÀ CHI

    Sao mà nỗi nhớ lại cày thêm
    Chuyện cũ từ xưa vớt bỏ thềm
    Lặng lẽ đi về chơi buổi sáng
    Âm thầm ngủ ngáy dỗi giờ đêm
    Lời yêu chẳng thể đà quên tiệt
    Mộng ảo nào hay đã yếu mềm
    Vẫn biết đàn ông thường nổi giận
    Thôi đừng tiếc phận để lòng êm./.

    TXS 18/12/2019
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 18-12-2019 lúc 10:23 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #6176
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    U22 VIETNAM

    Kết quả thư hùng vẹn vẽ trôi
    Càng tôn đất Việt hữu danh trồi
    Thu tuyền hiển hách toàn dân đợi
    Ẵm trọn huy hoàng cả nước sôi
    Mãi quý ông Đoàn* trân trọng gởi
    Hoài yêu cụ Pác* chỉn chu bồi
    Cho đàn trẻ vượt tưng bừng lối
    Thể hiện kiên cường thép đã tôi.
    * Ông Đoàn Nguyên Đức * Park Hang-seo
    HỒNG THOẠI 17.12.19
    U 60 VN Thi Hữu

    Lão Thoại nương gầm hưởng bánh trôi
    Chờ ăn sạch đĩa mới chui trồi
    Bên cằm tép mỡ còn lan nổi
    Kẻ miệng hơi hành vẫn bốc sôi
    Vợ hỏi vờ ngây mồn khẽ chối
    Người phê giả ngố giọng to bồi
    Nên phường bạn hữu khèo bao tối
    Cả vẫn luôn rằng cứ mặc tôi.


    Hồng Vy
    17-12-2019

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #6177
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết



    Trăn Trở

    Gặp gỡ chi rồi để nhớ thêm
    Người đi kẻ xót đợi bên thềm
    Ơ thờ nguyệt rã vầng buông lối
    Vất vưởng tim hờn mộng bỡn đêm
    mới thỏa lời yêu đà giã biệt
    Vừa nâng chén rượu đã say mềm
    Duyên lìa hẹn vỡ đường xa nẻo
    Nhỡ phận canh trường giấc chẳng êm.


    Hồng Vy
    16-12-2019




    TRĂN TRỞ MÀ CHI

    Sao mà nỗi nhớ lại cày thêm
    Chuyện cũ từ xưa vớt bỏ thềm
    Lặng lẽ đi về chơi buổi sáng
    Âm thầm ngủ ngáy dỗi giờ đêm
    Lời yêu chẳng thể đà quên tiệt
    Mộng ảo nào hay đã yếu mềm
    Vẫn biết đàn ông thường nổi giận
    Thôi đừng tiếc phận để lòng êm./.

    TXS 18/12/2019
    Cam Đành

    Tâm này chẳng dám vọng gì thêm
    Nỗi nhớ ngày qua đủ ngập thềm
    Khẽ nhủ mi đừng vương ngấn lệ
    Đơn ghì dạ chớ hãi màn đêm
    Dù duyên mộng héo tim sầu vữa
    Mặc liễu cành khô nhánh rủ mềm
    Đã vướng tơ chùng thôi phải chịu
    Cam đành cố giữ phận nồng êm.


    Hồng Vy
    17-12-2019
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 18-12-2019 lúc 10:55 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #6178
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Cam Đành


    Tâm này chẳng dám vọng gì thêm
    Nỗi nhớ ngày qua đủ ngập thềm
    Khẽ nhủ mi đừng vương ngấn lệ
    Đơn ghì dạ chớ hãi màn đêm
    Dù duyên mộng héo tim sầu vữa
    Mặc liễu cành khô nhánh rủ mềm
    Đã vướng tơ chùng thôi phải chịu
    Cam đành cố giữ phận nồng êm.

    Hồng Vy
    17-12-2019
    ĐÃ HIỂU THÊM

    Như là bạn đã hiểu nhiều thêm
    Những lối mòn xưa đợi cửa thềm
    Chải chuốt tâm hồn đâu rõ tiệm
    Vui vầy cuộc sống chẳng ngời đêm
    Vì chưng nghĩa cạn lòng nguy hiểm
    Bởi lẽ tình nông dạ yếu mềm
    Bản ngã con người tham lạ hiếm
    Buông rời chuyện cũ mới đời êm./.

    TXS 18/12/2019
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 18-12-2019 lúc 10:17 AM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #6179
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Trăn Trở

    Gặp gỡ chi rồi để nhớ thêm
    Người đi kẻ xót đợi bên thềm
    Ơ thờ nguyệt rã vầng buông lối
    Vất vưởng tim hờn mộng bỡn đêm
    mới thỏa lời yêu đà giã biệt
    Vừa nâng chén rượu đã say mềm
    Duyên lìa hẹn vỡ đường xa nẻo
    Nhỡ phận canh trường giấc chẳng êm.

    Hồng Vy
    16-12-2019


    TRĂN TRỞ MÀ CHI

    Sao mà nỗi nhớ lại cày thêm
    Chuyện cũ từ xưa vớt bỏ thềm
    Lặng lẽ đi về chơi buổi sáng
    Âm thầm ngủ ngáy dỗi giờ đêm
    Lời yêu chẳng thể đà quên tiệt
    Mộng ảo nào hay đã yếu mềm
    Vẫn biết đàn ông thường nổi giận
    Thôi đừng tiếc phận để lòng êm./.

    TXS 18/12/2019


    Cam Đành

    Tâm này chẳng dám vọng gì thêm
    Nỗi nhớ ngày qua đủ ngập thềm
    Khẽ nhủ mi đừng vương ngấn lệ
    Đơn ghì dạ chớ hãi màn đêm
    Dù duyên mộng héo tim sầu vữa
    Mặc liễu cành khô nhánh rủ mềm
    Đã vướng tơ chùng thôi phải chịu
    Cam đành cố giữ phận nồng êm.

    Hồng Vy
    17-12-2019


    ĐÂU CÒN KHÁT VỌNG

    Ưu phiền tưởng hết hoá dày thêm
    Nhớ luỹ tre xanh bóng ngả thềm
    Khắc khoải ly trà khi hửng sáng
    Bần thần chén rượu lúc vào đêm
    Tim luôn luẩn quẩn vòng tay ấm
    Trí vẫn say sưa cặp gối mềm
    Lỡ dở duyên nhau đành ảo mộng
    Đâu còn khát vọng giọt tình êm.

    BXP 18.12.2019

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #6180
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    KHÚC TIM ÊM

    Nhớ buổi hôm nào anh đến em
    Phòng văn tĩnh mịch nắng phơi thềm
    Tình như muốn ngỏ lời khôn nói
    Lặng lẽ tim mình dạo khúc êm.

    BXP 15.12.2019


    KHÚC TÌNH ÊM

    Cái ngày anh đến được cùng em
    Hoa bưởi đung đưa trước cửa thềm
    Đôi bướm lẳng lơ tình gợi cảnh
    Tay choàng vai áo thở đều êm.

    TXS 17/12/2019


    CẢNH CHOÀNG ÊM

    Bao chiều tháp cổ đã cùng em
    Ngõ vắng tình say nguyệt trải thềm
    Tuyết phủ đầy sân lòng rộn rã
    Trăng vàng lạnh lẽo, cảnh choàng êm.
    Huy Thanh

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 618/664 ĐầuĐầu ... 118 518 568 608 616 617 618 619 620 628 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình