Nguyên văn bởi
buixuanphuong09
VUI THƠ VNTH
Tình Thi Hữu
Cảm nghĩa đàn thi bạn có tình
Nghe lòng tưởng tựa kiếp cùng sinh
Lời thơ muội xướng say hồn tỷ
Ngữ vận người đan thỏa ý mình
Bốn bể giao hòa tâm đã trọn
Muôn vần khởi họa trí đà minh
Bài đăng kẻ ngẫm vườn luôn nhộn
Mọi chỗ niềm vui óng ả trình.
Hồng Vy
14-05-2020
MỘT CUỘC TÌNH
Khắc nghĩa ghi tâm một cuộc tình
Ơn người như vị thuốc trường sinh
Ngàn hoa đỏ thắm vì công bạn
Tiếng hát trong veo bởi giọng mình
Chốn ấy vầng trăng còn diụ ngọt
Nơi này mặt đất mãi hiền minh
Trăm câu hứa hẹn về chung lối
Nhất định ngày mai được tới trình
Hoàng Giao
20/5/2020
GIỮ CÔNG TRÌNH
Cầu thơ bắc nhịp chứa chan tình
Cái thú tao đàn lắm nẩy sinh
Chị đặt cây hiền khai mở chí
Anh gieo hạt thiện gợi vươn mình
Nhìn ra lớp trẻ tâm luôn rạng
Ngẫm lại thân già trí vẫn minh
Trụ vững nơi này duyên bốn bể
Chung tay góp sức giữ công trình.
BXP 21.05.2020
Thơ bạn
Nhìn thơ bạn trải thắm bao tình
Chữ lộng ngôn nhuần sắc khởi sinh
Mỗi rẻo đàn thi bừng tứ bậu
Ngàn phương lữ khách thỏa tâm mình
Câu bày nghĩa tỏa đầy nơi rạng
Ngữ họa âm choàng khắp nẻo minh
Óng ả dường như vầng nguyệt trỗi
Làm muôn độc giả lắm hôm trình.
Hồng Vy
21-05-2020