+ Trả lời chủ đề
Trang 411/563 ĐầuĐầu ... 311 361 401 409 410 411 412 413 421 461 511 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.101 tới 4.110 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #4101
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Già Gân

    Tuổi sếp nay già trông cũng lạ
    Nguyên ngày bọt sủi mồm hoen rã
    Dường mưa đổ nước ngập quanh nhà
    Tựa cẳng đèo gông trườn khắp ngã
    Vẫn thích đêm về tưởng nguyệt nga
    Hoài ham bữa hẹn vê cành lá
    Ra đường gặp liễu chửa lần tha
    Mọi chỗ luôn lừng danh tiếng Cả.


    Hồng Vy
    07-01-2020
    LÀM ĐẸP

    Hồng Vy sửa mắt nhìn bao lạ!
    Quá oải, ông chồng sinh rệu rã!
    Ngó dữ bao người bởi sợ - La!
    Dòm kinh lắm kẻ vì run - Ngã!
    Bơ phờ lũ trẻ chạy tìm ba
    Ảo não loài răm đành rụng lá
    Phảng phất hình dung một lão bà
    Đau lòng bạn hữu rời xa cả!
    HỒNG THOẠI 09.01.20

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #4102
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết



    Mộng ảo !

    Bao người nói lão giờ sao lạ
    Hễ thấy hống nhan lòng rộn rã
    Đã vậy buông đàn để gió lơi
    Còn thêm thổi sáo làm cây ngã
    Hoài mơ nguyệt bỡn dưới triền sông
    Những tưởng mây vờn bên cụm lá
    Dõi mắt trời xa ổng mộng rằng
    Vòng tay phối ngẫu cùng duyên Cả

    Vancali Jan. 7.2020


    YÊU ĐỜI

    Lão Điếc buông xuôi thì mới lạ
    Thân còm trí thiểu hồn chưa rã
    Thơ hoà bốn bể tiếp nào ngưng
    Bướm kiếm ngàn non leo chửa ngã
    Vịnh cảnh lòng bền níu đẹp trang
    Chăm vườn dạ vững gìn tươi lá
    Vô thường mặc nó cứ an nhiên
    Lấy sự yêu đời xua tất cả.

    BXP 09.01.2020

    LÀM ĐẸP

    Hồng Vy sửa mắt nhìn bao lạ!
    Quá oải, ông chồng sinh rệu rã!
    Ngó dữ bao người bởi sợ - La!
    Dòm kinh lắm kẻ vì run - Ngã!
    Bơ phờ lũ trẻ chạy tìm ba
    Ảo não loài răm đành rụng lá
    Phảng phất hình dung một lão bà
    Đau lòng bạn hữu rời xa cả!
    HỒNG THOẠI 09.01.20

    Rõ tội

    Dẫu sếp đem bày trăm kiểu lạ
    Mong vùi lấp bạn cho nhầu rã
    Nào hay nữ giỏi rạng muôn nhà
    Chẳng biết nương tài tươi vạn ngã
    Bỏ vợ vào am khấn lão bà
    Tầm sư học võ dâng trà lá
    Nên giờ dạng gã khác gì ma
    Mặt mũi trông kìa đâu giống Cả.


    Hồng Vy
    09-01-2020


  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #4103
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Rõ tội

    Dẫu sếp đem bày trăm kiểu lạ
    Mong vùi lấp bạn cho nhầu rã
    Nào hay nữ giỏi rạng muôn nhà
    Chẳng biết nương tài tươi vạn ngã
    Bỏ vợ vào am khấn lão bà
    Tầm sư học võ dâng trà lá
    Nên giờ dạng gã khác gì ma
    Mặt mũi trông kìa đâu giống Cả.


    Hồng Vy
    09-01-2020

    Đâu ngờ " Cả "

    Vì ghen nghĩ xấu không gì lạ
    Tận đáy lòng trông nường phải rã
    Nữ giỏi ganh thầm muốn phận xa
    Trai cuồng tức giận mong tình ngã
    Chùa xin để bậu nát tàn hoa
    Miễu lạy cho người tơi tả lá
    Bởi vậy ngày đêm mãi nhớ bà
    Thân còm bạn thấy đâu ngờ " Cả "

    Vancali Jan. 9.2020

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #4104
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Đâu ngờ " Cả "

    Vì ghen nghĩ xấu không gì lạ
    Tận đáy lòng trông nường phải rã
    Nữ giỏi ganh thầm muốn phận xa
    Trai cuồng tức giận mong tình ngã
    Chùa xin để bậu nát tàn hoa
    Miễu lạy cho người tơi tả lá
    Bởi vậy ngày đêm mãi nhớ bà
    Thân còm bạn thấy đâu ngờ " Cả "

    Vancali Jan. 9.2020

    GHI ƠN

    Thi đàn ngẫm có bao điều lạ
    Nhúm nhỏ thành viên dường chực rã
    Ảo não đau ngày biệt gốc đa
    Âu sầu thấy bạn lìa trăm ngã
    Nhưng nhờ bác Phượng vẫn tầm hoa
    Bởi được nàng Vy hoài vẽ lá
    Đã vực đường bay chỉ muốn sà
    Ơn này khắc đậm trong lòng Cả.
    HỒNG THOẠO 10.01.20

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #4105
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Rõ tội

    Dẫu sếp đem bày trăm kiểu lạ
    Mong vùi lấp bạn cho nhầu rã
    Nào hay nữ giỏi rạng muôn nhà
    Chẳng biết nương tài tươi vạn ngã
    Bỏ vợ vào am khấn lão bà
    Tầm sư học võ dâng trà lá
    Nên giờ dạng gã khác gì ma
    Mặt mũi trông kìa đâu giống Cả.

    Hồng Vy
    09-01-2020


    Đâu ngờ " Cả "

    Vì ghen nghĩ xấu không gì lạ
    Tận đáy lòng trông nường phải rã
    Nữ giỏi ganh thầm muốn phận xa
    Trai cuồng tức giận mong tình ngã
    Chùa xin để bậu nát tàn hoa
    Miễu lạy cho người tơi tả lá
    Bởi vậy ngày đêm mãi nhớ bà
    Thân còm bạn thấy đâu ngờ " Cả "

    Vancali Jan. 9.2020


    GHI ƠN

    Thi đàn ngẫm có bao điều lạ
    Nhúm nhỏ thành viên dường chực rã
    Ảo não đau ngày biệt gốc đa
    Âu sầu thấy bạn lìa trăm ngã
    Nhưng nhờ bác Phượng vẫn tầm hoa
    Bởi được nàng Vy hoài vẽ lá
    Đã vực đường bay chỉ muốn sà
    Ơn này khắc đậm trong lòng Cả.


    HỒNG THOẠI 10.01.20


    KHÔNG LẠ

    Vô thường biến đổi chi mà lạ
    Mái ấm tình thơ đâu dễ rã
    Xướng hoạ tưng bừng chẳng thể lui
    Giao lưu nhộn nhịp không hề ngã
    Vườn này tưới kỹ đẹp màu hoa
    Đất nọ chăm dầy tươi sắc lá
    Bạn hữu nhiều người ý thức xây
    Âm thầm gắn bó chưa dời Cả

    BXP 10.01.2020

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #4106
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Tết Đến

    Hợi đã dần qua ả tý về
    Giao mùa tết lại cõi trần phê
    Người nâng giọt tửu câu mừng chúc
    Ngõ đón nàng xuân lộc ửng kề
    Mọi chỗ hoa bừng ngây ngất nẻo
    Bao mùi bánh thoảng đậm đà quê
    Chào niên đổi mới trăm đường nhộn
    Tựa cảnh thần tiên sắc đẫy bề.


    Hồng Vy
    10-01-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 11-01-2020 lúc 03:05 PM

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #4107
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    VUI THƠ VNTH
    Rõ tội

    Dẫu sếp đem bày trăm kiểu lạ
    Mong vùi lấp bạn cho nhầu rã
    Nào hay nữ giỏi rạng muôn nhà
    Chẳng biết nương tài tươi vạn ngã
    Bỏ vợ vào am khấn lão bà
    Tầm sư học võ dâng trà lá
    Nên giờ dạng gã khác gì ma
    Mặt mũi trông kìa đâu giống Cả.

    Hồng Vy
    09-01-2020




    GHI ƠN

    Thi đàn ngẫm có bao điều lạ
    Nhúm nhỏ thành viên dường chực rã
    Ảo não đau ngày biệt gốc đa
    Âu sầu thấy bạn lìa trăm ngã
    Nhưng nhờ bác Phượng vẫn tầm hoa
    Bởi được nàng Vy hoài vẽ lá
    Đã vực đường bay chỉ muốn sà
    Ơn này khắc đậm trong lòng Cả.


    HỒNG THOẠI 10.01.20


    KHÔNG LẠ

    Vô thường biến đổi chi mà lạ
    Mái ấm tình thơ đâu dễ rã
    Xướng hoạ tưng bừng chẳng thể lui
    Giao lưu nhộn nhịp không hề ngã
    Vườn này tưới kỹ đẹp màu hoa
    Đất nọ chăm dầy tươi sắc lá
    Bạn hữu nhiều người ý thức xây
    Âm thầm gắn bó chưa dời Cả

    BXP 10.01.2020
    [/QUOTE]

    Vui dạ " Cả "

    Chẳng biết làng thơ người rõ lạ !
    Bao ngày xướng họa tình mau rã
    Luồn câu Phượng bác bởi đâu già
    Bỏ bút Van Cà như chực ngã
    Cũng được nàng Vi tỏ sắc hoa
    Và thêm lão Thoại xanh màu lá
    Cầu xin bạn hữu quí ông bà
    Hãy ráng thêu vần vui dạ " Cả "

    Vancali Jan. 10.2020
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 11-01-2020 lúc 11:41 AM

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #4108
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Còn đôi ngày nữa là Táo về trời rồi , em dán lên cho quí bạn họa vui nè .

    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 15-01-2020 lúc 05:46 AM

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #4109
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    DÂNG SỚ TẤU TRỜI

    Hai ba cưỡi Cá vút lên Trời
    Đệ sớ Thiên đình chuyện khắp nơi
    Dẫu đã an cư hờn chửa bỏ
    Dù đang lạc nghiệp hận chưa rời
    Kia thù ngoại quốc còn hăm doạ
    Nọ giặc trong nhà vẫn định chơi
    Cuộc sống trần gian nhiều phức tạp
    Làm cho phận Táo khó yên đời.

    BXP 13.01.2020

    Táo Thoại

    hăm ba táo Thoại đã chầu trời
    Báo chuyện nhân tình ở mỗi nơi
    Ngặt nỗi nhầm tiên ngài chẳng tấu
    Đầy hôm gặp liễu mắt không rời
    Buông lìa bạn hữu bơ phờ ngóng
    Vớ phải trang đài lặng lẽ chơi
    Giữa ruộng vờn hoa nào đủ chán
    Tài danh quả thật nhất trên đời.


    Hồng Vy
    13-01-2020

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #4110
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    DÂNG SỚ TẤU TRỜI

    Hai ba cưỡi Cá vút lên Trời
    Đệ sớ Thiên đình chuyện khắp nơi
    Dẫu đã an cư hờn chửa bỏ
    Dù đang lạc nghiệp hận chưa rời
    Kia thù ngoại quốc còn hăm doạ
    Nọ giặc trong nhà vẫn định chơi
    Cuộc sống trần gian nhiều phức tạp
    Làm cho phận Táo khó yên đời.

    BXP 13.01.2020

    Táo Thoại

    hăm ba táo Thoại đã chầu trời
    Báo chuyện nhân tình ở mỗi nơi
    Ngặt nỗi nhầm tiên ngài chẳng tấu
    Đầy hôm gặp liễu mắt không rời
    Buông lìa bạn hữu bơ phờ ngóng
    Vớ phải trang đài lặng lẽ chơi
    Giữa ruộng vờn hoa nào đủ chán
    Tài danh quả thật nhất trên đời.


    Hồng Vy
    13-01-2020

    Táo Cả !

    Táo Cả hăm ba phụng mệnh trời
    Khom mình báo cáo chuyện cùng nơi
    Nàng Vi mãi chọc lời chua chát
    Bác Phượng hoài trêu ý rụng rời
    Đã vậy Van Cà luôn thọc giỡn
    Thêm còn Mạnh Kỷ cứ đùa chơi
    Cầu xin Ngọc Đế sai người xuống
    Phạt đám làng thơ thói ngạo đời

    Vancali Jan. 11.2020
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 15-01-2020 lúc 06:46 AM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 411/563 ĐầuĐầu ... 311 361 401 409 410 411 412 413 421 461 511 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình