+ Trả lời chủ đề
Trang 739/778 ĐầuĐầu ... 239 639 689 729 737 738 739 740 741 749 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.381 tới 7.390 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #7381
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CHỜ XUÂN NỞ MUỘN

    Sương chiều lất phất nhẹ nhàng rơi
    Lá rụng heo may tiễn bậu rời
    Khóa cửa chia tay buồn khổ đọng
    Khơi niềm rót rượu để sầu vơi
    Giao hòa hạ đến tình thêm nghĩa
    Mộng ước đông sang dạ tỏ lời
    Mãi thắm ân hoài tâm chẳng đổi
    Chờ xuân nở muộn chứ không dời.
    Huy Thanh

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #7382
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Kiếp Làm Dâu

    Giữ đạo dâu hiền thiếp thảo chăm
    Già canh trống điểm vẫn chưa nằm
    Khăn chồng sáng đội đang ngồi sửa
    Thuốc mẹ mai dùng cũng phải băm
    Chẳng khước ngày đông dầm bữa chợ
    Nào e buổi nắng dọn khung tằm
    Gia tề trẻ phụng phần luôn gánh
    Bởi kiếp lưu truyền đã vạn năm.


    Hồng Vy
    01-12-2020

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #7383
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NHỚ NGƯỜI XƯA


    Đã biết người xưa biệt nẻo đường
    Ta buồn bã quạnh níu sầu vương
    Từng đêm thấp thỏm gom từ lượng
    Mỗi buổi trầm ngâm nhặt bóng lường
    Lặng lẽ bên đèn êm ả hướng
    Bơ phờ trước ngõ nhịp nhàng phương
    Dòng châu nến đỏ âm thầm ngượng
    Ngọn gió heo về đẩy rữa sương.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    NGUYỆT DỖI

    Tình xưa lặng lẽ trải theo đường
    Để chỗ thi đàn mộng ấy vương
    Mãi gửi yên đời tâm gợi nhớ
    Cầu luôn đẹp kiếp nghĩa đo lường
    Kêu hoài sáng đạo tìm nhiều hướng
    Gọi vẫn say lòng trải mấy phương
    Nguyệt dỗi nhưng mà nghe phải sướng
    Trơ ngồi lạnh lẽo cái niềm thương.

    TXS 02/11/2020

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #7384
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CHỜ XUÂN NỞ MUỘN

    Sương chiều lất phất nhẹ nhàng rơi
    Lá rụng heo may tiễn bậu rời
    Khóa cửa chia tay buồn khổ đọng
    Khơi niềm rót rượu để sầu vơi
    Giao hòa hạ đến tình thêm nghĩa
    Mộng ước đông sang dạ tỏ lời
    Mãi thắm ân hoài tâm chẳng đổi
    Chờ xuân nở muộn chứ không dời.
    Huy Thanh
    TÂM VẪN RẠNG


    Đông còn thấp thỏm giữa chiều rơi
    Nắng đỏ luồn mây lặng lẽ rời
    Ngất ngưỡng trên đồi chim đuổi mộng
    Mơ màng cạnh ngõ bóng dồn vơi
    Người khe khẽ bủa đời ôm tứ
    Biển nhẹ nhàng trao sóng giữ lời
    Khắp nẻo êm đềm tâm vẫn rạng
    Vòng vo cuộc sống mãi đâu dời.

    Manh Kỷ TP Vinh
    Lần sửa cuối bởi manhky; 02-12-2020 lúc 01:52 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #7385
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Kiếp Làm Dâu

    Giữ đạo dâu hiền thiếp thảo chăm
    Già canh trống điểm vẫn chưa nằm
    Khăn chồng sáng đội đang ngồi sửa
    Thuốc mẹ mai dùng cũng phải băm
    Chẳng khước ngày đông dầm bữa chợ
    Nào e buổi nắng dọn khung tằm
    Gia tề trẻ phụng phần luôn gánh
    Bởi kiếp lưu truyền đã vạn năm.


    Hồng Vy
    01-12-2020
    LÀM DÂU XƯA


    Mẹ ốm bao ngày phải dưỡng chăm
    Làm dâu giữ đạo lúc ai nằm
    Lo đồi lúa trổ phân vùng vãi
    Dõi lợn khi đòi chuối rủ băm
    Rộn rã trao lời như cảnh sóng
    Thờ ơ nhả kén tựa thân tằm
    Bên lề cuộc sống âm thầm rõ
    Bởi lẽ muôn đời mộng tháng năm.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #7386
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết

    Kiếp Làm Dâu

    Giữ đạo dâu hiền thiếp thảo chăm
    Già canh trống điểm vẫn chưa nằm
    Khăn chồng sáng đội đang ngồi sửa
    Thuốc mẹ mai dùng cũng phải băm
    Chẳng khước ngày đông dầm bữa chợ
    Nào e buổi nắng dọn khung tằm
    Gia tề trẻ phụng phần luôn gánh
    Bởi kiếp lưu truyền đã vạn năm.

    Hồng Vy
    01-12-2020

    LÀM DÂU TRỜI TÂY
    (Thơ vui)

    Vợ quí nuông chiều quả “rất chăm”
    Phòng the nắng dọi vẫn yên nằm
    Ngoài song mẹ gọi vươn mình ngáp
    Nội bếp anh vào lấy thịt băm
    Tới cổng bần thần trông bể nước
    Qua hiên lặng lẽ ngắm nong tằm
    Trời Tây gái Việt an nhàn thế
    Sướng vậy theo chồng đủ triệu năm.

    BXP 02.12.2020
    @ Góp tay với sếp Cả chọc giỡn Hồng Vy.


    LÀM DÂU XƯA


    Mẹ ốm bao ngày phải dưỡng chăm
    Làm dâu giữ đạo lúc ai nằm
    Lo đồi lúa trổ phân vùng vãi
    Dõi lợn khi đòi chuối rủ băm
    Rộn rã trao lời như cảnh sóng
    Thờ ơ nhả kén tựa thân tằm
    Bên lề cuộc sống âm thầm rõ
    Bởi lẽ muôn đời mộng tháng năm.

    Manh Kỷ TP Vinh.



    Gái Việt


    Noi màu sắc Việt nữ hiền chăm
    Hễ việc còn treo chẳng dám nằm
    Dưỡng trẻ nuôi chồng thân nguyện đắm
    Trông nhà dõi lợn chuối nghiền băm
    Thuần phong phận giữ vun từng nắm
    Mỹ tục lòng đơm tỏ ý tằm
    Mặc bữa bên đồng hay núi thẳm
    Trang đời gái vẫn rạng nghìn năm.


    Hồng Vy
    02-11-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 03-12-2020 lúc 11:29 AM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #7387
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TÂM VẪN RẠNG

    Đông còn thấp thỏm giữa chiều rơi
    Nắng đỏ luồn mây lặng lẽ rời
    Ngất ngưỡng trên đồi chim đuổi mộng
    Mơ màng cạnh ngõ bóng dồn vơi
    Người khe khẽ bủa đời ôm tứ
    Biển nhẹ nhàng trao sóng giữ lời
    Khắp nẻo êm đềm tâm vẫn rạng
    Vòng vo cuộc sống mãi đâu dời.

    Manh Kỷ TP Vinh

    NỖI RIÊNG KHÓ NGỎ

    Đêm trường thổn thức giọt sầu rơi
    Tự hỏi nàng sao mãi tách rời
    Sớm lội đồng hoang lòng đã nản
    Trưa mò quãng vắng bụng hoài vơi
    Bên đường dõi bóng thương tràn lệ
    Giữa nẻo tìm dung xót nghẹn lời
    Kiếp nhện duyên tằm khôn giãi tỏ
    Ngày nay khó hiểu cuộc di dời.

    BXP 03.12.2020
    @ Bác Mạnh Kỉ với Lương Tú cứ viết là thành NĐT, còn tôi muốn bắt chước mà khó quá, gò ép một bài vui với bác thôi, thể này tôi không đủ sức.

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #7388
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHỜ XUÂN NỞ RỘ

    Bởi bữa hôm nào nắng Hạ rơi
    Hành cây lá rụng trải xa rời
    Mùa qua nhún nhảy mà đâu loạn
    Gió đẩy trông chừng dẫu chuyện vơi
    Vẫn biết thời gian đều nghiệp tổ
    Từng nghe bão tố lại nghe lời
    Chờ Xuân nở rộ say tìm đó
    Có lẽ từ lâu chẳng gọi dời.

    TXS 04/12/2020


    ĐỪNG TRÁCH
    (Tập làm NĐT)

    Ngán ngẩm Thu buồn những giọt rơi
    Người yêu tự ấy mãi xa rời
    Thuyền neo nhớ cảnh sầu khôn lặng
    Bãi đậu mơ hình khổ khó vơi
    Quạnh quẽ niềm thương hờn khản tiếng
    Đìu hiu nỗi tưởng giận khan lời
    Do thời bởi cuộc thôi đừng trách
    Thế sự làm em đã phải dời.

    BXP 04.12.2020

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #7389
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THƠ ĐƯỜNG BÁC PHƯỢNG


    Bác Phượng thơ Đường cũng giỏi ghê
    Từ trao vận gởi vững tay nghề
    Êm đềm tứ trọn yên dòng mở
    Rạng rỡ câu ngời thỏa bút vê
    Đỏ nhụy niềm thương tròn nghĩa ước
    Vàng bông nỗi nhớ mộng tâm thề
    Tình vương vấn hội tao đàn giữ
    Đẹp những trang đời cứ mải mê.


    Manh Kỷ TP Vinh NA.

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #7390
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    THƠ ĐƯỜNG BÁC PHƯỢNG


    Bác Phượng thơ Đường cũng giỏi ghê
    Từ trao vận gởi vững tay nghề
    Êm đềm tứ trọn yên dòng mở
    Rạng rỡ câu ngời thỏa bút vê
    Đỏ nhụy niềm thương tròn nghĩa ước
    Vàng bông nỗi nhớ mộng tâm thề
    Tình vương vấn hội tao đàn giữ
    Đẹp những trang đời cứ mải mê.


    Manh Kỷ TP Vinh NA.

    Nhị Lão

    Nhị lão tên người óng ả ghê
    Đường thi xướng họa chẳng lơi nghề
    Ân cần mỗi buổi câu nồng gởi
    Nhã nhặn đôi rồng ý tỏ vê
    Ngữ bác hoài đăng tròn nẻo hẹn
    Tình danh vẫn tỏa rạng khuôn thề
    Trong đàn bạn hữu đều trân quý
    Mãi gợi muôn lòng ngất ngưởng mê.


    Hồng Vy
    05-12-2020

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 739/778 ĐầuĐầu ... 239 639 689 729 737 738 739 740 741 749 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình