+ Trả lời chủ đề
Trang 9/9 ĐầuĐầu ... 7 8 9
Hiện kết quả từ 81 tới 87 của 87

Chủ đề: TRANG THƠ TỔNG HỢP - BÙI THÚY MÙI

  1. #81
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    Ở NHÀ HỔNG PHẢI LÀ HÈN

    Lệnh Chính Phủ đã ban ra nhé
    Mười lăm ngày vui vẻ ở nhà
    Chung tay phòng chống Cô Na
    Đánh tan giặc dịch nhà nhà an vui

    Quyết tâm nhé đẩy lùi cô vít
    Nhớ đó nghen hôn hít dừng nha
    Ở nhà thoải mái thơ ca
    Ở nhà tránh dịch cũng là chung tay

    Diệt cô vít hàng ngày thơ thẩn
    Cứ sáng chiều luẩn quẩn vào ra
    Ở NHÀ HỔNG PHẢI HÈN nha
    Ở nhà là để cô na - ta chèn.

    (Ngày thứ 2 ở nhà, chấp hành theo lệnh của chính phủ.)
    2.4.2020. BTM.!

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  3. #82
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    ĐỢI

    Nửa vầng trăng
    đơn lẻ
    Tình đã xẻ chia đôi
    Giấu giọt lệ đơn côi
    Vào khóe môi thuở ấy

    Biển tình ta vẫn khuấy
    Mặc dòng đời đảo điên
    Nước dỗi vỗ mạn thuyền
    Níu xuân bắt đền ai

    Trong biển tình sâu ngái
    Ánh trăng mò nửa khung
    Ta đợi bến tương phùng
    Một lần cho thỏa kiếp.

    19.4.2020. BTM.!
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 06-10-2020 lúc 10:19 PM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  5. #83
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts


    NGỦ TIÊN

    Mượn tiểu bên thềm ngủ giấc tiên
    Quên đi mỏi mệt lẫn ưu phiền
    Chiều thu nắng trải niềm vui quyện
    Gió thoảng hương nồng đóa bạch liên.

    Thu. 4.10.2020. Bùi Thúy Mùi.!
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 06-10-2020 lúc 10:17 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  7. #84
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NGỦ TIÊN

    Mượn tiểu bên thềm ngủ giấc tiên
    Quên đi mỏi mệt lẫn ưu phiền
    Chiều thu nắng trải niềm vui quyện
    Gió thoảng hương nồng đóa bạch liên.

    Thu. 4.10.2020. Bùi Thúy Mùi.!

    HỒN BƯỚM MƠ TIÊN

    U hoài cánh bướm lại mơ tiên
    Truyện đọc cùng nhau chẳng não phiền
    Chẳng biết đằng sau trời nổi bão
    Đâu ngờ nát rã cụm hồng liên!

    BXP 09.10.2020
    Vui với BTM nhé! "Hồn bướm mơ tiên" là tập truyện của nv Khái Hưng. Kỉ niệm thời học sinh Trung học của tôi với người bạn gái.

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #85
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    NGỦ TIÊN

    Mượn tiểu bên thềm ngủ giấc tiên
    Quên đi mỏi mệt lẫn ưu phiền
    Chiều thu nắng trải niềm vui quyện
    Gió thoảng hương nồng đóa bạch liên.

    Thu. 4.10.2020. Bùi Thúy Mùi.!

    HỒN BƯỚM MƠ TIÊN

    U hoài cánh bướm lại mơ tiên
    Truyện đọc cùng nhau chẳng não phiền
    Chẳng biết đằng sau trời nổi bão
    Đâu ngờ nát rã cụm hồng liên!

    BXP 09.10.2020
    Vui với BTM nhé! "Hồn bướm mơ tiên" là tập truyện của nv Khái Hưng. Kỉ niệm thời học sinh Trung học của tôi với người bạn gái.
    Thật là ngưỡng mộ mối tình cao đẹp một thuở của bác Phượng ạ!
    Kính chúc bác sk dồi dào và nhiều cảm hứng thơ ca ạ!

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  11. #86
    Avatar của Bùi Thúy Mùi
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Thúy Mùi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 180
    Thanks
    4.142
    Thanked 1.506 Times in 180 Posts
    GIÁ NHƯ

    Giá như không có ngày xưa
    Thì ngày nay vẫn như vừa gặp nhau
    Giá như ngay buổi ban đầu
    Ta là xa lạ giờ đâu phải buồn

    Ngoài trời mưa vẫn cứ tuôn
    Nhặt vài hạt nhớ mà luồn thành đôi
    Giá như ai hiểu lòng tôi
    Thì giờ chắc hẳn bờ môi luôn cười.

    Mưa to gió lớn.16.10.2020.
    Bùi Thúy Mùi!

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thúy Mùi vì bài viết hữu ích này


  13. #87
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thúy Mùi Xem bài viết
    GIÁ NHƯ

    Giá như không có ngày xưa
    Thì ngày nay vẫn như vừa gặp nhau
    Giá như ngay buổi ban đầu
    Ta là xa lạ giờ đâu phải buồn

    Ngoài trời mưa vẫn cứ tuôn
    Nhặt vài hạt nhớ mà luồn thành đôi
    Giá như ai hiểu lòng tôi
    Thì giờ chắc hẳn bờ môi luôn cười.

    Mưa to gió lớn.16.10.2020.
    Bùi Thúy Mùi!
    Âu Vì

    Âu vì khoảnh khắc hồi xưa
    Để hồn mãi nhớ thuở vừa biết nhau
    Âu vì mộng buổi hôm đầu
    Tim giờ thổn thức ngồi khâu nỗi buồn

    Muôn dòng lệ vẫn hoài tuôn
    Thương đời lẻ bậu phận nguồn sẻ đôi
    Nào ai thấu nỗi tình tôi
    Ngày đêm tủi quyện làn môi vắng cười.


    Hồng Vy
    18-10-2020

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 9/9 ĐầuĐầu ... 7 8 9

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình