+ Trả lời chủ đề
Trang 731/778 ĐầuĐầu ... 231 631 681 721 729 730 731 732 733 741 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.301 tới 7.310 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #7301
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    VẮNG MẸ


    Bao lần vắng mẹ cảnh chờ mong
    Vẫn tưởng từng giây chịu nén lòng
    Lặng lẽ đêm nằm trăng mở tứ
    Âm thầm tối ngủ nguyệt cài song
    Ngày xuân đã cạn tình mơ tiếp
    Buổi Hạ còn say nghĩa rối thòng
    Gửi những niềm thương về bến mộng
    Êm đềm điểm hẹn cứ hoài trong.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    NHỚ MẸ

    Đêm dài tưởng nhớ mẹ chờ mong
    Nỗi xót trời thu để bận lòng
    Buổi dõi con khờ đau nhớ dạ
    Hôm choàng cháu dại phải dòm song
    Triền miên ngấn lệ đời đưa đẩy
    Quạnh quẽ chiều sương gió thổi thòng
    Cũng tại thân già đâu sức nhỉ
    Ta buồn giọt mí chảy vào trong.

    TXS 06/10/2020

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #7302
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TRỜI BAN TUỔI THỌ

    Đã thấy trời ban tuổi thọ rồi
    Gia đường thứ bậc cũng bừng ngôi
    Niềm xưa vẫn nặng tươi ngời cánh
    Cảnh mộng còn vương sáng rõ chồi
    Nghĩa trọng muôn đời da diết trải
    Ân tình vạn thuở khẽ khàng sôi
    Nay già ngẫm lại lòng thanh thản
    Dệt tứ bày câu thỏa mãn ngồi.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

    MỪNG SINH NHẬT BÁC MẠNH KỈ

    Trọn tám mươi Xuân tuyệt quá rồi!
    Thi đàn bạn hữu chúc mừng ngôi
    Vần thơ trải sóng còn tươi nẻo
    Hạt giống ươm cây mãi đẹp chồi
    Nhộn nhịp quanh mình duyên nẩy nở
    Tưng bừng khắp chốn nghĩa sinh sôi
    Gia đình hạnh phúc đời vui vẻ
    Thảo bút nâng ly thoải mái ngồi.

    BXP 10.10.2020
    @ Tôi đột nhiên bị đau chân nhưng chiều vẫn đi bộ, có điều nó đau nên cảm hứng mất tiêu, chỉ gắng viết bài thơ mừng thọ bác Kỉ. Từ đây tôi quyết không dừng đi bộ làm thơ, cố gắng ít nhất mỗi ngày 1-2 bài.

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #7303
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TRỜI BAN TUỔI THỌ

    Đã thấy trời ban tuổi thọ rồi
    Gia đường thứ bậc cũng bừng ngôi
    Niềm xưa vẫn nặng tươi ngời cánh
    Cảnh mộng còn vương sáng rõ chồi
    Nghĩa trọng muôn đời da diết trải
    Ân tình vạn thuở khẽ khàng sôi
    Nay già ngẫm lại lòng thanh thản
    Dệt tứ bày câu thỏa mãn ngồi.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

    MỪNG SINH NHẬT BÁC MẠNH KỈ

    Trọn tám mươi Xuân tuyệt quá rồi!
    Thi đàn bạn hữu chúc mừng ngôi
    Vần thơ trải sóng còn tươi nẻo
    Hạt giống ươm cây mãi đẹp chồi
    Nhộn nhịp quanh mình duyên nẩy nở
    Tưng bừng khắp chốn nghĩa sinh sôi
    Gia đình hạnh phúc đời vui vẻ
    Thảo bút nâng ly thoải mái ngồi.

    BXP 10.10.2020
    @ Tôi đột nhiên bị đau chân nhưng chiều vẫn đi bộ, có điều nó đau nên cảm hứng mất tiêu, chỉ gắng viết bài thơ mừng thọ bác Kỉ. Từ đây tôi quyết không dừng đi bộ làm thơ, cố gắng ít nhất mỗi ngày 1-2 bài.

    MỪNG SINH NHẬT HUYNH MẠNH KỶ

    Mừng huynh tám chục thảnh thơi rồi
    Ảnh giống ông hoàng chễm chệ ngôi
    Ngắm kĩ hình dung vừa trẩy hội
    Nhìn lâu sức khỏe vẫn đâm chồi
    Mong thầy quản bút ươm vần trỗi
    Chúc lão trang Đường chuyển nhịp sôi
    Tuổi thọ an nhàn câu chữ nối
    Nàng Thơ yểu điệu sát vai ngồi.
    HỒNG THOẠI 11.10.20

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #7304
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH BẠN HỮU

    ( Cảm ơn các bạn đến với Sinh nhật tôi )


    Bạn hữu chân thành gửi chúc ta
    Ngày sinh nhật đã thắm tươi mà
    Thang đời nghĩa cử còn vươn tới
    Tuổi thọ ân tình vẫn bước xa
    Khoái cảm trời ban vầng nguyệt rõ
    Niềm vui biển tặng ánh sao ngà
    Lòng tha thiết trải luôn hoài giữ
    Phúc Tổ cao vời rạng rỡ ca.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #7305
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Vọng Tỷ

    Tỷ hỡi! đầu xuân chị có về?
    Muôn màu cúc vẫn rộn đường quê
    Ngày ra thấy mẹ nương rào dõi
    Buổi lại nhìn em đứng ngõ kề
    Vị bánh chưng hoài loang trĩu nẻo
    Hoa đào sắc mãi ửng ngời đê
    Đường xưa mọi chỗ đều như thế
    Chỉ mỗi niềm mong lắng vẹn bề.


    Hồng Vy
    11-10-2020

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #7306
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Vọng Tỷ

    Tỷ hỡi! đầu xuân chị có về?
    Muôn màu cúc vẫn rộn đường quê
    Ngày ra thấy mẹ nương rào dõi
    Buổi lại nhìn em đứng ngõ kề
    Vị bánh chưng hoài loang trĩu nẻo
    Hoa đào sắc mãi ửng ngời đê
    Đường xưa mọi chỗ đều như thế
    Chỉ mỗi niềm mong lắng vẹn bề.


    Hồng Vy
    11-10-2020
    CẬU NỎ VỀ


    Đã mấy mùa xuân cậu nỏ về
    Cho dù khắp nẻo rộn ràng quê
    Tình tha thiết cảm hình trao giữ
    Nghĩa đậm đà thương bóng bủa kề
    Khấp khởi thơ hòa ru giữa lộng
    Mơ màng vận xướng trải triền đê
    Đường xưa vẫn rạng in niềm tỏ
    Dõi cảnh làng nay đẹp bốn bề.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #7307
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    VUI THƠ VNTH
    Vọng Tỷ

    Tỷ hỡi! đầu xuân chị có về?
    Muôn màu cúc vẫn rộn đường quê
    Ngày ra thấy mẹ nương rào dõi
    Buổi lại nhìn em đứng ngõ kề
    Vị bánh chưng hoài loang trĩu nẻo
    Hoa đào sắc mãi ửng ngời đê
    Đường xưa mọi chỗ đều như thế
    Chỉ mỗi niềm mong lắng vẹn bề.

    Hồng Vy
    11-10-2020

    CẬU NỎ VỀ

    Đã mấy mùa xuân cậu nỏ về
    Cho dù khắp nẻo rộn ràng quê
    Tình tha thiết cảm hình trao giữ
    Nghĩa đậm đà thương bóng bủa kề
    Khấp khởi thơ hòa ru giữa lộng
    Mơ màng vận xướng trải triền đê
    Đường xưa vẫn rạng in niềm tỏ
    Dõi cảnh làng nay đẹp bốn bề.

    Manh Kỷ TP Vinh.

    MỜI THĂM QUÊ

    Sang Xuân muốn được đón Vi về
    Chúc Tết gia đình ngắm cảnh quê
    Bánh đậu Hoà An vui lưỡi nếm
    Chè hương Bắc Thái thoả ly kề
    Hồn nhiên dạo ngõ xem lan búp
    Hỉ hả ra đồng thấy lúa đê
    Sắc diện thôn làng trong áo mới
    Du thăm đất mẹ sướng muôn bề.

    BXP 13.10.2020

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #7308
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    VUI THƠ VNTH
    Vọng Tỷ

    Tỷ hỡi! đầu xuân chị có về?
    Muôn màu cúc vẫn rộn đường quê
    Ngày ra thấy mẹ nương rào dõi
    Buổi lại nhìn em đứng ngõ kề
    Vị bánh chưng hoài loang trĩu nẻo
    Hoa đào sắc mãi ửng ngời đê
    Đường xưa mọi chỗ đều như thế
    Chỉ mỗi niềm mong lắng vẹn bề.

    Hồng Vy
    11-10-2020

    CẬU NỎ VỀ

    Đã mấy mùa xuân cậu nỏ về
    Cho dù khắp nẻo rộn ràng quê
    Tình tha thiết cảm hình trao giữ
    Nghĩa đậm đà thương bóng bủa kề
    Khấp khởi thơ hòa ru giữa lộng
    Mơ màng vận xướng trải triền đê
    Đường xưa vẫn rạng in niềm tỏ
    Dõi cảnh làng nay đẹp bốn bề.

    Manh Kỷ TP Vinh.

    MỜI THĂM QUÊ

    Sang Xuân muốn được đón Vi về
    Chúc Tết gia đình ngắm cảnh quê
    Bánh đậu Hoà An vui lưỡi nếm
    Chè hương Bắc Thái thoả ly kề
    Hồn nhiên dạo ngõ xem lan búp
    Hỉ hả ra đồng thấy lúa đê
    Sắc diện thôn làng trong áo mới
    Du thăm đất mẹ sướng muôn bề.

    BXP 13.10.2020



    Nhớ Xuân


    Cứ mỗi lần xuân tủi lại về
    Mong nhà nhớ mẹ tưởng làng quê
    Hoài say rổ bánh hương bừng tỏa
    Mãi đắm cành mai nụ ửng kề
    Vọng bữa theo bà đi chúc tuổi
    Mê lần thả chép thỏa dầm đê
    Hằng bao kỷ niệm luôn quằn xéo
    Khổ cõi hồn đau xót đậm bề.


    Hồng Vy
    13-10-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 14-10-2020 lúc 11:58 AM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #7309
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    CẢM GIAO MÙA

    Giao mùa nắng đỏ thẫn thờ qua
    Liễu rủ chàm phai bớt mượt mà
    Rũ rượi sen hồng buông cánh lả
    Âm thầm phượng tím tiễn chiều sa
    Hoa vàng lặng lẽ bên triền vắng
    Sóng bạc đìu hiu giữa cảnh tà
    Trắng đã chen huyền thơ thẩn mộng
    Cam dòng lệ đổ hững hờ pha.

    Nguyên Xuân
    26/10/2013


    Thu Về


    Mây hờn lặng lẽ đón mùa qua
    Cảnh hững hờ vơi nét mặn mà
    Mọi chỗ khung trời tê tái lả
    Muôn màu thế sự bẽ bàng sa
    Buồn chim thất thểu lời ngân lạ
    Dỗi nắng thờ ơ vạt chuyển tà
    Nhạt nhẽo sương vờn xen kẻ lá
    Thu về vỏn vẹn nỗi sầu pha.


    Hồng Vy
    24-10-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 25-10-2020 lúc 03:35 PM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #7310
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Thu Về


    Mây hờn lặng lẽ đón mùa qua
    Cảnh hững hờ vơi nét mặn mà
    Mọi chỗ khung trời tê tái lả
    Muôn màu thế sự bẽ bàng sa
    Buồn chim thất thểu lời ngân lạ
    Dỗi nắng thờ ơ vạt chuyển tà
    Nhạt nhẽo sương vờn xen kẻ lá
    Thu về vỏn vẹn nỗi sầu pha.


    Hồng Vy
    24-10-2020
    THU CÒN THẤP THỎM
    Thu còn thấp thỏm giữa đường qua
    Cảnh nắng vàng hoe nhẹ nhõm mà
    Khắc khoải nhìn mây buồn bã gọi
    Âm thầm thấy lũ mịt mù sa
    Bờ xưa quạnh quẽ khơi hồn bóng
    Lối cũ vòng vo mở mộng tà
    Rảo bước tìm Đông vồn vã đợi
    Trang đời ngát tỏa khẽ khàng pha.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 26-10-2020 lúc 09:16 AM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 731/778 ĐầuĐầu ... 231 631 681 721 729 730 731 732 733 741 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình