+ Trả lời chủ đề
Trang 382/422 ĐầuĐầu ... 282 332 372 380 381 382 383 384 392 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.811 tới 3.820 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

  1. #3811
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Sửu Sang Thương Chúc Tỷ Huynh Tròn Hưởng

    Sửu đã trưng bày mọi chốn xuân
    Sang mùa cúc nở rộn ràng xuân
    Thương mừng bạn hữu đời như tết
    Chúc gởi thi đàn ngõ tựa xuân
    Tỷ đẹp dường hoa ngời bữa tết
    Huynh ngầu tưởng pháo nhộn ngày xuân
    Tròn hôm tửu cụng vui chào tết
    Hưởng trọn ân trời giữa tiết xuân.


    Hồng Vy
    18-01-2021


    XUÂN VỚI TẾT

    NĂM vừa tiễn Chuột đã chờ XUÂN
    MỚI đón Trâu về thắm cảnh XUÂN
    CHÚC nghĩa ba miền êm ả TẾT
    MỪNG tình bốn bể thiết tha XUÂN
    HUYNH gieo tứ đẹp hoa bừng TẾT
    TỶ dãi vần hồng nụ nở XUÂN
    LỘC của trời ban ta thích TẾT
    TÀI liền với sắc vẹn bề XUÂN

    BXP 19.01.202


    Năm mới chúc mừng huynh tỷ phúc lộc

    Năm này cảnh vật rỡ ràng Xuân
    Mới tiễn đông liền vội đón Xuân
    Chúc kẻ giang hồ tươi lúc Tết
    Mừng chàng lãng tử sáng vào Xuân
    Huynh đàn rộn rã vui mùng Tết
    Tỷ hát vang lừng đẹp gió Xuân
    Phúc lợi kim tiền may mắn Tết
    Lộc trời mạnh khỏe vẹn toàn Xuân

    Vancali Jan . 19.2021

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #3812
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Vắng cụ đồ

    Cho dù nắng đẹp với đường khô
    Hỏng thấy người quen bước cụ đồ
    Có lẽ đang buồn khi gặp bả
    Hay là đã giận lúc gần cô
    Van Cà cứ nói nàng đơn bóng
    Thoại Cả thời cho ả có bồ
    Bởi vậy hôm rày ông vắng bặt
    Tao đàn bạn hữu biết tìm mô ?

    Vancali Jan. 18.2021


    Chả Đi Mô?

    Tuy trời bữa ướt hoặc ngày khô
    Bác mãi điềm nhiên thả mực đồ
    Buổi mệt khuyên lòng nên giữ khố
    Hôm cường nhắc dạ phải chào cô
    Đàn thi tứ họa nào sai khổ
    Bạn hữu tình trao chẳng trống bồ
    Mặc thể hơi nhầu nhưng vẫn cố
    Thơ vườn mỗi bận chứ về mô?

    Hồng Vy
    18-01-2021


    MẶC CÁI TÊ MÔ

    Ngoài trời nắng đẹp lại hanh khô
    Cảnh sắc thiên nhiên tựa hoạ đồ
    Lối trải êm đềm ươm nghĩa chị
    Đường vào rộn rã ủ tình cô
    Mừng xem sếp Thoại thân tùng bách
    Thích ngắm Vi Van dáng liễu bồ
    Bút quậy tưng bừng phô “phái yếu”
    Tung hoành mặc kệ “cái tê mô”.

    BXP 20.01.2021
    @ Sáng nay cái đầu nó hành tôi dữ quá. Thức thì ôm đầu quằn quại, ngủ thì chìm trong những cơn mộng mị ma quái, gần trưa mới tỉnh. Chiều lại làm thơ. Tôi hoạ thơ như cậu học trò làm bài tập thầy ra. Gò bó, gắng gượng, nhưng cần thiết phải làm. Trước hết đáp lại tình cảm bạn bè, sau là tự vực mình dậy. Trong khi điều trị ho, 7 ngày đêm liền tôi không chợp mắt, nhưng rất tỉnh táo, nằm tên giường thoải mái thả hồn thơ. Giờ phải hết sức cố gắng. Buồn một nỗi “chóng mặt đau đầu”, mắt loá mờ, không đọc được nên mở máy lướt tí rồi lại tắt ngay. Cái chứng chóng mặt đau đầu nó sẽ còn hành tôi nhiều ngày nữa. Nhưng sẽ không bỏ thơ.

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #3813
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Én xuân

    Đẹp buổi xuân về lũ én chao
    Đàn nương gió khẽ thể nghinh chào
    Tưng bừng cánh xoải bên trời rộng
    rộn rã âm hòa chốn đỉnh cao
    Điểm sắc đầu năm đời thịnh trỗi
    Vầy hôm giữa tết cảnh hưng trào
    Say đùa bỡn nắng bầy tung lộng
    Óng ả trông dường những vị sao.

    Hồng Vy
    18-01-2021


    Chờ xuân

    Mây ngàn én lượn hững hờ chao
    Cõi thế mừng vui dựng bảng chào
    Mọi ngách huy hoàng bao chữ tỏ
    Muôn đường sặc sỡ với cờ cao
    Trai hiền mộng ảo liền cho đến
    Nữ đẹp tình mơ cứ để trào
    Rộn rã người xe lòng khấp khởi
    Xuân về cảnh vật sáng ngời sao

    Vancali Jan. 19.2021


    MƠ XUÂN TÂN SỬU

    Đông buồn Tý khổ vắng chim chao
    Bỗng thấy Trâu sang rộn rã chào
    Hể hả cò bay đùa ruộng rộng
    Tưng bừng én lượn giỡn trời cao
    Niềm vui gợi tứ hồn thơ dậy
    Sức khoẻ khơi tim ngọn bút trào
    Dắt cháu đi chơi cười mãn nguyện
    Thiên thần bé nhỏ mắt như sao!

    BXP 20.01.2021

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #3814
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Vắng cụ đồ

    Cho dù nắng đẹp với đường khô
    Hỏng thấy người quen bước cụ đồ
    Có lẽ đang buồn khi gặp bả
    Hay là đã giận lúc gần cô
    Van Cà cứ nói nàng đơn bóng
    Thoại Cả thời cho ả có bồ
    Bởi vậy hôm rày ông vắng bặt
    Tao đàn bạn hữu biết tìm mô ?

    Vancali Jan. 18.2021


    Chả Đi Mô?

    Tuy trời bữa ướt hoặc ngày khô
    Bác mãi điềm nhiên thả mực đồ
    Buổi mệt khuyên lòng nên giữ khố
    Hôm cường nhắc dạ phải chào cô
    Đàn thi tứ họa nào sai khổ
    Bạn hữu tình trao chẳng trống bồ
    Mặc thể hơi nhầu nhưng vẫn cố
    Thơ vườn mỗi bận chứ về mô?

    Hồng Vy
    18-01-2021


    MẶC CÁI TÊ MÔ

    Ngoài trời nắng đẹp lại hanh khô
    Cảnh sắc thiên nhiên tựa hoạ đồ
    Lối trải êm đềm ươm nghĩa chị
    Đường vào rộn rã ủ tình cô
    Mừng xem sếp Thoại thân tùng bách
    Thích ngắm Vi Van dáng liễu bồ
    Bút quậy tưng bừng phô “phái yếu”
    Tung hoành mặc kệ “cái tê mô”.

    BXP 20.01.2021


    Chẳng thiết mô !

    Bác ạ trên đường nắng đã khô
    Mời đi thể dục vững tâm đồ
    Đem hòa bảy chữ vui lòng bậu
    Gắng họa năm vần thỏa ý cô
    Để có tình thơ lời trĩu gánh
    Làm cho tháng chạp lúa đầy bồ
    Cầu sao Phượng lão mau bình phục
    Rộn rã văn người chẳng thiết mô !

    Vancali Jan. 20.2021

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #3815
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    Chả Đi Mô?

    Tuy trời bữa ướt hoặc ngày khô
    Bác mãi điềm nhiên thả mực đồ
    Buổi mệt khuyên lòng nên giữ khố
    Hôm cường nhắc dạ phải chào cô
    Đàn thi tứ họa nào sai khổ
    Bạn hữu tình trao chẳng trống bồ
    Mặc thể hơi nhầu nhưng vẫn cố
    Thơ vườn mỗi bận chứ về mô?

    Hồng Vy
    18-01-2021


    MẶC CÁI TÊ MÔ

    Ngoài trời nắng đẹp lại hanh khô
    Cảnh sắc thiên nhiên tựa hoạ đồ
    Lối trải êm đềm ươm nghĩa chị
    Đường vào rộn rã ủ tình cô
    Mừng xem sếp Thoại thân tùng bách
    Thích ngắm Vi Van dáng liễu bồ
    Bút quậy tưng bừng phô “phái yếu”
    Tung hoành mặc kệ “cái tê mô”.

    BXP 20.01.2021


    Chẳng thiết mô !

    Bác ạ trên đường nắng đã khô
    Mời đi thể dục vững tâm đồ
    Đem hòa bảy chữ vui lòng bậu
    Gắng họa năm vần thỏa ý cô
    Để có tình thơ lời trĩu gánh
    Làm cho tháng chạp lúa đầy bồ
    Cầu sao Phượng lão mau bình phục
    Rộn rã văn người chẳng thiết mô !

    Vancali Jan. 20.2021


    LEO CÂY

    Vy Hồng đợi mãi buổi trời khô
    Tí tởn nhìn gương diện những đồ
    Giữa bụng đeo vàng khoe dáng hổ
    Trên đầu dắt lược ngỡ bà cô
    Tưng bừng dạ nhảy ngày ra phố
    Hí hửng lòng vui bữa hẹn bồ
    Giận nỗi ba giờ phơi nắng đổ
    Trông hoài chẳng gặp bóng chàng mô!
    HỒNG THOẠI 21.01.21

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #3816
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Năm mới chúc mừng huynh tỷ phúc lộc

    NĂM này cảnh vật rỡ ràng XUÂN
    MỚI tiễn đông liền vội đón XUÂN
    CHÚC kẻ giang hồ tươi lúc TẾT
    MỪNG chàng lãng tử sáng vào XUÂN
    HUYNH đàn rộn rã vui mùng TẾT
    TỶ hát vang lừng đẹp gió XUÂN
    PHÚC lợi kim tiền may mắn TẾT
    LỘC trời mạnh khỏe vẹn toàn XUÂN

    Vancali Jan . 19.2021

    CHÀO TÂN SỬU

    NĂM chờ Sửu đến rộn ràng XUÂN
    MỚi cả khung trời lộng lẫy XUÂN
    CHÚC nghĩa muôn làng vui đón TẾT
    MỪNG tình vạn bản khoái chào XUÂN
    BÈ neo phận đẹp tưng bừng TẾT
    BẠN giữ duyên nồng hể hả XUÂN
    CHÍ vững xây Lầu Mây thắm TẾT
    BỀN lòng dựng nghiệp bốn mùa XUÂN

    BXP 21.01.2021
    @ Cái chứng chóng mặt dai dẳng, hôm nay khổ hơn hôm qua. Đầu óc cứ quay cuồng, từ giường ra bàn phím chỉ 1m50 mà lập cập khó khăn. Cháu thập thò, bà và bố chất nhiều thùng chặn cửa, ông thì thèm. Thương cháu quá. Muốn vùng lên mà không được, còn 6 bài thơ cần hoạ nhưng chỉ cố được một bài.

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #3817
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Chẳng thiết mô !

    Bác ạ trên đường nắng đã khô
    Mời đi thể dục vững tâm đồ
    Đem hòa bảy chữ vui lòng bậu
    Gắng họa năm vần thỏa ý cô
    Để có tình thơ lời trĩu gánh
    Làm cho tháng chạp lúa đầy bồ
    Cầu sao Phượng lão mau bình phục
    Rộn rã văn người chẳng thiết mô !
    Vancali Jan. 20.2021


    TIM TRÀN MỘNG

    Được mấy hôm rồi gió bấc khô
    Làng thôn sản xuất nổi cơ đồ
    Đồng phơi đất trắng vui chân cụ
    Lạch vét bùn lầy đẹp mắt cô
    Lặng lẽ cùng đường câu trải bút
    Triền miên với giấy chữ lưu bồ
    Hồn du cánh bướm tim tràn mộng
    Nỏ biết ven hàng lắm mấp mô.

    BXP 21.01.2021
    @ Vì chóng mặt, mắt loá mờ, tôi ít vào máy, dù rất ham đọc tin tức. Ở VNTH đã quen, chữ cũng dễ đoc, thường cứ sáng là tôi vừa ăn cháo vừa tranh thủ vào d.đ, có thơ thì copy về máy, phóng to rồi in ra. Không đi bộ được thì “giường hoạ”. Mấy hôm nay chóng mặt, không đi lại, ít vào máy, nằm nhiều. Phải tận dụng những gì đang có, cố gắng giữ nếp sinh hoạt d/đ. Xét thực trạng của tôi, sẽ phải chịu nhiều ngày nữa mới trở lại bình thường, tranh thủ làm được thơ lúc nào cứ làm.

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #3818
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    LEO CÂY

    Vy Hồng đợi mãi buổi trời khô
    Tí tởn nhìn gương diện những đồ
    Giữa bụng đeo vàng khoe dáng hổ
    Trên đầu dắt lược ngỡ bà cô
    Tưng bừng dạ nhảy ngày ra phố
    Hí hửng lòng vui bữa hẹn bồ
    Giận nỗi ba giờ phơi nắng đổ
    Trông hoài chẳng gặp bóng chàng mô!
    HỒNG THOẠI 21.01.21
    Lỗi hẹn

    Cả đoán mưa trời đã tạnh khô
    Lòng vui thoải mái diện thêm đồ
    Dầu thơm " Miến điện " hòng trao cổ
    Nhẫn ngọc " Huê Kỳ " để biếu cô
    Thuở nọ u sầu không bến đỗ
    Giờ đây hí hửng được tay bồ
    Đèn đêm sáng tỏ chờ trên lộ
    Lỗi hẹn ... sao nàng chẳng thấy mô ?

    Vancali Jan. 21.2021

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #3819
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN (Bài xướng)

    Xuân thả vần thơ nhẹ nhõm lòng
    Xuân hòa rộn rã khúc tình trong
    Xuân khơi ý đẹp tưng bừng sóng
    Xuân dõi bờ say ấp ủ dòng
    Xuân khẽ khàng ru hồn trải tứ
    Xuân nhàn nhã ngóng cảnh luồn song
    Xuân cười sảng khoái niềm kiêu hãnh
    Xuân lặng lờ buông khói vẽ vòng.
    Mạnh Kỷ TP Vinh.

    XUÂN MIỀN HẠ

    (Bì họa 1)
    Xuân vãng tình thơ gởi tấc lòng
    Xuân dào dạt tỏa nụ cười trong
    Xuân hào hứng trổ hoa tràn vụ
    Xuân lượn lờ say gió ruổi dòng
    Xuân hỏi bao người về kịp Tết
    Xuân buồn mấy kẻ đợi bên song
    Xuân chờ mắt ngọc nơi vùng bản
    Xuân sẽ bình yên đến mọi vòng.
    họaLan Tím
    Quỳnh Nguyễn

    XUÂN

    (Bài họa 2)
    Xuân khai vạn nẻo diết da lòng
    Xuân trải hoa tình giữa mắt trong
    Xuân mặn mà hương đời khởi sắc
    Xuân chan chứa nhạc nghĩa xuôi dòng
    Xuân vừa thả nắng lồng con chữ
    Xuân đã pha màu nhuộm chấn song
    Xuân chuyển luân mùa khơi mạch sống
    Xuân vui hạnh phước mãi xoay vòng
    CM4Q
    21.01.2021

    XUÂN
    (Bài họa 3)
    Xuân buông tóc lụa ngẩn ngơ lòng
    Xuân mỉm môi cười tấc dạ trong
    Xuân ngạt ngào hương, người luyến ảnh
    Xuân thanh mảnh dáng, nguyệt tuôn dòng
    Xuân dìu tuổi mộng êm đềm quãng
    Xuân khảy cung tình nhã nhặn song
    Xuân chở bình an về mọi lối
    Xuân tươi phúc lộc tỏa muôn vòng.
    Thanh Nguyệt 21/01/2021

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #3820
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Lỗi hẹn

    Cả đoán mưa trời đã tạnh khô
    Lòng vui thoải mái diện thêm đồ
    Dầu thơm " Miến điện " hòng trao cổ
    Nhẫn ngọc " Huê Kỳ " để biếu cô
    Thuở nọ u sầu không bến đỗ
    Giờ đây hí hửng được tay bồ
    Đèn đêm sáng tỏ chờ trên lộ
    Lỗi hẹn ... sao nàng chẳng thấy mô ?

    Vancali Jan. 21.2021


    Hoa Khôi

    Sếp Cả sơ nhìn ngỡ mực khô
    Mà sao gã lại thích chưng đồ?
    Noi phường nữ bản người mang khố
    Chọn kiểu hai thì lão hóa cô
    Má ửng son hông phô mọi chỗ
    Mình khoanh váy mỏng gợi trăm bồ
    Trai làng vạn nẻo đồng tuyên bố
    Chỉ mộng bên chàng dẫu xứ mô?

    Hồng Vy
    21-01-2021


    SẾP KHÔNG KHÔ!

    Nghe này lão bảo: Sếp không khô!
    Giữ khối đồng tâm vững nghiệp đồ
    Gió vẫn mênh mang gieo mát lộ
    Hoa còn rực rỡ nở tươi cô
    Êm đềm lối thẳng từ vươn chỗ
    Rộn rã đường vui tứ giỡn bồ
    Mái ấm Lầu Mây say điếu đổ
    Chim lành thích tụ chẳng đi mô.

    BXP 22.01.2021
    @ Hôm nay lại xuất hiện thêm cảm giác nóng như lửa đốt ở sau gáy, làm tôi rất khổ sở. Gò mình vào thơ, cảm thấy ấm lòng trong tình bè bạn, quên đi nỗi đau bệnh tật. Chỉ có thơ mới giúp tôi trụ vững với đời. Chết không dễ, sống đàng hoàng càng khó hơn! Ngẫm lại, tôi còn tồn tại tới ngày nay nhờ ý chí nhiều hơn thực lực

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 382/422 ĐầuĐầu ... 282 332 372 380 381 382 383 384 392 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình