+ Trả lời chủ đề
Trang 327/422 ĐầuĐầu ... 227 277 317 325 326 327 328 329 337 377 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.261 tới 3.270 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

  1. #3261
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    TRƯỚC BIỂN

    Sầu dâng đến ngọn mỗi khi về
    Kỉ niệm tuôn trào khiến mãi phê
    Sóng vẫn ân cần đem chuyện kể
    Người luôn ảo não nhớ vai kề
    Chai hồn xúi phận duyên tình trễ
    Lẻ bóng cho mình vạn nỗi tê
    Trước biển lòng nghe rầu rĩ tệ
    Cầu mong bạn hưởng ấm êm bề!

    HỒNG THOẠI 15.9.20

    Biển Và Bờ

    Dỗi cánh buồm xưa chẳng chịu về
    Chân trời thỏa lượn mỗi ngày phê
    Ngàn đêm bãi tủi thuyền đâu nệ
    Vạn buổi gành đau sóng vẫn kề
    Bỏ mặc câu nguyền năm tháng trễ
    Buông lìa bến mộng mỗi lần tê
    Triền miên mạn lướt nồng bên bể
    Tủi nghẹn bờ hoang xót đẫm bề.

    Hồng Vy
    15-09-2020

    SÓNG MÃI HÔN BỜ

    Vòng tay mở rộng đón em về
    Biển vẫn thì thầm nhủ chẳng phê
    Khế ngọt từng chùm vui miệng kể
    Khoai ngon mỗi củ sướng môi kề
    Êm đềm chuyện nũng đu lòng mế
    Ngặt nghẽo câu cười túm vẩy tê
    Sóng cứ hôn bờ mưa cũng kệ
    Quê hương hội tụ khoái trăm bề.

    BXP 16.09.2020

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #3262
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Rẻo Ngoại

    Rẻo ngoại nơi nào cháu cũng say
    Vườn luôn trĩu quả óng như bày
    Đây chùm khế ngọt hôm bà tỉa
    Đó dãy sông dài nẻo nhạn bay
    Bãi rộng chiều lên ngời bóng trẻ
    Đồng xanh vụ trỗi thắm muôn ngày
    Ong vờn bướm thỏa màu khoe lượn
    Sắc cảnh chan hòa rõ đẹp thay.

    Hồng Vy
    15-09-2020

    QUÊ NHÀ

    Quê mình cảnh đẹp lắm mê say
    Cốm thắm hồng tươi đã tỏ bày
    Mắt dõi nương đồng cho tứ nẩy
    Thơ hoà ngọn bút để hồn bay
    Triền đê khoái thả con diều giấy
    Xóm ngõ vui xem những tháng ngày
    Mặc lũ Cô Rồ ra sức quậy
    Chưa hề nhụt chí đáng mừng thay!

    BXP 16.09.2020

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #3263
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    VUI THƠ VNTH
    Rẻo Ngoại

    Rẻo ngoại nơi nào cháu cũng say
    Vườn luôn trĩu quả óng như bày
    Đây chùm khế ngọt hôm bà tỉa
    Đó dãy sông dài nẻo nhạn bay
    Bãi rộng chiều lên ngời bóng trẻ
    Đồng xanh vụ trỗi thắm muôn ngày
    Ong vờn bướm thỏa màu khoe lượn
    Sắc cảnh chan hòa rõ đẹp thay.

    Hồng Vy
    15-09-2020

    QUÊ NHÀ

    Quê mình cảnh đẹp lắm mê say
    Cốm thắm hồng tươi đã tỏ bày
    Mắt dõi nương đồng cho tứ nẩy
    Thơ hoà ngọn bút để hồn bay
    Triền đê khoái thả con diều giấy
    Xóm ngõ vui xem những tháng ngày
    Mặc lũ Cô Rồ ra sức quậy
    Chưa hề nhụt chí đáng mừng thay!

    BXP 16.09.2020


    Đất Việt mến yêu

    Cong hình chữ ếch nhủ hồn say
    Vẻ đẹp trời ban mấy dễ bày
    Núi thẫm đàn buông trầm cỏ dậy
    Mây ngàn gió thổi lộng diều bay
    Đồng sâu lúa nở bông từng cái
    Biển rộng thuyền câu cá mỗi ngày
    Đất Việt anh hùng đâu thể cãi
    Cho đời viễn xứ ngại lòng thay

    Vancali Sep. 16.2020
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 16-09-2020 lúc 08:27 PM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #3264
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết



    Rẻo Ngoại


    Rẻo ngoại nơi nào cháu cũng say
    Vườn luôn trĩu quả óng như bày
    Đây chùm khế ngọt hôm bà tỉa
    Đó dãy sông dài nẻo nhạn bay
    Bãi rộng chiều lên ngời bóng trẻ
    Đồng xanh vụ trỗi thắm muôn ngày
    Ong vờn bướm thỏa màu khoe lượn
    Sắc cảnh chan hòa rõ đẹp thay.


    Hồng Vy
    15-09-2020
    TA VỀ ĐẤT MẸ


    Đất mẹ ta về mở nghĩa say
    Miền quê sản vật cứ phô bày
    Kia đồng lúa đã ươm vàng lộng
    Đó bãi ngô còn trải mộng bay
    Xóm Hạ êm đềm thương mỗi buổi
    Làng Đông rộn rã mến bao ngày
    Lâu rồi trở lại vương tình cũ
    Cuộc sống chan hòa mãi đổi thay.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #3265
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Đất Việt mến yêu

    Cong hình chữ ếch nhủ hồn say
    Vẻ đẹp trời ban mấy dễ bày
    Núi thẫm đàn buông trầm cỏ dậy
    Mây ngàn gió thổi lộng diều bay
    Đồng sâu lúa nở bông từng cái
    Biển rộng thuyền câu cá mỗi ngày
    Đất Việt anh hùng đâu thể cãi
    Cho thuyền viễn xứ ngại lòng thay

    Vancali Sep. 16.2020

    TA VỀ ĐẤT MẸ

    Đất mẹ ta về mở nghĩa say
    Miền quê sản vật cứ phô bày
    Kia đồng lúa đã ươm vàng lộng
    Đó bãi ngô còn trải mộng bay
    Xóm Hạ êm đềm thương mỗi buổi
    Làng Đông rộn rã mến bao ngày
    Lâu rồi trở lại vương tình cũ
    Cuộc sống chan hòa mãi đổi thay.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

    Khuyên chồng

    Hôm nhà thiếp dọn thể nhầu say
    Mình ơi! bữa chớ để dơ bày
    Vân Cà thấy bẩn nàng luôn chạy
    Lão Phượng trông bừa tứ chẳng bay
    Gặp buổi người thăm còn thấy dãy
    Nhầm khi bạn đến vẫn ghi ngày
    Nên chồng hãy bớt ôm đàn khảy
    Tin rằng cuộc sống sẽ ngời thay.

    Hồng Vy
    16-09-2020

    THOẢI MÁI THAY!

    Xướng hoạ thi đàn mãi đắm say
    Khi vui lúc giận cứ phơi bày
    Câu thơ kết bạn sầu thương bỏ
    Áng phú giao tình não khổ bay
    Tứ đẹp rèn mình không kể tháng
    Từ thơm tặng bạn chẳng so ngày
    Câu cầu vững nhịp duyên Thi Hữu
    Đất đậu chim lành thoải mái thay!

    BXP 17.09.2020

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #3266
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    TRƯỚC BIỂN

    Sầu dâng đến ngọn mỗi khi về
    Kỉ niệm tuôn trào khiến mãi phê
    Sóng vẫn ân cần đem chuyện kể
    Người luôn ảo não nhớ vai kề
    Chai hồn xúi phận duyên tình trễ
    Lẻ bóng cho mình vạn nỗi tê
    Trước biển lòng nghe rầu rĩ tệ
    Cầu mong bạn hưởng ấm êm bề!

    HỒNG THOẠI 15.9.20

    Biển Và Bờ

    Dỗi cánh buồm xưa chẳng chịu về
    Chân trời thỏa lượn mỗi ngày phê
    Ngàn đêm bãi tủi thuyền đâu nệ
    Vạn buổi gành đau sóng vẫn kề
    Bỏ mặc câu nguyền năm tháng trễ
    Buông lìa bến mộng mỗi lần tê
    Triền miên mạn lướt nồng bên bể
    Tủi nghẹn bờ hoang xót đẫm bề.

    Hồng Vy
    15-09-2020

    SÓNG MÃI HÔN BỜ

    Vòng tay mở rộng đón em về
    Biển vẫn thì thầm nhủ chẳng phê
    Khế ngọt từng chùm vui miệng kể
    Khoai ngon mỗi củ sướng môi kề
    Êm đềm chuyện nũng đu lòng mế
    Ngặt nghẽo câu cười túm vẩy tê
    Sóng cứ hôn bờ mưa cũng kệ
    Quê hương hội tụ khoái trăm bề.

    BXP 16.09.2020

    TÌNH XA
    ( Những từ viết hoa là tên các nhạc phẩm của nhạc sĩ TCS )

    Từ em hát MỘT CÕI ĐI VỀ
    LẶNG LẼ NƠI NÀY quá đủ phê!
    HẠ TRẮNG vừa sang thờ thẫn kể
    RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP lẻ loi kề
    QUỲNH HƯƠNG tỏa sắc lần khân trễ
    CÁT BỤI du hồn ảo não tê
    TUỔI ĐÁ BUỒN thiu sầu đẫm lệ
    TÌNH XA quạnh quẽ ngổn ngang bề!
    HỒNG THOẠI 17.9.20

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #3267
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Chống thiên

    Cải mệnh cơ trời sẽ chống thiên
    Rồi mang quả báo hãy tu hiền
    Tiền tài phấn thổ vui nào tận
    Chức vị vô thường sống mấy yên
    Ỷ thế đè dân nhiều oán trách
    Bàn mưu hại bạn lắm than phiền
    Khi về cát bụi hoàn tay trắng
    Bỏ lại trên đời những cái riêng

    Vancali Sep. 17.2020
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 18-09-2020 lúc 06:19 AM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #3268
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Chống thiên

    Cải mệnh cơ trời sẽ chống thiên
    Rồi mang quả báo hãy tu hiền
    Tiền tài phấn thổ vui nào tận
    Chức vị vô thường sống mấy yên
    Ỷ thế đè dân nhiều oán trách
    Bàn mưu hại bạn lắm than phiền
    Khi về cát bụi hoàn tay trắng
    Bỏ lại trên đời những cái riêng

    Vancali Sep. 17.2020
    Theo Thánh Hiền

    Dẫu giỏi nhưng nào thắng được thiên
    Đời nên dõi bước ở nhân hiền
    Tâm thành xử thế ngày luôn tịnh
    Đức cả trao người phận mãi yên
    Chớ dụng quyền cao làm kẻ hãi
    Đừng đem của lớn dọa dân phiền
    Lên đài xuống ngựa ai đà rõ
    Phải thật dung hòa bớt nghĩ riêng.


    Hồng Vy
    17-09-2020
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 18-09-2020 lúc 06:20 AM Lý do: sử ( thế ) --> xử

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #3269
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    TÌNH XA
    ( Những từ viết hoa là tên các nhạc phẩm của nhạc sĩ TCS )

    Từ em hát MỘT CÕI ĐI VỀ
    LẶNG LẼ NƠI NÀY quá đủ phê!
    HẠ TRẮNG vừa sang thờ thẫn kể
    RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP lẻ loi kề
    QUỲNH HƯƠNG tỏa sắc lần khân trễ
    CÁT BỤI du hồn ảo não tê
    TUỔI ĐÁ BUỒN thiu sầu đẫm lệ
    TÌNH XA quạnh quẽ ngổn ngang bề!
    HỒNG THOẠI 17.9.20

    Biển Nhớ


    Người đi BIỂN NHỚ vẫn không về
    CÁT BỤI như dường cũng chẳng phê
    Vẹn dỗi TÌNH XA lời oán kể
    Thầm ghen CÕI TẠM ách đau kề
    HOA VÀNG MẤY ĐỘ thuyền luôn trễ
    HẠ TRẮNG bao ngày nẻo mãi tê
    HãY SỐNG DÙM TÔI đời khỏi lệ
    QUỲNH HƯƠNG tủi đọng chất quanh bề.


    Hồng Vy
    17-09-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 19-09-2020 lúc 12:21 PM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #3270
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết



    Rẻo Ngoại


    Rẻo ngoại nơi nào cháu cũng say
    Vườn luôn trĩu quả óng như bày
    Đây chùm khế ngọt hôm bà tỉa
    Đó dãy sông dài nẻo nhạn bay
    Bãi rộng chiều lên ngời bóng trẻ
    Đồng xanh vụ trỗi thắm muôn ngày
    Ong vờn bướm thỏa màu khoe lượn
    Sắc cảnh chan hòa rõ đẹp thay.


    Hồng Vy
    15-09-2020
    QUÊ NHÀ

    Quê nhà ắt hẳn sẽ là say
    Giỗ tết dùng cơm lại tỏ bày
    Đã biết thân mình luôn mộng tưởng
    Đâu tìm gió lộng để diều bay
    Từng nghe tiếng mõ vang đầu trại
    Vẫn thầy tình ta ở tận ngày
    Dẫu nhớ trăm phần nên trải nghiệm
    Xem lòng thoải mái dạ mừng thay.

    TXS 18/9/2020


  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 327/422 ĐầuĐầu ... 227 277 317 325 326 327 328 329 337 377 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình